1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cô Nương ơi, giờ này Cô Nương đang làm gì nhỉ?Có biết Đại Ca đang rất nhớ CN đó không?Hà Nội rét căm căm, cái lạnh làm cho con người ta lười biếng đi nhưng cũng làm cho lòng người cô đơn biết mấy.Đại ca cũng vậy đấy..............Giá mà có CN ở đây, ngay giờ phút này......................................Ôi, nhớ quá.........................
         Forever and one I Will Miss U ............
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu,
    Từ trái tim nhỏ đã mang hình bóng anh, từ trong tâm tưởng đã không thể thiếu anh. Tình ta như một bức tranh vô giá, muôn màu, tuyệt đẹp đúng không anh? Anh đã cho em biết giá trị của tình yêu, một tình yêu mãnh liệt. Tuy rằng, giờ đây, cả 2 chúng ta đang không ở cạnh nhau, nhưng những kỷ niệm đã và đang diễn tiến, hâm nóng cuộc tình của 2 ta. Làm sao em có thể quên được những bông hồng anh trao tặng (mà lại có 2 mà thôi), những cơn mưa đầu mùa, với những hạt mưa buồn rơi phủ lên áo anh và áo em. Những con phố nhỏ rất dễ thương, những buổi hò hẹn nơi quán ăn. Và những lời thì thầm, " Anh Yêu Em " .
    Thời gian có vụt qua như tên bay, nhưng tình ta vẫn ngự mãi trong em. Xin cảm ơn tình anh. Cảm ơn những yêu dấu anh dành cho em. Bỗng chợt, em thèm ly nước dừa nơi xa.., thèm những ngày rong chơi bên hè phố đông người, để cùng anh chia sẻ những nụ cười giòn giã vô tư.
    " Hỡi người tình xa xăm, gửi người tiếng hỏi thăm, bao đêm nằm thao thức, mơ ước tình trăm năm. Hôm nay gửi thư xanh, gửi anh nụ hôn nhanh, đôi dòng thơ thương nhớ và những giấc mộng lành " những lời tự tình trong bài hát " Thương Tình Xa Xăm " đã đưa em về bên tình yêu của anh. Hãy cùng em đi lại, mơ lại những ngày 2 ta bên nhau anh nhé. Và em cũng đang đợi những giọt tình say ...làm ướt đẫm bờ môi ngoan ....
    Nếu bảo rằng, em quên anh
    Không !
    Em vẫn nhớ anh
    Nếu bảo rằng, em yêu anh
    Vâng !
    Em mãi yêu anh
    Con tim, nhịp đập vẫn thổn thức
    Ðể nói tiếng yêu người
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  3. sunwinter

    sunwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sang nay tròi trở lạnh ,hàng cây ven đường se sắt gió .Đã hết mùa đông chưa anh ?Những con đường dài hơn cả nỗi nhớ .Em lại đợi chờ như buổi chiêu mưa đông năm trước nhưng thời gian chẳng biết đợi chờ .Mỗt ngày trên con đường minh đã từng đi qua ,em tìm một bòng dang quen thuộc.
    Mùa đã qua và mùa lại về và binh yên trong em .
    Anh thật hơn cả những cơn mơ đêm khuya khoắt ,cơn mơ ở lại với em còn anh mãi mãi ra đi .Em ko sợ lòng mình thay đổi ,chỉ sợ một ngày đi qua nhau ,trái tim vẫn rung lên mà bươc chân điềm nhiên thế.
    Tuổi 20 người ta sống nông nổi làm sao .
    Tuổi 20 của em khờ dại và khao khát nhiều lắm ,chẳng thể vì nhau ,những ước mơ của em về một chân trời rộng mở,
    đừng trách em !
    Em tin mình sẽ gặp nhau trên đường đời ,bởi em biết mình thuộc về nhau .Anh tin ko ?Mình sinh ra là để dành cho nhau .
  4. tuanp

    tuanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi, nếu có thể thì em hãy cho anh một cơ hội nữa, được không em?Một cơ hội cuối cùng để anh sửa chữa những lỗi lầm của mình.A có thể làm lại không em?A biết anh đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được.............Nhưng A vẫn cầu mong E hãy suy nghĩ lại, hãy nghĩ đến bao nhiêu kỉ niệm êm đềm, ngọt ngào và sẽ mãi không bao giờ phai nhạt trong anh.................A xin em đó.................
  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ánh trăng sầu úa
    Những vì sao củng chẳng còn linh hồn
    Bầu trời thương đau lời kinh trong đêm tiển đưa tình yêu
    Tình yêu đã chết lên khi bóng chiều về.
    Thì thầm cho nhau lời cuối
    Anh hôn lên bia mộ xanh nghĩa trang buồn
    Lạnh lùng anh mang bông hoa
    Trên tay chứa chan nổi buồn đau
    Anh nhớ em, anh nhớ em vô cùng
    Này người yêu ơi sao em ra đi
    cho anh như cánh chim lạc loài
    Một mình chua xót bay suốt trên con đường tội tình
    Mắt anh đã quá mõi mòn
    Đường về sao lắm u hoài
    Nỗi đau chèn lấp nỗi đau...
    Ngồi buồn như con thiêu thân
    Chen nhau vào lối tăm tối không lối về
    Giọt buồn trên mắt anh cố xóa đi lời hẹn thề
    Ước mơ nay đã không còn
    Tình mình tan giữa mây trời
    Cô đơn hòa những nỗi cô đơn.... ​
    Đã lâu lắm rồi không viết...Đêm nay..Ngồi nghe nhạc lại cảm thấy buồn buồn.....
    Tại sao lúc nào anh...Anh cũng phải là người phải nghe những lời dối trá...Tại sao ah em...Tại sao...Có lẽ anh đã lo cho em wá...Và em thì lại chẳng cần....Anh dở hơi thật.....Bây giờ ở nơi xa xôi...Anh nhớ em...Mà cũng chẳng biết làm thế nào cả...Cứ lấy tấm ảnh của em ra ngắm đi ngắm lại...Để trên đầu giường mỗi khi đi ngủ....Em nói " Anh hãy nhìn lại anh đi ..." ....Anh biết nói gì đây em ơi.........Uh...Lỗi là do anh...Do anh....." Không tin nhau thì giải tán đi .." Em vừa nói gì thế ah em....Giải tán...Có thực sự là em muốn vậy không em....
    Đúng rồi...Mọi chuyện là lỗi của anh..Ngay cả chuyện em uống rượu rồi nói dối anh cũng là lỗi của anh...Anh hỏi vặn vẹo em...Anh xin lỗi....
    Em nói " Giải tán "..." Giải tán ".........Hãy nói lại 1 lần nữa em nhé... Anh sẽ chờ em......



