1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Người ấy vừa đi chơi về...Bật WC lên khoe với mình là có áo mới...Của anh.... tặng...Hỏi mình cái áo có đẹp không...Rồi nói thích lắm....Theo bạn thì Nokìa phải trả lời thế nào..Dẫu biết tim mình đau lắm..Nhưng vẫn phải nói là.." Uh..Đẹp lắm mà "...
    Thế là sao nhỉ..Tại sao người ấy lại thích làm mình buồn thế...Tại sao cứ phải nói ra rằng...Anh này Anh Kia...Cố tình hay giả vờ không biết...Chẳng hiểu nổi nữa..Đúng là con gái..Rách việc thật...Không yêu thì cũng đâu đến mức phải làm nhau đau thế..Hic.....
    Cái cây Tigôn mình tặng người ấy..Ko biết giờ thế nào rồi..Còn sống hay đã chết....Mình hỏi ngu nhỉ...Cái cây bẩn thỉu đấy thì làm sao đẹp bằng cái áo của người ta được..Ngu...Ngu....
  2. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Saint-petersburg!
    Mấy hôm nay trời đã bắt đầu có tuyêt rồi đó mày à!Tao chỉ biết ngồi đây nhìn tuyết rơi mà không thôi nhớ đến mày.Mày biết điều đó mà phải không?Nên mày càng cố để xa lánh tao.Tao giận mày lắm nhưng mà nỗi giận đó chỉ làm tăng thêm niềm yêu thương mà thôi.
    7 năm trước ai đã xui tao làm thằng bạn thân của mày?Để rồi tao hiểu rằng mày không thuần tuý là 1 đứa bạn của tao nữa.Tao đã yêu mày thật rồi!Nhưng tao đã quá yếu mềm để không thể nói ra được điều ấy.Sang nước Nga lạnh giá này tao càng hiểu mày là người tao yêu nhất!Không ai có thể thay thế được mày cả.Nhưng chắc mày không tin tao phải không?Con gái thường không thích sự chờ đợi mà.Nhưng tao tin rằng thời gian sẽ chứng minh được tình yêu của tao dành cho mày.Tao biết nói điều này với ai đây!Chỉ còn biết hi vọng mà thôi.Hồi trước mày còn hay hẹn tao vào sang sớm thư 5 để chat.Nhưng bây giờ mày đang chạy trốn tao phải không?Nhưng với tao:cái chuyện không ngủ vào tối thứ 4 để đợi mày chat vào sáng thứ 5 đã trở thành tiềm thưc rồi.Kể cả tao biết mày sẽ không ra đâu.Khi yêu con người ta thường hay mù quáng thế đấy.Tao chả biết nếu không có mày thì cuộc đời tao sẽ như thế nào cả.Và tao cũng biết răng:tao rất quan trọng với mày.Đến mức mày không chịu hi sinh tình bạn của tao với mày.Nhưng tất cả vô ích rồi mày ơi!Tao không thể trở thành thằng bạn thân thiết của mày như hồi xưa nữa.Bởi vì TAO YÊU MÀY!Sáng mai chắc mày sẽ chả ra đâu.Tao biết vậy nhưng sẽ vẫn chờ mày.CHỜ ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI CŨNG ĐƯƠC
    I''LL BE WAITING FOR YOU,HERE INSIDE MY HEART BECAUSE I KNOW THAT IT''S POSSIBLE TO LOVE YOU 1 TIME
  3. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tao gặp được mày rồi.Nhưng gặp mày chỉ làm tao thêm căm ghét mày mà thôi.Mày vẫn thế!Nếu biết thế thà không gặp còn tốt hơn.Tao cảm tưởng sự kiên nhẫn của tao đã đến giới hạn rồi.Nhưng tao chả biết làm gì nữa.Giá mà có ai ở đây tâm sự với tao thì tốt.Nhưng ở đây chi có cái giá lạnh của băng tuyết và sự cô đơn lạnh lẽo của lòng người.Tao biết tâm sự cùng ai đây.Sự cô đơn thật kinh khủng-1 điều mà từ trước tới nay tao chưa bao giờ nghĩ tới.Tao phải làm gì bây giơ?Hãy cho tao 1 cơ hội có được không hả mày ơi?
    Tao sợ phải đối mặt với việc sẽ phải chia tay với mày lắm!Nhưng chắc việc ấy sẽ xảy ra mà thôi.Khi mà con trai không đạt được mục đích của mình thì lòng tự ái sẽ bị ảnh hưởng ghê ghơm lắm.Tao không phai là người con trai đủ bản lĩnh để đối mặt với thất bại.Nhưng tao tin mình sẽ có đủ sự kiên nhẫn để làm mày thay đổi!
