1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế sao con người của anh nó lại có thể khốn nạn như thế được chứ....Anh nói chia tay mà cười đùa vui vẻ lắm....còn em ngồi đây khóc..... khóc vì em biết em đã mất anh khóc vì 1 lần nữa anh lại đâm em 1 lần nữa anh nói đến chia tay....Em chả trách gì anh cả em chỉ trách em đã quá ngu tin anh quá yêu anh nhiều lắm vào để rồi anh đối xử với em như thế....yêu anh giờ em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc chẳng thấy đâu chỉ thấy đau khổ và nước mắt....Anh đã đem đến cho em được những gì mà tại sao lại làm em đau khổ đến thế 1 ngày anh làm em đau đến 2 lần "Vĩnh biệt"...Rồi chia tay.......Vì anh mà em phai đi nhờ vả người ta để có thể được nói chuyện với anh vì em nhớ anh vì em sợ anh hiểu nhầm em đi với người khác em ko muốn thế ko muốn anh hiểu nhầm em.....và em ko muốn anh biết em ko muốn anh phai lo cho em những chuyện thế này nữa em đã nói dối anh chỉ vì em ko muốn anh phải lo cho em nữa vì những gì anh làm cho em đủ rồi mà....thế mà anh trách em nọ kia anh. Rồi anh nói chia tay uhm chia tay cũng đủ để em đau đớn lắm rồi thế mà anh lại còn vui vẻ đùa cợt em hiểu mà anh đã ko còn là của em nữa mãi mãi em đã mất anh thật sự cái người mà em yêu lúc đầu ko thế đâu mỗi lần em mà làm gì hay thế nào người y biết buồn cơ vì người ấy yêu em nên mới buồn chứ ko như anh đâu nhởn nhơ cười đùa như ko có gì.....Em biết mà đã đến lúc chúng ta như câu anh nói chiều nay "Vĩnh Biệt"....
    Anh ah anh đừng có hiểu nhầm em, em ko hề có ý nói anh hay khinh anh hay nghĩ là anh nhục vì ko bỏ được em mà em nói anh là anh nên thay đổi đi chứ đừng có nói ra những lời như vậy dễ dàng rồi lại xin lỗi xin lỗi anh lại thế thì còn gì nữa là yêu ở đâu ra hạnh phúc của em và anh....Có lẽ giờ đây anh đã ko còn yêu em nữa và em lại được biết thêm nữa là anh chỉ thương hại em thôi anh sợ anh mất danh dự anh sợ bị mang tiếng là khốn nạn ah ....nên giờ anh làm em đau khổ bằng những lời khốn nạn đấy để em đau khổ em nói ra những lời ko suy nghĩ để anh có cớ mà chia tay ah....Hóa ra con người anh nó là như vậy....và giờ em sẽ để anh vừa lòng.....em đã chấp nhận nhiều quá rồi và em ko thể chịu được 1 lần nữa yêu anh nước mắt em cũng cạn đi phần nào yêu anh vui vẻ có thây đâu cười được là bao nhiêu hay toàn khóc....vâng anh nói cũng đúng em sẽ chiều anh mà.....Em sẽ làm theo anh muốn và sẽ ko để anh bị mang tiếng khốn nạn đâu anh à em hứa đây danh dự của anh sẽ ko sao đâu mà....Cám ơn anh vì tất cả những gì anh làm cho em......chúc anh hạnh phúc.....
    Anh đã xa thật sao khi bao yêu dấu còn đây....cầu mong anh sẽ hạnh phúc còn em mãi phiêu du dấu chân tình nhớ đành xin yêu mãi mình anh hỡi người....Vì sao anh đã quên hêt tháng năm mà ta đã yêu nhau thật đậm sâu......Nỡ quên hết rồi sao anh.......Hạnh phúc anh nhé
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh chẳng biết nói gì cả...Sau khi anh về ... Anh đã cố gắng thay đổi mình...Luôn tự nhủ rằng không nên chửi em như thế dù em có sai thế nào đi nữa.....Thì anh cũng phải bình tĩnh nhẹ nhàng để giải thích..Dạy dỗ em.....
