1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungllai

    tungllai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em nói với tôi "Chúng mình có lẽ không hợp nhau đâu vì tính cách quá đối lập như Trường Sơn Đông , Trường Sơn Tây nên không bao giờ có sự hoà hợp được .Nếu như Ngưu Lang ,Chức Nữ một năm còn có thể gặp nhau qua cầu Ô thước thì Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây mãi không bao giờ có thể găp nhau vì nó đối lập mà"
    Nhưng em àh mặc dù đối lập nhau nhưng nhưng TSD Và TST lại luôn ở bên nhau dù nắng hay mưa .Và anh cũng sẽ như vậy không như Ngưu Lang Chức Nữ chỉ có thể găp nhau một thời gian ngắn ngủi rồi lại phải chia xa
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thật buồn cười anh nhỉ ? ngay khi em đã tự nhủ sẽ rũ bỏ tất cả , sẽ quên anh ! vậy mà anh lại xuất hiện , buồn cười quá . buồn muốn khóc ,em đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để cố gắng khuyên giải chính mình , rồi chỉ vì 3 phút , 3 phút gặp anh đã đánh đổ tất cả những cố gắng của em . rồi anh lại khơi dậy trong em tất cả những gì gọi là " kỉ niệm" . em phải làm sao đây ? lại bắt đầu lại từ đầu ! chán quá đi , dẫu biết con tim em hạnh phúc biết bao khi được gặp anh , nhưng lí trí em không cho phép , em phải quên , quên tất cả những gì "dính" đến anh . em phải làm sao đây anh ?
  3. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chán !
    Chim quyên nhỏ của anh ơi !Nhớ em quá rồi ! Em biết không ,hôm nay nhìn những đứa bạn của anh , đứa nào cũng có người yêu , đều được chở người yêu đi chơi , được nắm tay nè , được hôn nè ..............
    Chúng nó làm anh nhớ em da diết , dù biết em phải busy nhiều việc và anh cũng thế , nhưng anh vẫn muốn có em bên cạnh anh vào lúc này , thèm hơi ấm của em , thèm được có em trong vòng tay , thế nhưng ....................... thế nhưng ..................... Khoảng cách ............. khoảng cách ............ anh căm thù nó ........... dù anh nói với khi yêu em anh đã phải cố gắng chấp nhận .......... nhưng em ơi ! em hỏi tất cả con trai xem , có thằng con trai nào yêu mà không mong muốn có được người mình yêu trong vòng tay không hả em ?
    Nhớ em quá em ơi ! trong tim anh bây giờ chỉ biết gào thét tên em ! anh tha thiết gọi em :" chim quyên nhỏ ơi ! "
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    NIght 7/14....
    2 đứa đang ngồi nghe nhạc + download films...
    " Để anh tìm bài 99 problems đã", anh lanh tranh cái laptop, ko cho mình dùng
    " Hay ko anh??"
    " Cũng hay,nghe thử đi"
    Mình đang ngồi thưởng thức xem nó ra làm sao thì anh nói:" Sau này anh có bạn gái, anh sẽ cho người ta nghe bài này..."
    grrrrrrr " Sau này anh có bạn gái...." Nói thế là có ý gì đây.
    Tức chết đi được ý, em lù lù ra đây mà còn thản nhiên nói thế.KObiết anh coi em là ai nữa Chỉ muốn đấm cho vài nhát thôi. Cái đồ đáng ghét.
    Đang say sưa với giai điệu bài hát,anh thắc mắc:" Úi chết, em là bạn gái anh cơ mà nhỉ. hihihì Thì giờ cho em nghe đây này>"
    Lại còn nhe răng ra cười được nữa. Ghét quá đi mất thôi. Giờ yêu chưa xong, đã tính đến bạn gái khác sau này rồi. Cái này đủ biết em và anh sẽ đi đến đâu rồi cưng nhỉ. Chẳng biết buồn hay vui nữa.Thật sự giờ em thấy vui lắm vì giờ anh nhẹ nhàng với em hơn, anh vui vẻ hơn và em rất thích được nhìn anh cười. Nhưng mà....... Rồi sẽ đến cái ngày anh và em ở một nơi, lúc đó liệu có còn có thể tiếp tục ko hay đường ai người đó đi???? Chán chẳng buồn nghĩ nữa. Thời gian sẽ trả lời chúng mình vậy.
  5. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0

