1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_boyvn

    x_boyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ký Ức Sau 1 Bước Chân ...!!!
    ............ " Em à ! Anh vừa mới mail cho em xong nè , thư anh viết cho em dài lắm ...đoc xong anh thấy mình tếu tếu sao đó ...em chắc dang vui chứ hả ... mấy hôm nay anh cảm thấy trong người không được khoẻ em à ..... , vì học nhiều nên anh phải thức đêm , mà thức đêm nhiều thì dĩ nhiên là ... ngủ ít ...cũng may là lúc này em đang không ở bên cạnh anh ,hix ... nếu không chắc dã " bầm dập" voi'' em rồi em nhỉ ... vì anh biết anh vô duyên quá mà ....
    .............. Em nè ! Hình như là đã lâu rồi em hả , lâu lắm rối anh ko được nhìn thấy em ... Anh vẫn nhớ , nhớ những ngày em bi. Mẹ la không cho đi chơi , thế là em lại nói dối với Chị để nhờ chị chở ra khỏi nhà và chờ cửa ... Hai đứa mình đi mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vốn biết là cô nhóc nhí nhảnh , lí lắc ...mà ghét nhất là cái tóc của em :mad: em quậy tưng bừng ... nên anh cổ chọc cho em khóc , cố làm cho em quạu ( anh ác ghê! )... vậy mà cái người mất ngủ lại là anh ...hic...Tức lắm ! .. nhưng không phải vì thua em đâu nha , chỉ tại ko thể chịu nổi cái nhìn của em thôi ... tinh nghich ... dáng ghét ...
    ........ Rồi ....1 ngày ... , em có nhớ không ... lần thứ 2 em gục đầu vào vai anh , lúc dó thực sự không thể nghe được điều gì trong tiếng nấc của em , chỉ vỏn vẹn 3 chữ mơ hồ mà anh còn nhớ "...anh vô tình ..." ... chỉ vậy và khóc ...khóc..... em khóc quá chừng nhưng 1 thằng khờ như anh chỉ biết siết em thật chặt ... em có nhớ là em khóc nhiều lắm không ... anh biết tất cả nhoà đi trong mắt ... đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bối rối trước nước mắt con gái , anh đã có cảm xúc , những giot nước mắt theo suot doi anh ...... nhưng cũng từ lúc ấy anh không còn hạnh phúc dược trông thấy nữa... những giot nước mắt đầu tiên thiệt đẹp nhưng cũng là cuối cùng ... cho đến bây giờ ... em chẳng thèm giận hờn , chẳng còn lúc lắc cái đầu như cô chủ nhỏ , chẳng thèm giận hờn chẳng thèm gục đầu vào vai anh thêm 1 lần nào nữa nữa .... và .... chẳng bao giờ còn nhìn thấy em nữa ... Nhi oi ! ...
    ............Ngày ấy...! Xa........ !.... Ừ , xa quá rồi em hả ? ... xa thật ....chớp mắt mà hơn 2 năm rồi còn gì , khoảng thời gian không dài nhưng biết không ? Nó nặng nề và u àm lắm em ạ , thời gian có thể là thay đổi mọi thứ ... thế mà tất cả như chỉ cách 1 bước chân , vẫn đó ,âm ĩ mãi và vẫn còn ướt đẫm những giọt nước mắt của em ngày nào ...
    ......................... Ngày em đi .... trời không mưa cũng chẳng nắng , 1 ngày bình thường như mọi ngày , tất cả vẫn tiếp diễn , ồn ào và sôi nỗi ... và rồi có cảm giác như mọi thứ nhanh hơn , quay cuồng và không xác định được phương hướng ...... chẳng có gì dặc biệt để kể cho em nghe đâu duy chỉ 1 điều : tim anh mất nhịp .......... Ngày em đi ... anh không nói 1 lời ... im lặng , không 1 giọt lệ ... không oán thán ... không suy nghĩ ...không buồn... không 1 ai để chia sẻ ... không nụ cười và rồi .... anh cũng không còn là anh nữa ...
