1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Em yêu dấu.
    Tuy bây giờ chúng ta phải tạm xa nhau, mỗi người một nơi nhưng chúng mình vẫn mãi mãi nhớ về nhau và luôn yêu nhau phải không em. Anh biết rằng trong cuộc đời của chúng ta sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng anh luôn tin rằng bằng sự cố gắng, bằng lòng quyết tâm và tinh yêu của chúng ta dành cho nhau mà chúng ta sẽ vượt qua được tất cả phải không em. Hãy luôn cố gắng em nhé. Anh sẽ luôn ở bên em
    phong
  2. net_computer_hp

    net_computer_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    anh yêu quí!
    đã lâu ko gặp anh rồi mà hình bóng anh vẫn còn trong em.giá như anh biết được điều này nhỉ....ko biết anh có nhớ gì đến em nữa ko nhỉ? anh nào biết rằng tình cảm em dành cho anh còn nguyên vẹn lắm , chẳng sứt mẻ gì đâu..........em biết rằng trong trái tim anh đã có hình bóng của người con gái khác,vậy em sẽ ra đi để cho anh được hạnh phúc mặc dù điều này làm tan nát trái tim em bởi em đã từng yêu và mãi mãi chỉ yêu 1 mình anh mà thôi............hãy nhớ rằng dù anh ở bất cứ nơi đâu nếu anh nghĩ đến em cũng là lúc em nghĩ đến anh ........cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên người ta ..........tam j biệt anh....
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hic, bực thật, không thấy cái trả lời nhanh đâu cả, mệt hết cả người.
    Anh à, hôm nay anh làm gì vậy? Sao em nhắn icq cho anh hai lần rùi mà vẫn không thấy anh đâu? Anh đang bận gì à? Em đang bị ốm nè, không đến thăm em đi. Em nhớ anh nhiều lắm, em muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh
  4. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu
    Nhiều lúc em muốn viết mail cho anh nhưng em biết điều đó có thể là mạo hiểm đối với anh. Và em không biết liệu anh có đọc lá thư đó của em hay không. Nhiều điều em muốn nói với anh nhưng gặp anh làm lí trí của em dường như không còn tồn tại nữa.
    Lúc đầu đến với nhau, thực sự em không biết một chút gì về anh và anh cũng thế. Nhưng sao em cảm thấy những ngày đó chính là những ngày hạnh phúc nhất của hai chúng ta. Mãi mãi em muốn sống trong những ngày ấy.
    Giờ đây anh quá bận, không có thời gian dành cho em. Ngày nào anh cũng phải đi làm. Công việc chất thành núi dưới chân anh và anh phải làm cho đến tận 9h tối. Thứ 7 hay chủ nhật cũng tương tự. Em không hiểu sao anh có thể chịu đựng được tất cả những chuyện đó. Ngay cả khoảng thời gian dành cho những niềm vui của chính anh mà anh cũng không có. Em không biết rồi công việc sẽ cuốn trôi anh đi đến nơi đâu.Em biết công việc đó đối với anh không chỉ là tiền, nó còn là trách nhiệm. Anh không thể rời bỏ nó vì trách nhiệm. Thế thì còn em ? Đôi khi em cảm thấy anh không cần em nữa. Bây giờ em mà bệnh hay em có chuyện gì thì anh sẽ làm sao ? Anh có bỏ công việc của anh để đến bên em không? Nếu đổi lại là em thì em sẵn sàng bỏ tất cả vì tình yêu của anh , anh có biết không?
