1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hic ..... đọc bài của anh Nokia8910i ức phát khóc ..... em la` người ngoài mà tức không chịu được ....... anh việc gì phải thế nhỉ ....... con gái gì mà chửi người yêu ..... sao anh phải xuống nước xin lỗi nhận sai về mình ...... anh phải danh dự 1 chút chứ ...... nói chung là em không thể nào hiểu nổi ...... chị ấy như thế nào với anh nữa ..... nhưng anh nặng tình quá !!!! Nếu em nói''quá đang'' thì em xin lỗi ạ !!!!!!!!!!
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0

    Anh viết nhật kí ở đây...Để làm gì...Có phải để tự em mò vào đọc..Đọc xong thì em nói là hình hài không....Chẳng hiểu em nghe ở đâu cái tin anh lừa dối em ... Em nói linh tinh rồi lại chửi anh... Em nói những ngày anh nghỉ học anh đi đâu..Đi với gái đúng không...Rồi cứ thế em chửi anh...Em xem lại những bài anh viết đi....Những ngày anh nghỉ học...Vì sao thế...Vì em đấy em àh....Tuần trước mình cãi nhau nhiều quá...Anh buồn nhiều....Hôm 7/5 là tròn 4 tháng mình yêu nhau...Anh muốn ở nhà vào những ngày này...Để được cùng em nhớ lại kỉ niệm..Quãng thời gian mà 2 đứa bên nhau...Chờ mãi...Chờ mãi...Em đi chơi đến tối muộn về...Em về..Lên mạng lại gây sự với anh....
    K hiểu giờ đây em đã có ai rồi mà em thay đổi với anh đến như vậy..Em suốt ngày chửi...Chửi và chửi...Em nói " Anh đừng có nói anh nghỉ học vì tôi..Nghe nó buồn cười lắm "...** Tình cảm của anh...Nó đổi bằng những lời như thế àh...Em nói anh khốn nạn..Anh chó má...Vậy em đi đi..Đi với ai mà khôg chó má với em ... Đi với ai tử tế với em... Đi đi...** Ở bên anh đừng hòng mà bố láo mở mồm ra chửi 1 câu...Anh mệt mỏi lắm....
    Còn yêu anh...Thì xin em..Đừng nói ra những lời như thế......Đau đớn đủ rồi biết k em....
  3. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    oo0-O^ngXa-0oo: Thuc ra ma noi
    oo0-O^ngXa-0oo: Anh co nguoi iu moi
    oo0-O^ngXa-0oo: Ben Uc roi.............Tất cả giờ đây chỉ còn lại số o và em sẽ là người ra đi để cho anh hạnh phúc bên người đó bên người yêu mới của anh.......Hoá ra đấy là lý do mà anh suốt ngày nói với em bằng những giọng khốn nạn nọ kia rồi đòi chia tay liên tục hết nỗi đau này rồi đến nỗi đau khác anh nói nọ kia rồi anh lại xin lỗi và tôi lại bỏ qua cho anh vì tôi vẫn còn 1 chút hy vọng là sẽ làm lại được và giờ đây em hiểu được lời nói của anh và đừng bao giờ lại nói là do bực tức nữa nhé dù tức nêu như con người ta còn yêu sẽ ko bao giờ nói để người mình yêu phải đau phải buồn đâu đừng giải thích gì nữa đừng nói gì để chữa cho cái danh dự của mình vì cái danh dự của anh giờ đây nó bẩn thỉu lắm rồi danh dự của 1 thằng khốn nạn lừa dối người yêu nó thì thử hỏi còn giá trị gì ko..........Em hiểu rồi mà em sẽ đi để cho anh được hạnh phúc và lần này em sẽ ko bao giờ chấp nhận 1 lời xin lỗi nào nữa đủ lắm rồi......Cám ơn anh đã nói sự thật cho em được biết hoá ra những gì em suy nghĩ nó đều là sự thật cả.......thế mà anh lại còn chối vẫn còn nói chỉ có mình em hoá ra con người anh nó là như thế cũng chó má như những thằng khác và em còn cảm thấy anh còn chó má gấp vạn lần những thằng kia đấy anh ạ.....được rồi em hiểu rồi và sẽ ko làm phiền anh nữa đâu ko cản anh để anh đến với hạnh phúc bên người yêu mới của anh.......Chúc anh hạnh phúc đừng tìm em nữa nhé.....Làm ơn đừng làm phiền nữa đủ lắm rồi......Cám ơn vì tất cả cám ơn vì anh đã nói thật Và bây giờ tôi sẽ đi sẽ làm những gì anh ko thích sẽ đi để quên anh và anh hãy coi như chúng ta chưa từng quen nhau nhé.......Chuc anh hạnh phúc.........
