1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi ko em vào trang web này , từ bỏ 1 thói quen viết ...... Cái thói quen từ nhỏ đến giờ , đọc và viết ...... Trên giấy , tren cát , tren net , ..... Giờ đây em lại suy tư 1 mình ....... Thằng bạn rủ em vào đây viết giờ cũng ít post bài . Có lẽ nó đã tìm được hạnh fúc ..... Chỉ có những khi mỏi mệt .... cô đơn .... đau đớn Em và nó mới nhớ đến nơi này ... Hình như là thế ............................................ Thế là chỉ còn mình em ........... Ai cũng đã tìm đươc, hạnh fúc ......
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
  2. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đã tìm được cái topic mà anh viết cho chị ấy, anh nói với em 1 lần rồi anh nhớ không ???? Chắc anh cũng chẳng còn nhớ là anh đã để nó ở đâu nữa, nhưng em tìm được rồi.. Khi đọc lại những dòng đấy em cảm nhận được rằng anh đã đau như thế nào, và điều đó làm cho tim em đau nhói, thực sự đau Anh ơi, em thương anh lắm. Em đã hiểu là anh yêu chị ấy như thế nào và chị ấy cũng yêu anh nhiều như thế nào. Em cứ tiếc tại sao 2 người lại chia tay để rồi phải sống đau khổ và dằn vặt trong một thời gian dài thế, để con tim đau và tâm hồn chai sạn, dù rằng tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Em cứ mong giá mà em gặp anh sớm hơn để có thể ở bên anh vào lúc đó, để có thể chia xẻ nỗi buồn của anh, khóc cùng anh, cười cùng anh và có thể ngồi bên anh dù chỉ im lặng, chỉ để anh cảm thấy không cô đơn và buồn đến thế, để đem lại cho anh niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống Em thấy mình ngốc lắm vì anh chẳng yêu em, chính anh đã nói thế, anh cũng đã bỏ đi. Em đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra được ai đó có yêu em hay không , em đủ lý trí để tránh né và tự bảo vệ mình khỏi những vết thương... nhưng sao em không thể quên được anh, hay tại em không chịu chấp nhận sự thật . Em cứ muốn nghĩ rằng anh cần đến em, bởi cuộc sống của anh cô đơn quá. Em muốn ở bên cạnh anh, và chỉ vì cái ý nghĩ rằng anh cô đơn và cần có em làm cho em không bỏ cuộc, làm em cứ phải đợi chờ và hy vọng vào một điều mà em không biết là có thực hay không nữa Em sẽ không tiếc vì đã làm như thế, em chỉ sợ đến một ngày nào đó em nhận ra là mình đã tin nhầm người, đã làm những việc vô nghĩa....có lẽ cái cảm giác đó sẽ đau và day dứt hơn là cái cảm giác chờ đợi hy vọng bây giờ Em mong rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, em mong rằng dù có thế nào đi nữa thì anh sẽ mãi mãi là anh, là một người lớn bao dung và sâu sắc, người đàn ông từng trải, lạnh lùng nhưng lại tình cảm và yếu đuối mà em đã gặp và đã dành chỗ trong tim em
    From Sisley with love
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đêm thứ bẩy ngày 6/3, sẽ không bao giờ em quên được ngày này. Nó sẽ là một kỷ niệm đẹp luôn mang trong trái tim em, sẽ là quãng thời gian đẹp mà em từng có, ngồi bên nhau xem film và tâm sự, kể cho nhau nghe những gì đã trải qua trong thời ấu thơ của 2 đứa. Sẽ là những lời nói của anh dành cho em được em cất giữ trong tim. Mãi mãi nụ cười đó, lời nói đó, nụ hôn đó.... Em yêu cún của em
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 08/03/2004
  4. tuyetsan17

    tuyetsan17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế chứ tại sao những ng` mà tôi quý mến , nhưng ng` bạn mà tôi yêu thương nhất và cả.... lại ko có lúc nào ở bên cạnh tôi khi tôi thấy cần họ nhất. họ lúc nào cũng ở xa tôi lúc nào cũng vậy . tại sao ,tại sao chứ tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải nhớ ,mong ,chờ biết đến bao giờ .... anh trai ơi em nhớ anh lắm ,mày àh thèng bạn tồi tao thương mày lắm bít ko hả. còn anh......tôi ...nhớ anh và căm... anh lắm. sẽ ko bao giờ tôi quên..........
