1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuxinhdep83

    tieuthuxinhdep83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu em ko biết phải làm cách nào để nói chuyện cùng anh, em đành nhờ vào tranh web mà anh thích để nói cùng anh. Em biết hôm nay mình ko đúng đã để anh phải chờ rồi hẹn anh mà ko thể đi chơi cùng anh em cũng buồn lắm anh biết ko? Nhưng công việc của em ko cho phép mà em XIN LỖI anh ngàn lần xin lỗi anh em hiểu là anh giận em hãy tha lỗi cho em nha anh. Tình yêu của em dành cho anh nhiều lắm anh biết ko ? hôm nay em có chuyện rất buồn mong gặp anh để kể cho anh nghe để được anh an ủi được anh yêu thương nhưng hình như anh ko quan tâm ko thèm để ý tới. Anh biết ko em mệt mỏi lắm anh ạ mệt mỏi vô cùng và em rất muốn có anh ở bên cạnh em đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn anh à. Ngày hôm qua em đã ăn cơm với nước mắt đấy chan cơm với nước mắt, nhớ anh thật nhiều cần anh bao nhiêu. Còn anh thì sao anh có nhới tới em ko ? có yêu em nhiều ko? Anh co còn quan tâm tới em ko a còn yêu em ko ? hay anh đã thay đổi .Em biết anh là một chàng trai đào hoa nhiều cô gái thích vì thế em luôn sợ mất anh lúc nào cũng vậy cả. Em biết mình thua kém anh về mọi mặt em cảm thấy tự ti em cảm thấy sợ. Em luôn nghĩ tơi anh nghĩ xem anh làm gì anh vui hay buồn còn anh có nghĩ tới cảm giác của em ko ? Khi em vui hay em buồn em chỉ muốn được gặp anh nghĩ tới anh là em cảm thấy mình được an ủi nhiều.
    Cuộc sống của em có nghĩa hơn từ khi có anh em vui hơn cảm thấy mình thật hạnh phúc vì thế cảm giác sợ hãi khi nghĩ tới việc em sẽ xa anh càng tệ hơn nhưng hình như anh ko hiểu . Anh vẫn luôn cười vui vẻ cười trên nỗi lo lắng của em . Mỗi khi anh giận em lại lo lắng ko yên lại buồn lại khóc. Em ko dám giận ko dám hờn trách anh lâu vì em quá yêu anh. Em là một con ngốc một kẻ si tình yêu quá nhiều để rồi lại phải buồn.
    Nhưng buồn em cũng mặc kệ chỉ cần ở bên anh thôi chỉ cần được yêu anh thôi đối với em như thế là đủ rồi chỉ cần vậy thôi anh ạ. Em YÊU ANH yêu anh rất nhiều anh biết ko ? làm thế nào để anh có thể hiểu để anh tin em và anh yêu em.
  2. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    oạch.....
    Đọc mãi tất cả những chữ anh viết mà em chẳng hiểu anh đang viết cái gì nữa....choáng cứ gọi là....TOạch....
  3. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ah..........

    ANh đang làm gì thế......có nhớ tới em ko........
    Giờ này em nhớ anh nhiều lắm........biết ko thế........
    1 lòng yêu anh .....yêu bằng con tim em mãi muôn đời ........mãi muôn đời..............
    Lời ân hận..........gửi gió mang đi..........
  4. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    EM Nhớ anh nhiều lắm anh yêu ah.......
