1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn nói với em 1 điều thôi ... Làm em buồn vì bất cứ lý do gì ... Anh đau khổ lắm .... Mọi chuyện chỉ như thoáng qua thôi ... Để mọi chuyện qua đi nhé ... Hôm nay chưa xảy ra gì cả ...
    Anh chỉ nhớ rằng ... Hôm nay anh đi chơi với 1 cô bé ... Đập dẹp mỏ 1 lũ cá sấu dở hơi cùng 1 lũ gián , chuột đáng ghét ...
    Nhiều lắm nhưng có 1 câu này muốn nói với em nè : Được bên em trong mọi trò chơi ... Vui ghê cơ ... Anh yêu em ... Mãi mãi ... ECA
    Anh vẫn biết thời gian không trở lại
    Tháng năm trôi em cũng khác xưa rồi ...
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh của em, cảm ơn anh đã yêu em. Em sẽ ko bao giờ làm anh buồn nữa đâu. Vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Anh và em cùng post bài 1 lúc, vzui ghê cơ! Em hết buồn rùi, anh cũng ko được buồn đâu đấy.
    Ăn miếng thì phải trả miếng, để khỏi bị mang tiếng!!!
     
  3. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu quả là kỳ diệu và mầu nhiệm quá phải không anh. Ngày trước, khi chưa quen anh em đâu có mong đến thứ bảy cuối tuần, mỗi lần lên mạng em chỉ vào những trang đầy ắp thông tin và thư giản một chút với vài trang web vui nhộn, chứ đâu có chăm chăm chỉ vào hộp mail thôi anh nhỉ ?!. Vậy mà từ khi quen và yêu anh, em đã biết thế nào là cảm giác của sự nhớ mong và chờ đợi đấy anh ạ. Em chờ đợi từng dòng tin ngắn ngủi của anh qua từng lá mail, đợi từng cú phone của anh gọi vào lúc bất ngờ em không biết được. Anh là thế, cứ chợt đến rồi chợt đi làm tim em thổn thức, làm lòng em đầy những suy nghĩ hoài nghi đấy anh. Có lúc em tự hỏi: "sao em lại yêu anh nhiều đến như thế, bên cạnh em lúc này đây vẫn có một anh chàng đang đeo đuổi, mong được hẹn hò cùng em, vậy mà em chẳng đoái hoài gì tới cả, chỉ mong đợi anh thôi, một người ở tít tận chân trời xa lắc.". Giờ này anh đang làm gì, có nhớ em nhiều như em đang nhớ đến anh không hả anh ?!
  4. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đã thôi rồi mà còn liên lạc làm chi? gọi điện làm gi`? cả nhắn tin nữa chứ . Rõ là nực cười ............
    '''' Muốn làm bạn tốt ư?'''' Ôi chết mất thôi !!!!
    Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào ng` ta tự thoả mãn về nó .
     Hạnh phúc chỉ bền vững khi ng` ta luôn vươn tới và luôn có khát vọng
  5. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu Dấu,
    Nếu có thể nói, em đang thèm những giọt cà phê đen, đắng, nhỏ trên môi em, để được nếm lại những vị đắng, ngọt trên môi nhau, và để nói thêm tiếng yêu thương, có lẻ sẽ rất thú vị phải không anh ? Em thầm cám ơn anh, đã tập và cho em biết những hương vị lạ lùng ấỵ Thoạt đầu, em không khỏi cảm thấy khó chịu vì những vị đắng như thuốc bắc, để rồi, lần lần những vị đắng ấy là những vị ngọt làm mềm môi em một cách quyến rũ.