    Càng ngày em càng cảm thấy chúng mình ngày càng xa nhau. Bây giờ đây em có thể chờ đợi anh như thế này. Nhưng em không thể chờ đợi anh như thế mãi mãi anh có biết không ? Dù đó có là điều mà em muốn đi chăng nữa. Giá như tiền có thể mua được cho anh thời gian, niềm vui và sức khỏe thì tốt biết bao. Gặp anh bây giờ đối với em nó trở thành nỗi khát khao cháy bỏng anh có biết không. Em mong, em chờ, em nhớ anh rất nhiều, rất nhiều nhưng đôi khi em lại không dám nói với anh vì sợ anh bê trễ công việc. Đôi khi em trở nên mâu thuẫn như thế đấy. Mỗi lần gọi điện thoại cho anh em cũng phải suy nghĩ rất nhiều xem bây giờ có phải anh đang tập trung làm việc hay không. Dần dần em sợ phải gọi điện cho anh, sợ phải biết rằng mình đã cắt ngang sự tập trung của anh. Chờ đợi điện thoại của anh lại là một cực hình khác của em. Bởi vì em mãi chờ đợi mà anh đâu gọi điện đến. Đôi khi em cả thấy như mình đang yêu trong vô vọng , chờ đợi trong vô vọng. Em buồn nhiều, rất nhiều nhưng em không dám để anh biết. Em biết anh đã quá mệt mỏi với công việc của anh nên em không muốn làm anh suy nghĩ thêm nữa. Em không biết làm như vậy có phải là đúng hay không. Có lẽ là sai. Sai với nguyên tắc của chính em. Nhưng nếu để làm anh vui thì một điều sai đó có nghĩa lí gì ? Nếu yêu anh là sai thì trái tim em sẽ không bao giờ để em đúng nữa.

    Được foreverautumn sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 11/10/2003
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Em yêu !
    Anh biết có lẽ anh không thể là người nói lên hai tiếng ấy với em được, nhưng anh yêu em, có lẽ đối với anh chỉ như vậy là đủ rồi và anh tự cho phép mình nhủ thầm hai tiếng gọi thân thương ấy.
    Chẳng biết vì sao anh và em cứ mãi như hai thái cực vậy, nhiều lúc bên em mà anh chẳng biết phải nói gì, bởi tất cả lời nói lúc đó chỉ là vô nghĩa, chỉ cần một khoảnh khắc được thấy em cười là anh đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Anh biết em vẫn còn buồn chuyện cũ và anh biết hình ảnh của người ấy vẫn còn quá sâu đậm trong em, mặc dù em nói rằng em đã quên, rằng em đang bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng đằng sau tất cả những điều em nói anh vẫn cảm nhận được những gì đang diễn ra. Mặc dù anh biết rằng anh không thể và cũng không có quyền buồn về những chuyện đó, bởi anh chẳng là gì của em cả, anh chỉ có một mối tình đơn phương và anh đã trao tặng nó cho em - như một món quà vô nghĩa nhất cho một ngày chẳng có ý nghĩa nào trong cuộc đời. Và anh cũng chẳng thể làm gì hơn là sẽ cố gắng giúp em vượt qua những nỗi buồn đó - như một người bạn tận tuỵ của em - và anh sẽ vẫn chờ đợi...
    Có thể rồi một ngày nào đó em sẽ tìm được một người mà em yêu, thảng hoặc em và người ấy quay lại, thì em hãy tin rằng đó cũng là ngày anh hạnh phúc, hạnh phúc vì nguời mình yêu được hạnh phúc. Liệu như vậy có phải là anh điên khùng, có phải anh là thằng ngốc không (một thằng ngốc mà em vẫn nói về anh như thế đấy)??? Uh, có thể anh là thằng ngốc, nhưng anh hạnh phúc vì được làm một thằng ngốc của em, một thằng ngốc mà nó hiểu em hơn cả hiểu bản thân nó...
    Nếu em nghe thấy những lời này của anh thì có lẽ em sẽ không mảy may tin đâu nhỉ, và có lẽ em sẽ hỏi : "Nếu anh hiểu em thì tại sao anh hay làm em tức, hay làm những điều trái với ý muốn của em, tại sao anh hay chê em???" Uh, thì chính vì thế mà anh mới là thằng ngốc mà. Có lần anh đã nói với em rằng anh là người luôn nói và làm ngược lại tất cả những gì mà anh nghĩ... Anh hay làm em tức, anh hay làm những điều trái với ý em, anh hay chê em tất cả chỉ nhằm làm em cố gắng hơn nữa thôi em à, hy vọng em hiểu được tất cả những gì anh đang cố gắng vì em.
