1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh yêu quí của em !
    Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc đuợc những dòng này nhưng em vẫn viết anh ạ . Viết đôi khi chỉ để lòng mình đỡ ngập ngụa trong những nỗi buồn ko tên thôi anh ạ . Em rất quí anh . Chắc cũng bởi họ hàng nhà mình có mỗi anh là quan tâm đến em nhiều hơn cả . Mọi người ai cũng bận rộn cả , thế nên thời gian anh dành cho em , em rất trân trọng , em biết anh thất vọng thật nhiều về em lắm , vì em kém cỏi , em ko giỏi giang như các anh chị và thậm chí còn ko bằng cả cái Thu - đứa em nhỏ nhất họ mình - em nhớ lắm những lời mà anh nói với em , những lời theo anh là nhằm động viên em cố gắng vậy mà với em sao nó cứ như hàng gáo nước lạnh dội vào người . Em buồn lắm . Ừ, anh bảo em là " Chết đuối vớ được cái kim ?! " , nghe sao mà đau lòng quá , anh có biết em thấy tổn thương nhiều lắm ko ??? nhưng em ko trách anh đâu , em vẫn yêu quí anh , ông anh họ của em ạ
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  2. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi em cảm thấy mình yêu anh thật mù quáng, em không nhận ra rằng đôi khi anh dối em. Em không hiểu được vì lẽ gì mà anh làm như thế. Đôi khi anh làm em đau đớn, nỗi đau như đâm suốt vào tim, nỗi đau làm tim em ngừng đập. Nhưng tình yêu của em dành cho anh đã cho em sức mạnh để tha thứ, để tin anh, để tin vào tình yêu của chúng ta. Em đã cố gắng rất nhiều để thay đổi chính em. Tất cả những gì em mơ ước, em cũng có thể từ bỏ chỉ để em được ở bên anh, được nghe anh nói , anh cười. Mỗi khi nhìn thấy anh cười, mọi điều anh làm em đau đớn nó như tan biến hết. Thế giới này trở nên vô nghĩa khi em được ở bên anh bởi vì anh chính là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc sống của em.
    Nhưng tại sao anh luôn cho em một áp lực rằng em phải làm tất cả những gì mà anh muốn em làm mà không thắc mắc vì sao. Anh yêu ơi có đôi khi em không thể đem tất cả thế giới này mà đặt dưới chân anh bởi vì thế giới đó đâu có thuộc về em đâu anh. Có phải vì anh sinh ra là đã có tất cả những gì mà anh muốn nên anh không thể hiểu được rằng có những điều em không thể. Có phải vì sinh ra như thế nên anh đâm ra ích kỷ với em. Sao anh muốn em nghe lời anh mà anh không quan tâm đến việc em có cảm giác như thế nào, em có thích hay có muốn hay có thể làm việc đó hay không ? Anh yêu ơi sao anh thay đổi nhiều quá. Nhưng em vẫn chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Anh chỉ muốn em nghe lời anh mà sap anh không muốn nghe lời em. Em biết có đôi khi ý kiến của em, việc em làm, lời em nói không đúng, nhưng thay vì nhẹ nhàng nói vời em điề đó cho em hiểu sao anh lại lớn tiếng với em. Những lúc như thế anh làm em rất sợ. Những lúc ấy em tự cảm thấy mình đột nhiên trở thành một kẻ xa lạ đối với anh. Đôi lúc em rất hoang mang không hiểu mình đã làm gì làm anh buồn anh giận.
    Thời gian đầu mình yêu nhau anh đã gọi đện cho em rất nhiều. Sao bây giờ anh không còn gọi điện cho em nữa.Phải chăng anh đã quên em rồi ? Anh nói với em rằng anh bận, anh rất bận trong công việc. Em biết, em hiểu nhưng em không hiểu được rằng tại sao gọi điện nó lại tốn thời gian nhiều đến thế. Xugn quanh anh có biết bao nhiều con gái cũng yêu anh như em ? Tại sao chưa một lần anh nói với họ rằng anh yêu em và chỉ mình em thôi để họ không còn làm phiền anh nữa, để họ tự biết rằng đừng lẩn quẩn bên anh nữa. Tại sao vậy hả anh ? Đôi khi em cảm thấy thiếu niềm tin vào tình yêu của chúng ta là vì như thế đấy.Nhưng chưa bao giờ anh xoá tan được nỗi hoang mang ấy trong em . Anh bảo em đó là điều duy nhất anh không thanh minh được với em. Nếu là em, em sẽ có cách của em.
    Không biết một ngày sống không có em anh có buồn có nhớ em không ? Không biết một ngày anh nhớ đến em đuợc bao nhiêu lần. Em thì em vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh nhiều lắm. Nhưng anh đừng làm em hoang mang như thế nữa nghe anh.Em rất sợ, rất sợ cái cảm giác đó. Cái cảm giác rằng anh không cần em nữa. Mà sao gần đây cái cảm giác đó cứ đeo bám theo em.
    Em rất nhớ câu nói anh muốn làm con chó con mãi mãi đi theo em. Em rất nhớ những ngày xưa của chúng ta anh biết không ? Chừng nào em còn yêu anh thì tất cả những gì anh làm, em vẫn có thể tha thứ tất cả cho anh. Anh có biết không anh ?
  3. tieuthubuonrau

    tieuthubuonrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Anh Q_T yêu quý !
    Em đã nhận được thư của anh rồi . Thế là thư của anh đã vượt qua bao sóng biển dạt dào đi tới nơi xa . Trong khi T lặng lẽ ngắm biển cả mênh mang thì em đang ngắm bầu trời trong xanh mà mơ mộng. Từng giờ từng phút em toan tính từng bước anh đi , cầu chúc cho anh được bình an .
    Anh ơi ! trong đời này không có ai là người an ủi em cả , ngoài cảm ơn những người bạn tốt thường vui đùa với em thì anh là người thân thiết nhất đó . Thật tội nghiệp cho em , nếu anh yêu em thì tâm hồn cô đơn của em cũng xoa dịu đi . Em nguyện xin hiến dâng anh trái tim nhiệt thành trong sáng này . Em từ nhỏ đã là một đứa đa sầu đa cảm có lẽ số phận đã định đoạt cuộc đời em như vậy . Tuy ở xa nhau nhưng lúc nào trái tim em cũng theo anh . Và luôn mong mỏi về một tương lai tươi sáng . Em mãi yêu anh và nhớ anh .
    Hỏi thế gian tình là cái chi
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Vậy là chúng mình đã yêu nhau được hai tháng rồi . Một thời gian không phải là dài phải không em ? Lần đầu quen em , đôi mắt xinh đẹp như nước mùa thu và một khuôn mặt xinh xắn với nụ cười quyến rũ đã in sâu trong lòng anh . Khi được gần em , anh cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế . Anh tiếc trái đất kia sao không ngừng quay để thời gian có thể đứng lại , cho chúng ta đuwọc bên nhau lâu hơn và cất cao khúc hát tình ca bất diệt .
    T ơi ! Em còn nhớ không ? Những kỷ niệm hàng đêm ta tâm sự bên nhau . CÓ lẽ do sự xuất hiện của em đã làm tâm hồn tĩnh lặng của anh mà nổi lên sóng gió . Cho đến nay vẫn không ngừng gợn sóng . Trài tim phong trần của anh luôn luôn mở rộng đón em . Hẵy cho phép anh mù quáng viết cho em . Anh biết ai cũng có quyền tự do chọn bạn đời của mình . Nhưng nhìn thấy các chang trai vây xung quanh em đều tài năng và tuấn tú nên anh sợ rằng có ngày nào đó em sẽ rời bỏ anh . Lúc đó làm sao anh có thể chịu nổi đây . T ơi yêu em nhiều thì càng lo sợ người ta cướp mất em . CHẳng dấu gì em , anh đã nhiều lần mơ mộng cùng em xây dựng tương lai tươi sáng . Anh mong đó không còn là mộng nữa mà sẽ xẩy ra nay mai thôi . T ơi tình cảm của anh đối với em không thể hoài nghi được hàng triệu tế bào trong cơ thể anhđang kêu gọi : Anh yêu em , bất luận thế nào đi chăng nữa em cũng hãy nhớ :

    " Dù cho chân trời góc biển
    Dù cho dòng đời chảy miết
    Tình anh mãi không cạn kiệt
    Vì em anh xin đang hiến
    Xin chúc em hạnh phúc ! "​
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  5. goldgood9999

    goldgood9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn mấy giờ nữa thôi là sinh nhật em yêu, nhưng anh vẫn chưa tìm được một món qùa nào ưng ý nhất để gửi tặng em , cũng như để nhìn vào đó mà em mãi nhớ về anh và yêu anh hơn, anh thật ngố phải không em, anh yêu em , yêu nhiều lắm, anh yêu em bằng tất cả những gì em có và những cái em chưa có như tuơng lai của chúng mình , em là tất cả trong trái tim anh, cám ơn đời đã mang em đến cho anh. Hy vọng rằng anh sẽ tìm được món quà thật ý nghĩa cho em và cho anh nữa.
    motchutgidenho
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0

