1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Anh , lại 1 ngày nữa troi qua ,2 ngày rồi kể từ khi mình nói lời chia tay.Buồn, hụt hẫng.....Em là người chủ động trong chuyện này, mà sao vẫn thấy tê tái, buồn kinh......Em không ngò là mình lại nhớ anh đên thê, em không ngờ là mình lại khóc , mà khóc vì anh, em thương anh lắm,anh yêu em nhiều thế mà em chỉ làm khổ anh thôi.Trước đây khi đến với anh, em đã từng bảo anh hơn 1 lần rằng yêu em anh sẽ khổ ....Anh bảo anh chấp nhận được, anh chịu được tất cả...chi vì Anh Yêu Em nhiều lắm.Em khóc vì thương anh, em thương cả chính bản thân mình nữa.
    Anh biêt không, em muốn gặp anh 1 lần nữa,chỉ 1 lần nữa thôi, chỉ để ôm anh thật chặt trong vòng tay , để có được cái cảm giac la` ANH THUỘC VỀ EM lần cuối.
    Anh biết không, chiều hôm wa, em đã lang thang đến cái nơi anh và em thường đên, chỗ này đây,tất cả ùa về ,đọng trên môi em, nóng rưc,trên mắt em, nhoè nước.... sao mà bây gì xa vời quá......Môi em vẫn con xuớc, nhưng em không muôn cho nó lành lại, để em luôn luôn nhớ về anh....Lúc đó em giận anh lăm, anh làm em đau ,anh biết không?Nhưng giờ em hết giận anh rôi, Em biết chỉ vì anh qúa yêu em, anh không tin la đó lại là lân cuối của chúng mình nên anh mới làm như thế.
    Mấy hôm nay , nưóc mắt em tự nhiên cứ hay chảy ra, nhiều, nhớ anh, thương anh, thương cho ca chính mình nữa.....Nhưng em không thể làm khác được, em sợ rằng để đến sau này mình con đau khổ hơn thế này nhiều lần....nhiều lắm....để rồi nó sẽ trở thành vết thương và nỗi đau không bao giờ lành lại....Em sơ lăm....Thôi thì "thà 1 lần đau thật là đau để cố wên đi niềm đau" anh nhé
    Anh dứng đó........., em bất ngờ như không tin vào mắt mình.......nhưng tất cả đã kết thúc.......Nhớ anh .
    Quên em đi, cố gắng, anh nhé
  2. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh à... bây giờ chắc em đang ở trường phải ko..... Anh thấy nhớ em lắm .. cho dù lúc nào chúng ta cũng gặp nhau .. lúc nào chúng ta cũng "....." nhưng anh vẫn nhớ em lắm em biết không.Từ khi anh quen em.... chúng ta đã rất vui.. và anh đã không còn là chính mình khi biết rằng "anh đã yêu em" ... Người ơi ... em là tất cả trong trái tim anh
    Niềm tin và hy vọng
  3. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Tôi không tin đời tôi,có em rồi phải xa em..."
    Tại sao vậy D?sao nỡ quay mặt đi để người ta khóc.
    Cố gắng thật nhiều để tình yêu trở nên đẹp hơn,người ta nói mọi sự cố gắng đều có thưởng,bởi thế cứ cố gắng vào và rồi đến một ngày nhận ra sự cố gắng của mình chỉ là vô nghĩa.Bây giờ cảm giác vui,buồn,yêu,căm thù,làm bạn hay là chưa từng quen biết nhau.....chưa từng wen biết nhau để quên đi tất cả,hay là làm bạn để hưởng một chút tình cảm dư thừa,để chờ biết đâu ngày nào đó mình lại yêu nhau,những cái cảm giác đó cứ đan xen lẫn lộn,chẳng thể nào kiểm soát được.Cứ nghĩ đến những gì mình đã cố gắng thì cái cảm giác thù hận nó hiên ra.khi trong đêm mơ về D thì lại giật mình tỉnh giấc,những giọt nước mắt ........ đã từng yêu nhau hết mình,có những giờ phút vui vẻ hạnh phúc bên nhau,mong những điều tốt đẹp nhất đến với D,thì giờ tại sao mình lại không trở thành bạn thân của nhau được chứ....hy vọng thế đi.
    Ước gì.......
  4. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    .....phai tiep tuc the nao day ? tu nhu rang phai co gang nhieu hon nua, dung de co thoi gian roi, dung suy nghi vo van, phai can bang lai tinh cam cua minh thoi......
    ".... tinh cam cua em bat dau lung lay roi anh a, anh giu em lai chu ?...."
    ".... bay gio thi anh thay an han vi da de em ra di..."
    Em k muon anh buon, k muon anh than trach ma cai em can luc nay la su giup do cua anh, neu 1 luc nao do su co gang cua em bi bao mon truoc nguoi ay thi xin anh hay o ben canh em,giu em lai ben minh.
  5. ngothuygiang

    ngothuygiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    anh yêu , xa anh mà em buồn anh đã từng nói yêu anh sẽ buồn em vẫn biết la thế nhưng mà sao ngăn nổi trái tim . em nhớ anh ,từng phút từng giây luôn nghĩ về anh , anh có biết không trong trái tim em chưa có 1 người nào khác ngoài anh .Em sẽ đợi anh về em sẽ chờ cho đến khi dược nhìn thấy anh mỉm cười với em . Anh hãy mau về nhé và luôn nhớ rằng có 1 người đang đợi anh .Em yêu và nhớ anh nhiều lắm
  6. geohound2002vn