    Có lẽ anh sẽ mãi chỉ như một người anh của em, và hai chúng ta có lẽ sẽ mãi vẫn chỉ như hai thái cực, nhưng em hãy tin rằng từng ngày anh càng yêu em hơn và từng ngày vẫn mong em được hạnh phúc...


    ...suddenly one day there's too much blood in my eyes.
  6. Hoa_Tim

    Hoa_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình giữa xuống nhớ phút giây xưa anh đến bên em . Một nụ hồng lỡ thơm ngát đã cho em biết đam mê . Rồi một ngày bỗng xa vắng , bước chân anh ra đi cuối chân trời. Đoạn đường dài lắm giông tố em bước qua nghe bao xót xa bởi luôn nhớ anh . Lời hứa dù có phai mầu tình em vẫn mãi mãi yêu anh . Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh . hẹn lòng cùng mây gió tình vẫn không hề đổi thay . Nụ hồng nào phai dấu chỉ anh lãng quên tình đầu . Một lần và mãi mãi em vẫn mơ hoài tiếng yêu ngày nào . ​
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Gui anh!
    Lau roi em ko quen mail thu cho moi nguoi.Co le cong nghe cang hien dai nguoi ta cang luoi thi phai!Hoac cung co the em dang muon co lap minh.Nhu the khong phai nghi nhieu dung ko anh?
    Anh hoi em rang sao em lai cat toc, nhuom toc, em ko tap trung vao chuyen hoc roi co phai nhung dieu do la vi anh! Neu dung nhu vay thi anh nghi sao?Anh se noi gi voi em ha Domino?Dung day!em cat toc vi anh, nhuom toc cung vi anh, ko tap trung hoc cung vi tinh yeu voi anh...em co gang nhung hien em van chua ti~nh long de hoc.Thong cam cho em nhe.Em van nho anh nhieu.
    Em khong hieu noi minh nua! Em co yeu anh ko ha Domino?Nhieu luc em van nho anh nhat la khi em bi treu mot cap voi Thanh-cau ban cung lop-.He ai nhac den chuyen tinh cam la y rang anh lai hien huu that gan ma lai rat xa xoi.Co luc nao anh nho den em ko???
    V bao nhu the la yeu duoi, em ko phu nhan boi gio nay day em dang rat can anh, can nhieu lam.Em bi mat phuong huong roi anh co biet ko?ke tu khi anh bao rang tinh yeu cua anh danh cho em chi la lam tuong,Den voi em roi sao lai di voi vang va nhanh vay Domino?Em co gang nghi rang tinh yeu danh cho anh cung chi la lam tuong,hinh nhu ko phai,hinh nhu em yeu anh mat roi Domino oi!
    Nhung dong nhan gui nay co le chi co minh em biet , em muon noi voi anh sao kho qua,minh van song chan tinh ma sao nguoi lai lo doi minh vay?
    Noi xa... mot ngay nho anh!
    CMT

    Sao cháy sáng chỉ một lần duy nhất

    Hoa chỉ thơm cho một cõi ...không dương!</ADDRESS
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn cho tình yêu
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó,nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
    Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người
    đó.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm
    đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
    Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm
    bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy
    để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
    Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ
    được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có
    cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng
    cả trái tim.
    Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử.
    Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ
    đến với những người lôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai
    nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó
    cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm
    bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó. Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nửi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ.
    Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì
    bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì
    bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội
    để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có
    đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nửi
    buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thươngngười khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể
    làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
    Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
    Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết
    được giá trị của những người chung quanh họ.
    Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
    Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nửi buồn đã qua.
    Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
    đây là một bài viết đã đọc từ lâu rồi, bên box cùng đọc và suy ngẫm thì phải nhưng lại muốn chia sẻ với mọi người một chút gì đó, cảm xúc quá, nhớ quá, không yêu nhưng cũng không thể nói rằng đó đơn thuần là tình bạn, thân tặng anh nữa, người mà cũng không biết có đọc không, em không níu kéo gì đâu, chỉ biết là rất yêu quý anh, nhưng mong anh sẽ thành công trên con đường của mình, ít ra là ở sự tạo nên những mới mẻ trong cuộc sống sắp tới nha anh.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
    &nbsp;
  9. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy anh đi với người con gái khác. Sao mà anh lại nỡ làm thế với em ? Tại sao vậy hả anh ? Em cảm thấy như mình chỉ là một trò giải trí mà cứ mãi tin rằng mình đã được yêu . Tại sao anh yêu em mà anh có thể đối xử với em như thế ?Nếu niềm vui là đềiu anh muốn, hãy nói với em chứ đừng lừa dối em như vậy.
