1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mp_t_mp

    mp_t_mp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hôm nay buồn thiệt, về wê nên k được gặp mp như thương ngaỳ, hôm wa mà ngaỳ kn cuả t và mp,t thương mp nhiêù lắm, khoảng time ở bên mp , t v lắm! giờ naỳ hôm wa thiệt là vui, nhớ mp ôm t, nhớ mp nắm tay t, nhớ mp hn t, nhớ nhớ rất nhiêù... hôm nay k ở bên mp, mp ơi ngù ngon nha!thươg mp nhiêù lằm
    ngaỳ buồn 06040604
  2. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình với trở lại đây, nhìn cái topíc hay quá mình không đừng được, với cả cái chính là mình muốn viết cho người mình yêu.
    Còn lâu nhé! Còn lâu tớ mới gọi bạn là anh xưng em nhé! Không bao giờ đâu. Nói xong câu này tớ thấy làm sao ấy! Thấy tiêng tiếc vì đã nói câu này! Sau này... nhỡ có làm sao nhỉ?Tớ bướng bỉnh như thế đấy , nhưng chẳng hiểu sao tớ lại vậy cơ đấy. Chúng mình chỉ bằng tuổi nhau, đang là bạn của nhau, rồi bạn hỏi tớ, tớ nhận lời, thế rồi chúng mình là người yêu của nhau. Chỉ mới thôi, nhưng bạn biết không?Từ khi chưa được gặp bạn, chỉ nghe bạn tớ kể về bạn thôi ...từ đó bạn đã đi vào tâm trí tớ rồi.Bạn đã được đến chỗ mà trước đây tớ tự nhủ , à hình như là tớ đã nói với bạn: Tớ sẽ không đi cùng bạn trai nào đến đây một mình, trừ đấy là người tớ yêu. Đấy! Bạn bảo là tớ chẳng chụi nói gì với bạn cả, mà chỉ có mỗi bạn nói thôi, thì đấy nhé! Người tớ yêu tớ mới dẫn đến chỗ đó đấy thôi!
    Bạn ơi! Tớ muốn được có bạn đi bên cạnh tớ,được bạn chia sẻ và che chở cho tớ. Vì thế mà tớ sẽ gọi bạn là anh đấy! Không lâu nữa đâu.
  3. mmc_z2

    mmc_z2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cuoc song luon lam cho nguoi ta phai buon vui suy nghi...nhung chieu lang thang tren duong pho TOKYO dong nghet nguoi ma Em luon thay minh lac long...trong buoi chieu mua bay nhe,long Em lai nho toi Ha noi nhieu hon...nho noi ay binh yen,nho nhung buoi chieu tha hon sau chiec xe QUA TAI cua 2 dua,nho nhung luc duoc ap tai vao lung cua Anh va nghe tieng Anh hat uuuu....tat ca tat ca luc nao cung hien hien ve trong Em ...Gia nhu Anh o ben Em luc nay cuoc song cua Em se bot kho,bot buon hon bao gio.....Em ko noi mot cau ,du chi mot cau thoi rang THANH OI!EM NHO ANH NHIEU LAM vi Em so,Em so rang Em se mem yeu di truoc cuoc song nay...Anh chot den va chot di trong nhung giac mo cua Em .Em vui!nhung khi tinh giac thi cung chi la giac mo ma thoi.Em van vay,van chi mot minh va cong viec ....
    size=4]
  4. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu dấu...........

