1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à . em cảm thấy thất vọng về anh rất nhiều anh à . Em muốn nói rất nhiều điều và cũng muốn nghe anh tâm sự với em nhưng sao chẳng thể nào được hả anh ? Phải chăng anh không tin tưởng em hả anh ? Dù sao đi chăng nữa thì em cũng vẫn có thể chờ anh , chờ đến khi nào anh cảm thấy tin tưởng được ở em .
    Anh đừng bao giờ làm em thất vọng anh nghe . Hay luôn nhớ rằng trong sâu thẳm trái tim em anh là tất cả .Mãi yêu....
  2. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em chẳng bao giờ vào box này và em sẽ không biết được những gì anh nghĩ bây giờ
    Tự dưng thấy nhớ em nhiều kinh khủng !! Anh muốn xé toang cái không khí ở đây quá !!
    Anh đã suy nghĩ và viết cho em rất nhiều rồi anh lại del hết đi .
    Sao lúc này anh không hề muốn em biết là anh nhớ em ,không hiểu nổi nữa .!!!!!



     
  3. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    T đã tự hứa với mình !!!
    T sẽ ko yêu thêm bất cứ một ai ------->cho đến lúc đỗ ĐH .T ko muốn mẹ T , ng` bạn tinh thần của T phải thất vọng .....
    Vậy mà khi gặp T sao T tự dưng lại rung rinh thế này . T có vậy ko T ??? mặc dù mới là cái gặp đầu tiên mà sao ta thấy thân thiện đến thế . T bảo là T rất thích cầm tay ng` yêu trước đám đông ng` , T muốn hát cho một ng` nghe , duy nhất một ng` mà thôi , nhưng ng` đó phải là ng` yêu T . T và T ngồi nhìn mưa rơi ... Lãng mạn !!! T có thấy T quá tự tin ko vậy ???
    . T đang ốm , nhưng nhất định tối nay T sẽ lại ngắm mưa cùng T ...... Rồi T sẽ lại được nghe T hát .đó là lúc T biết T đã...... Và T mơ ..... .
    Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào ng` ta tự thoả mãn về nó .
     Hạnh phúc chỉ bền vững khi ng` ta luôn vươn tới và luôn có khát vọng
  4. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` Anh đã đọc được chưa anh nhỉ ? Hôm nay em rất buồn mệt mỏi .. em lại gửi lại cho anh nhưng nó ... đã ngắn hơn trước nhiều ...
    Hỡi người tình xa xăm, gửi người tiếng hỏi thăm, bao đêm nằm thao thức, mơ ước tình trăm năm. Hôm nay gửi thư xanh, gửi anh nụ hôn nhanh, đôi dòng thơ thương nhớ và những giấc mộng lành " những lời tự tình trong bài hát " Thương Tình Xa Xăm " đã đưa em về bên tình yêu của anh. Hãy cùng em đi lại, mơ lại những ngày 2 ta bên nhau anh nhé. Và em cũng đang đợi những giọt tình say ...làm ướt đẫm bờ môi ngoan ....
    Nếu bảo rằng, em quên anh
    Không !
    Em vẫn nhớ anh
    Nếu bảo rằng, em yêu anh
    Vâng !
    Em mãi yêu anh
    Con tim, nhịp đập vẫn thổn thức
    Ðể nói tiếng yêu người
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  5. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Sống với những nỗi Nhớ !!!



