1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu...cuối thu rồi anh nhỉ!Cảm giác thời gian vụt qua và mọi thứ đều chuyển động biến đổi,em và anh cũng thế...chiều nay cảm giác dòng chảy thời gian là vô tận và ...một nỗi buồn vụt đến bên em!!Cuối thu rồi..lòng người cũng thế, cũng đầu mùa thu này, em và anh nói lời yêu, và bây giờ là lời chia xa, có thể ko fải là mãi mãi..đúng ko anh??rồi sẽ có lại một mùa thu như thế này nữa và biết đâu em lại nói lời yêu anh lần nữa!!
    "Nhớ từng hàng cây nhớ từng con phố"..nhớ mãi nơi ấy chúng ta từng chung sống và kỉ niệm lại vụt về trong em,anh sắp xa rời căn fòng này, nơi đầy ắp kỉ niệm vui buồn của hai đứa!! Em cũng chẳng biết nữa..rồi mùa đông này, em sẽ lại cô đơn, đó là đặc trưng của mùa đông anh nhi!! Mùa đông làm người ta thấy buồn, thấy quạnh hiu, thấy cô đơn trong lòng..và thấy cả một chút hi vọng..anh có biết hi vọng gì ko? hi vọng vào một ngày mai..khi tất cả màn đêm lạnh lẽo tan biến là một chút nắng xuân, một nhành chồi non, một hơi thở ấm áp và nồng nhiệt !! Mùa xuân lúc mà chúng ta quen nhau..cảm giác ấy em sẽ
    ko quên, mỗi lần đến bên anh, dù trong lạnh giá nhưng em vẫn thấy ấm áp trong lòng mình!!
    Nói là ko viết cho anh nữa..nhưng dường như giữa chúng ta còn nhiều duyên nợ, chúng ta vẫn chẳng thể nào dứt khoát được, em vẫn còn yêu anh quá mà!! Dù rất muốn ở bên anh , nhưng em sẽ xa rời anh một cách tình nguyện bởi đó là điều cần fải làm..chúng ta xa nhau để nhận ra nhiều điều hơn và có lẽ rồi đây..khi ma hai ta nhận ra nhiều điều, hiểu nhau hơn, và cũng có thể sẽ yêu nhau hơn thì sao?? em hiểu cảm giác hiện tại của anh, trách anh thi nhiều lắm, giận anh cũng nhiều, ma hận thù cũng có một chút ít, vì đã yêu em quá ít ...với những gì tình yêu em dành cho anh!!
    Mà thôi anh nhỉ,chẳng fải người ta bảo rằng..cảm giác tình yêu là quan trọng mà anh, anh hãy đến với những gì anh cho là cảm giác nhé, anh hãy đến với những tình yêu mới mẻ và mang đầy hơi ấm của một tình yêu lãng mạn, tràn đầy cảm xúc, có lẽ chúng mình yêu vội và sống cũng vội vã..anh nhi!! Cái cảm
    giác của một tình yêu hai đứa mình quá thực tế, ko chút lãng mạn và cuốn hút nhau!!
    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh.....Đêm rồi anh ah,đêm đầu mùa đông lạnh lẽo và ít sao nhỉ!! Chẳng giống như những lần chúng mình đi dạo dưới bầu trời đầy sao trên đường về nhà, em thường nhìn sao và thầm hỏi...liệu tình yêu của anh dành cho em có nhiều như sao trên trời hay ko?? bây giờ đây, em hiểu rằng..tình yêu ấy như một bầu trời sao mùa đông vậy!!Em là một người con gái ko giống ai cả..em đă ko mang đến được cho anh cái mà mọi người gọi là hạnh fúc, em đã ko làm được điều đó hi vong người đến sau sẽ mang lại cho anh...Chúc anh của em, anh sẽ luôn hạnh fúc nhé!!
    bitter_sweet
  2. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    HÃY VỀ VỚI EM!