    ..... Ngày em đi ... cuộc sống với anh mất hết ý nghĩa , không thú vị , không yêu thương , không gì cả ....... Ngoại mất , Ba phá sản rồi tự tìm cái chết , gia đình trong mắt anh là cái gì đó rất đáng sợ , nặng nề và u uất, rồi như 1 người ngộ đạo khi em tìm đến_là niềm vui _là tất cả . Vậy mà ....
    ............. Em biet khong ? Những bài hát ngày xưa em thích , anh tập hát đi hát lại hàng biết bao lần ... có những bài nhạc mà anh cần có em bên cạnh đễ chia sẻ , có nhiều điều nhiều chuyện mà anh ao ướt đuợc kể cho em nghe ... ca sĩ trẻ giờ cũng nhiều lắm em ạ , nhưng nếu anh kể tên ra thì chắc em không biết đâu .......em nhỉ ....???? ....
    .... Em biet không ! Giờ đây viết những dòng tâm sự với em ... anh lại vẫn có cảm giác sao sao đo'' , lần nào cũng vậy ... vẩn yêu và nhớ em lắm Nhi à...
    .... Để anh kể cho em nghe về cuộc sống dạo này của anh cho em nghe nữa nha ,nhưng lần trước anh kể đến đâu rồi em hả ? .... Ôi mà vẫn như ngày nào em à , như cái lần cuối cùng em gặp anh đó ... chẳng có gì đặt biệt ... chẳng có gì để nói ... Vậy chứ trong mắt mọi người anh lại là con người rất đáng sợ , anh hoàn toàn bí ẩn , chẳng 1 ai hiểu được , người ta chẳng thể nào biết được là anh đã có 1 người yêu và người yêu anh như thế nào ... trước mắt họ chỉ thấy 1 tên con trai lúc thì lạnh lùng , lúc lại hoạt bát vui vẻ bởi anh rất khéo léo trong việc che giấu cảm xúc mà ... giờ đây nhiều người yêu anh , nhiều người chờ đợi nhung anh chẳng tìm được trong số họ điều gì có thể làm cho anh phải dể tâm đến , anh không đòi hõi người đó phải giống em vỉ đã từ lâu anh ý thức được rằng những gì về em là những ý niệm của tiềm thức , mà tiềm thức qua rồi thì cũng xa rồi . Vậy chớ cũng mâu thuẫn lắm em à ... đôi khi nhìn 1 thứ gì đó bất chợt nghĩ đến em , ngỡ rẳng em dã quay về nhưng hiện hữu trong 1 hình hài khác ....thật là nực cười !
    ...... thật ra em ko tốt 1 chút nào hết em ạ , khi em đi em mang theo tat cả và dể lại cho anh những ngày tháng vật vờ , mờ ảo , anh chếnh choáng như người say , làm sao anh ngờ đươc , trời oi ! ....rồi từ lúc ấy ấy anh ngộ ra nhiều điều lắm , anh nhận thấy mạng sống là vô thường , và cũng từ khi đó anh bắt đầu suy nghĩ , anh nhìn nhận mọi thứ 1 cách sâu sắc hơn ... rồi dần dần anh thay đổi thế nào mà ngay cả bản thân anh cũng chẳng ngờ ... con người đã đáng sợ càng trở nên nguy hiểm ...ngày đó trong ánh nhìn của em anh là người thế nào ??? ... thông minh , nhạy bén , sắc sảo.." phải không ?... giờ thì không đơn giản như vậy nữa dâu em à ...