    Chẳng biết nói gì nữa chẳng biết viết gì nữa anh ạh viết cho tình chúng mình ah, còn gì nữa để mà viết đâu anh nhỉ.....vì giờ đây anh đã chọn nó để ở bên anh chứ ko phải em người đã yêu anh hết lòng ......tình yêu em dành cho anh sự nhớ thương em dành cho anh tất cả là tình cảm thật chẳng có chút gì giả dối vậy mà anh ko tin luôn cho rằng đó là hình hài giả tạo đóng kịch trước mắt anh còn nó đã dành cho anh cái gì chứ mà anh nỡ nói rằng em thậm chí chẳng bằng 1 phần nhỏ của nó......em ko bằng nó ah anh em ko khéo bằng nó ah em ko biết nói những lời ngọt ngào với anh ah em ko biết thì thầm vào tai anh những câu iu thương ah hay nó hơn em vì nó đã từng có thai với anh đúng thế ko anh .........Anh ơi anh ngốc làm đấy biết ko anh.......cái thai đâý nó có thật ko thế ảh anh? anh có biết ko thế nó là của ai anh có biết ko anh hay là anh chỉ vì yêu nó mà tin tất cả vẫn tin nó dù biết nó chó má với anh........thế mà em ....từ khi yêu anh ....anh đã đem lại cho em được những gì thế anh những thứ anh đem lại cho nó em đã bao giờ có chưa những lời nói từng chữ anh dành cho em có bằng 1 phần nhỏ mà anh đã dành cho nó ko anh những thứ duy nhất em có từ anh mà anh chưa dành cho ai hết đó là những câu chửi rủa khinh bỉ đay nghiến......Nó đã bao giờ anh chửi nó 1 câu chưa anh đã bao giờ anh để nó ngồi 1 mình trên net hàng giờ chờ anh chưa hay là anh chưa để nó chờ anh 1 phút nào đừng nói đến giờ đúng ko anh thế mà em lại bị như thế chờ anh ngồi 1 mình nghĩ mà buồn nghĩ mà đau rồi khóc anh có dỗ em ko hay là anh càng nói những lời quá đáng để làm em đau khổ hơn thế anh vì sao thế ảh anh ....em đã làm gì có lỗi với anh chưa anh? từ khi yêu anh em có nghĩ đến thằng nào nữa ko từ khi yêu anh em có còn đi với thằng khác chưa bao giờ nhé đừng nói rằng lên giường với người khác nghe ko anh? Em biết anh khinh em lắm ...vâng đúng ...thôi quá khứ của em chẳng ra gì cả nhưng đến với anh em đã thay đổi để có thể được anh yêu được anh thương và để có thể xứng đáng với những gì anh dành cho em nhưng ko em đã nhầm những thứ anh đã làm cho em tất cả đều là giả tạo tất cả chỉ là cái anh mượn để có thể quên đi được nó mà thôi.....Anh biết ko sau từng đấy thời gian em đã yêu anh thế nào biết ko thế từng đấy thời gian đã dành cho anh bao nhiêu sự nhớ thương cố gắng thay đổi chính con nguời mình thế mà để giờ đây anh nói rằng em đóng kịch làm trò với anh hình hài với anh và những thứ em đã dành cho anh vơí em nó là tất cả nó là niềm vui của em nó là hạnh phúc của em đấy biết ko anh em biết trong anh những thứ đó chẳng có 1 chút gì ấn tượng để anh có thể nhớ nó cả nhưng mà việc gì anh phải nói ra như thế chứ anh anh nói rằng em chẳng bằng nó bên em anh chẳng bao giờ được vui vẻ đến với em anh mất tất cả anh ơi anh hãy nhìn lại đi lúc anh đến với em anh có còn cái gì ko để mà mất hay là đến với nó nó lừa anh làm khổ anh làm con người anh thay đổi chẳng còn tin tưởng được ai nhìn ai cũng bằng anh mắt khinh bỉ thế mà lại chỉ tôn thờ mình nó mà thôi nó giá đến thế cơ ah anh....Đến với em anh còn cái gì để mà mất anh nghĩ anh mắt bạn bè vì em hay là đến với em anh mới biết chung nó có tốt với anh như anh đã tưởng ko.......
    Em cứnghĩ rằng anh sẽ yêu em nhiều lắm em cứ nghĩ rằng đến với em anh sẽ được vui vẻ hạnh phúc nào ngờ ko phải nụ cười trên môi anh chỉ là giả tạo nụ hôn anh trao em ánh mắt anh trao em những lời quan tâm chăm sóc hoá ra chỉ là giả tạo để em có thể tin anh thế mà.......nó lại thế này đây........
    Em chẳng biết nói gì nữa noí gì thì giờ đây nó cũng chẳng để còn gì cả hết rồi nói thế này có khi anh cũng chẳng hiểu được lòng em chẳng hiểu được nỗi khổ mà em phải chịu có khi anh lai còn cho là hình hài cũng nên...........thì thôi vậy cứ mặc kệ tất cả đi...........

    Về với nó chắc anh mừng lắm phải ko anh......khì em cũng xin chúc anh hạnh phúc......cố gắng đừng để nó lừa nữa ko thì nỗi nhục này gấp vạn lần nỗi nhục trước đấy anh ah.,
    Thôi dù gì em cũng luôn mong anh được hạnh phúc bên người anh yêu ..........
    Chả biết nói gì nữa chán quá.....nghẹn ngào nhìn người ngoảnh mặt đi....Rồi tất cả sẽ qua thôi mà phải ko anh nhỉ rồi thời gian sẽ làm em quên được nỗi đau này thôi phải ko anh......coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau anh nhé........để em có thể giữ được mãi hình ảnh người mà em đã từng yêu luôn yêu và yêu rất nhiều....