    Hưng ơi!Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?Có bao giờ anh bất chợt nghĩ tới em không?Vậy là chúng ta đã xa nhau gần nửa năm rồi anh nhỉ?Một nửa năm rồi mà sao em vẫn không thể thích nghi được với những gì ở hiện tại.Em không htể nào làm quen được với y nghĩ là em đã mất anh rồi.Vẫn biết rằng để xảy ra mọi chuyện ngày hôm nay là do em nhưng sao em vẫn thấy nặng nề quá.Bất cứ lúc nào em cũng nghĩ về anh.Về những kỉ niệm của chúng ta.Làm sao em có thể quên được ánh mắt ấm áp của anh khi anh nhìn em.Làm sao em có thể quên được trò láu cá dễ thương của anh khi anh nói lời yêu em.Đối với em tất cả những cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn anh có hiểu không?H a`!Chắc là anh sẽ chẳng bao giờ có thể hình dung là em yêu anh như thế này đâu nhỉ?Anh ơi!Tại sao mọi việc lại như thế chứ?Tại sao khi em biết rằng đối với em anh là tất cả thì cũng là khi anh nói lời chia tay.Em hiểu là mình không có quyền trách anh bởi vì hơn ai hết em biết rằng mình là người có lỗi.Nhưng H a`!Em thực sự yêu anh anh có biết không?Em đã từng có anh.Đã từng được anh yêu nhưng rồi...Vì em quá ngông cuồng,ương bướng phải không anh?Chưa một lần nào em hạ mình trước anh.Chưa một lần nào em tỏ ra cho anh biết rằng mình yêu anh nhiều đến như vậy.Và cho đến khi anh không thể chịu hơn nữa thì em mới cuống cuồng tìm mọi cách để níu giữ.Nhưng có lẽ càng như thế em càng phạm phải nhiều sai lầm hơn.Anh đã từng yêu em,rất yêu em.Hơn ai hết em hiểu điều đó và cũng chính vì vậy mà anh cảm thấy bị tổn thương trước những gì mà em đã làm.Phải vậy không anh?Em nhớ rõ cái cảm giác khi chia tay anh nói"G a`!chỉ có một điều này mà anh muốn nói với em thôi.Đấy là anh mong em đừng đối xử với ai như đã từng đối xử với anh nếu em muốn có hạnh phúc lâu dài"H ơi!Em biết là anh không tin em.Không tin vào tình yêu của em nhưng em mong anh hãy cho em một cơ hội.Một cơ hội để em có thể làm cho anh biết rằngEM YÊU ANH.Anh ở trong em mãi mãi.Anh co hiểu không?
  3. gaconngocnghech

    gaconngocnghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đêm. Em ngồi ngoài sân nghe tiếng gió thổi và hoa giấy lao xao trong màn đêm huyền bí. Thỉnh thoảng tiếng còi tàu xé tan yên lặng, em giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man bất tận về anh.....
    Anh ơi, cà phê đắng thật đấy, đắng như tình yêu của chúng mình, đắng như những gì em sẽ phải trả giá cho ngày mai. Anh không còn nói " Anh yêu em " nữa, chẳng phải vì em ko muốn nghe, chẳng phải anh ko muốn nói mà chỉ vì điều đó sẽ làm chúng ta càng khó quên nhau hơn mà thôi.
    Em vẫn hay ngồi một mình trong quán ấy, nhưng là lúc mà anh ko có mặt bên em. Và thật buồn cười, khi anh mong mỏi một bóng hình nhỏ bé ngoài kia thì em lại ko xuất hiện, sao em và anh mãi như mặt trăng mặt trời thế nhỉ?
    Đêm. Anh bây giờ ở rất xa em. Thỉnh thoảng mới nghe giọng nói ấm áp của anh, em rất nhớ. Em nhớ lắm nhưng không thể thốt lên lời. Anh hiểu vì sao rồi đấy! Vì giữa em và anh, có một khoảng cách ko thể nào lấp nổi. Dù sao, một phần quá khứ của em cũng có anh trong đó, anh hình như là MỐI TÌNH ĐẦU.....
  4. hacker0110

    hacker0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng nói lên lời mà chỉ bộc phát mấy cau này thôi :

    Ngủ yên đi con dế u sầu
    Gáy chi mãi điệp khúc qua cầu mất nhau
    Ngủ yên đi nhé tình đầu
    Thức chi thức mãi thức lâu quá chừng ​
    Thà một lần hôn em rồi bị tát , còn hơn nhìn thằng khác hôn em !
     
       
     
     
  5. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    H oi!Em yêu anh!Luôn mong có ngày anh quay trở laij.Hãy là như vậy anh nhé!Yêu anhnhiều và thật nhiều!
