1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu ah.........
    Em luôn yêu và chỉ yêu mình anh thôi anh yêu ah......hãy tin và chờ em anh nhé hãy đợi em ......đợi 1 ngày em quay về bên anh nhé......để cho em được thay đổi hãy để cho em thành 1 người con gái xứng đáng với mình...... để cho em có thể thành 1 đứa ko bị ai nói nọ kia nữa ......thành 1 đứa để cho bố mẹ anh ưng ý anh nhé.....Em muốn thay đổi con người em em muốn người ta nhìn em bằng anh mắt khác và để 1 ngày nào đấy em sẽ có anh suốt đời.........Hãy để em đi và chờ em anh nhé......được ko em đi rồi anh buồn hay tâm lý đàn ông thì em cũng để cho mình được thoải mái.....Miễn sao trong lòng mình vẫn yêu em vẫn chỉ có mình em là được....Ăn bánh trả tiền mình nhé.....hứa với em như thế được ko .......hứa với em dù em có đi dù 1 năm em và mình ko gặp nhau hay 2-3 năm mình cũng sẽ chờ đợi em được ko mình......em biết rằng em đi thì em sẽ mất anh ....anh sẽ chẳng chờ em đâu dù 1 ngày anh cũng chẳng chờ em đâu phải ko anh......em biết thế nhưng em vẫn cố quên đi vì nếu như em đi người mà em luôn yêu luôn nhớ đó là anh.....dù bây giờ anh muốn em và anh chia tay nhưng em vẫn yêu mình vẫn mang theo hình bóng của mình theo em dù em đi đâu làm gì thì người em luôn yêu và luôn nhớ thì cũng chỉ có duy nhất 1 mình anh mà thôi...........và em ko muốn nghĩ đến lúc anh sẽ bỏ em mà đi đâu....em mặc kệ....thé nào em cũng chỉ yêu mình thôi dù thế nào trong em mình sẽ mãi là nguòi em yêu........:-*
    Anh Yêu ah hãy tin và chờ đợi em anh nhé......
    ..........Em luôn yêu và chỉ yêu duy nhất mình anh thôi......hãy tin và chờ đợi em anh nhé.......hãy chờ em .....đợi chờ 1 ngày em trở về 1 ngày đôi ta sẽ có nhau mãi mãi mình nhé.....được ko .....chẳng biết mình có yêu và chờ em ko hay chỉ là do em mơ mộng hão huyền mà thôi.....em sợ lắm anh àh em sợ 1 ngày em ko được mơ nữa 1 ngày anh bỏ em mà đi thì em sẽ sống ra sao đây anh .....em sợ lắm em chẳng thể sống thiếu được anh đâu anh yêu ah.......Hãy ở bên em và luôn yêu luôn nhớ đến em chỉ duy nhất 1 mình em thôi mình nhé........được ko anh hãy hứa với em chỉ yêu mình em thôi nhớ bây giờ và mãi mãi sau này chỉ duy nhất mình em thôi nhé ,anh sẽ ko yêu ai nữa ngoài em nhé hãy cho em được là người iu cuối cùng của anh được ko hãy cho em là chỗ anh trọn là điểm dừng chân cuối cùng được ko.....
    .......Anh ah Mãi yêu em em mà chỉ duy nhất mình em thôi anh nhé..........
    ...........Trọn đời này em sẽ mãi yêu luôn yêu và chỉ yêu duy nhất 1 mình anh mà thôi duy nhất mình anh thôi anh yêu ah.......Em yêu mình nhiều.....:-*:-*:-*:-*:-*:-*
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi...Xin lỗi em..Vì đã nói với em những điều như thế...Hãy tha thứ cho anh...Em muốn chửi gì anh cũng được..Hãy chửi đi ... Em muốn làm gì..Muốn đến bên người con trai khác...uhm ... Em hãy đi đi....Đến bên họ mà có được hạnh phúc..Thì hãy đi đi...
    Rồi 1 ngày..Em sẽ hiểu cho anh.....Em sẽ hiểu những gì anh muốn nói với em trong lúc này......Chứ không phải như những lời cay độc như anh vừa nói ra...
    Anh xin lỗi....Anh khốn nạn lắm đúng k....Hãy đi đi em nhé....Và rồi anh sẽ mãi.......Nhớ em thật nhiều.......
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    To my dear friends
    [red]Too much love will kill you
    If you can''t make up your mind
    Torn between the lover
    And the love you leave behind
    You''re headed for disaster
    ''cos you never read the signs
    Too much love will kill you
    Every time
    Too much love will kill you
    Just as sure as none at all
    It''ll drain the power that''s in you
    Make you plead and scream and crawl
    And the pain will make you crazy
    You''re the victim of your crime
    Too much love will kill you
    Every time
    Too much love will kill you
    It''ll make your life a lie
    Yes, too much love will kill you
    And you won''t understand why
    You''d give your life, you''d sell your soul
    But here it comes again
    Too much love will kill you
    In the end...
    In the end.[/red]