    Giờ đây mỗi người 1 cuộc sống riêng .....thôi thì hãy để cho ky niệm ngủ yên ngủ yên trong giấc mộng ko trọn vẹn......Chúc anh hạnh phúc..........
  5. Be_Chip

    Be_Chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 7-6.........
    Ngày gì anh có còn nhớ ko anh?.....ngày em có đuợc anh và hôm nay cũng là ngày em nhìn anh đi bỏ lại em 1 mình.....Em chẳng biết nói gì nữa anh ah chỉ mong rằng anh hãy chú ý đến sức khoẻ của mình 1 chút thôi và hãy nhớ rằng còn có 1 người luôn nhớ đến anh......anh nhé........
    Anh đã bước đi em cũng chẳng còn gì cả giờ đây em chỉ biết ngoảnh mặt lại nhìn về kỷ niệm dù biết nó là giả dối nhưng ko sao đó là thời gian hạnh phúc nhất của em đau khổ nhất mà em chưa từng có thể cảm nhận được bên 1 ai khác cả.......bây giờ em nghĩ ước gì anh vẫn cứ tiếp tục lừa dối em nhỉ ước gì anh vẫn cứ đùa giỡn với tình cảm của em nhỉ thì em vẫn có anh vẫn được anh ôm vào lòng dù biết những lúc ôm em hôn em bên em anh vẫn nghĩ đến nó cứ cho rằng em là nó.....khì buồn thật số em công nhận cũng lận đận cho đi nhiều mà nhận chẳng là bao ở cái tuôi 17 này đã nhẽ là được vui vẻ hạnh phúc nhưng mà em thì lại khác trải qua nhiều rồi .......đôi lúc em cũng uớc rằng giá mà mình chẳng biết yêu là gì.... thì có lẽ sẽ tốt hơn ko phải đau khổ thế này giá mà em ko gặp anh để cuộc đời em nó ko rẽ sang 1 đường khác con đường này em chưa từng đi qua đến bây giờ vẫn còn nghĩ rằng đang có anh kề bên sánh bước cùng em cho đến hết con đường này có anh là chỗ dựa nhưng ko em đã nhầm........em mãi cũng chỉ có 1 mình mà thôi chỉ là do em ngốc tin người quá mà thôi ai cũng nghĩ rằng người ta tốt với mình nào ngờ người ta chỉ coi mình là trò đùa chỉ lừa mình mà thôi.......Chán quá từ nãy em chẳng biết viết gì nữa.....đầu óc em hoang mang nghĩ về quá khứ kỷ niệm của chúng mình và nghĩ lại những lời anh đã nói mà lòng quặn đau nước mắt cứ thể tuôn rơi lúc nào chẳng biết...... đã đến lúc em đi và đi thật xa để có thể bước ra khỏi cuộc đời anh như anh mong muốn em luôn chúc phúc cho anh luôn mong anh hanh phúc bên người con gái khác người anh yêu thương thật lòng người anh đã trọn để có thể cùng anh bước qua nốt trên con đường còn lại......Hạnh phúc anh nhé......
    Tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
    Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình
    Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng cho người hết
    Bây giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi
  6. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Anh à .... em điên thật rồi .... em điên rồi .... bây giờ em mới biết không có 1 thứ gì , cái gì hơn được anh . Đối với em anh thật sự quá hoàn hảo không có 1 vết tì xước ....
    Hic hic .... em phải làm gì trong khi trái tim vẫn còn chứa đầy hình bóng anh . Em đã đến bên người khác nhưng mỗi khi buồn , khi vui ... chột dạ em lại nhớ tới anh ... bên cạnh , nói chuyện với người ta sao em thấy giả tạo ... đêm đến trước khi đi ngủ em vẫn mong được gặp anh trong giấc mơ , mong là người anh yêu như hồi xưa ... Có những lúc ngồi thơ thẩn vẫn ước rằng : giá như ngày đó em không .... giá như .... giá như ... Em tệ quá phải không anh ... em làm vậy chỉ tổ khổ cho người ta ... người ta đối xử tốt với em sao em nỡ lòng nào ... tại em ... tại em ... em không quên được anh .... mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất khó quên nhất ( nó đến khi em bắt đầu học lớp 11 _ trẻ con nhưng nó đi cũng là lúc em sắp sang lớp 12 ) em nhớ anh ghê gớm .... lúc nói chia tay ... người em đờ ra ... khuôn mặt lạnh tanh .... mắt vô hồn ... chẳng khóc chẳng cười ... chỉ lẳng lặng ngồi nghe rồi đứng dậy ra về không nói 1 câu ... em thẫn thờ ... em tuyệt vọng ... em như cái xác không hồn ...