    Nhưng em thử nghĩ lại đi.. Gần 1 tháng anh đi rồi...Hết 1 nữa thời gian rồi...Còn 1 tháng nữa là anh lại về bên em...Vậy mà chẳng 1 ngày nào là em khôg ăn nói láo...Hết nói dối anh..Rồi chửi anh....Rồi đến lúc anh bực anh nói lại thì lại khóc lóc...Chửi anh là thằng khốn nạn...Rồi em nói " Anh làm tôi đau 1 tôi làm cho anh đau 10..." Tại sao phải làm thế àh em...Tại sao những đứa nó khốn nạn với em đến vậy...Nó coi em không khác gì con chó...Thì em lại tử tế anh em ngọt ngào với chúng..Còn với anh thì em lại láo đến như vậy...
    Hôm nay em ra...Anh hỏi đã ăn gì chưa...Đang làm gì thế....Em lại nói dối anh và nói " Im mồm đi đau đầu lắm..Nói nhiều "....Anh hỏi tại sao em nói dối anh...Thì em lại trả lời " ** mày tao *** nói nhiều nữa...Ngu "..... Em làm sao thế em...Tại sao em lại trở thành con người như thế này...Hả em... Cả tháng nay...Chẳng thấy giọt nước mắt nào của em như ngày trước ấy...Em khóc vì nhớ anh...Khóc vì mình yêu nhau mà chẳng thể ở gần nhau....Vậy mà giờ đây em chỉ còn biết chửi...Cố tình nói sao để cho người mình yêu thật đau ... Anh đau anh khóc...Em sung sướng lắm sao...Anh đã phải vượt qua những gì..Thế nào thì chắc em cũng biết...Hôm qua có Lâm nói không em lại nghĩ anh hình hài....Anh đã đau đớn đến mức nào...Anh muốn chửi..Chửi nhiều lắm...Nhưng rồi thấy em khóc...Anh lại cố kìm...Anh cố bình tĩnh an ủi em..Vì anh biết...Anh không thể làm em đau .. Em khóc nữa... Mình yêu nhau mà tại sao phải làm nhau đau chứ... Cứ nghĩ rằng sau hôm qua..Đáng ra em phải hiểu anh yêu em đến thế nào...Và em phải làm sao để xứng đáng với tình yêu của anh...Em chửi...Em chửi.....Và anh lại là người xin lỗi là người nhận sai.....Ko phải anh sai đâu em biết không..Anh biết anh làm gì đúng làm gì sai....Nhưng rồi em lại được thể lật đằng chân lên đằng đầu...Em lại tiếp tục chửi anh..Xúc phạm anh...Rồi em nói " Tao khinh mày...Vì mày không làm được như mày nói...Mày nói Vĩnh biệt ... Thế mà sao lại phải xin lỗi tao..Xin lỗi rồi lại như thế rồi lại xin lỗi....** mày..." Tại sao lại có thể như thế nhỉ...Anh hỏi tại sao em thay đổi đến vậy...Em nói " Tại mày là 1 thằng khốn nạn.." Anh chẳng hiểu gì cả...Khốn nạn gì với em....Em kiếm đủ cớ đủ trò gây sự với anh rồi lại chửi anh....
    Nghĩ kĩ em nhé..Anh là người iu em..Là 1 thằng đàn ông .. Anh có danh dự của anh.... Và anh là người thế nào thì người ngoài xã hội bạn bè anh nó biết....
    Em nói rằng anh k đem đến hạnh phúc cho em nhiều như chúng nó...Vậy có lí do gì mà em k quay về với chúng nó đi...Em nói buồn cười thế...Vì em chỉ yêu chúng nó 1 đêm thôi.. Vui vẻ xong là hết...Còn anh yêu em thời gian dài..Nó là tình yêu chứ k phải trò chơi khốn nạn dành cho thể loại k ra gì ... Em hiểu chứ...
    Em nói gì cơ..Em muốn chia tay àh...Nói lại 1 lần nữa đi nhé...Anh chờ em........
  3. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    NBD ........
