1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh có đọc được không anh ???
    Anh Yêu Dấu,
    Mùa Xuân anh và em đi .. đi để nhìn thấy những cây hoa đào nở rộ đón Xuân về, những chậu Cúc vàng hoe, khoe sắc thắm, em sẽ làm duyên, nũng nịu đi bên anh đòi anh xem cây này cây kia. Em thích nhất đi chợ hoa, nhất là đi bên anh, chúng ta sẽ cùng nhau dạo ngắm các bông hoa tuyệt đẹp anh nhỉ. Em sẽ mua biếu Mẹ những nụ tầm xuân, mua cho nhà chậu hoa cúc, mua cho papa chậu hoa đào.
    Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi chợ tết, đi mua các thứ bánh mứt, em thích nhất là mơ, chúng ta sẽ cùng nhau thử nếm các loại mứt anh nhỉ?nào là mứt bí, mứt me, mứt mãn cầu, mứt chanh, và anh đừng quên mua cho em hạt dưa. Ngày tết không gì thú vị là cắn hạt dưa, và lắc bầu cua (sao em toàn thua thế không biết).
    Em sẽ cùng anh, chúc tết Ông Bà, Bố Mẹ, Anh Chị Em trong nhà, sau đó hai ta sẽ cùng nhau đi Chùa dâng hương anh nhỉ Em sẽ cầu phước cho Ông Bà, Cha Mẹ và tất cả những người thân được vạn an, em sẽ cầu cho tình yêu của chúng ta mãi luôn tươi màu, cho anh yêu em thêm chút nữa, và cho em luôn mãi là con cún nhỏ bên anh. Em sẽ cùng anh xin quẻ xâm đầu năm, và em sẽ hái lộc đầu năm để tặng anh lấy hên.
    Em và Anh sẽ cùng đoàn lân nhảy múa theo nhịp trống, để em biết rằng bên em lúc nào cũng có tình yêu của anh. Có thể nói rằng em đã thật sự tìm được hạnh phúc ở trong anh. Tiếng pháo nổ, tiếng chèn khua, tiếng trống đánh, làm em cảm thấy vui nhộn và trẻ trung khi đi bên anh.
    Em sẽ theo Anh về nhà, chung vui với các anh, chị, em và các cháu , quây quần bên bàn bầu cua, cá cọp, nhưng mà anh không được ăn em đó, em sẽ bắt đền, và giận anh cho xem, em sẽ đặt con cua để chọc tức anh, vì anh thường mắng em ngang như cua Chúng ta sẽ chơi bài anh nhỉ, em sẽ làm cái và ráng ăn hết tiền của anh, anh sợ chưa ? ??
    Và rồi, chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn đặc biệt của ngày tết do Mẹ nấu Em thích nhất ăn canh măng còn anh, có lẻ anh thích mỗi canh cua mà ngày tết đâu hề có cua (hay tại anh nói em ngang như cua nên anh thích). Chúng ta sẽ cùng chia nhau những miếng dưa hấu đỏ ngọt anh nhỉ ?
    Một mùa xuân đầy hứa hẹn, em cảm thấy rất hạnh phúc trong tình anh dâng hiến. Anh là sức sống, là nhịp đập của từng hơi thở phát xuất từ ***g phổi, để em thấy mình hoá thành chú én của mùa xuân trong vườn yêu.
    Anh biết không chú én rất yêu đời, yêu người và mãi hót líu lo, gọi xuân về.
    Xuân về chim én gọi nhau
    Em về ôm lấy muôn màu tình anh
    Xuân về tươi mát trong xanh
    Em về giữ lấy mộng lành duyên ta
    Xuân này hoa lá xinh ra
    Anh là nắng ấm chan hòa tình em
    Xuân sang với gió êm đềm
    Cho hồng đôi má ngọt mềm môi nhau
    I think of you all night and day... I'm missing you when you're away. When I meet you, I just wish that some day, you will be my love...