    Tại làm sao em lại không thể quên được anh ... em đã cố quên nhưng lần nào cũng thất bại .... em đau , đau ở đây _ chính cái nơi xuất phát tình yêu dành cho anh . Anh biết em là người nhớ rất lâu ... dù là 1 chuyện cỏn con cũng khiên em nhớ mãi ... chiếc nhẫn có lần em định cho người khác nhưng bạn bảo : " mày điên à , giữ lại làm kỉ niệm sau này có cái để mà nhớ .... " Uh , đúng thật .... giờ đây em coi nó là vật rất quan trọng , chỉ còn đúng vật này là nối liền em với anh nếu mất thì còn gì nữa .....
    Anh sắp đi ... 2 tháng nữa anh tới ĐỨC ... không biết hình ảnh của em có còn tồn tại nơi anh không ? dù chỉ chút xíu cỏn con hay là anh đã đem vứt tất cả vào xọt rác sau cái ngày nặng nề đó _ ngày chia tay
    Chắc đây là lần cuối cùng em được quyền nhắc về anh . Em sẽ cố 1 lần nữa ... và em thật sự không muốn làm tổn thương người ta , em sẽ dành tình cảm cho người ấy nhiều hơn ... rồi sẽ có ngày em yêu người ta như em đã từng yêu anh nhưng sẽ khác 1 chút .... em sẽ không lạnh lùng , vô tâm , thờ ơ , ít nói như hồi đó . Anh hãy chúc cho em hạnh phúc nhé ! Còn em _ em mãi mong anh hạnh phúc bên người anh yêu . Xin hãy cho em nói 2 chữ : ANH YÊU !!!!!!!!

  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Hic hiccccccccccc hicccccccccccccccccccccccccc
    Nếu biết trước em không hề hối tiếc , anh nơi đây sẽ không mong chờ , bao yêu thương đam mê cũng sẽ rời xa .....Có những lúc anh nghe dòng nước mắt đang trôi theo những bước chân người con tim yêu đương ơi hẵy kêu thật xa .
    Em đâu hay tim anh chỉ có em , anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ , em ra đi mang thao bao khát khao còn gì cho nhau .... Mãi rời xa tình còn nghe xót xa , mãi rời xa tình đường mình ta với ta , mãi rời xa bởi bình yên vắng em . Anh sẽ hoài cô đơn hỡi em . KHóc đi con tim dại khờ tình yêu sẽ qua . Thôi tình ơi xin ngủ yên giấc mơ êm đềm .....​
  8. hiepsikhongdau

    hiepsikhongdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Th. ơi , đã gần 4 năm kể từ ngày em phải xa anh, chắc em cũng không tin được rằng cho đến tận bây giờ trong trái tim anh vẫn còn một góc khắc ghi bóng hình em. Đó là một góc khuất , không ai biết cả, chỉ riêng mình anh thôi. Anh luôn day dứt vì em đã cất bước ra đi nhận lấy nỗi đau về riêng mình còn anh là một kẻ hèn nhát đã không dám nói lời yêu em. Ngày ấy , tình cảm của chúng ta còn thơ dại quá, nó không đủ sức để vượt qua được những định kiến và rào cản khắc nghiệt của XH.
    Trong hơn 20 năm cuộc đời anh tới giờ thì trong tâm hồn anh có hai góc khuất. Một góc khuất đó là em, còn một góc nữa ngay cả em cũng không biết và có lẽ mãi cho tới sau này bất cứ người con gái nào anh yêu cũng sẽ không biết được. Nhưng em đã giúp anh để vượt qua cái góc khuất thứ hai ấy, em có nhớ là em đã từng bảo anh là " Anh được cái nhân hậu nhưng mà gàn dở lắm"...Em có biết là những lúc anh cần một nghị lực để vượt qua khó khăn thì hình ảnh của em lại hiện về tiếp thêm sức mạnh và nâng bước cho anh không?
    Trong cõi đời và kiếp người này, anh vẫn còn mắc nợ em. Để kiếp sau chúng ta làm một đôi UYÊN ƯƠNG HỒ ĐIỆP nhé!
    Giờ này em đang ở đâu, anh không thể biết được, anh sợ lắm nếu em đang sống trong cảnh khó khăn, nghèo nàn. Anh chợt thấy tất cả những thứ tiện nghi, hư danh xung quanh anh vô nghĩa quá. Anh đang khóc, để rồi khi lau khô những dòng nước mắt lại tiếp tục bước tiếp trên con đường đời nhiều gian nan nhưng vẫn luôn có một niềm đau giúp anh vượt qua mọi chông gai.