    Anh bảo em là em nghĩ sao thì tùy em. Em còn có thể nghĩ gì nữa bây giờ khi cả thế giới sụp đổ dưới chân em khi em nhìn thấy điều đó hả anh? Tất cả tan vỡ như bong bóng xà phòng. Anh mệt mỏi bởi công việc và những chuyện mà anh phải lo. Trong những chuyện đó đâu hề có em phải không anh ?
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi không viết những dòng như các bạn vì tình yêu đầu của tôi không còn nữa , nỗi buồn củng theo người đi xa , giờ đây con tim tôi , điều mà tôi vẫn nghỉ là sẻ không hoặc lâu lắm mới có thể nói tiếng yêu lại một lần nữa, nhưng dạo này hình như nó lại đập lung tung khi tôi nhìn thấy " nó" , tôi nhận thức được rằng đó chưa phải yêu, chỉ là vì nó quá con nít trước mặt mình , nó quá vô tư khi có mình và mình củng khôngbiết con ngươòi suy nghỉ của nó ra sao? Chỉ mong vừa giấu kín không cho nó biết mà củng mong nó biết được một chút tâm tình của mình ,
    Nhìn nó , mình nhìn nó khi ngủ , nhìn mãi mà nó không biết là mình nhìn , nó giậy thì mình đã chăm chú vào quyển sách mất rồi, nó lại ngủ tiếp , mình buồn ...........
    Mà nếu có có đọc những dòng này thì nó có biết là mình đang viết về chính nó không nhỉ? nó mà biết được thì mình chẳng gọi nó là con nít hay là "nó" nữa rồi , mọi người củng bảo mình giống trẻ con , nhưng sao mình lại phải quan tâm đến điều này kia chứ , tại sao mình lại nghỉ đến nó mà nó lại không nghỉ đến mình ? vì có lẽ cả mình và nó củng là trẻ con , 19t vẩn còn là trrẻ con lắm mọi người nhỉ ?,
    Nó thamgia một diển đàn khác không phải là diển đàn này thế nên tôi mới viết đưọc như thế , tôi cùng đã tâm sự với mọi người trong diễn đàn này rất nhiều , đã lâu rồi mà phải không mọi người ,
    Ờ hôm bữa thấy nó ghi nhật kí : nhớ em quá , bên diễn đàn của nó mà mình buồn ghê luôn mình không biết em đó có tồn tại hay không , nhưng mình biết em đó không phải là mình , nhưng mà thôi , chứ kí của tôi là để nói về nó , tôi sẻ không chú ý đến bạn như một người quan trọng nữa chỉ là bạn , bạn mà thôi .......... ngày hôm qua đi chơi với mọi người chắc mình làm nó phập lòng mình thấy nó buồn khi mọi nguời không thấy , chẳng biết là có phải như thế không hay do mình suy diễn nữa nhưng chừng đó thôi củng biết tôi quan tâm tới nó . Tôi sẻ không để cho tình cảm của mình che hết ý chí đâu , chí ít mình củng là một người lạnh lùng theo mọi người nói và " nó " không hiểu củng phải hi 2hì
    Nói vu vơ , nhưng tâm trạng tôi củng đang rối như thế đó , thích nó nhưng........................... nó không hề biết mà tôi thì chỉ có thể nhìn cậu ấy khi cậu ấy nhìn và nói chuyện với mọi người thôi , thời gian gặp nhau củng khá nhiều nhưng gặp nhau tôi chảng biết nói gì cả ......... buồn lắm..........
    Tui mến anh nhưng sẻ không mến nữa kể từ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này