  2. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì đây ? Em và anh , đã hơn 1 tháng rồi chúng mình mới nói chuyện với nhau. Cả anh cũng nhớ và đếm ngày tháng như em vậy sao anh? Hoá ra anh cũng ko đến nỗi vô tình nhỉ ?Gặp lại em, anh nói gì_ anh đã kể cho em nghe nhưng biến đổi trong đời sống tình cảm của anh, rằng người ấy_ người con gái suốt đời ở trong trái tim anh đã quay lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, người ấy làm anh đảo lộn tất cả cuộc sống hiện tại của anh, đánh thức dậy tình yêu đã ngủ yên trong anh...Anh còn muốn nghe ý kiến của em nữa... Anh còn nói đến chuyện của em và anh... anh nói rằng từ giờ sẽ coi em như 1 người em gái. Anh chẳng thèm để ý đến cảm giác của em, lại còn nói nếu bây giờ anh ở VN thì chuyện của anh và em sẽ khác...có lẽ em sẽ ko fải buồn vì anh nữa chăng???
    Anh trai à , từ giờ em sẽ gọi anh như thế_ "ạnh trai". Anh có biết rằng hình ảnh anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim em ko? Em đã nói với anh rằng trong trái tim mỗi người luôn có 1 hình bóng mà mãi mai mình k o thể quên được nhưng nó chỉ tồn tại như vậy thôi và mãi mãi sẽ là như thế. Anh đã cười, anh nói với em rằng "trong tim em đã có hình bóng nào như thế đâu mà em đã nói như vậy được" .Có lẽ anh ko nghĩ được rằng dù anh chỉ thoáng qua cuộc đời em thôi nhưng anh đã quan trọng với em như thế nào.
    Anh trai , em sẽ fải chấp nhận điều đó, fải rồi em và anh_ mãi mãi chúng ta chỉ là như vậy, em gái và anh trai.
    vẫn bước đi dù đắng cay, em vẫn ước mong sao từng đêm, anh được tình yêu, anh được ngày mai...
  3. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải đau hả Minh...Khi trong trái tim Vân...Đã có và mãi còn lại....Hình bóng Minh.........
    Còn.........Nó đã nhận được những gì từ phía Vân....Nó đau hơn Minh gấp vạn lần...
    Ko sao.......
    Tất cả sẽ qua.............Nó quyết định...Nó sẽ đi.... Đi thật xa...Thật xa...Đến nơi mà nó chẳng thể tìm thấy Vân ở đâu đó trên những con phố chật hẹp kia....Chẳng thể chạy đến ôm Vân vào lòng...Mỗi khi nó nhớ Vân..... Khóc...Nó chẳng thể khóc được nữa rồi....
    Đau quá Minh àh....Giờ đây...Nó chỉ mới là 1 thằng bé...17...1 thằng bé....Tại sao trong mắt nó...Toàn 1 màu đen hả Minh....
    Tại sao Minh lại đến....Minh lại.....Để rồi...Nó đau...Minh đau..........
    Có những lúc...Nó hận Minh.........Nó hận đến xương tủy...Nhưng tại sao hả Minh.......Nó vẫn cười với Minh....Tại sao....Đơn giản vì nếu không còn Minh trên đời này nữa...Thì ai sẽ là người mang Hạnh Phúc đến cho Vân...
    Đau quá...Đêm qua nó lại uống Minh àh...Nó chẳng nhớ gì được gì...Nôn...Chẳng biết có đến bao nhiêu người đỡ nó ra xe...Đỡ nó lên nhà....Sáng tỉnh dậy...Nó thấy nó nằm cạnh Toilet........Nó mệt mỏi wá rồi...Nó cảm thấy quanh nó chẳng còn gì...Nó như người đã chết......Và nó muốn kết thúc luôn cái cuộc đời ******** của nó....Ngay lúc này....
    Những cơn mưa...Mang đến sự đồng cảm...U ám..Ướt át..Lạnh lẽo......Mưa...
    Bật nhạc....Nó khóc....Có lẽ đây là những giọt nước mắt cuối cùng...Nó khóc cho Kỉ niệm.....
