1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Anh đã là gì của em mà đòi hỏi những cái không thể , để rồi đùng đùng nổi giận cực kì vô lí . Chuyện này đã nói mãi rồi ....nhưng tiếc là anh để ngoài tai tất cả .Anh ích kỉ quá ! Ngoài bản thân mình anh không dành được 1 chút cho em à ? Thế này là hiểu , là thông cảm và chia sẻ đây phải không ? Còn bây giờ lại thêm chuyện này nữa.... Anh đã là gì của em mà làm em phải buồn, phải khóc nhiều thế . Được lắm ! Hoá ra anh vẫn nói 1 đằng nghĩ 1 nẻo . Rõ như ban ngày rồi nha !. Em biết mình sắp nhận được một lời thanh minh rất chính đáng . Em biết sẽ bị anh trách là giận dỗi vớ vẩn , trẻ con ....Nhưng nếu đọc đc những dòng này em mong anh đừng nói gì cả để em còn một chút niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu ấy . Tình yêu anh dành cho em chỉ có ngần này thôi à ? Với tính cách của anh em đã hơn 1 lần phải hỏi anh rằng " có phải em đang yêu đơn phương không ? " . Vậy mà giờ em còn được tận mắt chứng kiến anh chia đều cho 2,3 người nữa . Chẳng ai chịu được điều ấy . Nó không đơn giản chỉ là sự ghen tuông ích kỉ đâu anh ạ ....Đừng nói không phải thế, đừng nói em hiểu nhầm , đừng nói đấy chỉ là ...
    Có phải anh tưởng em ko thể sống được nếu thiếu anh phải ko ? Hình như đúng là em yêu anh quá nhiều ......Chả việc gì phải thế mà chưa chắc đã đáng được như thế ! Có lẽ cũng phải đem chia đều như anh thôi .... em không dám đòi công bằng với anh , nhưng rõ ràng những việc anh làm em không thể hiểu nổi , không chấp nhận nổi và cũng không bao giờ tha thứ.
    Chủ nhật em bận rồi , gặp nhau sau nhé !

     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  2. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu,
    Như chú thỏ hồng đi lạc vào vườn hoa tình yêu, ngẩn ngơ, say sưa, vui đùa cùng những bông hoa muôn sắc. Em thấy mình thật hạnh phúc, thật nhỏ nhoi trong tình yêu của anh. Mùa Xuân đã thật sự đã về với chúng ta rồi đấy anh, các cây khô, giờ đã đâm chồi, nở hoa, như đã phục hồi lại sau một giấc ngủ dài của trời đông. Chúng ta sẽ cùng nhau, dạo quanh các vườn hoa, để em reo lên: " Anh xem, hoa lan đang hé nở miệng cười chào anh, và hoa hồng đang thả hương nồng, ngào ngạt đón anh, và còn nữa hoa anh đào đang chờ anh thăm hỏi "
    Em yêu nhất mùa Thu, và em cũng yêu cả mùa Xuân, vì mùa Xuân đã đem lại sự sống cho muôn loài, muôn vật. Từng đàn chim én bay về chốn xưa, tìm lại tổ ấm, ríu rít vui mừng. Cũng như em, được đi bên anh, được anh nắm tay, được anh khẽ gọi tên, bao nhiêu đấy đủ làm hồn em ngất saỵ Và cũng cho em biết, tình yêu của anh thật diệu ngọt, nồng nàn theo từng ngày tháng trôi quạ Anh như tia sáng bình minh ló dạng vào những buổi sáng tinh khiết, tươi mát trong lành. Thật sung sướng và hạnh phúc trong tình anh. Trái tim em, mãi mãi là của anh, và chỉ dành cho riêng anh mà thôi?.