    Cuối tuần nào cũng được chat với anh thế này thì em chả cần fải vào club chơi em cũng vui anh ạ ! Em biết em với anh chưa là gì cả ... nhưng nói chuyện với anh em vui lắm. Bài hát mà anh với em đang nghe sẽ là kỉ niệm của riêng anh với em thôi nhé, dt
    Ôi chết thật anh ạ, sắp tới sẽ không được gặp anh lâu ơi là lâu ... huhu ... anh phải nhớ em, nhớ nhiều nhiều như em sẽ nhớ anh đấy ... biết chưa ...
    Em không biết đến bao giờ mới nói sự thật cho anh biết nữa ... em chỉ mong khi anh biết ra thì vẫn yêu quý em như bây giờ ... em đã làm nhiều chuyện thật ngu ngốc, nên giờ cảm thấy khó xử với anh quá ... mà em thì không muốn anh giận hay ghét bỏ em đâuuuuuuuuuu
  4. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thế nhỉ tại sao lại có thể nói hoàn toàn ngược lại được nhỉ....Chia Tay...Vĩnh biệt ai đây ai là người nói đây đừng nói gì nữa khi anh càng nói em lại càng cảm thấy đau khi phải tận mắt chứng kiến người yêu mình thay đổi theo từng ngày từng giờ....Tại sao ko hiểu được ý nghĩa của câu nói mà lại có thế nói như thế nhỉ ai đúng ai sai giờ đây nó ko còn quan trọng nữa tất cả giờ đây chỉ còn lại sô 0 người ta có sức chịu đựng có lòng tự trọng mà....người ta có thể tha thứ cho 1 lần hoặc 2 chứ ko phải tha thứ suốt đời xin lỗi rồi lại thế thì thử hỏi xin lỗi để làm gì nữa.....nếu như ko thay đổi được những cái sai của mình 1 con người cố chấp ko chịu nhận những cái sai của mình và lúc nào cũng cho là mình đúng thì thử hỏi có ai chấp nhận được ko ......Chửi à....nói láo à phải có nguyên nhân của nó chứ ko có lửa làm sao có khói chứ....Nếu như anh nghĩ rằng anh là con người hoàn hảo đến vậy chẳng bao giờ làm gì sai cả thì nói thật chắc cả dời anh cũng chẳng tìm được ai mà để có thể chấp nhận những cái đúng của anh đâu.....mà thôi đừng nói nhiều nữa nói cũng chẳng để làm gì cả chỉ đến thế mà thôi...Cứ làm như những gì anh nói đi mà như statú của anh viết đi.....
  5. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh ah ......
    Tại sao anh lại làm thế hả anh...tại sao chứ sao anh lại làm như thế em sai em đã xin lỗi anh rồi mà đã giải thích cho anh hiểu rồi mà sao anh lại như thế anh bỏ đi ko nói 1 lời mặc cho em ngồi đây 1 mình. Sao giờ anh lại thay đổi như thế hả anh trước anh có thế đâu mà sao bây giờ anh lại như thế truớc em có sai cái gì anh chỉ mắng em mấy câu em giải thích cho anh nghe xin lỗi anh là anh lại vui vẻ với em ko còn giận em nữa thế mà bây giờ thì sao anh đứng giậy bỏ đi ko hiểu anh đi đâu rồi gì, bây giờ anh đi chơi nhiều hơn rồi bên ngoài vui vẻ hơn là ngồi nói chuyện với em nên anh chán cũng phải thôi nhỉ, em thấy mấy hôm nay bạn bè anh đến rồi rủ anh đi chơi em biết mà em cứ nói anh đi đi cho đỡ buồn nhưng thực ra anh à em ko muốn anh đi đâu vì em sợ anh đi rồi anh ra ngoài sẽ làm thay đổi anh sẽ làm anh ko còn yêu em nữa anh ra ngoài rồi đi chơi vui vẻ thì tất nhiên phải quen người này người kia em sợ 1 ngày nào đó anh đi chơi anh gặp 1 người con gái nào đây xinh dễ thương ngoan ngoãn ăn nói nhẹ nhàng và lại làm anh vui nữa thì chắc lúc đấy em sẽ mất anh vĩnh viễn ......em biết anh ko như thế nhưng em vẫn lo vì con người mà thay đổi nhanh lắm em cứ nói anh đi em cũng muốn anh đi chơi vui vẻ với bạn bè cho đỡ buồn vì những người đấy là bạn của anh của cuộc sống bên ấy em chẳng thể cấm được trước mọi người rủ anh đi chơi đi ăn đá bóng anh cũng chẳng đi anh bảo là anh ở nhà chờ em mặc dù lúc đó chẳng biết em lên với anh mấy giờ thế nhưng anh vẫn chờ......những ngày ấy anh là 1 người tuyệt vời lắm anh ah....anh nhẹ nhàng với em lắm giải thích cho em những gì mà em hiểu nhầm và dỗ dành em những lúc em khóc và nói với em những lúc em để anh chờ hay làm anh buồn là "em ah lần sau đừng như thế nữa nhé".......và rồi thời gian dần trôi cũng làm anh thay đổi những lời nói đấy giờ đây đã trở thành những câu chửi những lời đay nghiến khốn nạn........