    .............
    Có thể bạn sẽ rất chóng quên những câu nói tuôn ra như suối khi bia thừa rượu mứa. Đàn ông mà, bao lời có cánh ấy là tự nó bay lên chứ còn họ thì vô can lắm.
    Nhưng mà phụ nữ thì, như một nhà thơ nào đó đã từng "kết tội" là rất cả tin. Các nàng chỉ "nhìn" bằng tai thôi. Nên những tiếng róc rách, thì thầm dù nhỏ nhất, dù xa nhất cũng đố có bị bỏ sót bao giờ. Và họ nhớ, kỳ lạ thay là trí nhớ của phụ nữ. Họ có thể quên ngay công việc vừa được giao, quên ngay cả những điều răn dạy được học suốt từ khi tấm bé để nhớ đến mòn mỏi, xác xơ một câu lừa phỉnh ngọt ngào.

    Không phải tất cả phụ nữ đều tóc vàng để coi những lời đường mật là thật. Nhưng ngay cả những phụ nữ tóc đen đôi khi cũng thích nhuộm tóc màu vàng, bởi bạn có biết không đôi lúc họ cũng cần được tiếp sức bằng cái cảm giác lâng lâng để rồi đứng vững trên đôi chân của mình hơn trong cuộc sống.
    Tôi cứ nhớ mãi "Một chuyện đùa nho nhỏ" của Sêkhốp. Cô gái trong chuyện sợ trượt tuyết đến tái dại cả người, vậy mà khi nghe người bạn trai nghịch ngợm nói vào tai "Anh yêu em" lúc trượt qua đoạn đường nguy hiểm nhất, cô đã háo hức, khát khao đến nỗi tình nguyện chịu đựng thêm một lần sợ hãi để nghe lại những lời ngọt ngào nhường ấy.

    Ngày xưa tôi lên án chàng trai trong câu chuyện ghê lắm, và cũng trách ghê lắm nàng thiếu nữ nhẹ dạ cả tin kia. Nhưng năm tháng đắng cay hơn đã dạy tôi biết chắt chiu những giọt ngọt ngào. Và tôi thương đến quặn lòng cô gái trong chuyện khi cô chiến thắng được sợ hãi để nghe lại ba tiếng thần kỳ.

    Có một mối đồng cảm rưng rưng giữa cô và người đàn bà trong tôi. Cái miền hoang vắng khô cằn như sa mạc trong mỗi người phụ nữ tưởng như bị bổn phận lấp đi, đôi lúc cũng trỗi dậy khát khao được tươi xanh, được tràn trề mưa mát.
    Bạn vô tư nói với tôi rằng các bạn đã tung hứng, tán tỉnh một nàng nào đó thật ăn ý và điệu nghệ và nàng có khi sung sướng suốt cả tuần. Tôi đã hơi phẫn nộ. Nhưng mà chỉ một tích tắc thôi... rồi người phụ nữ mơ màng trong tôi lên tiếng bênh vực. Chẳng biết nàng đó tóc đen hay tóc vàng nhưng nàng đã hạnh phúc thì lạy chúa vẫn cứ là hạnh phúc. Điều đó thật như Trái đất đang quay xung quanh Mặt trời mà.

    Lúc những lời có cánh thốt lên ai nào biết người nói hay người nghe hạnh phúc hơn. Lúc mà men sóng sánh tràn ra lời nói thì cái say đâu có chọn lối đi về. Bạn có biết không đó là lúc mà lời người xưa vọng về huyền hoặc: "Uống rượu từ bình nào đâu có quan trọng, chỉ cốt làm sao say được thôi"! Mà trời ơi, ở đời, say mới khó...
  6. K_mir

    K_mir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Em chả còn là người yêu dấu của anh nữa rồi. Nhưng mỗi lần nhớ tới em thì cảm giác đau nhói hôm hai đứa chia tay nhau lại trỗi dậy. Tình yêu học trò của hai đứa mình đã từng rất đẹp và trong sáng. Anh không hối tiếc, cũng không trách em đã không thể vượt qua nỗi lo sợ của bản thân. Em là con gái, 6 năm chờ đợi một người đi xa khổ lắm đúng không em? Khi em chọn con đường không có anh, nhất là vào đúng hôm trước khi anh bay, anh đã muốn mắng em _ một con người yếu đuối và hèn nhát. Tình yêu của em dành cho anh không đủ mạnh hay sao? Nhưng rồi .. anh đã chẳng thể làm được điều đó. Anh đau một mình anh. Cái ý nghĩ làm như vậy tốt hơn cho em khiến anh hiền hoà đi nhiều so với bản tính anh vốn có.
    Hơn hai năm trôi qua .. lâu rồi anh cũng không còn mất ngủ vì em nữa. Học hành, công việc giúp anh quên em, quên thực sự. Nhưng anh vẫn thương em như ngày nào, cô gái mỏng manh ạ. Khi em nói với anh rằng chàng trai đó đã bỏ rơi em .. anh thương em đến thắt lòng. An ủi em, vỗ về em, tất cả anh đều có thể làm. Chỉ có một việc không thể, đó là yêu em như trước.
    Anh biết em đang cần một chỗ dựa nên em cần anh. Anh sẽ làm chỗ dựa cho em tới khi nào em vượt qua nỗi đau, như một người anh lớn. Chỉ thế thôi em ạ, rồi em sẽ đứng vững và tự bước đi mà không cần có anh bên cạnh. Rồi em sẽ hạnh phúc.
    Hãy tin anh, anh sẽ vẫn là bạn tốt của em.
    HV
  7. bowling_bida