    Buồn quá anh à, có phải tất cả sẽ là hư ảo, anh không muốn hay muốn vậy, quen em anh có thấy mệt mỏi bởi em quá rắc rối không ? em không muốn làm phiền anh đâu, nếu anh đã chọn thì em cũng sẽ chấp nhận thôi phải không anh? tất cả sẽ gửi đi xa, thật xa, em sẽ đóng mọi cánh cửa lại, mở ra sao nổi khi mỗi lần em mở thì em sẽ lại bị tan vỡ, lại thấy rát bỏng.............em biết làm sao đây hả anh ? em chẳng hiểu gì nữa, buồn quá, phải cố thôi, em còn bao nhiêu việc phải lo, em phải làm sao, không thể nói quên là quên được ngay, chỉ mới ngày hôm qua và hôm nay thôi.....................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu ơi, giờ này em đang làm gì nhỉ?ANh biết là em sẽ không bao giờ đọc được những dòng này bởi vì em đang bận trăm công nghìn việc, và em có bao giờ ra hàng net đâu nhỉ?Nhưng anh vẫn cứ viết ra, chỉ để cho anh bày tỏ nỗi lòng của mình, mà anh không biết chia sẻ cùng ai.Cho dù bây giờ em không còn là của anh nữa thì anh vẫn sẽ luôn nhớ về em, luôn ở bên em và luôn mong cho em được hạnh phúc, cho dù điều đó làm anh đau đớn.Anh vẫn hằng mong sẽ có một ngày em lại trở về bên anh như ngày nào................Anh sẽ luôn chờ em..............
         Forever and one I Will Miss U ............
  8. imu

    imu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em, tù?y em thĂi , cò lèf nhưfng gì? anh là?m , anh nòi chưa 'ù? 'Ă? em tin anh , lò?ng kiĂn nhĂ?n cù?a anh tuy ìt , nhưng anh tin
    mì?nh cò thĂ? vượt qua , hàfy cho anh nhưfng gì? em 'àf nòi ....
  9. KieuTram

    KieuTram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bé nè, chị thật sự thích trông thấy bé cười nói hồn nhiên hơn là cái cảnh lo lắng và khóc lóc kiểu này. Yêu là thế đó, cần niềm tin bé ạ, bé có hiểu điều đó không. Bản thân chị như thế nào trong chuyện tình cảm, chắc bé là người hiểu rõ nhất. Bé luôn nói rằng ko muốn chị rơi nước mắt nữa, thế thì bé cũng đừng như vậy nhé. Tin hay không tin? Xin lỗi vì khi chị có tình cảm với ai, quan tâm đến ai, bé luôn là người tìm hiểu người đó hộ chỉ, xem họ có xứng đáng với tình cảm chỉ chị ko... Vậy mà giờ đây, chị chẳng làm gì được cho bé và cũng chẳng biết khuyên gì nữa. Bé lớn rồi đúng ko , 18t rồi, những quyết định của riêng mình sẽ giúp bé vượt qua những vấp ngã đầu đời thôi. HIện nay thì chị ko muốn nói gì về tình cảm của bé và người ấy nhưng nghe chị 1 câu nhé: Tình Yêu Cần Niềm Tin! Khồg có niềm tin thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất tình yêu thôi. Cứng rắn lên và hãy tin vào bản thân bé, tin vào những gì bé muốn tin và nó sẽ trở thành hiện thực. Chúc bé của chị luôn hạnh phúc và nhớ rằng chị luôn bên bé, nhìn bé trưởng thành hơn và biết tự quyết định mọi việc của bản thân
    Friendship is the present you give yourself
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trinh àh , Trâm nói đúng đấy, hãy cố gắng lên, tình yêu luôn đem lại cho ta những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng hơn hết nó luôn giữ lại trong ta những kỉ niệm đẹp và những kỉ niệm của một thời xao xuyến. Đó là những cảm giác mà càng sau này người ta càng khó có thể có được. Hãy tin tưởng ở phía trước, cười thật tươi và đón ánh sáng mặt trời như người đầu tiên được có nó. Rạng rỡ dưới làn gió tinh khôi. Anh luôn tin ở em và hi vọng em sẽ nhận được những gì em đáng có được.
    hungdo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này