    Sống là phải chiến đấu
    Hát cho người dấu yêu,hát cho người ở lại.......Mãi mãi yêu em!
  4. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Em nói anh đừng buồn cơ mà ! Anh em mình đã hứa thế , sao em lại khóc !
    Anh có hiểu nhầm nhân vật trong bài thơ em viết cho chính mình không hả em ? Anh chắc là không, vì anh cũng mong mình là người ấy !
    Anh hứa sẽ không vào những nơi em vào nữa, nhưng có khi nào , có lúc nào anh lên mạng mà anh không mong, không cố tìm những nơi mà em có thể vào , có thể viết bài, rồi đọc, rồi lại nghĩ và nghĩ xem em đang làm gì, em đang nghĩ gì , em có biết không......!
    Vì sao phải như thế hả em ??? Sao không gọi cho anh, sao không muốn có anh ở bên những lúc em buồn , có cần phải một mình em trong cái lạnh lẽo của mùa đông không hả người yêu của anh...........!!!!!!!
    Đố em bài hát nào có từ " áo " đấy , hi` !!!
    All for a Bach Khoa Club of Solidarity , Intelligence and Dynamic !!!
  5. hieutd

    hieutd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    235
    Đừng như công chúa
    Đừng như công chúa
    Ngủ mê trong rừng
    Nằm hoài trên cỏ
    Có ngày đau lưng
    Mà như cô Tấm
    Ngồi bên hiên nhà
    Để anh qua ngõ
    Có người trông ra
    Đừng như trái thị
    Rớt bị bà già
    Cất trong hũ gạo
    Coi chừng chuột tha
    Mà như hoa thắm
    Lung linh trong vườn
    Một lần lỡ ngắm
    Một đời lỡ thương
    Đừng như, em nhé
    Đông xám lạnh lùng
    Mà như, em nhé
    Xuân hồng bâng khuâng
    Để anh qua ngõ
    Em còn trông ra
    Để em pháo đỏ
    Anh còn hương hoa....
    Nguyễn Nhật Ánh -
    DHG
  6. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì đây? Em sẽ chẳng viết cho anh nữa đâu. Mỗi lần vào trang này la em lại nhớ đến anh. Hôm nay em đã fải bảo vệ anh trước đứa bạn thân nhất của em, anh biết ko? Em đã fải nói với nó là anh ko hê` xấu xa như no nghĩ, Nó lo cho em lắm và còn trách anh nữa, nó bảo ko thích anh, Hic...2 đứa bạn thân của em đã fản đối anh rồi, em fải quên anh thôi!
    yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh !
  7. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chỉ viết cho anh.Mình anh mà thôi!
    Em còn nhớ đã có lần anh nói với em rằng;"I love the way u love me!" Nhắm mắt lại, em thả trôi mình trong cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời ấy.Cái cảm giác hạnh phúc,bình yên và an toàn trong vòng tay của anh.E m im lặng.(Và có lẽ chíng sự im lặng đó chính là khởi nguồn cho những đổ vỡ sau này của chúng mình). Anh chưa một lần tin là em yêu anh .Chưa một lần tin vào tình cảm mà em dành cho anh. Em biết anh không bằng lòng với thái độ của em, nhưng H ơi!Sao chưa một lần anh chịu hiểu em.Chưa một lần anh hỏi là tại sao em lại có thái độ bất cần như vậy.Em biết là mình không thể nguỵ biện cho những việc mà mình đã làm nhưng... Hạnh phúc, hai từ đơn giản nhưng em cảm thấy quá xa vời, chưa bao giờ em có thể cảm nhận được, nắm bắt được. Nếu có được hạnh phúc, chắc chắn rằng em sẽ giữ trọn lấy riêng cho mình. Trước đây, em cứ ngỡ mình sống trong hạnh phúc khi xung quanh mình là người thân, bạn bè, và người mình thương; nhưng cuối cùng tất cả, tất cả đã không còn bên em nữa. Em hụt hẫng, chơi vơi, sống trong nỗi cô đơn ngạo mạn của mình. Kể từ đó, em sống trong ích kỷ, lạnh lùng, bất cần tất cả, coi tình yêu như một trò chơi, nhìn ai cũng thấy giả dối. Và rồi anh đến. Những thời gian đầu, em cũng xem anh như một trò chơi của chính mình.Em đã từng nói với bạn bè của em "trò chơi mới bắt đầu"khi em nhận ra rằng anh đang có cảm tình với em.Nhưng rồi mọi chuyện đã không như em nghĩ. Anh hiền và tốt quá!Anh thật sự yêu và quan tâm đến em . Chính điều đó đã làm cho em cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mà hơn hết là xấu hổ với anh.