    bowling_bida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em không tài nào ngủ được. Hễ nhắm mắt lại là gương mặt anh hiện rõ mồn một, như thể chỉ cần một cái với tay là em chạm được vào anh. Em thấy anh cười, cái nét môi cong nũng nịu và chế giễu ấy của anh khiến tim em thắt lại. Có cách nào đó để em giữ lại khoảnh khắc đó cho riêng mình không anh? Em luôn tự hỏi con ngựa bất kham trong anh khi nào mới thôi rong ruổi???
    Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, phải... 3 ngày, sau đó bước thời gian sẽ dài lê thê và uể oải; muốn được nhìn vào mắt anh, nghe anh nói, thấy anh cười sẽ là ước vọng xa vời.
    Tận đáy lòng em cầu chúc cho anh sự an lành. Giây phút nào đó bất chợt hãy nhớ đến em anh nhé!!!
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết lý do cụ thể là gì, nhưng anh cảm thấy thật thất vọng BL ạ. Tại sao chứ, tại sao em chỉ nói, chỉ yêu cầu anh tìm hiểu chứ em không định thực hiện điều đó. Dĩ nhiên tìm hiểu những cái đó đối với anh chẳng mất nhiều thời gian và công sức gì, nhưng em đã làm anh hy vọng, và tin tưởng nữa. Vậy mà em...
    Em có biết là niềm tin quan trọng đến thế nào không? Anh từng tưởng tượng nhiều, mơ ước nhiều về tương lai của hai đứa, nhưng những lần thế này, anh đang dần thấy cái tương lai ấy mờ mịt lắm.
    Vẫn biết rằng yêu là tôn trọng, yêu là cảm thông... và yêu còn là chấp nhận nữa. Nhưng phải chấp nhận những điều không đáng thế này, anh thấy khó chịu lắm.
    Đừng đánh mất thêm nữa những cái đã có trong anh, em nhé!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Text tình yêu là gì mà mãi đắm đuối . anh đã từng nói tình yêu đẹp khi còn dang dở . có thật là tình yêu đẹp khi nó còn dang dở không anh . thời gian đã đi qua rất mau nó không đợi em cũng không đợi anh không đợi chúng ta . nó có thể làm thay đổi mọi điều nhưng không thể thay đổi những kỉ niệm tuyệt diệu ấy . anh không thể níu kéo được sự thật anh cung không thể làm thay đổi được sự thật . bởi vì sự thật la chúng ta đã mất nhau mãi mãi anh ạ em biết anh không thể nào quên đuợc em va ngược lại nhưng chúng mình không thể bắt đầu lại từ đàu được nữa anh ạ tất cả đã quá muộn hãy hiểu cho em . em muốn mối tình đầu tiên của mình phải thật đẹp vì thế đừng tìm em nữa đừng cố tìm lại những kỉ niệm nữa không được nữa đâu vĩnh biệt anh vĩnh biệt những kỉ niệm
  10. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    21h27'' ..... 17/7 Chán và buồn !
    Biết đến khi nào em mới biết được anh buồn và cô đơn thế nào khi có em đây hả em ?
    Đêm nay thằng bạn duy nhất của anh cũng đã bỏ anh đi với bạn gái của nó , bỏ lại anh cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập ! Anh lang thang ko biết đâu là điểm đến , chỉ biết đi đi thế thôi ! Nhớ ....... nhớ em da diết em ơi !
    Anh đang mong em từng ngày nè chim quyên nhỏ ! em ở đâu ? có nghe anh nói gì ko hả em ?
    QUYÊN NHI .......... QUYÊN NHI QUYÊN NHI ƠI !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này