    Vì sao em yêu anh mà em ko được nhận từ anh những câu nói ấm áp những cử chỉ nhẹ nhàng tình cảm mà anh dành cho nó vì sao chứ........vì sao em ko bằng nó ngay cả trong những chữ anh viết chứ ảh anh.......VÌ sao em ko hiểu nổi nữa.....em đau đớn hết lấn này đến lần khác......nó có lỗi với anh khốn nạn với anh vậy mà anh chưa từng nói nó là f....1 lần nào chưa từng nói nặng lời với nó lần nào cả.......thế mà em.....yêu anh thật lòng đến với anh ko vì 1 cái gì chỉ đơn giản vì em yêu anh ......nhưng rồi đến hôm nay.....em .......em đã nhận lại từ anh những gì đây ngoài những câu nói quá đáng đấy.......Em ko xứng đáng với tình cảm anh dành cho em ah em ko đủ tư cách yêu anh bằng nó ah......thật ko thế........nó đã bao giờ anh để phải ngồi 1 mình chưa đã bao giờ anh bỏ mặc nó chưa.....đã bao giờ chửi nó dù là 1 câu chưa.......Vì sao.......vì sao lại là em phải nghe những lời đấy....anh đã hứa gì còn nhớ ko......anh đã nói tha thứ cái gì nhớ ko và anh có làm được ko.....tình yêu anh dành cho em chẳng bằng 1 phần anh dành cho nó anh nói nó ko bằng em thế mà em lại là người bị chính anh bỏ rơi lại là người mà để anh chửi anh khinh anh đuổi anh đay nghiến vì sao chứ vì em yêu anh ko nhiều bằng nó yêu anh ah hay thế nào đây........Vì sao........Vì sao chứ.......Xin hãy cho em 1 lời giải thích trước khi 2 chúng ta trở thành người xa lạ....được ko.....được ko anh.......Hãy cho nhau nụ cười dù ngày mai có xa nhau.....đc ko.........
    Giờ đây đêm rồi ngoài kia chẳng lạnh mà vì sao em lại lạnh đến thế cái lạnh em cảm nhận được từ bên trong......cô đơn quá.....Em nhớ anh nhiều lắm biết ko....Em ......ngồi đọc lại những gì anh viết cho em và những gì anh viết cho nó mà 2 gò má em hình như lại xuât hiện những giọt đắng ......Khác qua cùng 1 nét chữ mà sao nó lại 2 ý khác nhau 2 giọng khác hoàn toàn em biết làm sao đây.....biết làm gì đây em.....chỉ biết ôm mặt khóc.......khóc giữa hàng net.....em ......chỉ muốn gào thật to.....để cho những cái ức cái đau trong lòng em biến mất.....Em.....Em.....Nhớ anh nhiều lắm............
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn chảy trôi, kỳ lạ thật cái topic này, em viết đúng 1 bài, hình như là trang 6-7 gì đó vậy mà giờ nó gần trang 80 rồi. Viết cho người dấu yêu ư, em đã viết cho anh bao nhiêu, bao nhiêu bài viết, bao nhiêu bức mail, có gọi là email love không nhỉ khi mà tất cả em viết là chính còn anh chỉ là thoáng qua. Em cũng không dám hỏi những câu hỏi đã cũ với anh. Có khi nào anh hỏi, thế nào là tình yêu không nhỉ ? có khi nào anh hiểu tình yêu thực sự là thế nào không vậy ? Em không biết vì sợ những câu trả lời mà chỉ là lời nói gió thoảng, nghe thì ấm lòng nhưng lại tự hỏi, anh nói ra nhưng lòng anh có nhớ và hiểu hết nó. Chỉ đơn giản 1 câu nói , anh yêu em thôi, anh có hiểu trọn vẹn ý nghĩa không vậy ? Em không rõ . Phải, chẳng biết , chẳng hiểu, chẳng rõ gì hết. Cứ mò mẫm trong bóng tối, chạm phải cái gì, người ta nói là gì thì biết thế, nhưng không nhìn rõ nổi nó có đúng là cái đó không. Em tin, tin thật nhiều. Em không khờ dại, mù quáng mà em muốn anh có cơ hội để nhìn nhận chính anh xem những lời anh nói, có đủ giá trị, có đáng tin vậy không. Có lẽ nếu dùng những gì giá trị nhất của em để tìm ra câu trả lời cho anh em cũng làm. Không hoang phí chút nào. Em chỉ giận rằng bố mẹ sinh ra con mà cuối cùng đứa con đó lại khóc thật nhiều vì người khác chưa làm gì nhiều cho nó và cũng không thể nào được như bố mẹ đã làm.