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  6. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì tôi biết cảm giác của tôi cũng từng như thế..nếu bên Nokia tôi chỉ nâng cóc rượu đầy sẽ chia cùng bạn. Chúc cho vạn sầu sẽ cạn.
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  7. 412

    412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    D oi, mình chia tay nhe. V không muốn diều ấy, nhưng không thể lừa dối D. Thậm chí làm tổn thương D V cũng không đủ can đảm. Vậy mà những việc làm hiện tại cua V lai đang phản bội D. Thật xấu xa.
    Sao mình lại hèn nhát đến thế. Thậm chí chỉ post bài lên TTVN thôi mà cũng sợ. Lúc nào cũng sợ lỡ có đứa bạn nào biêt thì sao, ma làm sao đứa nào biết được, tên giả rồi mà, nhưng vẫn sợ. Đúng là ...
    Tôi chỉ xin một góc nhỏ trong TB-TY để nói ra được những suy nghĩ của mình, nếu không nói ra được có lẽ tôi sẽ bị mắc một chứng bệnh nào đấy, bệnh gì nhỉ, hình như là trầm cảm.
    Sao số phận lại trêu ngươi tụi mình D nhỉ, đã 5 năm rồi kể từ khi V biệt được tình cảm của D. Thời gian lâu đến thế nhưng sao V lai có thể phản bội D nhanh đến như vậy. 2 tháng để đổi lấy 5 năm có đắt quá không.
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em có nhớ không em...Sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa anh.....Sẽ mãi mãi thuộc về anh.....
    Em ơi...Tại sao em............Anh yêu em...Vậy mà.......
    Buồn...Anh chỉ biết ngồi khóc....Cuộc sống......Em ơi...Hãy nói 1 câu....1 câu....Rằng em đã hết yêu anh rồi....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Dạo này nghe bài Miss you của Westlife mà thấy buồn quá ,tôi đã bị MISS YOU hạ gục ngay từ lần đầu nghe,tôi muốn nói MISS YOU với nguời đó nhưng có lẽ tôi ko đủ can đảm,và không còn cơ hội nữa .
    I can?Tt sleep, I just can?Tt breathe
    when your shadow is all over me baby
    don?Tt wanna be, a fool in your eyes
    ?~cause what we had was built on lies
    and when our love seems to fade away
    listen to me hear what I say
    I don?Tt wanna feel
    the way that I do
    I just wanna be
    right here with you
    I don?Tt wanna see
    see us apart
    I just wanna say it straight from my heart
    I miss you...
    what would it take, for you to see
    to make you understand that I''ll
    always believe
    you and I, can make it through
    and I still know, I can?Tt get over you
    ?~cause when our love seems to fade away
    listen to me hear what I say
    I don?Tt wanna feel
    the way that I do
    I just wanna be
    right here with you
    I don?Tt wanna see
    see us apart
    I just wanna say it straight from my heart
    oh baby I miss you, I do...
    ?~cause when our love always
    fades away
    listen to me hear what I say
    I don?Tt wanna feel
    the way that I do
    I just wanna be
    right here with you
    I don?Tt wanna see
    see us apart
    I just wanna say it straight from my heart
    I miss you, I miss you
    I do...
    I don?Tt wanna feel
    the way that I do
    I just wanna be
    right here with you
    I don?Tt wanna see
    see us apart
    I just wanna say it straight from my heart
    oh baby I miss you, I do...
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một vài câu nói
    mà anh đã xa em.Những câu nói góp ý chỉ để tình yêu chúng ta đẹp thêm,em đã không hiểu,em không cho anh giải thích một lời,thế là ta đã xa nhau.Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy..........
    Mới hôm trước chúng mình còn vui vẻ bên nhau.Em còn ngồi đó cắn hạt dưa cho anh.................thế mà em lai nhanh chóng đổi thay.Chuyện đó xảy ra quá nhanh,nó giống như một giấc mơ.Vâng phải chi đó là giấc mơ thôi.................Bây giờ cứ ngồi nghe lại bài hát "Ước gì" nó làm cho anh cảm thấy buồn ,biết là buồn đấy nhưng mà anh vẫn cứ nghe ......chỉ để được buồn. Anh xin hứa sẽ giữ lại tất cả những kỉ niệm của hai chúng mình.
          Ước gì em ở đây giờ này............Ước gì ta đừng có giận hờn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này