    WE WILL MEET IN HEAVEN!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh yêu quý , đã bao lâu rồi hả anh , em đã làm rất nhiều việc mà em có thể để quên anh , và có lẽ em đã thành công rồi . hiện tại với em , anh có cũng được , không có cũng xong . tồi quá hả anh , nhưng em không có cách nào khác . anh có cuộc sống của anh , em có cuộc sống của em . em không có đủ khả nảng để đợi nữa rồi . đợi chờ làm gì khi mà em biết , người con gái ấy trong anh còn sâu sắc lắm . em không đủ dũng cảm và khả năng để đợi chờ anh nữa rồi . em đã thử tìm đến cái chết 1 lần , và anh biết , anh trách em không bao giờ nói chuyện gì với anh . nhưng anh có bao giờ hiểu rằng em không thể nói với anh , em sợ rằng nếu như em nói hết , thì em vỡ tan ra mất , em không còn gì để che đậy cho con người xấu xa của mình . chán nản quá . anh đã từng sống những ngày tháng như em , và em thấy hình như anh vẫn bị cái bóng của người ấy đè nặng . em yêu anh , không biết có phải không nữa , hay em cũng như anh ? em chỉ coi anh là một cái bóng để bao bọc và che chở cho em ? khó hiểu quá , chuyện của chúng ta như càng ngày càng rắc rối .............. rồi anh tự thu mình lại , anh không liên lạc , không nhắn gửi gì cho em . ............... và em hiểu , anh mệt mỏi quá rồi !
    anh suốt đời cứ mãi đi tìm một người nào đó có thể đem dến cho anh một tình yêu mãi mãi .nhưng anh ơi , không thể mãi mãi được nếu như anh không yêu người ấy trọn vẹn như thế . em biết , anh không thể đến với em vì anh sợ em sẽ khổ . anh đâu có biết , yêu là chấp nhận tất cả .. ...........
    vè anh đã đạt được mục đích , em đã .............. quên anh rồi . với em , anh bây giờ không là gì cả .............. em xin lỗi !
  10. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh thanh_ala đã dựng lên topic này để mọi người có thể viết mọi điều...luôn trong lòng...
    Em cũng giống anh...,rất thích bài hát:"NHỚ EM"---Bài hát này do chính người bạn trai em tặng khi em ra sân bay vào 1 năm 7 tháng trước...Đọc lại điệp khúc bài hát đó...,em nhớ anh ấy nhiều lắm...Cám ơn anh...,đã cho em nhớ lại những kỉ niệm đã qua đó...Thax...
    Anh àh!!!Mỗi lần nhớ đến anh...,em thường viết mọi điều em suy nghĩ vào trong điện thoại...Folders cũng đã đầy rồi anh biết không......Biết nên xoá nó đi hay giữ lại đây anh......

    Giờ này anh đang làm gì......Đang ở đâu hả anh yêu......Bên anh có người con gái nào không vậy.....Đã lâu lắm rồi anh không mail cho em...,có lẽ anh đang bận...,anh đang vui vẻ bên bao người con gái trẻ đẹp khác và quên em rồi...,phải không anh......Em phải làm thế nào để quên anh đây......Em đã muốn nhắn tin về cho anh...,gọi điên thoại về cho anh...Nhưng em đã sợ...Em không thể làm được điều đó...Tại sao 2 con người yêu nhau luôn phải chịu đau khổ trong TY như vậy hả anh......Em biết...,anh cũng yêu em nhiều lắm...,nhưng lí do gì khiến anh luôn làm em đau khổ khi nghĩ về anh vậy......Chỉ tại...,em đã xa anh hay sao......Nhưng anh cũng biết là...,em không thể làm khác được mà...Chuyện học hành bố mẹ đã quyết định...,em không thể thay đổi...Chẳng lẽ chờ đợi người mình yêu...,khó khăn với anh vậy sao......5 năm...thời gian không phải là quá dài...,phải không anh......Em biết....,trong lúc này...,anh vẫn yêu em...Cho dù bên anh có những người con gái khác...Em nhớ anh...Nhớ anh nhiều nhiều lắm...Biết bao giờ chúng ta có thể lại được ở bên nhau như ngày nào hả anh...Hay...,sẽ mãi mãi không thể......Khi em học xong...,được trở về VN mãi mãi...Nhất định em sẽ không để cho anh phải buồn về em nữa...Nhất định để bất cứ người con gái nào co anh được...Còn hiện tại...,em đang chập nhận...,và mong anh cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa...EM YÊU ANH...!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này