    Nhớ lần trước viết ở đây là một mối tình đơn phương, nếu anh đọc anh sẽ nghĩ gì nhỉ, cũng chỉ là câu chữ, một lần anh đọc mail anh đã buồn nhiều khi em viết cho người đó. Nhưng còn anh, em cũng buồn nhiều hơn vậy, có lẽ nhưng lại bởi những bức thư của người khác viết cho anh........Tất cả quá khứ không ai phủ nhận. Anh - em đều chưa hiểu hết nhau nhưng tình yêu níu giữ trong lòng lại quá lớn nên cứ bỏ qua những vướng mắc để có thể bên nhau. Em chỉ lo sợ đến một ngày, những chất chồng đó sẽ trở thành một viên đá quá nặng mà anh và em đều muốn buông ra. Mà buông ra, rời tay ra là hết. Em biết đó là điều không thể.........phải, hiện tại là điều không thể, ngày mai cũng không thể vì ta có nhau nhưng ai đọc hết được chữ ngờ hả anh ??? Chân anh đã thực sự muốn dừng bước chưa. Hay em lại phải tiếp tục kiếm tìm.........
  6. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ lùng là mỗi khi mưa em lại nghĩ về anh ,có lẽ bởi em va anh đã có qua nhiều kỉ niệm cùng nhau khi mưa. Và mỗi khi nghĩ về anh em cảm thấy đau long ......nỗi đau ko thể xác định rõ ràng nhưng cư day dưt trong em từ ngày mình chia tay . Em đã cố gắng để tự an ủi rằng tất cả mọi chuyện là do em và giờ em pai chấp nhận .Em đã cố để gạt bỏ tất cả nhưng gì về anh ,vậy mà càng cố gắng em laik càng ko thể làm được gì cả .Mọi thứ trong em la trống rỗng .Em nhớ tất cả ...........về anh và em càng ko thể hiểu những gì em đã gây ra cho anh ,nỗi buồn ,sự tổn thương ..............và giờ anh ko muôn găp em cũng ko co gì la sai pai ko anh .
    Em cứ cố níu kéo gì đó...........mà em cũng ko rõ ,cái em chưa có nhưng em đã đánh mất đó pải chăng là tình yêu của em dành cho anh và cả tinh yêu của anh nữa .
    Giờ mội người một phương ,vẫn như khi em gặp anh ,vậy mà em càng thấy xa vời .Em đã đánh mất anh ,mất chính cả bản thân em và cơ hội để em tìm được mình .Em biết chắc chung mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa ,em cũng biết anh chẳng bao giờ đọc được những dõng chữ này vì ngay cả khi em viết mail anh cũng ko mun đọc va ko hề trả lời .............em ước gì cho thời gian trở lại ,ước gì em ko cư xử tệ như vậy , nhưng hiện thực vẫn là iện thực và em đáng pải chịu như vậy đúng ko anh .
    Cầu mong cho anh nơi xa sẽ hạnh phúc và luôn mạnh mẽ đừng như em .....................
  7. chubbygirl23

    chubbygirl23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mình à, mình có biết người ta đang làm gì ko?? Viết cho mình đấy, dường như tất cả những gì em chuẩn bị cho mình đều là ko đủ. Em chẳng thể hiểu nổi đc cảm xúc của chính mình nữa nè.
    Nhiều khi em thấy wí mình kinh khủng, nhưng nhiều khi em cũng thấy ghét mình tột đỉnh. Em ghét mình vì mình chẳng hiểu gì cả. Em ghét mình vì mình cứ đùa đùa thật thật với người con gái khác mà mình đã từng thích....
    Đôi khi em nhớ mình đến phát khóc, em chỉ mong được gặp mình ngay lập tức mà thôi. Nhiều khi em lai ước được nghe thấy giọng nói đáng yêu của mình.... nhiều lắm. Mình ko biêt được rằng 1 ngày có 24 tiếng thì em dành riêng cho mình 22 tiếng đâu (2 tiếng còn lại em để giành cho gia đình và bạn bè). Ngay cả trong lúc ngủ em cũng nghĩ về mình đó. Thế còn mình thì sao hả mình??? Mình trả lời em đi!
  8. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    *** là 1 đứa con gái k biết điều *** hiểu k...Ở bên đứa khác bị chúng nó khốn nạn rồi bây giờ đến với anh thì chửi anh..Anh chiều anh nhịn thì lại lật đắng chân lên đằng đầu...*** nghĩ thế là hay àh..Chỉ càng làm anh chán nản...Anh k muốn anh gục ngã vào lúc này...Vào lúc mà tình yêu anh dành cho *** còn quá nhiều...Nhưng *** thì chẳng bao giờ hiểu được những nỗi đau mà anh phải gánh chịu...*** chửi anh...Rồi ăn nói hỗn láo....Rồi lại coi như không có gì xảy ra...Thực sự anh chán nản lắm rồi...Anh chỉ sợ 1 lúc nào đấy...Anh k kìm nổi mình trước 1 người con gái khác...Tử tế và ngọt ngào với anh hơn...Anh sẽ động lòng và rồi......
