1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihihi Thanks mày nhiều nhé. Lần trước tao hát bài này cho T, T thích lắm hihihi
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ../../..
    Biển rì rào sóng vỗ, mở lòng đón nước trăm sông.
    Trời đất vô cùng, thấy mình sao nhỏ bé.
    Lặng lặng ngước nhìn lên cao xanh, bỗng đâu cảm xúc dâng tràn, nghe là lạ.
    Nhớ cố nhân, chợt muốn bắt chước người xưa, nhón tay gầy vạch lên nền trời bảy chữ :
    "Vạn lý tương tư vũ trụ tình " ​
    Chống chếnh
    Chòng chành
    Chênh chênh
    ...

    Vùng vằng cố giẫy u mê
    Băng qua vô định toan về không không
    Nhân duyên chẳng định chữ đồng
    Thuyền đành xa bến ngược dòng trôi trôi... ​

    |^.^|​
    (^_^)
  3. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Rồi trong cô đơn chợt nghe thấy lời cay đắng mới biết ta cần nhau................Yêu trong niềm đau!
    Đếm sao rơi trong đêm thương nhớ người.....

  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 ơi! Hôm 3-12 vừa rồi kỷ niệm 1 năm ngày chúng mình gặp nhau.Hôm đó tôi đã online đợi thứ 7 nhưng chẳng thấy thứ 7 online, có phải thứ 7 quên không?Hay thứ 7 bận học quá.Hôm đó tôi cũng gửi thư tay cho thứ 7 nữa, khá lâu rồi tôi chẳng nhận được thư của thứ 7 nữa, sao thứ 7 lại im lặng lâu như thế...????
    Dạo này thời tiết ở HN khá lạnh, ở chỗ thứ 7 thế nào?Thứ 7 nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, và nhớ viết thư cho tôi nữa.Tôi luôn chờ thư của thứ 7 đấy!
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  5. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại qua. Như bao ngày khác tớ lại ở mail ra. Thật là quá vui. Ngọc có biết tớ vui đến thế nào không? Vui lắm! Tớ chỉ muốn hét lên thật to thôi. vậy mà không được. Lâu lắm rồi nhỉ? Cuối cùng Ngọc cũng viết thư trả lời tớ. Giờ đây, tớ chẳng có ai để nói chuyện, để tâm sự những gì mình nghĩ. tớ lại đặt những dòng suy nghĩ của mình vào một trang web thế này. Bởi ngoài Ngọc ra, chẳng ai có thể cho tớ được lòng tin, sự yêu thương quý mến, để tớ có thể nói , được nói và được nghe. cảm ơn nhiều!!!
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  6. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đêm dần qua,anh xót xa với những giấc mơ bên người.Mong bình minh ,mang ánh dương xoá hết nỗi nhớ mong...........
         Forever and one I Will Miss U ............
  7. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu mong manh lắm..Những ngày này là những ngày hạnh phúc và vui vẻ..Nhưng có phải giả tạo quá không khi tôi biết..Tôi không phải là người duy nhất...Chán wá..Chẳng biết rồi ngày mai..Ngày kia..Rồi sau này........
    Mệt mỏi quá rồi Béo àh...Béo biết không..B yêu Béo nhiều lắm..Nhưng chắc chắn là sẽ không thể mù quáng đến mức có thể bỏ qua mọi thứ được Béo àh..
    Thứ 3 này..Có lẽ sẽ là ngày vui cuối cùng của chúng mình..B..B...Xin lỗi Béo àh..Vì đã không thể cùng Béo.....Ko phải vì B không muốn...Mà là Béo không muốn...Nếu biết trước chẳng thể cùng nhau........Thì................
    Béo ơi..Béo àh...B không muốn...Giờ này...Đang ở cạnh Béo..Mà lòng B...Tim B.........Đau lắm Béo ơi.......
  8. Thanh_co

    Thanh_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đi về đâu, về đâu người ơi về đâu ? Bóng tối làm chi giờ đây em vô tình quay bước lại. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây, ngồi đây mình tôi ngồi đây, Ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài, nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi.Biết yêu làm chi để biết buồn bã.Giờ đã biết ân tình như thế.Thì không trách không hờn không oán.Tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua .
    (¯`·._(¯`·._( , , .Vì sao em nhớ anh ...... ,+°´°+,¸¸,+°´°+,
  9. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Em hay cười, luôn tỏ ra vô tư và rất yêu đời. Nhưng hay cười đâu có nghĩa em không biết khóc, yêu đời đâu có nghĩa em chưa từng đau khổ. Chẳng qua sống ở đời phải biết quên những cái không đáng nhớ , gạt quá khứ để sống ở hiện tại và hi vọng ở tương lai.....Điều đó thật khó nhưng em sẽ làm được . Đừng lo cho em, em sẽ vượt qua thôi mà ! Em sẽ gửi thư cho anh , hi vọng trong tim anh còn một khoảng trống nhỏ, chỉ nhỏ thôi để hiểu và tha thứ cho em. Nếu có một ngày anh trách sao em làm vậy thì hãy đặt tay lên tim mình , anh sẽ hiểu rằng em làm vậy vì quá yêu anh.
  10. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận ra rằng anh cũng giống như những người con trai khác thôi , đúng ko anh? Dễ yêu và rồi cũng dễ quên như bao người con trai khác. Em đã nghĩ và tin rằng anh ko giống họ nhưng rồi em đã nghĩ sai ??? Có phải với anh bây giờ em ko còn quan trọng nữa phải ko? Nếu như là ngày trước anh sẽ nói chuyện với em thật lâu nhưng bây giờ... thật đáng buồn là anh đã khác.Anh còn nhớ nhưng kỷ niêm ngày trước ko? Mới đây thôi, còn rất gần mà anh đã quên thật sao? Anh đã thức những đêm trắng chỉ để nói chuyện với em vậy mà... giờ đây anh nói chuyện với em chỉ như những người bạn lâu ngày ko gặp hỏi thăm nhau vài câu chớp nhoáng vậy thôi sao? Em biết, em biết khi moi chuyện đã kết thúc thì em ko có quyền đòi hỏi anh phải đối xử với em như trước nữa. Em đã đòi hỏi quá nhiều ??? Tại sao em vẫn muốn nhận được sự quan tâm của anh khi mọi chuyện đã ko còn như trước nữa? Em thấy mình thật ngu ngốc và đáng ghét , thật trẻ con và dại dột.Tất cả cũng chỉ vì em ko muốn anh quên em. Nhưng giờ đây em sẽ phải suy nghĩ khác , em sẽ phải người lớn và mạnh mẽ hơn, em ko thể yếu đuối như vậy nữa. Em biết là em đã mất anh thật rồi nhưng em ko hối hận vi sự chọn lựa của mình. Em đã từng hy vọng rất nhiều , hy vọng nhiều khi tưởng chừng như em đã đi quá xa với thực tế nhưng em đã kịp dừng lại và ko cho phép mình hy vọng nữa. Em sẽ phải trở về với thực tại , sẽ phải quen với ý nghĩ rằng từ bây giờ em sẽ mãi mãi ko còn anh ở bên cạnh nữa.
    yêu anh, yêu anh, suốt đời yêu anh !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này