    Như mùa xuân chớm nở
    Diệu mát thật trong lành
    TráI tim em hé mở
    Chào đón nụ tình xanh
    Này người yêu em hỡi
    Chim én hót trên cành
    Yêu người cũng vì bỡi
    Trái tim hồng có anh
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  3. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chắc giờ này Tiến đang trên tàu vô SG tiến nhỉ???
    vậy là Tr đã ko được gặp mặt T lần cuối trước khi chia xa rồi , ko biết đến bao giờ mới gặp lại đây . Thần TY ơi ! sao ng` lại cam tâm đem đến đau khổ cho con vậy ??? sao ng` lại đem ng` con yêu dời xa con .......... ng` thật đáng ghét ............!!!
    Tiến ơi ! Tr xin lỗi T nha , xin lỗi ng` nhiều !!! lòng Tr thế này , nhưng hành động l;ại khác hoàn toàn . Tr nhớ T lắm lắm , muốn được nói chuyện với T , muốn được gặp T , được đi chơi cùng T , nhưng TR lại............ lại đập máy điện thoại , lại từ chối gặp T bằng mọi cách . TR ngốc quá phải ko T???
    T đi xa làm ăn , Tr biết trái tim T chỉ có TR thôi , nhưng sao lại đi với H trong ngày VALENTIN vậy T???
    mỗi lần nghĩ đến điều đó Tr lại rất buồn , ức giận ........nó giam lòng TR , nó kìm hãm tình cảm của TR
    Tr nhớ T lắm T của TR ơi !!! wo ái ni ...............
    Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào ng` ta tự thoả mãn về nó .
     Hạnh phúc chỉ bền vững khi ng` ta luôn vươn tới và luôn có khát vọng
  4. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày ko anh ..... những ngày ko anh ...... cả 1 chuỗi ngày ko anh ................................. I need U .................I love U ................. U knew dat ................. But ................. U still ................. Why ? .....................................................................................
    1 ngày nắng nữa ................. 1nga`y nhu* moi. nga`y khác ................. Em lại đến trường để nghe bạn bè tíu tít . Em mỉm cười . Fải bắt đầu lại cuộc sống thôi . Fefresh lại chính mình . Em ko thể sống thế mãi được fải ko ? .................Vẫn biết người đối xử tốt với em nhưng em ko thể đến bên người ................. ko thể yêu người như yêu anh ................. Vẫn biếT ko tốt nhưng vẫn fải cuời với nó ................. Hix ..... Sao nó lái lợi dụng em hả anh ? .................
    Có fải ................. vì e ngốc quá ko ................. Chịu ................. E vẫn là em ................. anh nhỉ ................. Đêm qua tự nhiên anh nhớ em à ................. Sao lại gọi điện cho em lúc nửA đêm thế ................. Ghét anh lắm ................. EM thức đến sáng luôn đó
    Anh thân yêU ................. cuộc sống với bao đổi thay và những điều dối trá ................. Nhưng e luôn tin anh ................. Em cũng chả biết trả lời anh thế; nào ................. chả biết nói vì sao em yêu anh ................. chả biết giải thích sao em lại chờ anh ................. NHưng em biết 1 điều ................. Em yêu anh như chưa từng yêU 1 điều g`i khác .......................................................................................................................
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
  5. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chắc là sáng mai , sáng mai nữa thôi T của Tr sẽ ở SG rùi nhỉ??? vậy là mỗi đứa một nơi rui`
    T àh ! nếu T chia tay TR chỉ vì công việc làm ăn thì Tr sẽ đợi T, sẽ chờ T , dù có lâu đến đâu chăng nữa lòng TR chỉ có T mà thôi . Mãi mãi là vậy đấy .
    Còn nếu ..........do một ng` thứ 3 khác thì ...........thì mãi mãi chúng ta ko có dịp quay lại đâu , cho dù T có cầu xin Tr như thế nào đi chăng nữa .
    Vậy nha !!! nhớ T nhiu` .............
    Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào ng` ta tự thoả mãn về nó .