Ở bên anh, em cảm thấy vui vẻ hơn.Mọi việc có ý nghĩa hơn.. Anh đã dạy cho em biết cách đặt niềm tin vào cuộc sống. Biết cách làm cho cuộc sống của mình không còn tẻ nhạt nữa.Biết cách làm cho nócó ý nghĩa hơn.Nhưng rồi.... Chia tay, lại một lần nữa em không tin vào sự thật này. Biết rằng thế nào ngày đó cũng sẽ đến, nhưng em không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Em đau đớn, không chỉ vì xa anh, mà vì em biết anh yêu em rất nhiêu.Cả em cũng vậy.Khi em nhận ra mình yêu anh nhiều như thế thì.... ?oCó nhất thiết phải như thế không hở anh ?? Em đã hỏi anh biết bao nhiêu lần câu hỏi này."Hơn ai hết em hiểu hoàn cảnh nhà anh mà G.Anh phải đi.Lấy xong bằng master anh sẽ ở lại Anh làm việc.Anh không muốn quay trở về VN.Anh không có quyền bắt em phải chờ đợi khi mà ngay cả bản thân mình anh cũng không chắc chắn ?. Em biết, để nói ra được những lời này anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thà rằng anh phản bội em, anh yêu một người con gái khác, em sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhưng không như vậy, lý do của anh quá đúng, em không thể nói được lời nào nữa, dẫu biết rằng anh vẫn yêu em. ?oEm hãy mạnh mẽ lên G nhé!Em đừng yếu đuối quá em nhé!?. Không, em không thể nào làm như lời anh nói được. Em yêu anh và em không muốn mất anh. Em không thể.... H ơi, dẫu biết rằng những dòng chữ này anh sẽ không bao giờ đọc được nhưng em vẫn viết, viết cho em, cho anh, cho những gì chúng ta đã có. Em không cao thượng như những người con gái khác, em không thể chúc anh hạnh phúc, em chỉ mong rằng quyết định của anh là đúng, anh hãy làm hết mình vì sự lựa chọn đó, để đừng bao giờ ân hận vì đã mất em. Em sẽ cố không nghĩ nhiều về anh cũng như chuyện của chúng ta nhưng còn quên anh thì em không thể...Đừng bắt em làm điều gì quá sức với em anh nhé!Love u!
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Winter giống bạn của Nokìa..Viết bài bao giờ cũng để bông hồng ở cuối bài viết...Người yêu cũng tên là H....Cũng bị cưa rồi lại bị bỏ...
    Hạnh phúc mong manh...Chẳng hiểu bây giờ mới iu nhau mà đã ngán tận cổ thế thì không biết sau này mà cưới ...Ở với nhau mấy chục năm thì thế nào nhờ..Hic...Nghĩ đến lúc đấy sống vì nghĩa vụ..Nấc...Ớn...Hic...Thôi hay không cưới..Cả đời ở vậy đi cưa gái nhờ..Hic..
    Hôm nay đã là 27..Và rồi chỉ còn 5 ngày nữa là được gặp người ấy..E hèm..Nhưng mà tay chưa được nắm..Ko được ngồi gần..Ko được ăn cháo lưỡi....Oài..Hơi khô khốc đấy...Oải ghê cơ...
  9. bouquet

    bouquet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Mặc dù đã dành cả tối để nhắn tin, trò chuyện với nhau, nhưng anh vẫn thấy nhớ em thế không biết, chẳng ngủ được. Hay là do lúc chiều anh ngủ nhiều rồi nhỉ? Nhưng dù là do cái gì đi nữa thì bây giờ anh muốn viết cho em 1 lát, đừng trách anh thức quá khuya em nhé.