  6. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    H ơi!Em lại vào ttvnol viết cho anh đây.Viết mà biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh đọc được đâu.Chuyện của chúng mình buồn quá anh nhỉ?Có phải là định mệnh không khi mà chúng mình vừa mới bắt đầu yêu nhau anh đã gửi cho em bài"only love " rồi.Anh nói anh thích ý nghĩa trong từng lời của bài hát ấy.Có phải chăng đó là điềm báo trước cho chuỗi những chuyện buồn sau này.Phải thế không anh?Chúng ta không hợp nhau.Hơn ai hết em hiểu điều đó nhưng cũng hơn ai hết em hiểu rằng mình yêu anh nhiều đến như vậy.Anh có nhớ em đã từng nói với anh là em rất thích bài"Nỗi nhớ"của Phú Quang không?"Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách.Mà sao em không thể đến bên anh.Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng.Đến bến bờ chỉ là giấc mơ"Có phải tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không anh?.Gần anh như thế mà sao em lại không đến được bên anh hả anh?Có cái gì đã ngăn cách chúng mình chứ.Anh đã hết yêu em thật rồi sao hă anh?Không.Không bao giờ em tin vào điều đó đâu anh ơiAnh vẫn còn yêu em .Phải vậy không Hưng?Đừng lạnh lùng với em như thế nữa.Em xin anh đấy!Yêu anh và chỉ có anh thôi!Em của anh.
  7. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng mà ko thấy anh,đã gần 3h chiều rồi, tức la 1h sang ở bên đấy . Anh đang làm gì nhỉ? đang đi chơi hay đi ngủ rồi, hay la anh có ở trên mạng mà ko muốn gặp em đây??? Đôi lúc em ko hiểu nổi tình cảm của anh nữa, trong trái tim anh em là gi nhỉ? Em tự nói với mình la sẽ ko cần anh, có lẽ vậy, em fai sống khác mình đi 1 chút thôi, anh yêu a!
  8. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Anh của em!Không hiểu sao dạo này em lại nghĩ nhiều về anh cũng như về chuyện của chúng mình nhiều đến như vậy.Mặc dù biết như vậy thì em sẽ càng thêm nặng nề mà thôi.Biết là sẽ phải quên anh đi nhưng sao em lại không làm được như vậy chứ?Lại một lần nữa em quá yếu đuối phải không anh?Anh vẫn nói rằng anh ghét nhất ở em là tính yếu đuối nhưng anh ơi rốt cuộc thì em vẫn là em thôi anh ạ.Và lúc này là lúc mà em yếu đuối hơn bao giờ hết.Em cần có anh biết bao.Vậy mà......Em biết phải làm gì bây giờ hả anh?Hưng ơi!Anh có biết rằng em chưa bao giờ được sống thật với bản thân mình chưa?Kể cả lúc này cũng vậy anh ạ.Em luôn nói với mói người là em đã quên anh rồi.Luôn nói với mọi người là em đâu có yêu anh.Nhưng rồi tận cùng nỗi nhớ lại vẫn là anh.Chưa một lúc nào kể từ ngày đó mà em thôi nghi tới anh.Hưng ơi!Anh ám ảnh em mất rồi.Em phải làm gì bây giờ hả anh?Love u more than yesterday,less than tomorrow
    I''VE NEVER BEEN TO ME!