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi em đừng nói linh tinh nữa...Em tự dưng chửi anh anh bực mình nên mới nói thế..Anh đã nói xin lỗi rồi...** .. Còn em bảo anh khốn nạn chó má hơn những thằng qua đêm với em thì thôi xin em đi khẩn trương cho nó nhẹ nhàng...Nếu anh đểu giả khốn nạn thế thì em yêu làm gì...Nói mà k biết suy nghĩ....Em nói thế gian này còn nhiều đàn ông lắm ... Vậy thì cố mà yêu ai tử tế em nhé... Đừng đến với người ta rồi chửi người ta như anh thì chẳng có thằng nào nó chịu được em đâu....
    Thế nhé...Anh cố gắng lắm rồi..Còn đến giờ này vui vẻ em không thích thì thôi..Anh cũng chẳng bao giờ nói " Xin lỗi " 1 lần nữa .. Hạ thấp danh dự của anh nữa đâu...Anh nói xin lỗi em bây giờ chẳng khác nào anh chó má giống như em nói...Chó má hơn chúng nó...Đừng mơ giữa ban ngày em nhé......
  5. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tôi tử tế lắm cơ,....hoàn hảo lắm cơ tốt bụng lắm cơ nên tôi sợ quá cơ....Ngại thật sữ nghĩ mình là ai thế.........
    Biến Đi cho Khuất mắt Tôi.....Đi Đi... luôn và ngay nhé hộ cái ngại thật sự....Đi nhanh đi ko người yêu mới nó chờ khổ thân nó ....nó dỗi nó ko chiều lại phaỉ bỏ tiền đi ra hàng giặt quần áo đấy........Chúc anh hạnh phúc........


  6. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khi anh ra đi trời buồn giăng mưa bay em ngồi nhớ những dĩ vãng mãi xa rồi ngày đó đã thắm thiết những dấu yêu tinh đầu anh nỡ quay lưng thật sao khi ta bên nhau ai ngờ đâu chia tay tình khóc những nuối tiếc khi em xa rồi còn đó bóng dáng ấy mãi khắc sâu trong tim trong những đêm thâu lạnh câm tình mãi mãi khuất lấp những dấu yêu ngọt ngào người ơi phuơng trời nao em nhớ chăng tình mình như chiếc lá héo úa rớt trong chiều mưa từ khi anh ôm yêu thương buớc đi bên người từng giọt sầu theo mưa rơi chợt 1 lần ta chơi vơi nghe tình vút xa từng chiều trên phố vắng buớc mãi tìm dáng em làn mưa rơi cho đôi môi thêm giá lạnh dù tình mình nay xa xôi dù 1 lần trao yêu thương ng` biết chăng em mãi yêu người......

  7. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Anh đã hết giận em chưa ? Hết rùi đúng không ? . Em biết anh nói thế thôi, nhưng trong lòng anh rất muốn gặp em mà ! Giận gì chứ cái chuyện ấy chẳng đáng để mình ko gặp nhau 5 tháng hay thậm chí 26 ngày đâu ! Mới chưa gặp anh có mấy hôm mà đã thấy đứng ngồi ko yên , sốt hết cả ruột gan , nhớ phát điên lên được ấy! . Mình không còn nhiều thời gian nữa đâu ! Anh đừng làm em buồn nữa mà . Em nhớ anh , em nhớ anh , em nhớ anh ...