    Em còn nhớ, một đêm hẹn hò nơi quán cà phê, ngồi nghe nhạc, chuyện trò với anh, làn khói thuốc bay bay, em không dấu được những nỗi khó chịu, anh đã nhận ra điều ấy,
    Anh mĩm cười, dịu giọng nói khẽ : " Này cô bé của anh ơi, bé có biết, không có gì thú bằng, ngồi đếm những giọt cà phê từ từ nhỏ xuống, như đếm thời gian trong sự chờ đợi người yêu, và thuốc lá là bạn đồng hành không thể thiếu, cũng như anh không thể thiếu em trong cuộc đời này . Không gì thú vị bằng ngồi nhâm nhi một ly cà phê và thả hồn theo làn khói thuốc baỵ Có lẻ đó là lúc tâm hồn của anh rất thoải mái và bình lặng nhất. cho dù Anh biết cô bé của anh không thích, nhưng mong rằng cô bé sẽ thông cảm và hiểu cho anh, cô bé có biết, qua làn khói thuốc, cô bé của anh nhìn rất dễ thương không? mà này, hay là em thử cùng anh nếm những giọt cà phê, để biết rằng vì sao nó lại làm cho các ông thích "
    Em nũng nịu tiếp lời : " thuốc em sẽ không bao giờ nếm, em mong rằng sau này, từ từ anh bớt hút lại, và sẽ có một ngày, mắt em không còn cay vì khói thuốc nữa, đêm nay em sẽ cùng anh chia sẻ hương vị của ly cà phê này "
    Và rồi cô bé nhăn nhó vì vị đắng ấy, nhưng ngày lại ngày nó đã thấm mềm trên môi cô bé lúc nào không hay, có phải chăng, tình yêu cũng thế ? là những vị đắng, ngọt trên môi nhau ? để em nhớ hoài những đêm hẹn hò bên anh, nghe Lam Trường nghe Phương Thanh hát và để chúng ta cùng ngồi ngẫm nghĩ lại cuộc đời, cuộc tình, và để tâm hồn của chúng ta kết hợp lại thành một.
    Làm sao em có thể quên được những bản nhạc tình, anh hát tặng em, tiếng đàn guitar vẫn quanh quẩn đâu đây, như những lời mời gọi yêu thương nồng nàn nhất .
    Ngồi uống ly cà phê
    Bên những nỗi đê mê
    Những chuỗi buồn hoang phế
    Gửi lại ánh trăng thề
    Giọt đắng ly cà phê
    Anh đã làm em mê
    Nụ hôn tình anh gửi
    Quên mất cả đường về ....
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0


    |^.^|​
    (^_^)
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, nhớ anh lắm anh có biết không anh ??? Anh là đồ đáng ghét nhất trên đời
    From Sisley with love
  8. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 10 người thì 9 người nói em nên rời xa anh ....ko thì khổ lắm.....Vì sao anh biết ko? Vì em nghĩ đến anh nhiều quá...Còn anh?
    Em cũng ko biết đó có fải TY ko nữa?Nhưng sao em lại cứ nghĩ về anh nhiều đến thế....Đôi lúc em thấy mệt mỏi quá.Chờ đợi một cái gì vô vọng xa xăm.Anh vẫn quan tâm đến em,em biết nhưng ko biết được liệu sự quan tâm ấy có fải xuất fát từ một tình cảm nào đó dành cho riêng em?
    Em đâu cần biết anh với người trước em thế nào Em cũng ko hỏi anh....vậy mà sao anh cứ nhắc lại làm gì ? Nhiều khi em cảm giác như anh thừa biết tình cảm của em với anh rồi nhưng lại cứ vờ như ko,rồi vẫn nhắc lại chuyện xưa như cố tình khiến em buồn.Quả thật em buồn lắm....và giận anh ghê gớm.Tại sao anh cứ làm tổn thương tình cảm của em?!!
    Có lúc em nghĩ liệu có fải em đã ngộ nhận sự quan tâm của anh với em.Ngốc nghếch quá fải ko? Ko dưng cứ tưởng bở.....thật là một kẻ ngốc.
    Anh kể với em,người trước từng nói với anh rằng" Em ko cần biết chuyện anh với chị ấy thế nào.Em sẽ chờ anh".......Em nghe mà giật mình thảng thốt bởi suýt chút nữa em cũng định nói với anh câu ấy.Nghĩ lại thấy mình sao vô duyên...