    ........ Bé nè ! có nhớ anh không vậy , anh dang suy nghĩ đây , những lời này lát nữa khi viết hết anh không biết phải làm sao nữa ... chuyện của tụi mỉnh sẽ có nhiều người biết lắm đó ... mà ôi ! chẳng sao cả , người ta cũng đâu có biết mình là ai đâu em ... anh sẽ không ký tên , khong tiết lộ 1 tí gì về mình cả , người nào đó vô tình đọc được thì họ cũng sẽ nghĩ là chuyện tầm phào ... thế thôi !
    .... Nhưng đây là lần đầu tiên anh không hiểu đươc chính mình , tai sao anh ngồi đây và viết cho em những dòng này nữa ... lần sau anh sẽ không vậy nữa ha'' ! ... nếu muốn tâm sự với em anh sẽ chỉ nói cho 1 mình em nghe thôi , như bao lần trước đó ... à mà nè anh xin lỗi , hộp mail cũ của 2 đứa mình giờ không còn nữa ... vậy cũng tốt ... anh có lý do để ko phải dối diện với nó nữa , anh có cớ để quên em .
    Ngay hom nay anh lang thang tren mạng , anh thấy người ta viết cho ngưòi yêu của mình , tự dưng lòng anh đau nhoi , em oi đau nhói . Anh củng muốn viết cho em , như thể anh cũng đang đươc yêu như bao cặp tình nhân khac , và nh­ư vậy anh cảm thấy tốt hon , đỡ cô đơn hơn .
    .... anh sẽ quên dược em mà , yên tâm nha ! hy vọng ngày dó sẽ không xa ... cỏi nào dó mà em đang thấy, hãy thầm chúc cho anh , cho anh sớm tìm thấy 1 tình yêu , như ngay xưa anh đã được em yêu.......
    anh nhớ và yêu em tha thiết
    ..về Mẹ và Chị anh sẽ tìm cách liên lạc , em dừng lo !
    .... gởi đến em nụ hôn ảo_người tình dầu tiên.
    Em biet không hồi đó anh viết thơ nhiều lắm, nhiều vô kể , vì em ma anh viết nên tất cả anh viết là vì em .....
    Khắc nghiệt hơn cả chiến tranh
    Là tình yêu em bỏ lại
    Cười với mình trong từng giọt đắng
    Nhủ với lòng , mai ta_se_quen_em
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu là mình có thể chịu đựng cảnh này đến bao giờ khi mà người tôi yêu ở các xa tôi nửa vòn trái đất, nơi đó anh đang làm gì tôi cũng không biết. Tôi yêu và không biết tình yêu của mình sẽ đi đến đâu nữa. Tôi yêu một người lớn tuổi mà tôi vẫn gọi là nguời bạn lớn. Nhưng tôi tin vào tình yêu của mình,
    Anh ơi, nơi đó anh giữ gìn sức khoẻ anh nhé. Năm sau ta lại gặp nhau.
    Cô học trò của anh
  3. sunny78

    sunny78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh dấu yêu,
    Ba tiếng thân thương nhưng giơ? na?y em không biết anh đang la?m gi?, ơ? đâu??? Không, có thê? em biết anh ơ? đâu nhưng em không dám kiếm ti?m anh. em muốn quan tâm xem giơ? na?y anh thế na?o, đaf có bạn gái chưa? hay vâfn đang nung nấu một mối ti?nh??? Bơ?i em đaf thuộc vê? một ngươ?i khác. Em không hiê?u sao, mặc du? em đaf có gia đi?nh, có thê? nói chô?ng em la? một ngươ?i ma? nhiê?u cô gái mơ ước nhưng em vâfn không nguôi nhưfng băn khoăn vê? anh. Nhưfng năm qua, đaf hơn 4 năm chúng ta chia tay nhau, anh vâfn một mi?nh cô đơn ư? Trước hôm đám cưới em chúng mi?nh gặp nhau nhưng chă?ng nói được gi? ca?. Nhưng thực sự lúc đó em chă?ng muốn nói gi? ca?. Mong ră?ng một nga?y na?o đó anh sef đọc được tâm sự na?y.