    Hôm nay em đã làm anh thấy thật là vui, hạnh phúc nữa. Mặc dù mỗi đứa ở một nơi, nhưng anh không có cảm giác mình đang xa nhau, vẫn gần gũi lắm. Đã lâu rồi, đối với anh, ngày sinh nhật chẳng quan trọng lắm. Nhưng hôm nay, em làm anh muốn có thật nhiều sinh nhật, để nhận được nhiều tình cảm và cả những bất ngờ như ban nãy (anh tham nhỉ!). Anh yêu em lắm H ạ! Và cũng cảm nhận được tình yêu của em với anh nhiều thế nào. Yêu anh, em đã làm nhiều thứ vì anh, thế mà anh chẳng làm gì được cho em cả. Thậm chí đôi lúc, anh còn làm em phải buồn vì anh nữa cơ. Anh thấy mình quả thật đáng ghét rồi đấy. Thế mà may mắn anh lại có được tình yêu của em. Em vừa hỏi anh "Sao mình lại yêu nhau?". Em không biết, anh cũng không biết. Mọi thứ đến thật tự nhiên. Em biết không, lúc trước khi em về, nghĩ rằng được gặp lại em sau ngần ấy năm, thế là thấy vui lắm rồi. Thế mà dần dần, sau những lúc gặp nhau, đi chơi, nói chuyện với nhau, cái tình cảm của anh với em nó cứ to dần lên, nhớ nhớ thương thương rồi yêu em lúc nào chẳng biết. Lúc nào cũng muốn được gặp em. Và anh biết em cũng thế, em cũng có những tình cảm dành cho anh. Thế mà mãi đến ngày em chuẩn bị lên đường, chuẩn bị nói lời chia tay, anh mới dám nói ra những tình cảm của mình dành cho em vì sợ rằng sẽ không còn cơ hội nào để nói với em điều đó nữa. Em đã đón nhận và đáp lại tình cảm đó của anh, ngả đầu vào vai anh thay cho lời đồng ý. Và rồi mình đã trao nhau nụ hôn đầu tiên, rụt rè nhưng thật ngọt ngào. Cảm giác lúc đó thật hồi hộp, sung sướng, run run... mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Lúc đó mình đã hôn nhau mà chẳng còn quan tâm đến gì khác nữa. Tình yêu mình đã bắt đầu như thế phải không em?
    Những chuyện đó, em cũng đã biết, nhưng anh vẫn viết ra, để cùng em nhớ lại những giây phút tuyệt vời ấy, để em không trách anh là ích kỉ, chỉ biết nhận tình yêu thôi. Nhưng quả thật anh có thói quen xấu cứ ấp ủ những chuyện tình cảm một mình, để khi buôn, lại lôi ra nhâm nhi ít một. Hi, đừng cười anh nhé, anh sẽ sửa. Từ giờ trên cuộc đời anh còn có em nữa, chứ đâu chỉ một mình như trước và anh muốn em sẽ là chỗ dựa tình cảm của anh, được không? Muốn em chia sẻ với anh những lúc vui, lúc buồn.
    Em à, em đã nói rằng yêu anh nhưng những gì em nghĩ về anh chỉ dựa trên cảm giác của chính mình phải không? Anh không trách em đâu, bởi vì đúng thật, mình chưa có nhiều cơ hội. Em nhớ không, thậm chí thời gian dành cho nhau còn chẳng đủ để giận dỗi nữa cơ, khi mà anh làm em buồn vì đã lỡ hẹn ấy. Nhưng không sao, trước mắt mình còn nhiều thời gian để làm việc đó mà. Anh sẽ cố gắng làm cho em hiểu đúng về anh và những gì thuộc về anh, để em không còn cảm giác mơ hồ về người yêu của em nữa. Hứa đấy!
    Thôi chúc em ngủ ngon, hôn em nhiều...x.x.x...
  10. ucanwinifuwant

    ucanwinifuwant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    khi doc nhung dieu nay anh lai dang nho den em , van dang cho doi anh du cai ngay anh tra lai ben em duong nhu la ko the, anh van nghe duoc giong em noi, van cam nhan duoc tung cai tho dai cua em , nhung anh biet rang trai tim anh da khong con huong ve voi em du rang anh luon day dut ve dieu do. Trai tim anhd a danh cho nguoi khac roi, du anh biet la co the no se khong den dau , du biet rang nguoi do chua chac da yeu anh bang em yeu anh , nhung anh dang lam ton thuong em va nguoi con gai do, anh tu ghet ban tahn minh,anh chang hieu noi la chinh anh nua. Co le anh chi yeu ban than anh thoi, anh viet dieu nay cung co the chang bao gio em doc duoc , vi anh biet em chang bao gio doc duoc dieu nay , em ko bao gio di chat , em chi muon chat voi anh ma thoi , anh so phai gap em , anh so doi mat su that . Va bay gio anh lai lam ton thuong them mot nguoi nua , mot nguoi con gai giong em do la cung yeu anh , anh viet dieu nay chi muon voi nhe dieu tam su , vi anh chang biet noi cung ai, vi da tu lau anh song voi chinh anh, ko giam tho lo cung ai vi anh biet dieu anh noi ra chang ai cam thong duoc cho anh , co le do chi la nguy bien .Nhung dieu do co le chi lam anh them day dut va nghi ve no thoi , anh da co gang doi dien voi su that nhung anh lai qua hen nhat va anh so dieu do. thoi chao em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này