    Xa nhau rồi...Chẳng biết Vân có nhớ gì không....
    Đã đến lúc Nó phải để Vân ra đi...Ra đi mãi mãi....Níu kéo chỉ thêm đau....
    Thu dọn quần áo....Nó đếm....
    1..2.....3.......4................Còn mấy ngày nữa thôi...Mấy ngày nữa thôi...Là đến ngày......
    " 1 làn hơi ấm vào trong giấc mơ...Ngỡ như em iu đứng kề bên....Vòng tay ấm êm ngày nào....Mà giờ đây em iu đã xa....Giờ em như áng mây trôi ngang...Nguyện cầu cho gió mang em về...."
    Vân....Nó thầm chúc cho Vân tìm được hạnh phúc của riêng Vân....Nó vẫn yêu và thương Vân...Tình cảm của nó dành cho Vân vẫn nguyên vẹn....Rồi 1 ngày nào đó...Ngày nào đó.......Chứ không phải bây giờ....Ko phải trong cái xã hội tối tăm dối gian này....Nó sẽ gặp lại Vân.............................Nó lại ôm Vân...Lại hôn Vân...Nắm tay Vân...Ấm áp...Như lúc đầu......
    Cát bụi rồi sẽ về với cát bụi mà thôi....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hoa đào lại nở hương vị ngày tết đã đến rồi . Anh lang thang , lang thang chẳng biết về đâu qua hết cánh đồng những cơn gió đông như cuốn anh về quá khứ . Một buổi chiều quê thật tuyệt vời những nụ cười những tiếng đùa trêu nhau của những đôi yêu nhau . Họ cùng nhau cầm chung những cành đào sao mà đẹp thế . Vậy mà giờ đây anh lại lang thang vào quán nét ôm cái bàn phím hì . CŨng thú vị thật ngồi gõ lách tách chẳng biết viết gì . Ngoài Trời cũng bắt đầu mưa xuân nữa rồi . Đêm 30 năm nay lạnh lắm anh chờ từng phút từng giây .Đến bao giờ mới hết cảm giác cô đơn đây ?
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  5. vo_trung_mos

    vo_trung_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Sao chuyện của chúng ta lại có kết cục bi thảm như thế này. Tính ra thì em với anh...được 3 tháng và gặp nhau được 4 lần .Giờ chuyện thành ra như thế này anh đã vội trách em đa nghi mà không xét lại mình.Nhiều lúc em tự hỏi anh yêu kiểu gì mà 2-3 tuần mới liên lạc một lần, mặc dù nhà em và nhà anh cách nhau chưa đầy 1km.hichic...bảo như thế thì ai mà chịu được cơ chứ!!!???
    Mà thôiiiii em chẳng nói gì nữa đâu.Em nhận hết lỗi về mình rồi,anh đã vừa lòng chưa?
    Bây giờ tuy mình chẳng còn là gì của nhau nhưng em vẫn phải nói rằng "em yêu anh".Nghĩ lại mà em muốn quay về với anh quá.Nhưng không thể được nữa rồi.Hạnh phúc đã từng có trong em khi minh ở bên nhau ,tuy rằng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để em biết đươc hạnh phúc là điều có thực.Giờ đây em không đủ cao thượng để nói rằng hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em.Nhưng có một điều là nếu biết đươc anh gặp trắc trở hoăc chuyện buồn thì em sẽ là người dau khổ nhất đấy.Hãy dành một góc nhỏ của trái tim để lưu giữ hình ảnh em anh nhé!
    Và còn điều này nữa:
    Khi anh đi với người yêu
    Xin anh hãy nhớ môt điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
  6. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Nó đang xem nhật kí của anh. Cũng lâu rồi nó mới mở ra xem lại. Ko biết có fải nó là người đầu tiên được coi nhật kí của anh như lời anh nói không. Anh viết những cái này từ năm 2001, 2002 rồi. Nó biết bây giờ, chắc hẳn nhật kí của anh có những cái mới, có cả tên của nó. Nhưng nó làm sao đòi anh cho xem được .