    Queen
  4. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu ah..........
    Vì sao chứ..........vì sao lại thế ảh anh.....anh hãy trả lời cho em biết được ko anh........Xin lỗi .......anh àh liệu anh có nhớ được anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần vì anh nói những lời ấy với em ko ảh anh.......Xin lỗi và rồi 1 lúc sau anh lại thế hôm sau anh lại thế thậm chí nói còn quá đáng hơn rất nhiều........Hiểu ảh anh......hiểu gì đây ảh anh còn gì nữa ko hiểu gì nữa anh muốn cho em còn được biết sự thật gì nữa đây anh.....vì sao chứ vì sao đến bây giờ anh mới cho em biết sự thực rằng anh ko hề yêu em......vì sao chứ vì sao lại là bây giờ là lúc mà em đã quá yêu anh là lúc em đã quá ngấm sâu vào tình yêu em dành cho anh chứ.....vì sao lại là lúc này là lúc em sắp đi chứ vì sao thế anh vì anh đã hết yêu em hay là vì anh đã có người khác hay thế nào anh hãy nói đi anh hay vì anh ko muốn em đi nên nói thế thôi......em vừa khóc trong đau đớn tuyệt vọng và tự an ủi em rằng trong lòng anh ko phải như những gì anh nói chỉ là bực mà nói thế thôi.......nhưng rồi em lại nghĩ ko phải là bực mà là anh đã có chủ định sẵn rồi anh đã muốn bỏ em để anh có thể thoải mái nhảy múa......có thể đến bên người khác làm anh vui được ở gần anh....
    Em vẫn chẳng thể tin nổi rằng những lời đó lại là anh nói ra từ người mà em hằng yêu....em ......ko tin đâu anh ah......và em cũng ko thể cho phép em tha thứ cho anh đâu anh hiểu ko.......em ko cần anh nữa anh bây giờ ko xứng đáng với em tẹo nào ko phải là người mà lúc đầu em yêu người đó tuyệt vời lắm còn anh bây giờ chẳng bằng ngón chân của người em yêu lúc đầu....và em sẽ ra đi để em có thể giữ được hình bóng của người mà em luôn yêu và mãi yêu cho dù người đó đã chết mãi mãi em chẳng có thể tìm được và cũng tốt hơn cho anh để anh có thể tự do bay nhảy vui chơi đến với bất cứ ai làm anh vui......Thế nhé đừng trách em gì cả.....em tin rồi sẽ có 1 ngày anh hiểu ra ai là người luôn yêu anh tốt với anh ....thì lúc đấy anh nhận ra và thay đổi thì hãy quay về bên em hãy nhớ 1 điều còn có em luôn yêu anh và luôn chờ đợi anh mà.....em hứa đấy ....em nói được và sẽ thực hiện được rồi 1 ngày anh sẽ thấy.....chứ ko như anh nói hứa chẳng làm được tất cả chỉ là nói dối và giả tạo.....hãy mau thay đổi đi anh nhé......em luôn chờ anh mà......Em luôn yêu và nhớ anh bây giờ và mãi mãi hãy nhớ lấy điều đấy anh nhé.....mình ah nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé nhớ ăn uống đầy đủ và đừng thức đêm nữa anh nhé.....có gì buồn cứ nói với em nhé em luôn ở cạnh bên anh mà bất cứ lúc nào anh cần cũng đều có em mà anh ......Em chỉ biết nói thế thôi........em cũng chẳng tràch gì anh cả chỉ trách em chẳng ra gì và em ko phải 1 đứa mà anh thích hợp với anh em chẳng có j cả anh ko yêu em cũng phải thôi......Giờ 2 đứa 2 nơi chẳng là của nhau chẳng dám trách ai chỉ trách duyên số chẳng được cạnh nhau ..........có duyên gặp nhau mà chẳng có nợ với nhau để 2 đứa cạnh nhau.............

    Em chẳng biết nói gì nữa giờ em đau đầu lắm......chỉ biết nói thế thôi........thôi thì đã thế thì em cũng xin chúc anh hạnh phúc mong rằng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với anh giữ gìn sức khỏe anh nhé........Tình đã hết thì đánh dấu chấm kết thúc1 cuộc tình.........Ng` iu ơi tình chỉ là giấc mơ mà thôi.......Trọn đời này em đã hứa chỉ yêu duy nhất mình anh mà thôi....anh yêu ah.......Em Yêu Anh.........
    ............Lời ân hận........gửi Gió mang đi..........