    Trung ơi , đừng giận em nữa....
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Giân làm gì cho mệt chứ , những chắc sẽ khó quên được lém . Chưa bao giờ có ai nói vậy đâu nhỉ . Nói chung sau một hồi suy nghĩ và đắn đo mình thấy sẽ rất thiệt thòi nếu như giận tiếp vì thế nuốt một cục tức to như cục cơm vào bụng để yên ổn hưởng thụ cuộc sống tiếp theo . Và chiều nay là như thế khè khè
  9. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu cũng có thể ko fải là người mình yêu fải không?Vì ...
    Em đã đoán được điều đó nhưng em đã cố lờ đi.Tại sao anh lại fải nói ra làm gì?Để bây giờ A nói A có lỗi với E.A biết là nó sẽ làm cho cả A&E khó xử cơ mà.Đâu fải A ko biết chuyện của E?Đâu fải A ko hiểu E là người như thế nào.E đã kể cho A về chuyện tình loài thiên nga và A biết E không thể wên được HIM.Có thể có một ngày nhìn lại E sẽ thấy mình thật ngốc,nhưng E sẽ không hối tiếc về điều đó.Mọi chuyện E đều kể với A vì nghĩ A là người A rất tốt của E.A cũng kể cho E nghe về HER & E luôn động viên A trong chuyện đó.E mong đợi ngày nhận được thiệp cưới của 2 người.Vậy mà...Chẳng biết A hay E là người có lỗi.Nhưng chắc E cũng như A,chúng ta khó có can đảm mà gặp lại nhau.Mong rằng chuyến công tác lần này sẽ cho A đủ thời gian để suy nghĩ lại về mọi chuyện,và E cũng thế.Mong rằng khi gặp lại,mình lại có thể nhìn thẳng vào nhau để nói chuyện như trước.Vì thật sự E ko hề muốn mất 1 người A như A đâu.E ko có chiếc vòng của vua Salomon để tặng A,nhưng E có thể tặng cho A điều kì diệu của chiếc vòng đó:"Mọi chuyện rồi sẽ qua đi"
    Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại!A luôn là A của E.
  10. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Babe, em chẳng hiểu nổi 2 chúng mình là như thế nào nữa... Anh yêu em mà anh nói vậy với em sao... Anh yêu em mà anh lại hờ hững ra đi, bỏ mặc em với những lời nói yêu thương ở đằng sau.... Đấy có phải là tình yêu không anh??? Yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu, mang đến nụ cười cho người ta... thế mà hôm nay em đã rơi nước mắt. Vì ai vậy? Nói cho em biết đi, ai là người mang những giọt nước mắt cho em... Anh cũng thấy rồi đấy.. Em chẳng thể chịu được nữa. Yêu mà đau khổ thì yêu làm gì, chỉ mang đau khổ cho nhau thôi, anh ah`... Đang nghe bài Miss you, nhớ anh lắm mà chẳng biết làm sao, giờ này anh còn đang ở nhà bạn chơi đùa cơ mà... Có lẽ cả 2 cần thời gian để suy nghĩ lại, anh nghĩ có hợp lý không. Em sẽ chẳng online nữa đâu. Em cần biết rõ tình cảm của anh dành cho em là sao, không thể cứ mập mờ vậy được... em cần rõ ràng. Hẹn gặp lại anh 1 ngày gần nhất........
    Gió theo mây đưa mưa về trên phố
    Anh đi rồi để buồn khổ cho em
    Giông tố nào đã đem đến chia ly
    Cuồng phong nào đưa anh đi xa mãi..........

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này