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Em vừa nói lời chia tay đó anh có biết không/ ra khỏi cửa phòng mà em rụ người ,em biết mình không được như thế sẻ yếu đuối lắm, nhưng anh có biết em khônghề muốn thế , anh có biết mỗi khi ở bên anh , em đã trằn trọc mãi , mình đanglàm cái gì nhỉ? hôn anh để rồi thấy nó vô nghĩa vì hình như với anh , tình chúng mình như một cái gì đó bình thường , như là tình bạn và gắn thêm vào nụ hôn , em đã thay đổi như thế nào anh biết không? đã thay đổi con người mình trước khi thay đổi được anh , tính em nhạy cảm nên không thể chịu được những tổn thương , là bạn gái của anh nhưng? em chẳng nhận được gì từ anh , kể cả tình cảm của anh , đó là điều quan trọng nhất , dù biết lòng yêu anh nhiều nhưng em không thể cứ để thế mãi ,em khôngphải mà cô bé dễ dãi , không phải là người chịu theo số phận , không phải chạy theo người khác
    Người ta nói khi yêu lí trí sẻ nhường chổ cho trái tim ,nhưng em thì không thế , không bao giờ như thế , em biết được rằng mình muốn gì và mình có gì , thế nên em muốn chủ động nói lời chia tay , dù trái tim mình thổn thức và căm thù cái lí trí đó biết bao
    Là bạn gái cúa anh nhưng.....hình như anh chỉ muốn có người để như cho có người yêu với người ta , cho ............................... còn tình cảm của anh ,anh đã dành cho ai? em chỉ cần một câu nói , một cú điện thoại trong 2 tuần , một hành động của anh thôi để em thôi hết nghi ngờ nhưng càng gần anh , càng yêu mến anh , em lại càng lo lắng và càng nghi ngờ vào bản thân , càng thấy mình sai lầm , càng không muốn tiếp thêmsai lầm , yêu anh em khôngsai lầm nhưng chấp nhận làm bạn với anh khi chưa biết gì và tỏ ra làm ngơ về điều đó là sai lầm của em
    Em ước ao bao nhiêu khi nói ra lời chia tay anh chặn lại và không cho nói ,em ước ao bao nhiêu ,khi lúc đó anh cho em một niềm tin , em ước ao baonhiêu khi lúc đó anh nói với em một câu gì đó nhưng mọi điều chỉ là imlặng giả vờ , lạnh lòng , anhchẳng nói hay phản ứng gì cả, em biết mình đã quyết định đúng , em biết chúng ta nên thế , nên thế lâu rồi anh nhỉ?
    và emchỉ có thể chúc anh vui vẻ sống , và khuyên anh đừng lập lại chuyện này với người con gái anh thật sự yêu , và quí
    ừ mà có thể em phải trả giá cho việc đã làm đau lòng một người yêu em , san bằng tình cảm của anh dành cho em , người ta yêu và săn đón em bao nhiêu , em từ chối và làm tổn thươnghọ bao nhiêu bâygiờ em lại nhận được từ anh như thế , biết là nên yêu người yêu mình thì sẻ không đau khổ nhưng em vẫn luôn muốn yêu người mình yêu , vì có như thế em mới yêu hết mình nhưng hình như em đã không thể làm được ,và em có sai không?
    Anh!!!!! em yêu anh
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  10. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lại gặp anh ở trên mạng.Mọi việc có vẻ đã bớt căng thẳng hơn nhưng có lẽ một tình bạn giữa em và anh bây giờ là quá khó rồi phải không anh?Hơn ai hết em hiểu người đẩy mọi chuyện căng thẳng đến mức này là mình.tự dưng thấy thất vọng về mình quá.Giờ đây mình chẳng có thể nghĩ về bất cứ điều gì cả.Chỉ thấy ám ảnh bởi tình yêu của Rhett Butler và Scarlet.Rhett yêu Scarlel,quá yêu Scarlet,vậy mà......Rhett đã bỏ đi.Bỏ đi vào thời điểm mà Scarlet nhận ra mình yêu Rhett nhiều đến như vậy.Nhận ra Rhett mới thực sự là tình yêu đích thực,là chỗ dựa của mình.Rhett quá ích kỉ cầu toàn hay Scarlet quá ngông cuồng ngu dại không nhận ra tình yêu của Rhett?Hưng oi!Giờ đây thì em hiểu rằng mình đã mất anh thật rồi.Anh đã quá mệt mỏi đúng không?Anh cũng đã xử sử nhự thế.Mặc cho em nói gì.Anh đã nói đúng"Chúng ta sẽ nghĩ về quãng thời gian đã qua là hạnh phúc còn hơn là tiếp tục khi hiện tại là những mảnh chắp vá"Anh ơi!Chẳng nhẽ mọi chuyện của chúng mình lại cũng như vậy sao anh?Anh có thể can đảm dứt bỏ mọi thứ như Rhett nhưng em thì không thể có được nghị lực như Scarlet đâu.Hơn ai hết anh hiểu điều đó mà.Vẫn biết" ngày mai trời lại sáng" nhưng sao em không thêlảc quan được như vậy chứ?Hưng ơi!Em mệt mỏi quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này