  5. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả đời này..Em sẽ không bao giờ hiểu được đâu *** ạh...Ko thể nào hiểu được đâu những nỗi đau mà anh phải gánh chịu...Nặng nề và đau đớn lắm...Biết không em...Cứ thế ...Em nhắc lại con VA..Và rồi lại làm cho anh nhớ lại chuyện em và thằng Dũng...Và em lại bênh nó...
    ** đủ rồi mà....Anh sẽ đi ngay..Ngay lập tức...Đến bên 1 người con gái khác....Để rồi.....Anh sẽ quên em đi *** ah....Rồi sẽ được thôi...Sẽ được thôi mà....** anh làm 1 thằng đàn ông hèn yếu thế đủ rồi...Mà thực ra nói đúng hơn là anh đã yêu em và thương em quá nhiều...Nên k đành lòng..Để em buồn...Hay nhìn thấy em khóc....Còn giờ đây..Em cảm thấy làm đau anh là 1 niềm vui...Em yêu nó hơn anh..** Anh k cần ...** Cút đi...** Em đã vui vẻ đến vậy...Đã muốn gây sự với anh để ra đi đến vậy..Thì ** anh cũng *** tiếc......Anh cũng sẽ quên em đi dễ dàng thôi *** ạh.....
    Giờ con người anh nó mâu thuẫn lắm...Nửa muốn cái này..Nửa muốn cái kia...Nửa muốn đi và nửa muốn ở lại....Và giờ anh cũng chẳng còn tha thiết cái gì nữa....Đi là đi thôi....
    Anh tin...Rồi 1 ngày...Em sẽ hiểu được lòng anh.......*** ạh....
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái trang này được ai đó nghĩ và lập ra cũng hay hay. Cho mọi người vào đây viết những dòng tâm sự gửi đến những người họ yêu thương,cho những người dấu yêu.
    Ở ngoài rõ to cái chữ "VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU" thế mà ngồi đọc ké bắt gặp được nhiều bài "Viết cho người nhìn mặt thấy muốn Đấm".
    Đành phải góp ý để cho cái trang này có những bài viết hay hơn.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Công nhận mình cũng hơi bị 8 .Ai đó thấy tui nói hay hay nghe đã lỗ tai thì cho vài *,còn không đúng thì tui có bao nhiêu cái * lấy hết đi.
  7. Yuka_RandomWalk

    Yuka_RandomWalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh đang giận em lắm đúng không... Mấy hôm nay em đi chơi cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì cả. Lúc nào em cũng nghĩ đến anh, cứ lo sợ anh online rồi phải ngồi đợi em và sau những tiết mục đó, anh lại cho 1 tiết múc cuối cùng là GIẬN DỖI.......... Chán thật sự , em phải làm gì để anh hiểu và thông cảm cho em. Chán ghê cơ, nói mãi mà không chịu hiểu cho em... Em chẳng biết phải làm gì hơn... Anh lại còn nhắn tin cho em rằng em và anh nên dừng lại đây, em muốn làm gì thì làm đi.... NGhe chán lắm anh biết không. Anh nói câu đấy để làm gỉ??? Anh tưởng em sung sướng lắm hay sao khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Thật là buồn cười...
    Giờ lại đến em ngồi đợi anh... vô ích quá, anh chẳng online... Bực cả mình.... Mong sao thời gian này trôi đi thật mau.. Em chán lắm rồi
  8. bongkhocnhe

    bongkhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 trời đã vào xuân,những cơn mưa chợt đến chợt đi không hẹn trước.Hà nội vẫn lạnh,cái lạnh làm xe sắt lòng người.Nhìn trời Hà nội mưa,1 phút nhói lòng khi nghĩ đến anh-Sài gòn cũng vừa đón 1 cái tết qua-tự nhiên em cảm thấy thèm 1 chút nắng ấm nơi anh ở quá!
    Phải chăng tình yêu chính là hạnh phuc_là tài sản riêng của những người trẻ tuổi,để rồi khi chưa kịp nhận ra hạnh phúc của tình yêu thì nó đã vĩnh viễn rời xa em.Ngày hôm nay tờ lịch đầu tiên của tháng 6 được gỡ xuống,và biết đâu tò thứ 2,thứ 3 ép lại được ép vào nhật ký,cái gì đó dâng lên nghẹn đắng cả lòng để rồi vỡ oà thành tiếng-em hiểu rằng anh không còn là của riêng em,em khóc không phải vì hạnh phúc.
    Mọi chuyện đã qua rồi,cái khoảnh khắc hạnh phúc sao ngắn ngủi vậy.Vài tháng quá dài cho 1 nỗi nhớ nhưng lại quá ngắn để 1 người tìm quên 1 người phải không anh?Với em sẽ chẳng bao giờ có thể quên được mình đã từng quen anh_mặc dù giờ đây chưa 1lần em được nhìn thấy khuôn mặt anh,chưa 1 lần được thấy anh mỉm cười!Ngày tháng vô tình quá,cứ kéo theo những nỗi nhớ dài vô tân_lạm lòng em đau buốt kỉ niệm chợt ùa về khi thấp thoáng tim em len lói bóng hình anh_1 phút xao lòng em nghẽ gọi tên anh!
    Làm sao quên được những lời anh hứa,nhưng lời nói đầy quan tâm lo lắng,những hy vọng mà anh dành cho em.Cả những vui buồn,những giận hờn trẻ con,những chia sẻ ngọt ngào.Anh nhớ không anh đã từng nói:"Anh sẽ thắp sáng niềm tin cho anh và em"
    Tình yêu của em và anh đẹp vậy-nhưng chuyện đời mấy ai biết được chữ ngờ phải không anh?Em bướng bỉnh với những giận hờn trẻ con,còn anh lại đem tình cảm đầu đời của em ra làm trò đùa_anh đã có người con gái khác.Có 1 ai đó nói với em rằng:"đừng tin bởi con trai vô tâm lắm".Em đã không nghe bởi em tin anh.Để rồi khi em nhận ra đã quá muộn_ anh cũng là con trai_anh đã kịp quên những gì anh hứa với em!
    Em đã khóc,khóc cho sự dại khờ của minh_khóc vì giận anh,giận ngay chính cả bản thân mình.Khóc cho mọi tình cảm mà em dành cho anh trôi mãi mãi.Khi nước mắt không còn nữa em biết minh vẫn yêu anh!
    Khao khát có được 1 tình yêu lớn trong đời là khao khát không chỉ của riêng em mà còn là khao khát tốt đẹp của rất nhiều người_nhưng làm thế nào đây?Tình yêu là sự ngưỡng mộ đồng cảm và với em hạnh phúc chính là khi ta đem lại hạnh phúc cho người mà ta yêu thương.Em sẽ không đi tìm những điều xa vời đấy_bởi giờ đây em hiểu tình yêu cũng chẳng ở đâu xa_nó ở ngay cuộc sống của em,ở ngay gia đình với người cha,người mẹ,với những bữa cơm chiều ấm cung_với bạn bè những người yêu thương em!
    Đừng để khi yêu thương qua đi thì ta mới kịp nhận thấy yêu thương.Hãy trao tất thảy tình yêu thương,hãy trao niềm tin,ta sẽ nhận được tình yêu,tình yêu lớn trong đời phải không anh?
    Mặc dù không thể đến với nhau bằng thứ hoàn hảo nhất là tình yêu thì trong em hình ảnh Anh vẫn là đẹp nhất và mãi mãi ngự trị trong trái tim!
    Thân tặng anh!
  9. nhimgai

    nhimgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng! tình yêu là tặng vật qúy giá nhất mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Thế mà, dù biết vậy nhưng vẫn có những người khi có trong tay tình yêu ấy lại kh nâng niu, trân trọng để rồi khi đánh mất rồi mời cảm thấy tiếc nuối. Qúa muộn dúng không bạn?
    Nhung dù có đau khổ thế nào đi chăng nữa thì thời gian vẵn cú trôi và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Ta vẫn phải tiếp tục sống và tiếp tục phải đối đầu với những thử thách và khó khăn mới.
    Tôi đã đọc được trong một tờ báo một câu thế này cũng muốn chia sẻ với nhung ban trong diễn đàn này: Có những mối tình khi đã chia xa vẫn đọng lại trong lòng những tình cảm đẹp đẽ nhất để rồi khi nhớ lại ta có những hồi ức ngọt ngào nhất và để nhận ra rằng cuộc đời thật đáng sống.
    Thế nên ta cứ sống thật với những tình cảm thật của lòng mình đi để khi nghĩ lại ta thấy lòng mình được thanh thản.
  10. kylanhvn

    kylanhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em yêu a.
    Anh biết giờ đây em đang hạnh phúc bên người ta, nhưng liệu rằng em có còn nhớ đến anh không? Chắc là không nhỉ, anh cũng đã bắt gặp em đi cùng người ta rất rất nhiều lần và cho đến tận bây giờ anh cũng không thể hiểu nổi tại lại sao và có lý do gì ma em lại dời xa anh, em dễ quên một người thế sao em còn anh thì không thể.
    Ý trời đúng không em.CIA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này