     
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Dấu
    Trái tim hồng cho anh
    Nồng thắm nét thơ xanh
    Này anh yêu có biết
    Yêu anh....em yêu anh ....
    Thật đúng vậy, anh vẫn mãi là người yêu ngự trị trong mắt em. Đã bao lần nói tiếng yêu anh, nhưng có lẽ chẳng đủ để em diễn tả hết được những nỗi thương nhớ, yêu dấu nơi tim em dành cho anh. Mùa tình yêu đến, em cảm thấy rất hạnh phúc vì em được anh yêu. Tình anh như giòng máu hồng, nồng cháy chảy về tim; cho từng nhịp đập hơi thở trở nên ấm áp lạ thường. Và cũng để thấy rằng anh là của em, và em là của anh. Em không biết chán thì thầm nói mãi lời yêu anh. Em sung sướng mỗi khi nghe anh nói " ANH YÊU EM! " phát xuất từ môi anh.
    Ta yêu nhau từ bao giờ nhỉ và tại sao em lại yêu anh, yêu anh nhiều đến thế ? Em chỉ mỉm cười và nói : " Ừ ta còn nợ tình nhau " . Anh là những nỗi buồn, vui, không tên chập chờn ẩn hiện theo ngày tháng. Đã nhiều lần mình giận dỗi nhau, nhưng lại làm lành một cách nhanh chóng, vì nơi anh còn có nhiều cái đáng yêu hơn đáng giận.
    Yêu anh, em trở thành thi nữ lúc nào không hay, em ngồi tựa cửa mộng mơ, để rồi tự thêu dệt tình yêu chúng ta trên trang giấy mỗi ngày, và từng đêm về, em mơ mình biến thành con mèo bé nhỏ cuộn tròn nằm im trong vòng tay anh, thích du dương bên tiếng ru ngọt ngào Ôi...tình yêu, tình em yêu anh.
    Mùa Valentine, ngày của các đôi tình nhân trao nhau những đóa hồng thắm tuyệt đẹp, để chứng tỏ tình yêu của họ vẫn mãi nồng nàn và tuyệt đẹp. Riêng em, em chỉ muốn một nụ hôn nơi anh. Một nụ hôn đã một lần làm em điên đảo, lịm ngất ... thật dịu dàng, êm ái, như những nốt nhạc trầm lắng trong trái tim dại khờ một đời yêu anh tha thiết
    Chờ nụ hôn nơi anh
    Chờ một giấc yên lành
    Ru đời buồn hiu quạnh
    Thành khúc hát tình xanh
    Ta là của riêng nhau
    Ôi sắc thắm muôn màu
    Yêu anh, tình mãi đợi
    Tiếng yêu thương đậm sâu
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em yêu !
    Chẳng biết tâm sự cùng ai ? đành vào trang này để bày tỏ ra để trong lòng đỡ buồn bực mà thôi ! tại sao , tại sao cơ chứ ? tại sao hôm qua em lại nói với anh những câu như vậy ? em đâu có biết câu nói dó đã vô tình làm tổn thương anh , anh biết lúc đó trong suy nghĩ của em chỉ là một câu nói đùa , nhưng em ko hiểu nhưng câu nói đó tuy đùa nhưng nó lại mang một ý nghĩa khác , mà nhất lại là trong lúc này , trong lúc anh đang gặp khó khăn trong công việc ,tại sao em lại ko hiểu cho anh ........đêm qua nằm ko tài nào anh nhắm mắt nổi , em biết tại sao ko? lúc dó ko còn là những cảm súc bực tức nữa , mà lúc đấy trong lòng anh lại nhớ em da riết..... nhưng em ko hiểu điều dó , giá như tối hôm qua em gọi điện cho anh hoặc chỉ cần gửi một sms cho anh thôi nhưng điều đó sẽ làm những nỗi buồn , bực tức trong anh vơi di rất nhiều.. nhưng càng đợi càng vô vọng..... nhớ em rất nhiều
    Chiều chiều đứng ngó lên trờiKhấn cho em lấy được người như anh....hihihihi
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Gặp lại em vui quá , vậy là sau gần một năm rồi nhỉ . Chúng ta đã không liên lạc một chút nào cả . Mọi thứ cũng đã thay đỗi nhiều , em đã lớn hơn và chững chạc hơn nhiều . Có lẽ không còn trẻ con như cách đây 2 năm nữa . Giờ chỉ còn mỗi anh là con nít thôi . Có lẽ từ bây giờ anh sẽ thường xuyên được gặp em rồi nhỉ .
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    hic hic, mệt quá, ối trời ơi là trời. Ngày hôm nay vừa mệt vừa bực mình, may là buổi chiều gặp được người cần gặp. Em không biết anh trai đã gặp được ai nhưng mờ anh trai vẫn phải cảm ơn em đấy nhé, hu hu, mệt thế. Mà anh trai cứ suốt ngày online thế này thì còn khuya mới lớn được. Với lại anh trai có lớn bi giờ thì cũng có làm được gì đâu, chưa được phép lấy vợ mà
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    " Em chả ép buộc anh cái gì đâu...Nếu anh còn muốn yêu em nữa thì yêu còn không thì thôi anh nhé...Em không ép buộc anh đâu...Còn chỉ nói 1 câu cuối cùng tin hay không là tuỳ anh.....".....Status " Có người iu cũng như không...Chán lắm rồi..."......
    Mọi thứ....Những gì em nói....Nó cứ như đổ ập lên đầu anh cùng 1 lúc....Nó đè nặng lên tâm trí anh....Tình yêu anh dành cho em chưa đủ...Những gì anh cố gắng thể hiện...Cố gắng để cả 2 cùng vượt wa giai đoạn khó khăn...Đêm đêm...Nhớ em..Chẳng thể nhắm mắt....Mọi thứ chưa đủ...Chưa đủ phải không em....Để đến ngày hôm nay...............
    Hic...Đang ốm...Đầu thì đau như búa bổ....Chẳng biết mình muốn nói gì nữa....
    Hoang mang...Từng lời nói của em..Từng lời trách móc...Xoáy sâu vào lòng...Để rồi...Anh cảm nhận được nỗi đau thực sự...Cảm nhận được...Em đã chẳng còn yêu anh nữa.....Em sắp rời xa anh...Mãi mãi.......Cũng như mọi người...Bạn bè..Gia đình...Mọi người dần dần bỏ anh ra đi.....Để lại mình anh...Với nỗi Cô đơn và sự trống trải...
    Anh cũng đã từng nói...Cái gì thuộc về mình thì sẽ mãi mãi là của mình.....Ko phải anh...Ko phải anh...Vậy em thuộc về ai...Về ai hả em.....Em hãy nói gì đi chứ.........
    Lâu lắm rồi anh chẳng uống....Lại 1 chút ít....1 chút ít thôi.....
    Say.........



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này