1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacatbien

    hoacatbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình ko viết nhật ký , dạo này mình hay buồn ,thật sự mình thật sự ko hiểu lý do vì sao mình lại có thể dễ rơi vào tình trạng náy như thế nữa , điều đó thật tệ đối với mình lúc này vì đáng lẽ ra mình phải hoàn toàn tập trung vào công việc , vạy mà mỗi lần giở sách vở ra là mình thường hay nghĩ lung tung
    Mình nhớ nhà thật ,chỉ cần hôm qua mà mình gặp thầy sớm hơn một chút là mình đã có thể về nhà , thưc ra mình vẫn có thể về nhà được nhưng mà mình lại trốn đi chơi , như để tìm sụ lãng quên nhưng thật sự cũng khõ mà có thể thanh thản hoàn toàn được . Mình thật sự ko dám chắc là mình đã có thể quên T hoàn toàn , bởi thỉnh thoảng trong câu chuyện đùa mọi người vẫn hay nhắc đến anh ta nhưng bây giờ nhắc đến T thực sự mình ko còn cảm giác rung đọng nhưngày xưa nữa
    Mình thấy mình thật sự rất thoải mải trong những ngày vừa rồi vì ko phải chờ đọi trong tuyệt vọng như những ngày trước đây . Nhưng mình cũng biết rằng có những lúc mình tjath sự điên rồ , chẳng làm gì được cả , cứ luôn có cảm giác bứt rứt rất khó chịu
    Mình cần phải tự dứt mình ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn ,mình cần phải làm việc . Tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình là một người mạnh mẽ ,vậy thì tại sao mình lại phải tỏ ra yếu đuối như vậy ,đúng ko nào ngốc nghếch ơi . Vâvs đè quan trọng nhất của mình bây giờ là hoàn thành công viêc của mình ,việc làm luận văn ko phải là vấn đề sống còn nhưng mà nó là việc chính của mình lúc này , vậy thì phải làm việc thôi
    Loan ơi ,hãy nhớ lấy câu này " Cách tốt nhất để quên đi một cái gì đấy thì hãy đối diện với chính nó ,đừng bao giờ chạy trốn nó cả . Hãy nhìn vào sự thạt ,khi nhìn vào sự thật thì bạn sẽ có thêm sức mạnh để quên nỗi đau một cách dễ dàng hơn "
    Hãy có gáng lên nhé bé con ,đểt cho mọi người thấy là mình vẫn ổn
    Hãy bắt đầu 1 ngày mới thật vui vẻ
    Chao nhạt ký nhé
  2. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , gặp anh trên mạng ....thật bất ngờ vì giờ này anh đâu có onl ..... em vui sướng khi nhìn thấy nick anh sáng và anh nói " cún iu " .... em thấy hạnh phúc khi anh gọi vậy .... chưa lần nào em vui như lần này .... em đang có chuyện buồn cần tâm sự .... người em cần là anh .... em muốn kể hết cho anh nghe .... em muốn cái gì anh cũng là người biết đầu tiên .... và em đã nói bao nhiêu nhưng anh không nói câu gì cả .... em trách anh " sao cứ để em nói 1 mình vậy " .... anh vẫn không trả lời .... 5ph sau anh mới nói " sao em không nói gì hết "..... hoá ra là mạng bị đơ .... ổn định 1 lúc lại out nhưng em không biết điều đó .... em cứ tưởng anh mải nói chuyện với bạn bè mà quên mất em .... em giận dỗi , em nói " anh quá đáng , anh tệ , sao không nói gì , cóc nói chuyện với anh nữa " ..... 10ph sau anh nói " cún , sao lại nghĩ vậy , sao lại nghĩ anh không muốn nói chuyện với cún , tuỳ em nếu em muốn thế " .... em buồn khi anh nói vậy ...em trách anh ...em hờn dỗi ..... em tức em out luôn , phóng xe lên vườn hồng cùng bạn ..... trong lòng tức tối , nói anh tệ , anh chẳng hiểu cái gì .... lên đó ngồi thừ mặt ...nằm trên bãi cỏ nhìn trời ....