    Nó chẳng hiểu sao, đọc nhật kí của anh, nó lại có 1 cảm giác thật lạ. Có khi nó lại còn khóc. Chả biết khóc vì cái gì. Quá nhiều! Những người con gái ... nó đếm ... nó có thể là người thứ mười mấy của anh. Nó ghen, ghen ghê lắm! Viết cho ai, anh cũng viết rất thực, rất hay. Anh nói anh thương tất cả, nhưng chưa yêu một ai! Còn nó??? Trong số đó, nó jealous nhấ là với unfaith love của anh. NTN ... Moon của anh đó! Nhớ lần nó qua nhà anh, lục tung cả tủ của anh đọc những lá thư ... nó bắt gặp thư của chị ấy. Chữ chị đẹp lắm, chị viết trên những tờ giấy thật xinh. Đọc thư chị, nó biết chị là người con gái dịu dàng. Cuối thư lúc nào chị cũng gửi lời hỏi thăm tới mẹ anh, dì anh, em gái anh. Hôm trước nó đi lên Higland uống cafe với anh, anh kể với nó rằng lúc nãy chị gọi cho anh, nói với anh chị đang bị bệnh. Và bao giờ cũng vậy ... trước khi cúp máy, chị gửi lời chào mẹ, dì, em anh! Gia đình anh thích chị ... còn nó thì không. Ấn tượng về nó quá xấu trong mắt mẹ anh . Anh còn có cả một quyển sổ anh viết cho chị ... anh nói cứ nhìn lên trời, thấy trăng, anh lại nhớ tới chị. Lúc đó, anh không cho nó coi. Nó nằn nì, anh nói nó không ghen, không giận thì anh sẽ cho xem. Nó gật đầu. Nó thật sự nghĩ rằng nó chẳng có lí do gì để ghen với chị, chị ở xa, và tình cảm của chị và anh kết thúc cũng đã lâu rồi cơ mà! Anh giờ là của nó! Thế mà ... nó xem ... nó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh ... anh thương chị nhiều quá ... nhiều hơn cả nó! Anh viết cho chị những câu đầy tình cảm, tình cảm thật của anh. Nhưng nó vẫn thản nhiên, vẫn tỏ ra bình thường ... . Lúc nó với anh kết thúc, nó online, lấy 1 nick khác. Anh để status ... vỏn vẹn mỗi chữ Moon. Nó ghét anh ghê lắm ... ............... .
    Yamaha Nouvo (Black) ... it's not my dream ... but it's my destiny!
  7. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn.Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang....
    Bao giờ tôi mới hết được cảm giác cô đơn đây
    Trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng. Say mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ku của em!
    Tuy rằng anh đang ngồi ngay gần em nhưng em vẫn muốn viết cái gì đó cho anh. Em chắc rằng chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này trừ khi anh bắt gặp em đang lang thang trong nay, một nơi mà anh cho là vớ vẩn bởi nó là thế giới ảo và anh cũng đã tìm cách không cho em vào đây nữa. Em không thể không vào vì đây cũng là nơi em có thể trút những tâm sự của mình.
