1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu ! Anh là người em yêu nhất và cũng là người em căm thù nhất ! Anh là người làm em cuời nhiểu nhất và cũng là người làm em khóc nhiều nhất . Anh là người mang đến cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc nhất và cũng là người mang đến cho em sự đau buồn và bất hạnh nhiều nhất ! Có biết không ?
    To thanh_ala : "...anh vẫn quan tâm vẫn âm thầm theo dõi từng động tĩnh của em " ....Oài ...chán ! Thế mà nói với mình ....
    Mà 6 năm nữa người ta về rồi đấy , tha hồ gặp mặt , sao phải than tiếc ? Ai cấm đâu nhỉ ?
    Thứ 3 ( ngày mai đấy ) em bận rồi ! Kia cũng thế, kìa cũng nốt ! ...Bận thật chứ chẳng dỗi hơi ghen tuông vớ vẩn với mấy câu khó nghe này của anh đâu .
    To Gà Con : Cảm ơn chị nhé ! Chị tốt với em quá ! ...Cảm động kinh khủng ....
    ...........Tiếc công nhớ một đêm dài , đêm nay thì ngủ cho khoẻ !
    .

    Được ngo quynh van sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 15/03/2004
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Vậy là cuộc sống mới lại bất đầu bằng một ngày mưa tầm tã. Một buổi sáng u ám từng hạt mưa rơi đều đều trước mặt . Anh lại nhớ đến em một buổi trưa chủ nhật mưa cũng thế này anh đèo em đi lang thang trên dường phố mà không có một tấm vải mưa che thân. Bây giờ cũng vậy anh lang thang trên phố trên người cũng không một mảnh áo mưa che thân nhưng cô đơn lạnh lẽo . Nhớ đến em chẳng biết giờ đây em làm gì đang chămchú nghe giảng hăy đắm nhìn chú chim nhỏ chú mưa bên bụi cây ? Đã không biết từ bao giờ cái tên Quỳnh Vân lại luôn ngự trong đầu anh đến thế , chắc anh chết mất khi buộc phải nghĩ đến xa em , đừng bao giờ để anh có ý nghĩ đấy được không em ?
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  3. chupachup88

    chupachup88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Em phải làm như thế nào đây ? Sao ko để em giải thích chứ ? Thật sự với em anh rất quan trọng nhưng chỉ như một người bạn đặc biệt thôi ! Có thể sau này thì sẽ khác nhưng bây giờ thì ko ! Hãy hiểu là như thế anh ạ !
  4. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Nắng lại lên , không chói chang rừng rực như lúc em giận , không nhạt nhoà , lạnh lẽo như lúc anh vô tình ...mà ửng hồng, ngượng ngùng như má cô bé vừa bị người yêu hôn trộm. Những giọt mưa đêm qua đã khô tự bao giờ và giọt nước mắt trách ai lừa dối , vô tình cũng tan từ lâu lắm !
    Tất cả đã qua rồi ! Mình bắt đầu lại nha anh ! Một ngày mới không mưa bão và gió lạnh , một tình yêu mới không lứa dối và nước mắt .
    Hãy để những gì đẹp đẽ đã từng có của anh ngủ yên ! Tim anh là của riêng em nhưng em để 1 phần nhỏ cho anh cất giữ những gì là của riêng mình . Nhưng nhỏ thôi đấy vì với em 1 chút chia sẻ cũng là nhiều lắm !
    Em không bao giờ rời xa anh kể cả khi anh muốn thế !
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
  5. miss_sweet

    miss_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    làm bạn có khi lại hay đó nhỉ? từ một TB--->TY---->TB
    hiiiiiiiiiiiiii buồn cười nhi? cảm ơn về gói xôi giò lúc đói, cảm ơn vì những lời động viên kiểu bạn bè để Trang có thể ..........yêu đời trở lại.
    Chúng ta sẽ mãi là bạn nhé Tiến , bạn tốt của nhau
    Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào ng` ta tự thoả mãn về nó .
     Hạnh phúc chỉ bền vững khi ng` ta luôn vươn tới và luôn có khát vọng
  6. ltth_tc

    ltth_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã gần một tháng rồi chẳng được nghe anh nói ----- nhớ anh nhiều lắm anh có biết không . Hôm trước lỡ hẹn với anh em cũng buồn lắm chứ bộ . Chắc anh chờ em lâu lắm nhỉ .Nhưng anh ơi , em không nói lời xin lỗi đâu bởi đã có một người nói rằng " yêu là không bao giờ phải nói lời xin lỗi " thế được không anh ? Cho nên đừng nói em không xin llỗi anh nghe . Yêu anh nhiều lắm anh biết không à ?
    À hôm qua em lại mơ thấy anh đó nhưng lai chẳng vui chút nào cả à , chắc tại em nghĩ lung tung quá anh nhỉ? Em tin anh . Mong được gặp anh càng vào một ngày sớm nhất .
  7. flying_without_wing

