1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi em có nhớ.... anh vẫn nơi đây mong chờ em......
    Xa rồi em có nhớ.....những con đường mình cùng chung bước.
    Bây giờ ở nơi nào đó chắc Dung vui lắm nhỉ.
    Lakers
  2. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mở email ra ròi lại đóng vào . Chả viết được g`i cho anh dù e muốn nói nhiều điều .Mọi suy nghĩ cứ linh tinh loanh quoanh ... chỉ thấy nỗi nhớ rõ rệt trong tâm trí . Tìm mãi mới vào được topic này .
    Giờ em ko còn nhiều thời gian ngồi viết lên nhữNg tâm sự , những điều chả bao giờ anh biết . BởI vì em đã sắp 1 lịch học kín mít cho bớt cái quĩ thời gian nhớ anh kìa . Thế nhưng em hiểu ta6t'' cả là vô ích . vẫn nhớ , vẫn mong , vẫn chờ , vẫn đợi .....
    Không biết từ bao giờ Em đã yêu Anh...Em tự hỏi mình rằng : yêu Anh được bao nhie^u,có thể đem đến cho Anh bao nhiêu niềm vui ? Em chỉ có thể nói được rằng : Cả đời này Em sẽ chỉ dành Tình Cảm cho Anh, chỉ quan tâm duy nhất đến mình Anh.Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì trong cuộc đời này,em không bao giờ quên 1 điều duy nhất : Em mãi mãi yêu anh....
  3. IAlwayBeHereWaitingForYou

    IAlwayBeHereWaitingForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chia Tay
    cuối mặt, ôm vần thương - vỡ
    mưa đánh vào nỗi nhớ , bay
    trăm năm chưa nồng - tình lỡ
    ừ ... thì hai đứa chia tay
    dấu niềm riêng vào mắt biếc
    thản nhiên cười trên vết dao
    vô tình quá! - anh không biết
    ngây thơ ơi! - em dối lừa
    cuối mặt, nghe lòng hoang vắng
    bơ vơ ngày tháng lạnh lùng
    ngày từ đó không màu nắng
    cỏ úa vàng, nhạt không trung
    ừ ... thì hai đứa chia tay
    có gì đâu ? - cũng một ngày
    có gì đâu ? - quên chẳng được ?
    có gì đâu ... một vòng tay!
    ừ ... thì hai đứa chia tay
    dối làm chi - cuộc tình gầy
    anh nhé - đừng về thăm nhé
    sợ lắm tình ơi - một ngày ...
    quên chẳng thể ... say lại say ...
    Tình yêu như cánh chim trời, vụt bay theo gió mãi trôi ? Để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ . Đèn khuya có thấu hay chăng ? lẻ loi tôi đang ngóng trông. Nhìn mây mưa cứ trôi hoài .. khát khao chờ mong.... Một mai anh sẽ quay về.. bờ môi mang bao thiết tha ....
  4. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế nhỉ ??? Hôm trước nói chuyện với anh tự nhiên tay chân em cứ run run, nửa vui, nửa buồn, lại có chút gì như sợ sợ.. Em cũng không thể định nghĩa được nó là cái gì nữa...Thực sự em không hiểu anh đang nghĩ gì, em không hiểu tại sao anh lại làm thế, và anh sẽ làm gì ?? Em không hiểu nổi... Thực ra thì có lẽ nguyên nhân rất đơn giản là "Anh không yêu em", sao em không chịu tin điều đó nhỉ ??? Sao em cứ loanh quanh luẩn quẩn mãi với những ý nghĩ về anh đến chán ngấy rồi mà vẫn không thể thoát ra được như thế ???? Cái đầu thì biết rất rõ những việc phải làm, nhưng con tim thì yếu đuối quá Nếu như có thể gặp anh thì có lẽ sẽ dễ quên hơn, đằng này cứ ngồi nghĩ thế này, toàn là tự làm khổ mình. Bạn bè em ai cũng mắng em là việc gì phải làm thế ??? Cứ băn khoăn, day dứt mãi về một người không yêu mình, bản thân mình không muốn yêu người đó, mối quan hệ đó cũng không thể là tình yêu ??? Thế thì em buồn vì cái gì nhỉ ??? Không thể hiểu nổi, sao lại có cái cảm giác quái quỉ thế này nhỉ ???