    Anh ah vừa rồi em lại phải khóc đấy biết ko anh khóc vì biết anh đã lừa dối em tại sao anh lại làm như thế chứ anh lên nhà bạn anh ở mấy ngày mà anh lại dám nói là bạn bè anh lên nhà anh chơi....vì sao chứ vì sao anh lại dối lừa em vì sao vì sao anh phải nói dối em để anh lên đấy em biết ngay mà anh có người khác rồi nên anh mới lên đấy rồi lại còn nói dối em.....giờ em đã hiểu sự thực của cái buổi tối hôm đấy ko phải những lời của các anh anh mà đó là lời của người con gái khác vào nói chuyện với em vậy mà anh lại nói ko phải vì sao vì sao anh lại làm thế giờ đây em đã quá yêu anh giờ đây anh là lẽ sống của em tình yêu của anh dành cho em là cuộc sống của em là hạnh phúc của em thế mà giờ đây anh nỡ lừa dối em cả Lâm bạn anh nữa cũng lừa dối em nói nọ kia hay lắm hoả ẩ tát cả đều lừa dối anh...Giờ em đã hiểu lý do vì sao mà gần đây anh hay nói với em những lời cay đắng như thế vì sao anh dồi chia tay liên tục....vì sao chứ vì sao đã cố tình nói dối tôi rồi mà sao ko dặn nhau đừng để lộ đừng để tôi biết coi như tôi được làm 1 con mù 1 con điếc trong những cuộc tình khốn nạn của anh trong những lời nói dối đây đi vì sao mỗi người nói 1 kiểu và vì sao anh lại lừa dối em giờ đây em chỉ biết khóc em đau lắm anh à giờ đây trong đầu em cứ nghĩ đến cảnh anh ôm 1 đứa con gái khác lên giường cùng chúng nó mà sao em lại đau khổ đến thế này vì sao chứ vì sao anh là người đâu tiên khiến em tin tưởng làm con người em thay dổi vì anh vì em yêu anh thật nhiều thì lại là anh là người mang đến cho em nhiều đau khổ mà tôi ko thể ngờ đến anh có thế làm thế với tôi.....Giờ đây tôi biêt làm sao đây.....bo* nhết đi à để đóng 1 vai con ngốc à vẫn phải cười đùa với anh ah.....vì sao chứ....hoá ra đấy là cái ly do anh đòi chia tay rồi nói chia tay anh có thể cười đùa vui vẻ coi như ko có gì hoá ra là như thế.....Giá như lúc này đây anh được nhìn thấy em đau khổ thế nào khi biết anh làm như thế với em thì chắc là anh sẽ ko nhẫn tâm làm thế với em đâu nhỉ ....cũng chỉ thế mà thôi phải ko anh...anh đã thay đổi anh đã có người khác cái sự thật này em ko thể ngờ được em ko thể tin nổi đó lại là những gì anh làm với em.....hoá ra đây là lý do của tất cả những câu chửi rủa lý do để anh bỏ máy mà đi để em ngồi đây lý do để mà anh lừa dối em........Vì sao đấy lại là anh mà ko phải ai khác anh đã nói anh ko phải loịa người như thế và em đã tin và để rồi....giờ đây sự thực nó là thế này khi nghe anh kể Lâm cặp với con khác bên ý cho đỡ buồn em đã nghĩ rằng rồi sớm muộn anh cũng sẽ làm thế mà thôi ko ngờ nó lại nhanh như thế....em ko thể tin nổi vào những gì anh đã làm cho em trong những ngày qua nó là như thế....Lâm nói nó thương em nen ko bỏ được