    flying_without_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    dù biết anh dối gian nhưng em vẫn yêu ,vẫn biết trái tim của anh ko chỉ có riêng hình bóng em nhưng em vẫn tin....thế mà giờ đây anh ra đi cùng chân trời mới xua tan tình yêu ngọt ngào của chúng ta ,đôi khi em tự hỏi phải chăng anh ko có trái tim? anh thật lạnh lùng khi nói lời chia tay với em , anh đứng lên bước ra khỏi đời em để mặc em ngồi chết trên ghế,ngày nhận được thiệp hồng của anh cũng là ngày em sụp đổ hoàn toàn,giờ đây quanh em chỉ còn bóng tối bao trùm,em cô đơn sợ hãi và trong tiềm thức em luôn gọi tên anh,nhưng em còn làm được gì khi anh đã là của người khác,anh đã nhẫn tâm bóp chết trái tim em,bóp chết mối tình đầu thiêng liêng mà em dành cho anh,em hận anh rất nhiều nhưng cũng yêu anh rất nhiều ,có lúc nào ở bên người ấy anh chợt nghĩ về em ko?đêm nay mưa lạnh rơi làm em nhớ đến anh hơn bao giờ hết ...ước gì...........
      i never knew love still there was you
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hihi Đọc bài ******** cảm quá nhưng Gà con thắc mắc một điều này: Tại sao lỡ hẹn mà lại không xin lỗi??? Gà con nghĩ rằng dù yêu hay không thì nếu có làm sai cái gì thì cũng nên xin lỗi. Không nhỏ nhặn gì một lời xin lỗi đâu mà. Gà con cũng chưa từng nghe ai nói khi yêu là không bao giờ nói xin lỗi
    Gà con nghĩ rằng: Khi yêu là không bao giờ phải nói hối tiếc thì đúng hơn. hihi Còn xin lỗi thì khi nào làm sai thì xin lỗi, mất gì đâu. Cũng thể hiện sự tôn trọng của mình dành cho đối phương bởi trong trường hợp này bạn đã để người yêu bạn phải chờ ===> ko tôn trọng ( sorry, Gà con nói trên phương diện của người ngoài cuộc, tất nhiên bạn và anh ta ko có ý thế nhưng cũng nên có một lời xin lỗi mà) Gà con chỉ có ý kiến vậy thôi. Chúc 2 bạn vui vẻ và có tình iu đẹp
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày lang thang mà không viết nổi một chữ, tự nhiên thấy chán nản quá. Đã bảo rằng không được nghĩ đến anh nữa, em cũng bớt nhớ anh nhiều rồi...Em biết anh sẽ không liên lạc với em nữa, như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và em. Anh quá cố chấp và kiêu hãnh để nói lời xin lỗi, anh cứ loanh quanh với những gì đã qua, anh không thể vưọt qua chính mình. Còn em, em phải cố gắng vì những điều còn đợi em ở phía trước, em chấp nhận mọi chuyện như nó vốn thế, nhưng sao vẫn có cái cảm giác mong đợi một điều gì đó, một ai đó mà chính em cũng không hiểu nổi Đã bảo là xoá nick của anh nhưng lại mong được nhìn thấy tên anh quá, đã tự nhủ lòng là sẽ không nghĩ đến anh nữa, cũng chẳng muốn yêu anh, nhưng sao vẫn mong được gặp anh thêm một lần...Chẳng để làm gì, chỉ để biết rằng anh vẫn bình yên là đủ Em thấy mâu thuẫn với chính mình, em cũng không hiểu em cần gì nữa. Sau những chuyện xảy ra, trong lòng em bây giờ chỉ thấy trống, rất trống.. Hình như em chẳng còn chút tự tin nào, hình như em thấy mình cô đơn và lạc lõng ngay cả khi ngồi giữa rất đông bạn bè... Hôm nay em nhận được quà 8/3 từ một người bạn, người đó đã yêu em mấy năm rồi, người ta bảo em là " Chỉ cần em gọi anh là anh sẽ đến ngay bên cạnh em, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu...Anh cũng không mong nhận lại điều gì, chỉ mong em biết được tình cảm của anh là đủ, để em biết rằng em sẽ không cô đơn vì luôn có anh bên cạnh dõi theo những bước đi của em..." Em thấy rất cảm ơn vì người đó đã động viên em vào lúc này, nhưng sao em chẳng thể yêu người ta ???? Sao em cứ loanh quanh với những ý nghĩ về anh dù biết rằng không thể ??? Những lời người đó dành cho em cũng chính là những gì em muốn dành cho anh, cũng chẳng để làm gì, em cũng không muốn mình yêu nhau, chỉ muốn mang lại cho anh chút niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, chỉ muốn anh biết rằng anh sẽ không bao giờ cô đơn vì đã có em luôn nghĩ đến anh... Luẩn quẩn quá nhỉ ... Có lẽ tại em thích làm phức tạp vấn đề, chứ với anh thì nó đơn giản lắm phải không, qua rồi là hết, chỉ là 1 giấc mơ, chỉ là 1 cuộc dạo chơi thôi mà
    Em biết rất rõ những điều phải làm, nhưng sao vẫn buồn thế ????
    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 20/03/2004
  10. TIAMO_TIAMO

    TIAMO_TIAMO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu
    Anh đâu biết được rằng em rất mong chờ những cái mail mà anh gửi dù chỉ là 1 vài dòng ngắn ngủi ,em biết là anh rất bận nhưng 1 vài dòng thì lẽ nào mất thời gian nhiều đâu anh.
    anh đâu biết rằng em mong anh gọi điện cho em và chỉ nói là anh nhớ em mặc dù chúng ta vừa gặp nhau về.
    ............nhưng những điều ấy cũng chẵng là gì cả bởi vì 1 điều thật đơn giản là em yêu anh.nhưng quan trọng hơn hết là cả anh và em đều yêu nhau và đều suy nghĩ những điều tốt đẹp nhất cho nhau.em ko giận anh,ko trách anh vì anh la duy nhất đối với em.
    hãy cùng nhau cố gắng lên anh nhé đạt được những mơ ước của riêng mình và của tình yêu này anh nhé.
    ".....Trăng kia treo trên cao lung linh luôn những ước muốn......"em luôn muốn nghe mãi bài hát này _bây giờ và mãi mãi,và người hát cho em nghe chính là anh chứ ko phải la chính em bởi vì em ko muốn xa anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này