    ko yêu thì khổ ,yêu thì bổ
  5. NoHeart

    NoHeart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 8-3, đi học cả sáng lẫn chiều. May là thế nhưng đến tối, không còn gì để làm, để nghĩ thì mình lại nghĩ về anh. Giận nhau đã được 1 tuần rồi mà anh không thèm lên tiếng nói gì. Bởi thế nên 8-3 này mình phải ngồi đây, mong thời gian trôi qua nhanh. Thật mình không còn chịu nổi những lúc phải ngồi nhà doing nothing, feeling so empty. Không biết có thật sự mình muốn vậy không. Tình cảm và lí trí mâu thuẫn. Cứ tưởng mình sẽ vượt qua được ngày hôm nay. Anh không thèm quan tâm gì nữa, hay anh đang chờ đợi mình phải lên tiếng trước như mọi lần. Thật không chịu nổi nữa. Bực mình quá. OK, wait and see !!! I WON''T BE LIKE THIS !!!
    I wish I have no heart so that U ca'nt break it !!!
  6. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng qua ngày 8-3 hehe À hôm nay là ngày con lợn dáy Thẻ nào tù sáng chán thế . Gặp anh trên mạng . Anh nói em đi với thàng nào di Fx ôm chặt cứng .... Lại cái câu đó . Cái câu mà làm em điên lên vì tức ... Ức .... Thế la `mình đã chia tay vì em ko chịu nổi ... Giờ anh nói lại . Lại vẫn là mọi người nhìn thấy . **** ! Thậm chí em còn chả đi cùng ai đi Fx , dù là bạn hay như thế nào .... Mệt Chả muốn giải thích Thoi th`i cứ để anh và mọi người " nhìn " thấy thế .....
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
  7. Daden_81

    Daden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết đó có phải là tình yêu ko? Em vẫn mong mình chỉ yêu một lần và được đáp trả lại. Nhưng thật bẽ bàng. Từ khi đặt tình cảm mình vào anh, hạnh phúc, niềm vui đến với em thì ít và thật ngắn ngủi mà cảm giác bẽ bàng, bị bỏ rơi, chán chường, thất vọng và cả căm hận thì nhiều. Em muốn lắm được coi anh như kẻ xa lạ, ko liên quan gì tới em. Em ước mình trở lại như cách đây chỉ 4 tháng thôi, vẫn vô tư cười đùa, mong ước một tình yêu đẹp. Nhưng không thể, dù em đã cố quẳng anh ra khỏi trái tim. Em giờ đã mất tất cả. Mất anh, mất đi niềm vui, cuộc sống nhiều khi chẳng còn chút ý nghĩa gì. Em ko thể hiểu nổi con người anh nữa, anh đã nói không còn yêu em, sao anh vẫn quan tâm, vẫn gọi điện, vẫn trêu em. Anh tưởng rằng nụ cười bây giờ của em là thể hiện tâm trạng thực của em hay sao? Không đâu, anh nhầm rồi, nhầm to rồi. Em muốn được hét thật to rằng em căm ghét anh, muốn tát cho cái sự ko cương quyết của anh, cái tình tham lam của anh, các tiếc chết tiệt của anh. Em ko cần những cái quan tâm đấy, vì không có tình yêu trong đó thì tất cả hành động đó chỉ làm cho em cảm thấy nó là sự thương hại hay một cái gì đó tầm thường mà em không muốn nói ra.
    Em đã thấy ảnh người yêu của anh rồi. Em ghen với cô ấy, em tức giận và tự nhủ rằng mình sẽ giảm cân, luyện tập để hơn cô ta. Em cũng tự nhủ sẽ làm cho anh phải thấy hối hận vì đã chọn cô ta mà bỏ rơi em. Nhất định. Rồi anh sẽ thấy.
    Ai thuong toi thi yeu toi voi
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Anh nhớ em quá
    Mấy ngày hôm nay ở bên cạnh em anh đã tạm quên đi tất cả
    Nhưng ngày mai - Sẽ căng thẳng lắm đây - Bao suy nghĩ ... Bao trăn trở ...
    Chưa bao giờ anh mong có em bên cạnh như lúc này ... Em yêu
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  9. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì nhỉ?