em nó sợ mất danh dự là khốn nạn với người yêu nên nó ko bỏ em đâu hoá ra là vậy hoá ra anh làm thế để tôi tự đi....hoá ra là thế..Vì sao anh lại làm thế với tôi giớ tôi chỉ biết chết lặng đi trong nỗi đau mà anh đã làm với tôi và giờ tôi đã hiểu lý do vì sao gần đây anh lại nói với tôi bằng những lời như vậy.......Hiểu rồi mà......hoá ra tất cả những gì anh nói với tôi chỉ là giả tạo và thời gian anh đi bên em chỉ là để cho đỡ buồn mà thôi......hiểu rồi mà.......Cám ơn vì tất cả những gì anh đã làm với tôi đem đên cho tôi hạnh phúc và cũng có cả đau khổ......Giờ này chắc đang oi. con kia rồi....hình ảnh ấy tại sao lại cứ quanh quẩn trong đầu tôi là sao hoá ra tất cả những gì tôi nghĩ là đúng...giờ đây thì chả còn gì hết thật rồi em đã mất anh thực sự và cũng đã hiểu thực sự chưa bao giờ em có anh....Nỗi đau này mà em phải gánh chịu ko biết cho đến bao giờ có thể chữa được đây......hoá ra tất cả chỉ là những lời cò quay giả dối.......tất cả giờ đây đã hết chỉ còn lại nỗi đau và nước mắt còn anh giờ đây chắc đang ôm nhau âm áp lắm rồi ọi xong mệt lắm rồi ôm nhau ngủ rồi.............Chúc anh hạnh phúc........
  6. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Anh đẹp trai ,học giỏi,dẻo mồm ...sao em ko yêu mà lại chạy theo thằng ăn cướp.Anh thương lắm nhưng biết làm sao khi ko đc ở bên em
  7. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người ấy online....rồi out....Chắc vừa vui vẻ với người ta rồi mới nhớ ra còn có 1 con ngu đang ngồi chờ người ta online chẳng còn vào nói với nó 1 câu status "em về đi về đi đừng lừa dối nhau làm chi" ko biết ai lừa dối ai đây oi. chán rồi về đây làm trò ...nó chết lặng đi đau xót tại sao số phận của nó luôn có nước mắt đi cùng con bé 1 ngày nó gặp được người ấy nó đã tin tưởng người ấy nó đã yêu người ấy thật nhiều nó tin người ấy lắm nó nghĩ rằng ngươi ấy lá hạnh phúc của nó người ấy sẽ yêu nó thật nhiều thế mà đến hôm nay nó biết được lại 1 người nữa lừa dối tình cảm của nó.....đau đớn nhiều hơn gấp bội lần những lần trước vi ngươi này nó yêu nhiều lắm nó đặt nhiều niềm tin va`o lắm......Người ấy lên vui cười đùa thoải mái lẵm chắc vừa ngủ với con kia xong nen vẫn phởn.....rồi người ấy nói toàn hình hài hôm nọ thì nói mọi người lên chơi tất cả ở nhà người ấy và hôm nay lại nói lại tôi ko cân nghe nhU~ng lời nói dối ấy nữa hêt rôi nói cũng có để làm gì đâu chỉ càng làm tôi đau nhiều hơn thôi.....Đi đi đừng nói gì nữa tôi sẽ làm như anh muốn và anh ko bị mất cái danh dự đấy đâu danh dự của 1 thằng lừa người yêu đi với gái ....được rồi mà tôi sẽ đi mà để anh được ở cạnh những con kia công khai ko còn phải dấu diếm nữa....được rồi mà đi nhé.....chúc anh hạnh phúc.....
