1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanthuytien

    lanthuytien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết chắc có gọi là yêu ko nữa, chắc chỉ là mến thôi. Cái cảm xúc đó đến thật bật ngờ và tôi cũng ko thể lý gỉai làm sao nữa ! Chỉ biết rằng tôi đã mến một người, chuyện trước đây tôi nghĩ sẽ ko đến sớm với mình như vậy ?!
    Có người bảo tôi thích hình thức, có lẽ đúng vậy, nếu ko vậy thì chắc người đó đã ko "đập" vào mắt tôi. Nhưng chỉ là lúc đầu, khi quen với người đó, tôi lại hoàn toàn nể tính cách của anh và...
    Nhưng đó cũng chỉ là một tình cảm đơn phương thôi, tôi sẽ chẳng muốn nói ra làm gì vi tôi ko còn gặp anh nữa...
    Những dòng này như gợi lại kỉ niệm đẹp của tôi, một tình cảm giản dị, ko cần anh biết nhưng miễn sao anh ấy hạnh phúc là tôi cũng đã có hạnh phúc !
  2. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ở phương trời xa lạ,anh chỉ biết chúc em hạnh phúc,mãi mãi là cô bé con của ngày nào.Hãy luôn giữ mình em nhé,vì giờ đây anh ko thể ở bên em.
    I hope u''ll always stay the same
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    W ơi, tớ biết bây giờ ấy đang đứng trước ngã ba của nhiều sự lựa chọn ! Tớ không thể chọn hộ ấy được ! Nhưng tớ mong rằng ấy sẽ chọn công việc mà ấy có thể phát huy được hết khả năng làm học tập và nghiên cứu của mình ! Đối với tớ, ấy luôn có đủ khả năng để làm mọi việc mà !
    cóng : ni de hao peng you !
    luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với ấy ngay cả khi tớ với ấy không ngồi cạnh nhau như trước nữa !
    thân ! tớ
  4. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chia Tay........anh nói chia tay....vì sao chứ vì nó anh đòi chia tay rồi anh nói đã đến lúc anh nên quay về với nó...... vì sao chứ ,lần trước chưa đủ à mà sao lần này anh lại nhắc đén nó để làm em đâu làm em phải khóc....vì sao chứ...Lần truớc anh nói...Em giống nó cũng lừa anh lần này anh nói...chia tay và rồi nói anh nên về với nó....lần trước đã đủ để em đau khổ lên cơn sốt rồi chủa đủ à....Lần trước em đã nghĩ chẳng thể tha thứ cho anh và ko bao giờ về với anh nhưng rồi em biết rằng anh quan trọng với em thế nào em ko thể xa anh mất anh được vì em yêu anh nhiều lắm nên em đã bỏ qua để về với anh và giờ lại thêm 1 lần nữa..Lần này em ko thể ko thể đâu...em đã đau khổ quá nhiều rồi đủ lắm rồi.....anh hãy nhớ lấy những gì anh nói nhé....về với nó....về nhé.....
  5. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
  6. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh à...mất anh rồi em sẽ sao đây....ko sao đâu nhỉ rồi em cũng sẽ quên được anh thôi phải ko nhỉ.....ko quên được anh cứ nghĩ đến những lời anh nói làm em đau làm em phải khóc thì sẽ quên được thôi nhỉ.......Lúc này đây em chửi anh và nói rằng trên đời này còn nhiêu đàn ông em đau lắm em nói em chửi anh mà sao em lại khóc.....Em đau lắm anh ah....giờ đây em muốn nói rằng em yêu và nhớ anh nhiều lắm nhưng cứ nghĩ đến những lời anh nói với em thì em lại chẳng thể nói lên lời toàn nói ngược lại...làm cả 2 đều đau.........Anh đã xa em thật rồi....mong rằng 1 ngày nào đó sẽ làm em vơi đi nỗi đau quên đi nỗi buồn quên hết tủi hờn...Anh nhớ ko mới đây thôi minh` còn nói chuyện vui vẻ.....thế mà em mới nhắc đến nó chả hiểu sao cứ nhắc đến nó là em cáu là em bực mình rồi em chửi nó...và nói rằng em đang bực đừng nói gì cả....anh lại càng nói càng chửi em nhiều hơn..rồi vì nó anh nói đến 2 từ cay đắng đấy và rồi em ko thể bình tĩnh được anh lại nói...anh phải vê với nó...anh nói thế là sao có biết em thế nào ko.....có biết ko....anh muốn thế àh.... uhm đuợc rồi em sẽ chiều ý anh.....Anh nói gì anh nhớ nhé và lần này em ko thể về với anh được nữa chẳng thể nào đâu vì nỗi đau mà anh đã làm em nó vẫn chưa lành và giờ anh lại tiếp tục đâm em nữa đến bao giờ tim em mới lành lại đây.....chẳng thể nào em có thể quên được anh chẳng thể nào em co thể sông nổi khi mất anh....va em cũng chẳng thể nào tha thứ cho anh được1 lần nữa đâu....thế là quá đủ rồi xin cho em được 1 mình bên những kỷ niệm của 2 đứa hãy cho em ở lại 1 mình để em có thể tìm lại được người yêu lúc xưa lúc đầu 2 đứa yêu nhau.........Bao giờ bao giờ cho đến ngày xưa ấy.......nhớ ko anh....hay đã quên rồi chắc giờ này anh đang chìm đắm bên ky niệm ngày xưa ngày anh và nó hạnh phúc vuii vẻ bên nhau và chắc là giờ anh mừng lắm nhỉ mừng vì được về bên nó và lần này anh đã có người trao nhẫn rồi nhé nhẫn của anh chủ nó đã vê rồi đấy.....Em chấp nhận chịu nỗi đau này để được người em yêu hạnh phúc.....Anh đã nói '''':-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: Em da the thi thoi
    :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: Anh cung tranh duoc em:-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: La tot cho anh......xa được em mà anh mừng đến thế cơ ah....chắc anh vui lắm nhỉ được về bên nó.......anh đã quên em thật rồi đã quên hết những lời anh đã từng nói với em những chỗ em và anh định đi anh quên hết rồi và em biết kỷ niệm của em và anh chẳng có gì sâu sắc cả còn anh và nó kỷ niệm đẹp thế cơ mà.....dù sao anh đã quyết định như thế thì em cũng chẳng còn nói gì nữa chỉ biết chết lặng trong nỗi đau chết chìm trong nước mắt...Hp anh nhé....nó sẽ làm anh vui còn em chẳng làm gì cho anh nên anh nói em đã làm gì cho anh vui chưa khì đúng thật em chẳng là gì chẳng làm gì cho anh chỉ biết đem đến cho anh những câu chửi và những câu chuyện quá khứ của em....Chia Tay và đã đên lúc anh về vơi nó...anh nói it nhất nó cũng chưa dám mở mồm ra chủi anh khì anh lại còn có thể so sánh em với loại đấy...Anh nói đúng chia tay là tốt nhất...Rồi thời gian sẽ làm cho anh hiểu.,.....hạnh phúc nhé vui vẻ nhé nếu hp hãy nhớ đến em đã ra đi để cho anh hạnh phúc.....
  7. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đang vào mạng , chỉ để viết những iều linh tinh , cho anh nhưng thực ra là cho em vì có bao giờ anh vào mạng đâu nhỉ . Nhưng điều đó không quan trọng đối với em lúc này vì em viết như một nhu cầu thôi cũng chẳng mong anh sẽ ddọc hay là sẽ biết được những gì em đang nghĩ , anh ạ
    Giờ thì anh đã đi xa , chẳng còn bên em như những ngày xưa , có thể lúc này đây anh đang ở bên cạnh một người con gái khác , điều đó đối với em cũng chẳng còn quan trọng nữa . Anh yêu quý của em ạ , thục sự câu chuyện của chúng mình , em cũng không biết phải nói thế nào bây giờ nữa vì nó cũng chẳng biết bắt đầu và kết thúc như thế nào , câu chuyện thạt buồn
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em nói tôi đừng có buồn,nói rằng mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi.Với em thì mọi chuyện đã qua được rồi,bởi vì vừa chia tay xong thì em đã có một mối tình khác,đã có người khác lấp vào khoảng trống.Còn tôi,nhường như những chuyện đó mới xảy ra hôm qua thôi , vẫn còn đắng cay,vẫn còn chưa kịp hiểu vì lí do vì sao em lại nói lời chia tay nhau với tôi?
    Những lần vui vẻ bên bạn bè có bao giờ em nhớ đến tôi.Những khi cô đơn tôi ,những khi tôi suy sụp ,tôi tìm đến em thì em lại quay lưng đi.
  9. nhocxinh1988