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    buồn , nhớ , cô đơn . nhắn gửi tới tất cả :
    những người nhìn vào cuộc sống của tôi , bảo rằng Tôi HẠNH PHÚC ! hạnh phúc sao ?
    hạnh phúc là gì nào ? họ bảo rằng , bên cạnh tôi có một người chị gái quan tâm đến tôi , có những người bạn bên cạnh tôi !
    hạnh phúc gì ? chẳng gì cả ! đơn độc .
    bạn bè : con bạn thân nhất ra đi , từ chối một tình bạn gần 10 năm . còn 3 con bạn trong nhóm hờ hờ , liệu có phải là bạn ? ích kỉ , lúc nào cũng nói hay nhưng có bao giờ chúng nó đặt vào vị trí của tôi để mà nhìn nhận xem con bạn nó đang phải chịu đựng trải qua những gì ?
    gia đình : mệt mỏi , ngày nào cũng thế , trôi qua ảm đạm , chẳng có gì đặc biệt cả . chán ghét tất cả , chị ư ? chị dạo này bận rộn quá , mà có chuyện gì thì cũng chẳng thể nói với chị , bởi thế nào chị cũng mắng !
    còn anh : anh cứ đến rồi đi , lướt qua cuộc đời em trong thoáng chốc . buồn vô tận !
    và tất cả mọi người còn lại : mọi người có biết tôi đang làm sao không ? sắp phát đien rồi đây . đừng bao giờ nhìn vào cái vỏ của tôi để mà bảo tôi HẠNH PHÚC ! hạnh phúc gì khi bị tất cả bạn bè trong lớp nhìn với ánh mắt dè chừng bởi tôi được NGHI NGỜ là con Ăn Cắp? hạnh phúc gì khi tôi chẳng có gì ở bên cạnh . giả dối , cuộc sống còn gì nữa ? sống chỉ để sống , là nghiã vụ không phụ với ơn nghĩa sinh thành . cuộc sống là thế sao ?????????????
  5. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chán ! rảnh rỗi chờ em chán quá ! lại vào viết ! Chẳng ai có thể hiểu nỗi anh nhớ em như thế nào đâu ! và có lẽ chắc em cũng chẳng biết anh nhớ em như thế nào !
    Chẳng lẽ tình yêu là sự đợi chờ và nhớ nhung đến cháy bỏng lòng mình hả em ? Chắc là vậy rồi ! vì chưa bao giờ anh trải qua cảm giác khủng khiếp này cả ! anh sợ ......... anh sợ em quá rồi nhưng anh vẫn ko thể nào , ko thể nào quên em được chim quyên nhỏ của anh à !
    anh yêu em !
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 8-7, đúng 1 tháng trước sinh nhật em, và 3 ngày nữa thôi là được 7 tháng chúng mình yêu nhau. Thật sự giờ đây em ko hiểu mình đang nghĩ cái gì anh ạ. Em chỉ biết trái tim em gần như tan nát. 2 ngày, chẳng nhẽ 2 ngày ấy thôi mà anh có thể nhẫn tâm quan mặt đi thế sao ?
    Cách đây 2 ngày anh còn nhớ ko? anh viết email và nói với anh rằng mọi chuyện ko có gì nghiêm trọng cả, em đừng hơi một chút nói chia tay được ko? Vâng em dồng ý, nhưng giờ đây thì sao? Em đã cầu xin anh cho chúng mình làm lại, nước mắt em đã rơi nhiều như những ngày đầu em mới sang đây- những ngày đầu ko có anh ở bên cạnh. Em đã nói hết sức để anh hiểu là em yêu anh đến thế nào? Tại sao thế hả anh? Tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế? anh phủ định tất cả những gì anh đã từng nói với em. Em ko thể tin được điều này anh ạ? Làm thế nào để em tin đây? Tất cả mọi người và chính em đã tin rằng anh quá yêu em và anh ko thể làm thế này với em. đó chính là cú sốc lớn nhất của em đấy anh a.