    Anh k muốn thế...Vì anh chỉ cần có *** của anh..*** dại hơn những đứa khác..Ngu hơn những đứa con gái khác...Ko biết ngọt ngào với anh như chúng nó...Nhưng không có nghĩa là *** có quyền hỗn với anh *** hiểu không...
    Anh nhịn có giới hạn thôi...Đừng để đến lúc anh đi rồi mới hối hận thì k ra gì đâu....
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    01h....30/5...
    Hôm nay lạnh lắm *** àh...Giờ người anh cứ run cầm cập .. Gõ bàn phím mà cứ sai toét ..Loạn xạ cả lên rồi lại phải xoá đi đánh lại.....
    *** àh...*** có hiểu cho anh không ảh ***...Ừhm..Cũng là lỗi tại anh mà..Anh nói anh khuyên *** đi...Và rồi anh lại chửi *** mắng ***...Mâu thuẫn thật đấy...Nhưng *** đừng trách anh nhé..Chỉ vì anh cảm thấy..*** đi lần này..Sẽ chẳng bao giờ trở về bên anh nữa mà thôi... Rồi mai này về bên ấy..*** có còn nhớ tới anh không...Còn anh chắc rằng..Anh vẫn còn và yêu *** nhiều nhiều như lúc ban đầu mình đến bên nhau....
    Anh chỉ lo lắng quá cho *** thôi..*** hiểu không...*** nói rằng..*** đi nhưng sẽ không bao giờ thay đổi...Vẫn 1 lòng yêu anh...Nhưng *** trẻ con lắm..Chưa nghĩ đến yếu tố bắt buộc phải đổi thay.....
    Người ta k phải họ hàng gì của ***...Mà người ta lại đồng ý giúp *** đưa *** sang...Đây là điểm thứ nhất *** phải đặt câu hỏi... Điểm thứ 2 .. Khi họ không có họ hàng gì..Ko phải bố mẹ anh chị em cô dì chú bác...Vậy họ đưa *** sang đó bằng cách nào đây...Ngoài cách làm giấy tờ cưới chồng giả...*** nghĩ đi...Anh hỏi *** họ đưa *** sang theo dạng gì..*** vùng vằng trả lời anh...*** không biết sang theo dạng gì cả nhưng *** hỏi người ta thì người ta bảo không phải dạng cưới chồng...Mà chỉ là đón sang thôi...Đón bằng cách nào thế hả ***....Sao *** dại thế hả ***...*** hỏi thế..Thì người ta nói thế nào..Nếu đón sang đơn giản thế thì *** bảo người ta đón anh sang với..Cho cả 2 đứa được ở bên nhau....*** tin người quá hiểu không...Ở trên đời này và nhất là ở xã hội Tây phương...Thì càng không có cái gì là cho không biếu không hết...*** biết k thế .....
    ..Sang được đấy rồi...Lại phải buộc lòng ăn nằm với người ta như vợ như chồng...Rồi đi làm quần quật để lấy tiền giả cho người ta...Làm cho đến bao giờ đây hả ***..Sao anh nói *** không hiểu ra mà chỉ cãi bướng và chửi anh thôi...*** ăn nằm với người ta rồi..Thì còn nghĩ gì đến anh nữa..Mà dẫu có nghĩ đến anh về bên anh thì cũng còn gì nữa đâu...*** lúc bấy giờ đã là của người ta mất rồi.....Có còn la *** của anh như trước kia kia nữa đâu.......
    Khi biết tin *** đi..Anh buồn lắm..Anh định cản ***..Nhưng rồi anh lại nghĩ đến Mẹ ***...*** đi..Có tương lai hơn..Có cuộc sống tốt hơn..Lúc đấy Mẹ *** ra tù..Sẽ có chỗ dựa....Mẹ *** có thể làm lại từ đầu....Và cả cuộc sống của thằng Tú nữa..Sẽ khác..Ko còn lông bông như bây giờ....