    Lúc nào tôi cũng làm cho em tức điên. Lúc nào cũng làm em đau lòng.
    Và tôi còn ko thể thốt ra nổi một câu rằng: Em là người con gái vô cùng nhân hậu.
    Tôi tệ lắm phải ko em?
  10. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi lại yêu em nhỉ? Chính tôi cũng không biết nguyên nhân tại sao nữa. Ngay từ ngày đầu gặp mặt trong bữa tiệc tôi đã được chở em về nhà, nhưng đó có lẽ chỉ là do tôi không uống rượu nên em nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn thôi phải không? Hôm đó tôi không uống cũng chỉ vì em thôi. Em đẹp lắm, và quả là em đẹp thực, trong mắt tôi em như một thiên thần nhỏ với đôi mắt lung linh như mặt hồ thu không một gợn sóng, em chưa một lần kể cho tôi nghe là em có người yêu rồi, nhưng em chỉ nói rằng ... bạn em thế này, bạn em thế kia. Ban đầu tôi nghĩ chi là bạn bình thường thôi, nhưng ngày 14-2 em nói "bạn em gọi điện sang ...", hôm đó tôi đã thức cả đêm đợi dưới nhà em để đợi em dậy và tặng em bó hoa cùng với thanh chocolate, nhưng có lẽ không bằng được bạn em gọi điện đâu, tôi biết vậy.
    Tôi yêu em 5 tháng 6 ngày buồn
    Tình đơn lẻ chẳng một ngày đáp lại
    Tôi cũng đã cùng em đi xem phim, ngày hôm đó mưa lất phất nhẹ, hai đưa phải chạy thật nhanh để tránh mưa. Mà hôm đấy ngộ nhỉ, 9h tối tự nhiên em nói muốn đi xem phim, cũng may mà lúc mình đến không bị muộn, chỉ có điều bộ phim em thích xem không còn chiếu nữa. Tối đó mình về muộn, và em đã không cho tôi đưa em lên nhà, tôi cũng không biết tại sao, nhưng từ sau lần đó tôi cũng biết ý không đến nhà em quá muộn nữa.
    Em thường hay nói "bên này em có ít bạn là con gái quá", tôi biết em có nhiều người theo đuổi, và nhiều khi em cũng rất ngại từ chối tình cảm của người khác. Em là người con gái chung thuỷ, tôi rất yêu em ở điểm này nhưng cũng vì thế mà tôi không thể đến với em, dường như giữa hai đứa mình đã có một bức tường vô hình ngăn cản mà tôi không thể nào phá nổi.
    Anh một mình với nỗi nhớ xôn xao
    Lòng bứt rứt bao lời không thể nói
    Một tiếng yêu nhớ người không thể gọi
    Nỗi buồn đau dần lắng đọng trong tim
    Tôi với em không chia tay, bởi mình có yêu nhau ngày nào đâu, chỉ có tôi yêu em đơn phương thôi. Tôi biết lúc em nói với tôi em chỉ muốn làm bạn thôi, lúc đó em cảm giác rất nhẹ nhàng như vừa trút được một gánh nặng, tôi hiểu điều đó bởi vì tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh giống như em, vậy nên tôi hiểu và thông cảm được cho em rất nhiều. Chia tay em, tôi buồn lắm, dường như cả thế giới này vừa sụp đổ trước mắt vậy, tôi đã từng nói với mấy đứa bạn là "bây giờ có cho tiền tao cũng không khóc được", vậy mà hôm đó tôi kìm lắm mới để chỉ 2 giọt nước mắt rơi xuống. Cũng may lúc đó không có ai ở đó, em cũng không.
    Bây giờ mình vẫn là bạn em nhỉ, tôi vẫn sẽ giúp đỡ và nói chuyện với em như trước đây, nhưng lời yêu kia sẽ không thốt ra thêm một lần nào nữa. Hoá ra, ranh rới giữa tình bạn và tình yêu không xa lắm, chỉ cần người ta biết tự kiềm chế mình thôi.
    Tình chợt đến và ra đi thất thểu
    Khắp lòng ta dạo một khúc nhạc buồn
    Ngày hôm ấy lặng bước dưới hoàng hôn
    Cảnh vẫn vậy nhưng không người bên cạnh
    Tạm biệt em, mối tình của tôi!
    Được cyber_guun sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 10/03/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này