  8. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-* :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: Minh chia tay di em nhe
    :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-* :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: Duoc k
    Nỗi đau này rồi đến nỗi đau khác .....tại sao yêu anh tôi luôn phải khóc luôn tại sao anh lừa dối em để đi chơi chửi em đòi chia tay xúc phạm đến em hết lần này đến lần khác rồi anh lại xin lỗi và em lại tha thứ vì em hiểu em yêu anh thế nào ngày hôm nay anh đã nói ra những lời đấy để xa em.......Anh đã có người khác em ko trách anh giờ em hận anh hận anh nhiều lắm biết ko em yêu anh bao nhiêu thì bây giờ em đau khổ hận anh bấy nhiêu.......Vì sao vì sao anh nỡ dối gian em vì sao anh nỡ phụ tình em vì sao.......Anh đã nói anh sẽ yêu em thật nhiều anh đã nói sẽ ko bao giờ xa em ở bên em mãi mãi hoá ra đó chỉ là lời nói dối thôi ah loại anh cũng như bao người khác nói và cũng chẳng thực hiện được chỉ được cái nói dối bốc phét lừa đảo.....khốn nạn nỗi đau này ko bao giờ em có thể tha thứ cho anh chia tay anh đã nói ra được cái mà anh mong muốn vì giờ đây em hiểu trong anh em đã ko có giờ thay chỗ em là người khác ..........Giờ đây em ko biết nói gì nữa em chỉ biết khóc em đau lắm đau nhiều lắm biết ko tại sao anh lại làm thế tại sao anh lại thay đổi tại sao anh lại lừa dối em hoá ra em nói đúng vậy mà anh còn chối.....anh đã có người khác nói dối em để lên nhà thằng kia hoá ra là vì con kia....zoi oi tại sao toi luon phải gặp những thằng khốn nạn như thế chứ kể cả mày tao hận may` hoá ra là vì anh đã thay đổi tình anh hoá ra anh ko còn yêu em nữa nên dạo này đòi chia tay liên tục rồi nói với tôi bằng những giọng đấy vì sao chứ anh ko yêu tôi thì việc gì phải làm tôi đau khổ cơ chứ vì sao anh ko yêu thì sao anh lại làm khổ tôi tôi hận anh vì sao tôi lại có thể yêu 1 thằng khốn nạn như anh sao tôi lại tin tưởng 1 thằng như anh cơ chứ hoá ra mày toàn làm trò .......Dc rồi mà nói gì giờ đây cũng chỉ có thế mà thôi em biết giờ đây chắc anh đang ôm người đó và cười đùa vui vẻ rồi em hiểu rồi em sẽ ra đi để nhường chỗ cho người ta người mà anh yêu dù cho em đau đớn đến thế nào em cũng vẫn chúc anh hạnh phúc.....:-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-* :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: Minh chia tay di em nhe
    :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-* :-*:-*:-*ChongIu:-*:-*:-*: Duoc k.........những lời này em sẽ nhớ mãi mà nỗi đau này em sẽ nhớ mãi chắc chẳng ai có thể chữa được cho em vì em hiểu em yêu anh thế nào nên giờ em mới phải đau khổ thế này .......Yêu anh đau khổ thì nhiều chứ vui được bao nhiêu đúng thật anh chẳng đem đến hạnh phúc cho em bao giờ chỉ biết làm anh đau vì loại anh nói ko thực hiện được thì hạnh phúc ở đâu ra hoá ra là anh cũng như bao đứa khác khốn nạn ăn no rồi chán....tôi chả trách gì anh đâu chỉ trách tôi đã ngu quá tin anh và đã yêu anh nhiều đến thế những lần trước tôi bị phũ nó đâu có đau thế này đâu vì sao anh là người tôi yêu nhất lại luôn mang đến đau khổ cho tôi....