đên 7h15'' về .... onl để gửi tin nhắn cho anh ....ai dè vừa mở tin nhắn anh gửi cho em dài dằng dặc ....hoá ra lúc đó mạng bên anh hỏng anh không vào được nên anh cũng không thể nói được .... anh xin lỗi cún .... hic .......hic ..... hic.... đọc xong nước mắt chảy dòng dòng .... người phải xin lỗi là em , tại em không biết em trách nhầm anh , giận dôic vô cớ .... em thật là hư phải không anh ? Và anh đã nói 1 câu làm em hết buồn , hết khóc luôn " cún hâm , không được khóc , có gì mà khóc , khóc là xấu lắm , anh không thíc em xấu đâu " .........hi hi hi hi hi .... em hạnh phúc quá .....em chẳng biết nói gì trong lúc này cả ..........em .........em xin lỗi anh ....anh nhớ về với em nhé ........ em đợi ..........em ở đây mong anh về ..........Khi nào anh về chúng mình sẽ lên vườn hồng nằm tren bãi cỏ ngắm sao , ngửi mùi hoa , tận hưởng không khí trong lành thoáng mát .... và anh sẽ trở em đi ăn kem , mua kẹo cho em , mua ô mai ....... hihihihihi ..........toàn những thứ em thích và anh cũng phải ăn cùng em chứ không được ngồi nhìn em ăn đâu ngượng lắm
    Chỉ còn bắt em đợi 1 năm nữa _ anh nhớ câu anh nói nhé .... anh có biết em muốn gặp anh lắm không ? Em muốn nói chuyện với anh chứ không phải gửi tin nhắn .... em muốn âgỳ nào cũng nhìn thấy anh , ngày nào cũng chở em đi chơi ...... những hôm buồn , đi trên đường gặp những đôi yêu nhau ....lòng em thắt lại , nhói đau , trách anh đủ điều , sao anh nỡ .... nhưng không sao đó chỉ là những hôm không nhận được tin nhắn của anh , những hôm hơi đin đin ........... em phải tin chứ vì anh là người em hằng mong nhớ , anh hâm ạ !!!!!!!
  3. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mắt em cay... chẳng biết vì sao lại cay xè... Nhận được tin nhắn của anh... Mắt em mờ đi... đọng nước... Anh bảo chúng mình tiếp tục hay dừng lại??? Sao anh có thể nói vậy, sao anh chẳng hiểu em đang nghĩ gì thế. Em đâu phải là đồ chơi mà anh muốn lúc nào yêu thì yêu, không yêu thì dừng lại. Tại sao lại thế hả anh. Em càng buồn hơn. Đi ăn về không gặp được anh online, mà anh lại nhắn mess kiểu đó sao. Em bất ngờ quá, thật sự chẳng biết giờ đây em nghĩ gì nữa.. Tất cả lẫn lộn hết rồi Nhớ anh quá, chẳng biết làm sao cả. Nhìn thấy nick của anh là em không thể ngồi yên đưọc. Nhưng em biết trái tim của em ko cho phép em gọi anh, ko cho phép em nhắn mess cho anh dù chỉ 1 dòng "Em nhớ anh nhiều". Ngồi nhìn nick anh mà em buồn quá... Mong sao thời gian quay trở lại.... em nhớ anh nhiều lắm....
  4. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi thi về xong ........ em onl ..... để được gặp anh .... nhưng không thấy anh đâu cả ..... em nhớ anh ..... hì ..... chắc giờ này anh đang ngủ ..... em với anh onl toàn chênh lệch nhau .... buồn quá ........ có những hôm nằm ở nhà mắt đỏ hoe vì nhớ anh .... nhớ những câu nói của anh ..... lại dựng người dậy phóng xe lên vườn hồng ngồi 1 mình ...... buồn .... lại lủi thủi đi về ...... lại tạt vào uống cà phê 1 mình ...... có những lúc chán .... mua bia về nhà uống ....... lại say bi'' tỉ ...... mệt lử người ..... nhưng chỉ dám uống ở nhà thôi ..... lại ngồi khóc 1 mình trong xó ..... lại nói anh tệ hại , quá đáng , anh chẳng cần em nữa , anh bỏ mặc em để đi du học , anh ........ nhưng đâu phải vậy toàn do mình nghĩ vậy .......... mình biết anh thế nào mà .......