    Nhưng còn anh thì sao....Anh biết *** đi rồi..Anh sẽ mất *** mãi mãi...Anh chẳng thể giữ *** lại...
    Nhưng anh chỉ lo cho *** thôi..*** hiểu không...Anh lo *** sang đó 1 mình..Phải chịu cực..Chịu khổ...Đi làm vất vả...Đồng tiền kiếm ra nhưng cũng phải đâm đầu vào trả cho người ta....Rồi lúc ốm đau ai sẽ là người chăm sóc cho ***...Đến anh..Anh đi nước ngoài..Anh cũng cảm thấy con người anh thay đổi nhiều...Nhưng nhìn vào người ta kia kìa..Và nhìn vào *** là người thế nào...Thì anh hiểu được..Và anh tự hình dung ra..Cái cảnh *** đến với người đàn ông khác...Nó thế nào...Mà quên đi ở nhà...Còn có anh đang chờ đợi ***....
    Anh chả nói rằng...Cuộc đời có mấy ai biết trước được 2 chữ Định Mệnh và Duyên Kiếp đâu.....
    Là con người mà...Chứ đâu phải đồ vật vô tri vô giác đâu...Anh cũng vậy...Anh sợ khi xa ***...Anh sẽ lại mủi lòng hay lại quên đi *** mà đến với người con gái khác...Đấy chính là lí do tại sao mà đến trường học..Anh ngồi riêng 1 góc...Ko nói chuyện với ai...Đi học về về thẳng nhà...Ko đi chơi đâu cả...Tại sao thế..Tại sao anh lại phải thu mình lại..Gò bó bản thân mình để làm gì...Để anh mãi là người mà *** yêu thương..Anh k muốn anh thay đổi..Dù chỉ là 1 chút...Anh muốn trong đầu này..Chỉ có duy nhất 1 bóng dáng..Là *** thôi.......
    Cả 2 đứa còn quá trẻ...Mà cuộc đời còn quá dài...Còn bao cạm bẫy..Cám dỗ mà ta phải bước qua đây....Anh chỉ lo quá mà thôi phải không...*** đi rồi..*** sẽ về với anh như những gì *** nói mà...Giờ anh chỉ biết tự an ủi mình như thế....
    Anh nói chia tay...Mà sao anh lại khóc...Đừng nghĩ rằng anh fũ với ***..Hay anh khốn nạn với ***...Anh k phải dạng người như thế mà....Anh chỉ muốn *** đi ... Cả 2 cùng thanh thản....Nhất là ***...*** sẽ k còn phải nghĩ về anh..Nhớ tới anh nữa...Ko phải chăm chăm chưa sang được bao lâu mà đã muốn về nước vì anh nữa......*** đi rồi...*** sẽ có cuộc sống khác...Sẽ thành 1 cô Kiều hay gì gì đấy...Hay giàu sang phú quý..Những điều đó anh không cần...Anh có đủ rồi...Anh chỉ cần có *** mà thôi *** ạh.....Giờ anh mong..*** đi rồi..Thì hãy giữ gìn sức khoẻ *** nhé...Đừng sống buông thả quá như những ngày trong quá khứ hiểu ý anh nói không...Có gì khó khăn...Cứ gọi cho anh..Anh sẽ làm mọi thứ...Miễn sao *** được Hạnh phúc và vui vẻ thôi....
    Mãi suốt đời này...Anh sẽ nhớ và yêu *** thật nhiều....*** biết không............................
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đến một ngày em vùng dậy giữa cơn mê
    Nghe ký ức oà về trong vụn vỡ
    Những lời yêu, lời thương anh nào nhớ
    Em hiểu rằng hạnh phúc đã bay xa
    Em muốn khóc cho nhưng gi đã qua
    Va muốn cuòi cho những gì đang tới
    Khóc trong đớn đau, cười trong điên dại
    Nhìn trống trơn tay mình mà chẳng hiều vì sao
    Dã xa rồi những giây phút xuyến xao
    Đã xa rồi vòng tay anh nồng ấm
    Đã xa rồi bờ môi anh đằm thắm
    Còn lại mình em nín lặng với cô đơn
    Em vẫn chỉ là em, không kém, không hơn
    Với tình yêu dành cho anh tất cả
    Trời sang đông nên trời buốt giá
    Còn tháng3 này, em hoá đá vì ai...?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này