được rồi mà anh đã đi.....Anh nói như thế để cho cả 2 được thoải mái ko đâu chỉ có loại khốn nạn như anh có người khác rôi mới thoải mái thôi nói ra nhẹ nhàng lắm còn tôi đau khổ lắm biết ko cả buổi chiều tôi nghe tin anh lừa dối tôi đã đau lắm rồi thế mà bây giờ lại tiếp tục anh lại đâm tôi......Tôi hận anh vô cùng biết ko và giờ tôi mới cảm thấy khinh anh vì là 1 thằng đàn ông nói mà ko làm được hứa mà ko thực hiện được và lại càng khinh anh vì anh cũng chó má như những đứa khác.......Rồi có ngày anh sẽ hiểu tôi yêu anh thế nào rồi có ngày anh trắng mắt ra có ngày anh phải hối hận vì đã đánh mất tôi và tôi tin rằng anh sẽ ko bao giờ yêu được ai nhiều như tôi đã yêu anh tôi tin là thế đấy hiểu ko ......Giờ anh nói thế em biết nói gì nữa đây anh đã quếy định chọn người đó và rời xa em ...Anh ơi mình đành mất nhau em yêu anh yêu anh nhiều lắm biết ko vì sao chứ vì sao anh nỡ nói ra 2 từ đấy vì sao vì sao anh lại làm thế với em........Em yêu anh nhiều lắm biết ko và em sẽ luôn cầu mong người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho anh....đi anh nhé....
    chúc anh hạnh phúc........Em yêu anh nhiều
  9. saint_just

    saint_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ai cung da tung yeu! Toi cung vay nhung tai sao toi lai yeu em? de roi tu do cuoc doi toi chuyen sang mot huong khac!toi yeu em va mai mai yeu em , con em thi toi ko biet em co yeu toi ko?do co le la that bai cua cuoc doi toi, that bai dau tien trong tinh yeu va cung la that bai lan dau tien khi biet yeu la gi! cam giac dau don long, buon ba trien mien khi minh chia tay nhau, mac du toi la nguoi noi chia tay em, nhung em co biet la toi tan nat khi noi chia tay em,hnag ngay toi chi biet nhin em qua album anh, va nghi ve nhung ngay tuoi dep cua chung minh!.............
    co le toi cung nhu bao nguoi da tung yeu em .Nhung toi dam chac mot dieu tinh cam toi danh cho em xuat phat tu xau trong tim toi, va do la nhung tinh cam chan thanh va trong sang nhat cua toi.Toi yeu em va toi ton trong em, nhung de roi em lai tra dap mot cach ko thuong tiec len nhung tinh cam tot dep do! Hi vong mot ngay nao do em hieu duoc tinh cam cua toi danh cho em, em se xot thuong cho moi tinh cua chung minh!
    Gio day , chung minh da chia tay nhau duoc 1 khoang thoi gian dai, tinh tu luc anh di xa , nhưng những hinh anh tot dep cua anh ve em se ko bao gio phai nhat, va em se van mai la nguoi anh yeu, cho du sau nay co the nao di nua, anh van hi vong em quay tro ve voi anh, va minh se bat dau lai em nhe!