    Có đôi lúc lại nghĩ sao fải khổ vậy chứ? Người ta liệu có nhớ đến em ko mà sao...... 1 tháng ôn thi cũng là khoảng thời gian em cố ko nhớ đến anh nữa,tưởng như có thể coi anh như những người bạn bình thường......Vậy mà khi nghe tiếng của anh qua điện thoại,nghe anh trách sao ko liên lạc với anh suốt 1 tháng trời thì em lại muốn khóc.Em cười nói với anh nhưng anh nào biết đó là lúc em đang cố kìm nén ko để mình bật khóc.
    Em vẫn biết mình là một kẻ giả tạo.....Chưa bao giờ bề ngoài sống thật với nội tâm.Bên cạnh đó em biết mình cũng cổ hủ...cứ nghĩ rằng con gái thì ko được fép bộc lộ tình cảm sâu kín của mình mà chỉ được fép thương thầm nhớ trộm.......Nhưng giây fút đó em đã biết là em thua rồi.Lí trí em đã bại trận.Và giờ thì cả thế giới đã biết rằng em mong chờ anh....chỉ một người ko biết .....Và đó chính là anh.
    Liệu giờ đã fải lúc em cho anh biết điều đó?
  9. Tran_Manh_Nguyen

    Tran_Manh_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lần đầu tiên post bài đã bị khoá. KHông hiểu bạn Gà _con có khó tính lắm ko nhỉ. Khoá bài của người ta rồi lại đuổi sang đây. Không khéo rồi cả bác mod bên này cũng đuổi nốt. Tự nhiên muốn lập một topic cho riêng mình mà khó nhỉ. Định viết ra cho lòng thanh thản hơn thui. Có lẽ đành bỏ ý định ấy đi vậy.
    Co ai biet mot tinh yeu don phuong co the ton tai duoc bao lau khong????????????
  10. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu
    Từ trái tim nhỏ đã mang hình bóng anh, từ trong tâm tưởng đã không thể thiếu anh. Tình ta như một bức tranh vô giá, muôn màu, tuyệt đẹp đúng không anh? Anh đã cho em biết giá trị của tình yêu, một tình yêu mãnh liệt. Tuy rằng, giờ đây, cả 2 chúng ta, đều ở 2 phương trời cách biệt, nhưng, những kỷ niệm đã và đang diễn tiến, hâm nóng cuộc tình của 2 ta Làm sao em có thể quên được những đóa hoa hồng anh trao tặng, những cơn mưa đầu mùa, với những hạt mưa buồn rơi phủ lên áo anh và áo em. Những con phố nhỏ rất dễ thương, những buổi hò hẹn nơi quán ăn. Và những lời thì thầm, " Anh Yêu Em " .
    Thời gian có vụt qua như tên bay, nhưng tình ta vẫn ngự mãi trong em. Xin cảm ơn tình anh. Cảm ơn những yêu dấu anh dành cho em. Bỗng chợt, em thèm ly nước dừa nơi đầu ngõ, thèm những ngày rong chơi bên hè phố đông người, để cùng anh chia sẻ những nụ cười giòn giã vô tư
    " Hỡi người tình xa xăm, gửi người tiếng hỏi thăm, bao đêm nằm thao thức, mơ ước tình trăm năm. Hôm nay gửi thư xanh, gửi anh nụ hôn nhanh, đôi dòng thơ thương nhớ và những giấc mộng lành " những lời tự tình trong bài hát " Thương Tình Xa Xăm " đã đưa em về bên tình yêu của anh. Hãy cùng em đi lại, mơ lại những ngày 2 ta bên nhau anh nhé. Và em cũng đang đợi những giọt tình say ...làm ướt đẫm bờ môi ngoan ....
    Nếu bảo rằng, em quên anh
    Không !
    Em vẫn nhớ anh
    Nếu bảo rằng, em yêu anh
    Vâng !
    Em mãi yêu anh
    Con tim, nhịp đập vẫn thổn thức
    Ðể nói tiếng yêu người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này