1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh Yêu...!!!
    Em nhớ anh nhiều quá...!!!Đã bao lâu rồi em chưa được gặp anh nhỉ......Bao nhiêu đêm em đã khóc và nhớ đến anh rồi......Bản thân em cũng chẳng còn biết rõ nữa anh à...Đêm qua...,cũng lại một đêm như bao đêm khác...Em đã nhớ đến anh...,nhìn ảnh của hai chúng ta...,em đã lại khóc...Khóc ngon lành như một đứa trẻ...Bao nhiêu câu hỏi về anh cứ mãi trong đâu óc em...Giờ anh đang ở đâu.......Đang làm gì......Và cô gái nào bên anh hay không......Anh có nhớ đến người "VỢ" này hay không......(Anh đã gọi em nhưng vậy khi giới thiệu em cùng với bạn bè anh...,gia đình anh...)...
    Quen nhau được hơn 4 năm...Thà rằng mình cứ như thời gian đâu còn hơn...,anh nhỉ......Vui vẻ...,thoải mái...,không có nhiều chuyện phải nghĩ như bây giờ...Tại sao em lai nhận lời yêu anh làm gì cơ chứ......Rồi đến giờ phút này đây...,cả hai chúng ta làm nhau đau khổ...3 năm yêu nhau mà có quá nhiều chuyện xảy ra...Chia tay nhau đến bao nhiêu lần...Anh đến với những người đàn bà mới...em đến với những người đàn ông mới...Rồi cả hai mới hiểu rằng...,mình không thể sống thiếu nhau...Tại sao......TY luôn đem lại cho chúng ta sự đau khổ vậy sao anh......Chỉ vì em phải xa anh...,sống nơi đất khách quên người...Anh không tin em sẽ yêu anh...,sẽ chung thuỷ với anh...Rồi anh có người con gai khác...Anh đã làm em đau khổ đến nhường nào...,anh có biết không......Em ghét anh...,hận anh nhiều lắm...Nhưng càng ghét anh...,em lại càng yêu anh nhiều hơn...NHỚ ANH NHIỀU...
  2. NgTTH

    NgTTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu,
    Khi anh đang viết những dòng này thì có lẽ em đang ngủ say. Anh mong là như thế. Cả mấy tuần nay em bị cơn ho hành hạ. Nhiều lúc anh tự hỏi sao mình không có đủ can đảm để nói với em những câu an ủi ngọt ngào. Em với anh vẫn vậy, muốn gặp nhau mà sao chẳng gần được nhau. Quá gần mà cũng quá xa H à.
    Anh vẫn như một đứa trẻ con, trước mặt mọi người thì anh với em làm như không quen biết, nhưng khi vắng em thì anh lại nhớ em đến mệt nhoài, chả thiết làm gì.
    Anh vẫn không hiểu nổi em, tất cả mà anh biết chỉ là anh yêu em vô cùng. Đối với anh, em như có hai con người khác hẳn nhau. Một con người hiền hoà, nhẹ nhàng và đồng điệu, một con người mà anh như có thể soi được mình trong đó. Con người khác, lại quật cuờng và gai góc. Một con người làm anh hạnh phúc, một con ngưòi làm anh bị tổn thương, nhưng không rõ con người nào làm anh yêu em đến thế,
    Hôm nay anh làm được nhiều việc, mai lại đi làm. Tưởng rằng tối sẽ đi ngủ sớm, thế mà anh lại nghĩ đến em. Lại phải bò dậy, mò vào cái chốn mênh mông xa lạ này viết mấy dòng, cũng như bỏ một giọt nước vào một cái hồ. Không biết em có bao giờ làm thế không. Chúng mình giống nhau quá mà.
    Ngủ ngon em nhé, H của anh
  3. NgTTH

    NgTTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Một ngày lại qua đi rồi. Hôm nay cũng vào giờ này, anh lại ngồi viết cho em. Em có biết thời điểm hạnh phúc nhất của anh hôm nay là gì không? Là lúc đang ngồi trong phòng đó, anh nhìn thấy em. Tự nhiên anh nhận ra hai đứa mình ngồi giống hệt nhau, vắt chéo chân vào khoanh tay, nhìn lơ đãng. Và khi anh nhìn vào gương mặt của em, anh đã thoáng giật mình vì như là mình đang soi gương vào trong đó. Khó tả được anh sung sướng thế nào. Chúng mình sinh ra để cho nhau, H nhỉ.
    Ngủ ngoan em nhé. Yêu em nhiều
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình vẫn chưa vượt qua được qua cái rào cản đó. Hai đứa vẫn gọi tên và xưng tớ. Dạo này cả hai đứa đều bận bụi chuyện thi cử.Sao người ta yêu nhau hay được gần gũi nhau thế nhỉ?Còn chúng mình?Ôi! Tớ không muốn gặp bạn ít thế đâu, một tuần may ra được hai lần, mà có khi còn không nữa đấy nhỉ?Cúng mình không học cùng nhau, tớ không được cùng bạn ngồi chung một lớp học, cùng cúi đầu vào bàn bài chung nhỉ?Dù vậy nhưng tâm trí tớ luôn hướng về bạn, vào những việc mà hai đứa đã làm, và con đường chúng mình sẽ phải đi. Chúng mình là thế nhé!
  5. NgTTH

    NgTTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    H ơi, hôm nay bắt gặp em đang khóc. Anh bối rối quá, cả ngày chả làm được việc gì. Con gái đi xa, chat về nhà, khóc là chuyện bình thường phải không em. Thế mà sao đầu óc anh vẫn loạn xạ cả lên. Thậm chí anh nghĩ đến cả cảnh chúng mình mất nhau, ngày chia tay anh chạy xe đến một thành phố xa lạ, trốn tránh tất cả mọi người. Anh đa cảm quá em nhỉ. Mà hôm nay giọng em cũng khác lắm, nhẹ nhàng và kín đáo hơn mọi ngày. Phụ nữ lạ thật, bề ngoài thì luôn tỏ vẻ bình thường, nhưng trong lòng thì lại biến động không ngừng, lúc nóng lúc lạnh. Anh vẫn chẳng thể hiểu được em, đối với anh, em mỗi ngày là một bất ngờ. Thật là lạ kỳ, ở bên em anh có thể trải qua rất nhiều cảm giác buồn vui nóng lạnh chỉ trong một hai ngày. Chỉ có một điều anh biết, là anh yêu em. Tròn trĩnh.
  6. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Em là người đưa anh vào diễn đàn này và cũng là người khiến anh rời bỏ nó. Từ ngày em đi anh không còn vào đây nữa, cái bóng của em khiến anh không còn muốn yêu người nào nữa. Hôm nay ghé qua đây thấy nhớ em quá chừng. Không biết dạo này em thế nào nhỉ? Em cũng không nhắn tin cho anh nữa.
  7. friend_85

    friend_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la dieu quy gia voi nhung ai biet thuc su ton trong tinh yeu. Tinh yeu khong the noi roi lai khuoc. Tinh yeu khong chay theo thoi dai. Hai nguoi gap nhau nhu hai trai tim dong cam , ho den voi nhau mot cach tu nhien , va thuc su ho dam hi sinh vi nhau . Ho tin vao minh co the dem lai hanh phuc cho nguoi minh yeu. Ai dam noi minh la mot nguoi yeu hoan hao? Khong , Minh cuoi cung cung chi la mot hat cat nho giua bien nguoi , cung co "tham ,san, si" nhung minh co thuc su biet kiem che truoc nhung ham muon truoc mat khong . Tinh yeu cung vay , no can su thu thach , neu da vuot qua duoc thu thach , thi tinh yeu do moi la tinh yeu cua hai nguoi. Minh chua tung yeu , nhung minhhi hieu ve tinh yeu nhu the . Mong duoc su gop y cua cac ban
  8. SaoThangNam

    SaoThangNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tối qua trên đường về,bất chợt thấy một ai đó giống anh đang đèo người con gái khác,tim mình chợt nhói đau...cứ nghĩ là đã quên nhưng thực sự không dễ dàng một tí nào cả...Ngang qua lăng Bác lại nhớ đến ngày đầu vừa ra HN,anh dắt tay dạo chơi trên ấy và xem lễ hạ cờ...thế mà thoáng chốc tất cả đã thành dĩ vãng...Đôi khi không hiểu được chính bản thân mình,cái cảm giác yêu thương của trái tim xen lẫn với sự nuối tiếc quá khứ và một chút oán trách của hiện tại...
    Tình yêu đầu tiên là thế...những ngày tháng tươi đẹp đã qua.chỉ còn lại trong lòng mình bao nỗi trăn trở cho công việc và tương lai...
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    H em xin lỗi . buồn quá, chỉ có gần tháng thôi , bao nhiêu chuyện đã xảy ra . chán nản , không em không được phép chán nản , em đã tự hứa rồi . em còn rất nhiều thứ phía trước . nhưng anh ơi , một lúc mất đi 2người bạn và cả anh nữa . em không thể làm thế nào được , con người em tồi qúa hả anh ? tồi đến nỗi người ta không cần xem em là như thế nào mà thản nhiên ghép cho em tội danh "kẻ cắp " . em buồn muốn khóc , chán quá . con bạn thân thì nằm bệnh viện , L thì em không nói để làm gì , nhưng N , cả hai người cùng bỏ em một lúc . em phải làm sao đây ? lại lục tìm anh trong quá khứ , dù không có nhiều kỉ niệm , nhưng cũng như trước đây , dù anh chẳng làm gì giúp em cả , nhưng anh luôn là chỗ dựa trong em . giúp em một lần cuối cung này thôi anh nhé , rồi em sẽ để anh ra đi mãi mãi ....
    yêu anh !
  10. baby_elephent

    baby_elephent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tu truoc den h, truoc tinh yeu em bao h cung la nguoi choi tro cut bat
    Nhung tu ngay gap anh
    Voi nu hon dau doi anh trao tren X_club, chang hieu sao em lai bi cuon hut
    That la, 2 dua chua he co 1 ty tinh cam nao ma da hon nhau roi
    Nu hon den truoc ca tinh yeu
    Hom do, ca 2 dua cung phe^, den khi ve den hostel, chang kip suy nghi gi ca, em da chim vao giac ngu
    Den hom sau, net send cho anh, 2 dua cung nhat tri chi la anh em thoi
    The ma chua day 1 thang sau cai nu hon ay, chung minh da yeu nhau ru`i, chang hieu yeu tu khi nao va cung chang biet ngay nao chinh thuc yeu nhau nua
    Chi biet rang ngay anh hon em , nu hon dau doi, la ngay 8/11/03
    That buon cuoi phai ko anh, khi voi tat ca nhung tinh yeu truoc em lai chang he hon 1 ai ca
    Chac chang ai co the tin dc rang em da yeu rat nhieu nhung ma chua he hon ,,,,,
    Oi, cai quai gi the nay nhi
    Linh tinh loan xa het ca len roi
    Chang hieu minh dang lam gi nua
    Met moi va chan nan qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này