    Hôm qua em vừa làm tổn thương một người, em đã nói với người đó từ đầu rằng đừng có yêu em, vì em không yêu người ta. Chỉ là bạn, chỉ là một trò đùa vô hại, nhưng khi nhận thấy nó đã đi quá là em phải dừng lại, em đã nói rõ với người ta. Không ngờ người ta bảo là từ khi gặp em thì người ta có thêm niềm tin, niềm hy vọng vào cuộc sống, người ta muốn phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp, muốn làm mọi điều cho em. Em chẳng muốn ai yêu em nếu em không yêu lại được người ta, em sợ làm mất thời gian của người ta, sợ làm người ta tổn thương lắm. Em sợ nhất là nhìn thấy ai buồn vì em, em không chịu nổi. Em chỉ có một mong muốn rất đơn giản là có một ai đó yêu em và em cũng yêu người ta, em sẽ yêu bằng tất cả những gì em có, với chính bản thân em, sẽ bên nhau chia xẻ cuộc sống, sẽ đem đến cho nhau hạnh phúc... Vậy mà sao khó thế ?? Làm sao em có thể làm được điều đó khi trong đầu em cứ quanh quẩn những ý nghĩ về anh ???? Còn anh thì chỉ im lặng...Em phải làm gì để thoát ra bây giờ ???
    From Sisley with love
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những ánh mắt đó,những giọt nước mắt đó.... tất cả em muốn nói với anh rằng em mong được ở bên anh như thế này mãi mãi, em không muốn gì hơn nữa, Em thật sự không muốn xa anh vào một ngày nào đó,em thật sự cảm thấy mình thật hạnh phúc mỗi khi bên anh. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không. Những giọt nước mắt đó lẫn cả nỗi buồn với niềm hạnh phúc. Em nghẹn ngào trong nụ hôn thắm nồng của anh. Hãy luôn bên em, anh nhé
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã bảo mình không được online không được đợi anh nhưng cứ như một cái máy vậy giờ em lại ngồi đây. Nhìn trong 4rum có nhiều người giống mình quá em thấy được an ủi nhiều hơn. Nhưng mà chúng mình vẫn còn yêu nhau lại phải xa nhau xem chừng là có vẻ hơi điên anh nhỉ. Em không hiểu vì sao không hiểu vì cái gì mà lại ra nông nỗi này. Em quay cuồng trong những suy nghĩ về anh. Quên làm sao khi trong từng hơi thở tồn tại một bóng hình. Chúng mình quá yêu nhau hay chẳng yêu nhau chút nào mà để đến ngày hôm nay lại như thế này hả anh?Em sẽ yêu người ta nhé nếu anh không đau lòng. Em làm gì cũng muốn hỏi anh nhưng giờ anh chẳng có ở đây để hỏi. Hì em nói vậy thôi anh cũng đừng lạnh băng cái mặt ra thế em yêu người khác để làm gì khi mà em vẫn đang ở đây đang chờ anh từng ngày để lại được một lần nữa bước đi trên con đường Hàn Quốc ngày nào.Tất cả ở trong em đã là kỉ niệm nhưng sao em vẫn không thể quên được nó cứ như một cuộn phim quay chậm vậy ngày nào cũng chiếu lặp lại y như nhau.Sao em không quên được anh nhỉ sao vẫn phải chờ anh nhỉ. Em có cái gì để làm tin đâu nhỉ. Nhưng mà anh đã từng bảo đó là niềm tin vô điều kiện mà. Em tin anh tuyệt đối còn anh không tin em đó rút cuộc là lý do mình chia tay sao anh??????
    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...
  7. may_may