    hi vong nguoi toi yeu se doc duoc bai nay cua toi va se quay lai voi toi! AMEN
  10. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    yêu yêu để rồi được nghe những lời đấy thế mà nói yêu yêu mà ko hiểu được người yêu mình nó là con người thế nào.... con bé giờ đây đau khổ nhiề lắm vì nó biết người yêu nó giờ đây đã ko còn yêu nó nữa người nó yêu giờ đây chỉ biết nói những lời làm nó đau làm nó phải khóc....chỉ biết nói với nó bằng những lời khốn nạn chỉ biết cười đùa rồi mang cái quá khứ của nó ra để nói nó ...con bé đau lắm nhưng chẳng thể trách người yêu nó được vì no biết giờ đây người ấy ko còn yêu nó nữa nó chỉ biết kéo dài thời gian được ngày nào hay ngày ấy nó đang ko biết nó làm thế có đúng ko người yêu nó nói chia tay rồi lại quay về chửi nó nọ kia nó cũng bỏ qua để có được người ấy vì nó biết nó yêu người ấy thế nào nó chẳng thế thiếu được người ấy trong cuộc sống của nó người ấy là tât cả của cuộc đời nó là hạnh phúc của cả đời nó ....Nó đã bỏ qua rất nhiều lần hết lần này rồi đến lấn khác người ấy vẫn vậy chẳng thay đổi chút nào mà ngược lại người ấy càng ngày càng được đà càng nói với nó quá đáng hơn nó chỉ biết trách bản thân nó vì đã quá yêu người ấy chẳng thể nào rời xa người ấy được hết lần này đến lấn khác hết nỗi đau này đến nỗi đau khác mà người ấy đã làm cho ......nó vẫn phải vượt qua bơ hết đi để nó lại có người ấy nó chỉ biết trách bản thân nó chẳng thể bình tĩnh được nên nhiều khi đã nói quá đáng với người ấy ..........nó phải làm gì đây để người ấy trở lại như lúc đầu.........nó phải làm gì đây giờ nó chỉ biết khóc.....khóc vì đau khóc vì biết người ấy ko còn yêu nó nữa........Và rồi trong đêm khuya con bé đó lại đi 1 mình đi lại những con đường cũ chỉ để mong tìm lại được 1 chút cảm giác như ngày xưa ấy trong đêm nó chỉ biêt khóc nó vừa đi nó vừa khóc những giọt nước mắt nó dường như cũng đã vơi đi phần nào nó ko còn là cái con bé trước đây nữa dù có chuyện buồn thế nào nó cũng quên hết đi nó vẫn cười đùa với mọi người thật vô tư để nó có thể quên di nỗic buồn trong nó mà ko 1 ai biết được giờ đây khi gặp người đó nụ cười của nó đã ko còn tren khuôn mặt nó giờ đây chỉ còn lại những giọt nước mắt luôn có trên 2 gò má của nó mắt nó lúc nào cũng ươn ướt đi đâu cũng chỉ lủi thủi nó cũng đã trải qua nhiều cuộc tình và nó cũng chẳng buồn vì nó biết những cuộc tình đây chỉ là cuộc tình qua đường chỉ là cuộc tình vài ngày thậm chí vài tiếng nó ko buồn vì nó nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng.....Còn giờ với nó chỉ còn lai 1 bầu trời đen nghịt chẳng tìm thấy 1chút ánh sáng ở góc trời nào để mà cho nó nhìn thấy con đường đi để nó có thể đi tìm lại hạnh phúc của những ngày đầu nó gặp người ấy. và cứ thế cứ thế ngày này qua ngày khác nó sống trong đau khổ trong nước mắt tuyệt vọng khi nó biết người ấy đã rời xa nó....Giờ đây nó chỉ biết nghĩ rằng mặc kệ tất cả mặc kệ người đó nói gì có lamg gì no phải đau đến mấy nó cũng chịu nó chỉ cần có người đó ở bên cạnh nó dù chỉ thêm có 1 phút nó cũng vui vì nó biêt nó yêu người ấy thế nào nó biết người ây quan trọng trong cuộc đòi nó thế nào nó chỉ mong 1ngày nào đó người ấy hiểu được nó yêu người ấy nhiều thế nào và người ấy quan trọng với nó thế nào và sẽ quay về với nó làm lại tất cả cùng xây nốt ngôi nhà hạnh phúc mang tên nó và người âý.....và sẽ mãi mãi có nhau ko bao giờ xa nhau ......Con bé vẫn đi đi mãi hết phố này rồi đến phố khác nó cư đi mà ko biêt đâu là điểm dừng đâu là chỗ nghĩ khi đôi chân nó đã mỏi rã rời nó cứ đi và chỉ mong tìm lại được 1 chút cảm giác của ngày xưa ấy dù chỉ là trong giây lát......Nó cứ đi đi mãi. .....vì nó hiểu nó yeu người ấy thế nào...........vì người ây là tất cả của cuộc đời nó........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này