     Hạnh phúc chỉ bền vững khi ng` ta luôn vươn tới và luôn có khát vọng
  6. chuachua_ngotngot

    chuachua_ngotngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh yêu , hôm nay em đã tìm được ty của mình , 1 nửa thật sự là của em , dành riêng cho em ... và em biết mình đã quên được anh . Bye bye anh yêu , tạm biệt tất cả những gì đã qua ...
  7. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    chủ nhật quái gì mà buồn và chán thế em ơi, nhớ em chết đi được...... buồn cười thật đấy, gặp em cả tuần, vậy mà vừa về đến nhà xong đã thấy nhớ em rồi..... chắc em không tin đâu nhỉ...
    hôm qua và hôm nay em đều bận, không cho anh gặp mặt. anh chỉ chăm chăm mong đến ngày mai để được gặp em... được vòng tay qua eo lưng em, ôm em, hôn em, dù là vụng trộm....
    anh nhớ em đến từng phút khi không ở bên em, ...... hi` hi`, có khi còn nhớ em ngay cả khi ở bên em nữa
    mà sao lúc nào anh cũng khát khao em vậy nhỉ ? chẳng biết em có thế không?
    em cứ bảo anh đi chơi đi, đi với ai bây giờ?.... bạn trai thì chúng nó cũng có người yêu chứ. hay là đi với mấy cô khác . hì...
    tối nay vẫn chẳng được gặp em... may mà có đứa tối nay rủ đi uống bia, không thì buồn chết mất....
    thôi, mai gặp em vậy, hôn em nhiều thật nhiều
    Show me the meaning of being lonely......
         
  8. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên cửa sổ
    Đợi cơn gió thu về
    Nắng thơm mùi hoa sữa
    Nhớ anh lòng tái tê
    Vừa chợt tỉnh cơn mê
    Bóng anh giờ xa khuất
    Giữa đường đời muôn mặt
    Em tìm anh nơi đâu ?
    Đôi ta mãi tìm nhau
    Như mùa thu_ mùa hạ
    ChẳNg bao giờ thấy cả
    Suốt đời vẫn xa nhau..
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
  9. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi vào những bong bóng trắng ngần
    Chút nhớ nhung , chút dại khờ của tuổi
    Tan đi nhé_tan một thời nông nổi
    Xin một ngày em ko nhớ về anh.
    vẫn bước đi dù đắng cay, em vẫn ước mong sao từng đêm, anh được tình yêu, anh được ngày mai...
  10. MinChu1

    MinChu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Anh K ơi,
    Không biết bây giờ anh còn nhớ tới em không? Nhớ tới một người con gái đã từng làm anh thương tổn!
    Anh còn nhớ không ngày xưa khi chúng mình bên nhau, em hỏi anh "nếu có một ngày chúng mình xa nhau và vài chục năm sau đó gặp lại, anh có chạy đến ôm em vào lòng không?" Và bây giờ chúng mình xa nhau thực sự rồi, em vẫn chờ đợi và hy vọng ngày chúng ta được gặp lại nhau!!!.
    Em đã biết anh hết giận em sau đó (có lẽ anh đã hiểu được vì sao) nên cứ vài tuần anh đến thăm em một lần. Em rất cảm ơn anh đã cố gắng giữ lại cho chúng ta một tình bạn. Và rồi cũng đến ngày em phải ra đi, sau đó em hay tin anh lập gia đình, Trong thâm tâm em vẫn hy vọng sẽ giữ được tình bạn với anh!!! đã hai lần em trở về ngang qua nhà anh, nhìn vào ngậm ngùi, muốn gỏ cửa hỏi thăm nhưng không đủ can đảm!!! sắp tới em sẽ trở về, em vẫn hy vọng được gặp lại anh, Gặp lại với một tình bạn thuần túy mà anh đã cố gắng giữ lại trước đây.Em sẽ được gặp lại anh không hở anh?????!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này