    Phải rồi, chúng mình mới yêu nhau, dùng từ " yêu"có lẽ chưa được chính xác nhưng em dành cho anh tình cảm khá nhiều mặc dù nhiều khi em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em. Có lẽ anh quá trẻ con, hay là anh vô tình?? Anh là người đầu tiên làm em phát ghen lên, cái gì liên quan đến anh em cũng có thể ghen được. Anh hay chọc em, em biết chứ nhưng em không thể không tức được. Những lúc tức như vậy, em giá như mình không biết cười, không biết nói để làm bộ mặt lạnh lùng với anh, vậy mà sao em cứ ngoác mồm ra cười hoài vậy nhỉ. Anh cũng bảo anh thích nụ cười của em. Anh chỉ thích em vì nụ cười thôi sao??? Vậy còn tính cách em??? TÌnh yêu đâu chỉ có bề ngoài phải không anh??? Em quan tâm đến anh, để ý anh và yêu anh bởi tính cách và nhiều điều đặc biệt từ anh mà em không thể lý giải được. Nhiều lúc tủi thân ngồi khóc mà không biết em khóc vì chuyện gì, cứ nghĩ lung tung nước mắt lại chảy. Anh lớn rồi mà nhiều khi anh nói những câu chẳng suy nghĩ, em không biết anh cố tình hay anh chỉ nói những gì anh nghĩ, em tủi thân và lại khóc. Nước mắt có lần anh nhìn thấy, có lần không. Những lúc anh dỗ dành em, anh có biết em cần anh thế nào không. Nhưng lúc anh phớt lờ, anh chửi bới và kêu em bị điên...... giá như lúc đó em không yêu anh. Hôm nay cũng vậy, em đã đọc phần anh chat với 1 chị mà anh gọi là vợ. Em không biết vì sao em lại ghen đến như vậy,em không dám trách anh, chỉ trách vì mình quá tò mò. ANh hỏi em không nói, anh hôn em không muốn, em già vờ bỏ đi coi như không có chuyện gì và anh đã giữ em lại. Em thấy mình thật nhỏ bé trong vòng tay của anh. Anh đã làm em cười lại được vậy mà lúc đó trong ánh mắt của anh lại hiện lên một nỗi buồn. EM hỏi anh kêu buồn, chán. Anh bảo em dở hơi khi đi ghen kiểu đó, đó chỉ là mạng ảo, nói gì chẳng được. Có thể đối với anh là vậy nhưng với em, mạng hay không cũng là thật, những gì trên chat người ta nói chuyện thì cũng giống y xì đúc nói chuyện qua phone mà chưa có dịp gặp mặt thôi. Rồi em lại chính là người phải giỗ anh. Anh trẻ con lắm anh biết không. Anh buồn vì anh làm em buồn??? Thế thì lần sau đừng làm em buồn nữa anh nhé. Em sẽ cố gắng học,không làm ủn ỉn lười của anh nữa đâu. Làm Pooh Bear dễ thương của anh cơ. I luv u babe
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. BMW_Z4

    BMW_Z4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bé Dung yêu dấu,hôm nay Đ cũng đã lỡi lời với Dung,thiệt ra thì Đ tranh thủ dịp tết để đi chơi và được ở bên bé Dung nhiều hơn, thế ma`..........có lẽ Đ đã sai rồi,Đ đã trách oan Dung.Nhiều khi ngồi suy nghĩ Đ cũng chẳng biết tình cảm bé Dung dành cho Đ nó ra sao nữa,bởi vì D đã có lần nói với Đ là đừng có nên quá yêu,còn Đ thì yêu Be'' Dung nhiều lắm luôn luôn muốn ở bên bé Dung cho nên đôi khi cũng wá đáng,mong bé Dung thông cảm cho Đ.
    Trong chuyện này lỗi hoàn toàn thuộc về Đ ,mong rằng qua chuyện này Dung hiểu cho tình cảm của Đ dành cho D,và hai chúng ta lại yêu nhau hơn.
    Biết D ko bao giờ lên mạng nhưng Đ cũng hi vọng bé Dung sẽ đọc được nhưng dòng này.
    No woman no cry!
  10. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh như là mùa thu của em
    Một mùa thu đến từ nơi xa lắm
    Mưa thật nhiều và nắng lên thật ấm
    Đánh thức em loài hoa ngủ quên
    VÀ CÒN ĐÂY NỮA
    Anh nhớ giữ dùn em mùa thu nhé
    Cất cho em một chiếc lá rơi vàng
    Biết đâu lỡ mai này ta quên lãng
    Những ngọt ngào cay đắng có trong nhau
    Em sẽ về khi đã hết thương đau
    Khi nước mắt chẳng còn rơi sau mỗi lần gặp lại
    Khi em biết mình khong còn dại
    trước anh............................
    ........................và tình yêu
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này