    may_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật bất ngờ nhận được tinnhắn của Anh. KHông biết nên vui hay nên buồn. Sao lại phải khổ thế hả anh? Anh tự mình đánh đổ Hạnh phúc của mình rồi tự mình chịu đựng sự đau khổ đó. Em không muốn biết tối nào anh cung hành hạ bản thân mình như thế. Phải cứng rắn lên chứ. Sao bao giờ em cũng la người an ủi anh nhỉ? Chác vì thế nên anh mới bỏ em đúng không? Sao mình không cùng chia sẻ với nhau? Cuộc đời thật bất công.
    may_may
  8. superthief

    superthief Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Be yeu a, ngoi doc cai dien dan cua thang cha thanh_ala ma nho em qua mac du minh moi chia tay nhau cach day chua day nua tieng dong ho.
    Qua thuc anh khong the nao quen duoc cau hoi cua em: "Anh oi, tai sao moi anh mem va am the?". Ngoc cua anh oi, em co biet khong... Do la tat ca tinh yeu va dam me anh danh cho em do. Anh se nho mai nu hon ben cua so nha cua hai dua minh.
    Nho be nhieu lam!
  9. smile_smile_

    smile_smile_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho người thân yêu, nhưng không phải là người yêu của em.
    Anh thân mến,
    Em đang mệt mỏi quá. Không hiểu sao em cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Người yêu em, anh ấy không hề hiểu em, không hề biết những gì em đang nghĩ. Dường như anh ấy nghĩ rằng em đã thuộc về anh ấy, và em rất yêu anh ấy nên anh ấy chẳng phải sợ hãi là em sẽ không bao giờ có thể chia tay anh ấy. Anh ấy đã đứng ra bảo vệ một người con gái khác, không phải là em , trước những người bạn bè của anh ấy. Em bất ngờ và cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Em có cảm giác em đang đứng một mình vậy anh ạ. Và những lúc như thế này, em lại nghĩ về anh.
    Đáng lẽ ra em không nên nghĩ về anh. Em đã chọn anh ấy, không phải là anh. Đã có khi em hoang mang, chênh vênh về việc phải lựa chọn giữa anh và anh ấy. Em luôn được anh chăm sóc thật nồng nhiệt. Anh đã dành tất cả cho em những niềm hạnh phúc của một người con gái có thể hưởng từ người yêu mình. Em đã rất vui , và có khi em nghĩ rằng em đã chọn anh.
    Nhưng cuối cùng rồi em cũng chọn anh ấy. Bởi vì em phát hiện ra rằng, người em thực sự yêu là anh ấy. Em đã nói rằng em sẽ không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn ấy. Ngày anh bước ra khỏi cuộc sống của em, em cảm thấy thật buồn nhưng thanh thản biết bao, vì em tin là em đã lựa chọn đúng. Em nghĩ rằng, một người tốt như anh sẽ kiếm được một cô gái hơn em thật nhiều đúng không anh?
    Nhưng giờ đây, em cảm thấy hụt hẫng. Em không nghĩ là mình đã lựa chọn sai, bởi vì em rất yêu anh ấy. Nhưng sao em buồn quá, em không thể tìm thấy ở anh ấy một sự đồng cảm nào cả. Anh ấy là cả một thế giới quá mênh mông , mà em thì quá nhỏ bé. Em sợ rằng em không thể làm chủ được cái thế giới đó. Em nhớ về anh, có lẽ là chút nào tiếc nuối. Những phút đi hoang, nghĩ về những phút giây thanh thản bên anh, được anh chăm sóc, em ước được trở về lúc đó. Dù em không thể dành cho anh được những gì mà em đã từng dành cho anh ấy, nhưng có lẽ vì thế mà anh yêu em , đúng không? Còn anh ấy, anh ấy nhận quá nhiều ở em, mà không biết em cần gì ở anh ấy. Em thực sự thấy buồn quá anh ạ.
    Có lẽ chỉ phút này thôi, em nghĩ về anh, nhưng từ những phút sau này, em sẽ không nghĩ về anh nữa. Em không muốn làm người em yêu cảm thấy bị tổn thương vì em đã đi hoang , đã nhớ về một người con trai khác.
    Anh từng nói với em, anh sẽ chờ đến khi em trở về bên anh. Đừng chờ em anh ạ. Em sẽ không bao giờ có thể trở về với anh. Em đã yêu anh ấy, và em không thể trở về với anh được. Đừng chờ em nữa anh nhé.Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ.
    Hãy yêu em nhé anh... Chúng mình là một đôi thật đẹp, anh nhỉ ????
    Khoảng cách trong tình yêu như gió với lửa. Gió sẽ thổi bùng ngọn lửa tình yêu mãnh liệt và dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt!!!!
  10. IAlwayBeHereWaitingForYou

    IAlwayBeHereWaitingForYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu,
    Những chiếc lá đã ngủ mê theo từng điệu nhạc của những tiếng mưa rơi ngoài hiên, làm em nhớ anh, nhớ anh quay quắt.
    Cho một lần, em nhớ đến anh, cho một lần kỷ niệm của một tối nào, lần đầu tiên chúng ta đã tìm đến nhau, đêm ấy cũng là đêm mưa rơi, từng hạt mưa thấm ướt áo em và áo anh, cơn mưa tình ái ấy đã biến em thành chú mèo nhỏ thật ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của anh. Những nụ hôn ngọt ngào, thật nồng nàn đã làm toàn thân em run rẩy đến thẫn thờ để thấy rằng tình yêu đang lên ngôi ....Ôi !! thật tuyệt vời
    Những bài tình ca thật êm đềm, cho em lãng quên trong vòng tay yêu thương và cũng để em cảm thấy mình thật hạnh phúc .... Ôi tình yêu ... một thứ tình chứa đựng một sức hút thật mãnh liệt mà loài người không ai có thể chối từ nó được ....và cũng để cho mọi người nhận thấy rằng, tình yêu là một thứ tình cần được sự yêu thương, chăm sóc, chia xẻ, tha thứ, hy sinh, nhẫn nhục và nhường nhịn nhau ...Đã có biết bao nhiêu người, yêu nhiều ...và đau khổ cũng nhiều cũng chỉ vì 2 chữ " Tình Yêu " ...
    Em giờ đã khác .... đã rất khác ...em xin được một lần nói lời cám ơn anh, cám ơn tình yêu của anh đã dành cho em, đã tạo và mang lại những nhịp đập rộn rã , những u sầu nhung nhớ trong trái tim bé nhỏ rất tội nghiệp nàỵ
    Giọt mưa rơi bên thềm,
    Gợi nhớ kỷ niệm xưa
    Em tìm bờ bến cũ,
    Tình ơị...nói sao vừa
    Chiều nay khi mưa về,
    Ðếm bước giữa ngàn mây
    Không lời tình nguyện ước ,
    Tình ngủ mãi đêm nay
    Em ngại ngùng lần bước,
    Chở mộng theo ngàn mây
    Hãy cùng em mơ lại ,
    Chung bước đường hôm nay. ..
    Tình yêu như cánh chim trời, vụt bay theo gió mãi trôi ? Để bao thương nhớ âm thầm, thiết tha vô bờ . Đèn khuya có thấu hay chăng ? lẻ loi tôi đang ngóng trông. Nhìn mây mưa cứ trôi hoài .. khát khao chờ mong.... Một mai anh sẽ quay về.. bờ môi mang bao thiết tha ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này