  5. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh giận em lắm đúng ko ? Em biết ! Nhưng quả thực là anh chưa bao giờ chịu thông cảm và hiểu cho em cả ! Em rất buồn và mong 1 ngày gần đây anh sẽ thay đổi , anh hãy hiểu tại sao em làm thế và hãy nghĩ đến dù chỉ 1 chút những điều mong muốn nhỏ bé của em nha anh ! ....Dù sao em cũng biết anh rất buồn khi em nói vậy , em xin lỗi anh ! Em xin lỗi anh ....
    Ngày mai SN anh rồi ! Anh có biết đây là SN đầu tiên mà em đc ở bên anh ko ? Anh có biết em đã mong đợi nó còn hơn cả SN của mình nữa ! Em ko muốn mình giận nhau , ko muốn anh buồn đâu mà ! Cũng tại em nữa , vừa tối hôm qua nói " mình trên mạng ko hợp nhau , thấy nick nhau sáng đừng có gọi nếu ko chỉ đc 1 tí là cãi nhau " ....thế mà đã quên ngay đc , cũng chỉ vì em rất nhớ anh và muốn nói chuyện với anh thôi ! ....
    Ngày mai , sau khi đi học về em sẽ sang anh ngay ! 6h anh đợi em ở nhà nha anh ! Anh đừng giận em nữa nhé !
    Em biết thế nào trong ngày hôm nay anh cũng online 1 lần nữa , sau khi đọc xong những dòng này anh hãy lock nick em lại nha ! Em đã hứa với anh sẽ cố gắng rồi ! Nhưng mà chỉ đến khi thi xong thui đấy !
    Em yêu anh ! Luôn luôn và mãi mãi !

  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi em đang làm gì thế...Tại sao không nói chuyện với anh...
    Em nhắc lại chuyện tối qua...Anh hiểu thực sự anh chưa là 1 cái gì đấy quan trọng với em .. 1 cái gì đấy có thể thay đổi cuộc sống hay tương lai của em...Có thể thiếu anh... Em vẫn sống thật Hp bên người khác.....Đúng mà...Đúng lắm mà khi vì những người ấy...Vì những cái vật cản đấy...Em sẵn sàng chửi anh...Sẵn sàng xoá bỏ lời hứa với anh là không được chửi nữa...Có phải chúng nó...Những đứa bước qua cuộc đời em trong quá khứ..Chỉ vài giờ..Vài ngày thôi nhưng nó để lại trong em nhiều cái hơn .. Em cảm thấy hạnh phúc hơn khi bên anh phải k....Em thích mình như thế àh...
    Anh không làm được...Vì anh......Mà thôi.......Anh chẳng biết nói gì với em bây giờ cả....
    Hôm nay anh nhớ em và buồn lắm......
  7. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn cười, chửi người ta được nọ kia được đến lúc người ta chửi lại bảo người ta vì nọ kia, toàn nói cùn tự dưng chửi người ta người ta chửi lại thì lại lôi bọn kia ra để nói nhưng có nói được đâu. Nói người ta thì quên nhanh thế nói người ta nên người ta phải xin lỗi à phải nói chuyện ah nhầm rồi đấy....Lần sau đừng có kiểu chuyện nọ sọ chuyện kia đi ko giữ lời hứa thì nên xem lại lý do vì sao người ta thế....và đừng có cái kiểu chuyện nọ sọ chuyện kia đừng có mà tự bịa ra nói người ta để đỡ cho cái sai của mình nghe chưa......
    Em chỉ nói thế để mà anh hiểu ra và đừng có như thế và em muốn biết trg anh em có là cái gì ko mà sao anh tự nghĩ ra nọ kia rồi chửi em vô cớ em là con người biết bực mình đấy có lòng tự trọng đấy ko phải Búp bê để anh thích anh chửi rồi bắt em phải quên em nói rồi em đã bỏ qua cho anh rất nhiều lần rồi và ko phải em giá cả gì cả em muốn yêu nhau nên tôn trọng nhau 1 tí ko thì thôi đừng có hành nhau như thế rồi nói với nhau những lời như vậy.......Em nói thì anh nên biết mà rut kinh nghiệm chứ đừng có mà bảo thủ cho mình là đúng Anh mà đúng thì em chả bao giờ nói được anh cái gì cả đâu....Hy vọng anh sẽ ko thế nữa.............
    Em nhớ anh nhiều lắm
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Em nói 1 hồi anh chẳng hiểu em đang nói gì....Nhưng thôi..Dù sao khi yêu em..Yêu 1 con điên thần kinh và lẳng lơ như em thì anh cũng xác định là sẽ có những chuyện như thế này rồi...Thôi kệ đi...Nhắm mắt mà đưa chân cho mau qua ngày.....