    nhocxinh1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vào trang web quen thuộc. Tìm đọc lại những gì mình đã viết . Tìm đọc lại những gì mọi người viết
    Dài quá , hơn 2 chục trang rồi . Tự hỏi mình làm thé để làm gì .
    Giết thời gian ? Để tìm kiếm cảm giác ? ddể đặt mình vào những cảm xúc của mọi người . Ôi cái chuyện tình yêu ....
    Em nhớ anh ...
    Hix lúc nào cũng ca cẩm cái điẹp khúc ấy mà em chả thấy chán gì cả
    Sắp rồi , sắp đến đích rồi fải ko anh ... em đã đi 2/3 quãng đường rồi ... chả khó khăn gì để chờ đợi thêm nữa ....
    Bi giờ chỉ cầu mong cho kết quả thi của cả 2 đứa kha khẩm chút hix ko thì .. tiêu ....
    Xa tít chân trời mà gần ngay trước mắt ... enm yêu anh nhềiu ...
  10. _TrungVan_

    _TrungVan_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần anh về nhà em lại đều có cảm giác như thế này. Nhớ và sợ . Làm sao không nhớ khi tình yêu em dành cho anh nhiều bằng tình yêu của tất cả những ai đã đang và sẽ yêu cộng lại . Làm sao không sợ khi chỉ còn 1 tháng nữa thôi mình phải chia tay nhau rồi .
    ...Có lẽ cái đáng sợ nhất với em là thời gian và khoảng cách . Ai nói rằng 2 thứ ấy không thể làm thay đổi được tình yêu , kẻ đó chắc hẳn chưa yêu bao giờ . Nó chỉ đúng trong những câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn và những bộ phim Hàn Quốc ướt át thôi. Thời gian và khoảng cách có thể làm thay đổi tất cả . Kể cả 1 người vẫn tự hào là yêu anh nhiều hơn bất cứ ai đang yêu và tự hào về 1 tình yêu đẹp đẽ vĩnh cửu .
    ...Nhưng không thể có 1 tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu. Câu ấy đúng quá phải không anh ? Em biết ngày mai kia , biết đâu đấy mình chẳng thay đổi vì cái hào nhoáng của 1 người con trai phong độ , giàu có ...biết đâu đấy anh chẳng siêu lòng vì một cô gái dễ thương, xinh đẹp. Một phút buông xuôi , một thoáng yếu mềm ......Ai bảo sẽ không có ?
    ....Nhưng thật may thay cuộc sống này luôn có những cái phi thường , thậm chí bất thường . Em biết không dễ nhưng em luôn tự tin sẽ cùng anh làm nên những điều phi thường ấy !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này