    Mặc dù ở cái nơi xa lạ này- cái nơi mà chưa bao giờ chúng mình đi chơi với nhau nhưng ko hiểu sao em vẫn nhớ anh kinh khủng. Em đã chúc anh hạnh phúc và sớm tìm được tình yêu đích thực của mình......vâng bây giờ em còn nói gì được hơn nữa hả anh?
    Anh hãy sống thật vui vẻ, thoải mái nhé. Em cũng đang cố gắng tại vì em biết là em còn có tương lai ở phía trước. Và em tin em sẽ làm tốt mặc dù ko có anh !!!
    Good bye my love..........tình yêu của em ( đây sẽ là lần cuối cùng em gọi anh như thế )
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần anh cố tưởng tượng ra rằng: Cuộc sống sau này sẽ ra sao nếu không có em ?... Nhưng anh thất bai BL ạ. Hay nói đúng hơn anh không dám tưởng tượng ra cái viễn cảnh u ám ấy!
    Về mọi phương diện, với anh em là một cô gái tuyệt vời nhất. Có thể sự thật hôm nay không thật đến ngày mai, nhưng anh luôn muốn nhắc lại một lời đã cũ: Gia đình trong tương lai của anh không thể thiếu em. Em sẽ là một cô giáo, một người bạn, một người mẹ của các con anh. Em đừng quay mặt đi như thế, nhìn vào mắt anh nhé. Mặc dù anh biết em nghĩ gì sau khuôn mặt đỏ rần mỗi khi anh nói thế, nhưng anh muốn em cảm nhận tình cảm anh không phải chỉ bằng lời. Hãy nhìn vào mắt anh, em nhé!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên lại giở lại những gì anh đã viết cho em , em còn nhớ mãi , nhớ mãi không quên . anh chẳng bao giờ tin vào tình yêu và anh bảo bản chất của con người là độc ác , anh là con người độc ác , anh thà để cho người ta bảo anh độc ác còn hơn anh làm người ta khổ ! anh đã nói thế , em cũng chẳng biết làm thế nào , nhưng anh lại nỡ để cho em cũng đang mất dần đi niềm tin vào tình yêu , vào cuộc sống . buồn vô hạn !
    giờ em chẳng biết mình đang làm gì nữa ! cứ mong mỏi hi vọng được nhìn thấy anh , nhưng em không có được "diễm phúc" ấy ! chấp nhận vậy ! cũng chẳng làm thế nào được , anh không phải là của em , cũng chẳng thuộc về ai khác ........anh còn nhớ anh đã nói với bạn em gì không ? anh yêu em nhưng anh sợ anh làm em khổ ? anh có biết yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc và hạnh phúc của em là gì không ?
    hạnh phúc của em là có anh , có anh ở bên cạnh . mọi chuyện đã đi quá xa rồi . em phải dừng lại , làm lại tất cả . em hứa , em sẽ quên anh !
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

    Vậy là đã xa em được 2 ngày rồi . Chẳng biết đến bao giờ mới được gặp lại đây . Sao mà nhớ thế không biết được , ngồi chát thế này rồi mà vẫn không thể nào bớt được tẹo nào . Lạy chúa cho thời gian trôi đi thật nhanh .

  10. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nào cũng có trở ngại và thử thách phải không anh ? Nhưng dù có phải đợi anh cả đời này thì em vẫn tự tin rằng có anh , có em mình sẽ vượt qua tất cả .
    Thời gian ? Khoảng cách ? Cám dỗ ? .....tình yêu của em dành cho anh không ít thế đâu . Từng ấy thử thách chỉ làm em thấy yêu anh nhiều hơn mà thôi ! Anh phải tin em nghe không ?
    Những gì mình đã hữa với nhau ngày hôm ấy anh và em đều phải làm được nhé !
    Em đợi anh đấy ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này