  9. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tròn 1 tháng anh đi và cũng là ngày chia tay em ko thể hiểu nổi vì sao con người của anh nó là thế trong 4 tháng tất cả những gì em có thể làm thay đổi vì anh nhưng chỉ vì những câu chửi của em anh nói em lẳng lơ đĩ thoã nói những gì em làm cho anh nó ko bằng ai rôì anh lôi chuyện cũ của em ra anh đay nghiến em rồi anh nghĩ em là cái loại ai cũng có thể ngủ được thì còn cái gì để em ở lại đây đã có lần em đã nói với anh rằng nói cái gì suy nghĩ 1 tí vì em rất hay bị tủi thân ......nhưng anh vẫn thế càng ngày anh càng khốn nạn nói với em như thế rồi lôi cái quá khứ của em ra để nói rồi cười anh ah anh có biết em giờ đây nó thế nào ko em đau lắm anh à em cảm thấy nhục lắm khi bị chính người yêu mình nói những lời như thế em ko thể chịu nổi nữa có lẽ đã đến lúc mình nên chia tay có lẽ như thế tớ hơn như thế anh sẽ tìm được ai anh yêu tìm được ai mà anh cho rằng no tốt với anh hơn em tất cả những gì em chỉ có thể làm như thế mà thôi thế mà anh nỡ nói em làm cho anh như thế chẳng bằng ai em giờ em cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về anh nhiều lắm cái tình cảm em dành cho anh mà anh nỡ nói như vậy rồi anh nói những lời ấy với em......Anh toàn tự nghĩ ra em thế này em thế kia rồi anh nói với em những lời như vậy em đã thay đổi rồi hiểu ko anh chỉ còn lại những câu em chửi đó là do anh xúc phạm đến em còn thực ra em đã thay đôi và em ko vì 1 thằng nào cả chỉ thế thôi còn anh muõn nghĩ thế nào cũng đuợc dù sao giờ mình đã chẳng còn là gì nữa cả thì nói cũng thế và em đã nói rồi em ko tha thứ cho anh 1 lần nào nữa xúc phạm đến em ......Em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm mặc dù em biết em ko thể nào thiếu được anh nhưng em sẽ ko bao giờ về với anh đủ lắm rồi giờ anh đã khác ngoài những câu chửi đay nghiến xỉ nhục còn lại chả còn gì cả hết rồi em ko cần nữa ...Anh biết ko đêm qua em còn ngồi viết thư cho anh đấy thế mà hôm nay anh lại nói ra những lời như vậy với em em chẳng thể ngờ con người anh nó lại như thế có lẽ mọi người nói đúng em và anh ko hợp nhau chia tay là tót nhất đungs thật thực sự mình ko hợp nhau và anh ko hề hiểu em Sao đến bây giờ cái lúc tình cảm em dành cho anh nó đã quá sâu đậm em mới biết đuọcew diếu đó em mới biết đuợc rằng trg mắt anh em ko là gì cả ko hơn gì 1 con ....Mà thôi chẳng nói nhiều nữa làm gì nói nữa thì anh vẫn thế và mình đã thực sự xa nhau chả còn để làm gì nữa cũng chỉ đến thế mà thôi em tin là rồi thời gian cũng sẽ làm em quên được anh thôi....Và anh sẽ yêu được 1 người con gái tử tế yêu anh hơn em tốt với anh hơn em........Em luôn cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh rồi anh sẽ có hạnh phúc bên người con gái khác.......Chúc anh hạnh phúc........Thầm mong anh bên ai đừng như em.....
  10. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh ốm mệt thèm ngủ nhiều....Cảm giác như sắp gục xuống rồi ... Vậy mà...Anh cứ ngồi đây...Ngồi đây để làm gì thế.....Anh không biết nữa...Anh chờ ai thế....Chat với ai thế...Chờ em đấy em yêu àh...Anh mong được nghe thấy em nói..Muốn nghe thấy em nói rằng...Em vẫn còn yêu anh...
    ....
    Giờ chắc em đang vui vẻ bên người khác....Mà đã quên mất sự hiện diện của anh rồi phải không...
    Em muốn chia tay phải không ... uhm...Tuỳ em thôi....Mình chia tay nhé.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này