    geohound2002vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết mục đích của cái bài này là để giúp cho mọi người chia sẻ nỗi buồn, nhưng bản thân tôi lại thấy cái mục này có hại hơn có lợi , đề nghị del bài này đi, mọi người nghĩ vào đây viết bài là có thể quên được à , quá ngây thơ ... mọi người bình tĩnh lại đi , bức xúc quá
    Geohound
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em nhớ anh lắm...Chẳng biết làm thế nào nữa. Hôm nay nhắn cho anh mà chắc anh bận không online rồi, hay anh đang bận tán tỉnh cô em nào đấy nhỉ Chẳng muốn nghĩ đến anh nữa nhưng lại không làm được, hôm nay em chỉ hơi buồn một chút, muốn nói chuyện với anh quá anh có biết không anh ?????
    Hôm nay nói chuyện với bạn em, kể về anh. Tự nhiên em thấy mình trẻ con thật, gặp anh em cứ nói linh tinh, em quen cái kiểu nói chuyện với bọn bạn em rồi, cứ liến thoắng thế thôi, kiểu vô thưởng vô phạt, nhưng em quên mất là ở cái tuổi của anh thì anh sẽ có những suy nghĩ khác chứ nhỉ Em ngốc thật đấy, cứ chê anh này nọ, lại còn quên cả hoa của anh tặng. Hic, em có phải là đứa vô tâm đâu mà em lại quên được nhỉ ??? Có bao giờ em như thế đâu ??? Chẳng nhẽ ông trời không cho em nhận tình yêu của anh à ?? Hic, thế thì tại sao lại cho em gặp anh làm gì, ít nhất cũng phải có lý do gì đấy chứ, chẳng biết được thế nào nữa... Chỉ biết rằng trong lòng em bây giờ có duy nhất 1 thứ là nỗi nhớ, nhớ da diết, nhớ lắm lắm mà không thể diễn tả bằng lời được anh ạ. Bạn em bảo là " Anh ý hành động như mọi khi anh ý vẫn làm thôi nên sẽ không day dứt và cũng không nhớ chị nhiều như chị nhớ anh ấy đâu" . Em cũng biết là nó nói thật, nhưng chẳng hiểu sao em lại không muốn tin, em vẫn muốn nghĩ rằng ở nơi đó anh cũng đang nhớ em nhiều như em nhớ anh ý anh ạ... Anh ơi, anh đang làm gì thế, có biết là em đang nhớ anh không anh ????
    Hôm nay em nghe nhạc Phú Quang, có cái bài này mà em thấy nó rất giống với tâm trạng em bây giờ, dù rằng em cũng không đến nỗi đớn đau như thế
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em, khuôn mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm, tưởng như máu trong tim đông đặc, nỗi nhớ dâng đầy dâng đầy....
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách, mà sao em không thể đến bên anh. Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng, đến bến bờ chỉ là giấc mơ...
    Căn phòng đêm nay đông đặc, sao như lửa cháy bốn bề.
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn, mê man trong nỗi đớn đau, mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh...[8)]

    From Sisley with love
  8. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    vào đây đọc lòng cảm thấy sao sao. Hình như tất cả cảm xúc của mọi người mình đều có,nhưng chưa bao giờ dám bảo đó là tình yêu.Vậy nó là gì hả anh,mon cheri?
    Trước đây ra đường em mà thấy cặp cặp đi với nhau, vòng tay ôm thì em có cảm giác ko thích tí nào, thế mà giờ đây em ghen tị với họ ghê,tại sao vậy chứ,tại sao họ được âu yếm, được trong vòng tay, được trò chuyện vui vẻ bên người yêu, còn em thì ko
    Dù chỉ được gặp anh wa webcam, anh bít em mong chờ ngày đó đến chừng nào ko, thế mà ko hiểu sao tới lúc đó là mình lại cãi nhau,em thật ko muốn chút nào cả
    Em biết có những chuyện anh nói dối em,anh co bít em đau khổ đến mức nào khi phát hiện ra ko? TẠi sao hả anh?? Điều em mong bây giờ là anh hãy thành thật với em,em ko care bất cứ cái gì ko tốt về anh đâu,chỉ cần anh thương em thật lòng là đủ
    Em vừa mong anh đọc bài viết này, vừa mong anh đừng đọc được. Hichic,con gái mà fơi bày ra hết thì ko tốt, mẹ em thường bảo vậy. Nên em rất khổ sở khi fải che dấu cảm xúc của mình,Nói em nghe đi, em fải làm gì đây, biểu lộ cho anh biết, hay fải dấu trong lòng làm ra vẻ dửng dưng
    Thương anh nhiều lắm,mon cheri
  9. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ..... Tôi vẫn cô đơn trên fố 1 mình
    Người vẫn đông và phố th`i ồn ã
    Chỉ vắng anh .... và thế là ... tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư vô ............
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
  10. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh đến .... Kỉ Niệm ùa về .....
    Em đã cố quên đi ........ Nhắm mắt vào mỗi khi nhớ anh .......... Hiện ra hình bóng anh ............ Mệt ............... Đã biết anh có người mới sao em .......... Em là nguòi dã chia tay mà ............. Tại sao thế ................ Em đã cố sống ở cái nơi đầy kỉ niệm này .... Anh có biết cái cảm giác đấy ko ....... Quay quắt đâu cũng là kỉ niêm...... Tại sao ................ Em ngốc quá ..............
    Em đã đánh mất anh ..... đánh mất tình yêu của mình .......... Nhưng em ko hối hận v`i đã chia tay anh .......... Thế là anh cũng tìm được 1tình yêu khác ....... Xứng đáng hơn em...... Anh sẽ hạnh fúc .............Còn mình em ......
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này