1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết từng này bài đau mắt quá ! Chủ yếu là loại tình yêu bi quan, chán nản, sướt mướt. Có phải tình yêu là như vậy không em ? Nếu thế thì anh sẽ không yêu ai cả đâu em ạ. Nhưng em cứ yên tâm, anh yêu em không như họ đâu ! Vì thế nên em cứ đến, đến với anh cho anh biết em là ai...Người yêu dấu ! em là ai, tên gì, tính cách ra sao, anh đã gặp hay chưa ?
  2. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đau mắt mà vẫn đọc cơ àh? Tui hỏi khí k0 fải, Bac'' đã IU ai chưa?Nếu có, thì sẽ hiểu "tâm trạng khi Yêu"và sẽ thông cảm cho những ai post bài cho diên đàn này.Mảnh đất Tình yêu, đề tài Tình Yêu luôn là đề tài muôn thuở mà
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Em ơi, cuộc sống đầy những cám dỗ và luôn làm cho ta bất ngờ, có lẽ anh đã yêu em, đang yêu em và có lẽ vẫn mãi yêu em... nhưng chuyện quá khứ thì hãy để nó trôi qua, tiếc nuối để mà làm gì... Bây giờ trong quan niệm của anh sẽ không còn từ "chắc chắn" nữa đâu. Hy vọng nhiều chỉ để thêm chán nản khi ta thất vọng. Giấc mơ về một nửa của anh hình như không còn có gương mặt của em... Tương lai là nơi chúng ta sẽ đến, quá khứ là chỗ chúng ta không dừng lại. Sống cho tốt nhé !
    u?c Thanh_ala s?a vo 08:34 ngy 30/07/2004
  4. Daydreamer_hn

    Daydreamer_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em là như vậy đấy.Ai bảo anh yêu em làm chi.Em thường nói vậy,
    Chắc chẳng bao giờ em lạc nổi vào đây đâu em nhỉ,vì em kêu ko thích sến mà.Còn anh ngồi cả chiều nay đọc hết hơn 80 trang Viết cho người yêu dấu này,để coi coi có ai giống anh ko.Ko 1 ai em ah,anh của em thuộc loại mơ mộng và ngớ ngẩn nhất rồi.Chẳng phải em thường hay nói vậy sao.Chẳng biết viết gì mà cũng chẳng dám viết vì em đã là gì của anh đâu,vì nhỡ em đọc được mấy dòng này của anh chắc em giận anh lắm,nhưng chẳng hiểu anh đang đi tìm cái gì nữa ,vào đây đọc hết nghiến ngấu tất như đang cố gắng chuẩn bị trước cái tâm trạng của 1 thằng thất bại.Anh ko yếu đuối nhưng anh biết là mình sẽ đau như thế nào,sẽ nhớ em ra làm sao.Ngộ ghê ha người ta dù chưa có yêu nhau nhưng mà còn được cùng nhau mà anh thì!!!,TY Online 100% để mà mơ mộng.Ko anh ko thích mộng mơ anh thích thực tế ,anh thích 1 tình cảm chân thành,anh ko thích cái thế giới ảo này mà em và anh đang chơi trò cút bắt,Anh đã từng nói gì nhỉ rằng nếu mà mình sống thật với con người của chính mình thì dù ở đâu cũng vậy cũng sẽ là hiện thực hết,nếu như giả dối thì ở ngoài đời có lẽ còn nhiều dối trá hơn.phải ko em,
    Hôm qua lại ngồi chat với em,lại thức trắng đêm.bao đêm thức rồi nhỉ???chưa phải đã lâu nhưng chẳng hiểu sao ngồi chát với em mà vẫn thấy nhớ em cồn cào,vẫn thấy cần có em ở bên.Anh lại nữa rồi,lại sến tè rồi phải ko em.
    Em ơi đừng vào đây em nhé.Anh chỉ muốn viết cho mình thôi,chỉ muốn phần nào vơi đi nỗi nhớ,1 chút thôi,còn lại vẫn để dành cho em nè.Trong trái tim anh em nhé.
    Anh tin ở Hoa hồng em ah!!!
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thời gian , ai bảo là sẽ xoá hết tất cả ! không , chẳng xoá được cái gì nếu con người ta không muốn quên , đúng không ?
    em cũng đã từng tin rằng rồi tất cả sẽ chỉ là dĩ vãng , sẽ chỉ là một chấm nhỏ trong trái tim của con người ta , nhưng cái chấm nhỏ ấy nó nguy hiểm quá , chẳng ai có thể cắt bỏ được , nó vẫn gây nên những nỗi đau mỗi khi " trái gió trở trời " . người ta nhìn vào , bảo em là thế này thế kia , chẳng sao cả , tất cả chỉ vì vết thương lòng quá lớn mà thôi . em đã ngã , đang tập đứng dậy , khó quá ! bài học đầu tiên là học cách bỏ ngoài tai tất cả , bài học thứ hai là nhìn vào chính mình . mệt mỏi , cố gắng , tự mình làm lại , chưa được cái gì hết ! làm sao đây ?
    cũng chẳng hiểu sao nữa , hai bài học hình như khiến con người ta chai sạn, em còn nhớ trước đây em ghét mình vì động tý là khóc , bây giờ không khóc được em mới thấy sao mà thèm khóc quá .........
    mọi chuyện đã đến và đi , tất cả đều đã là quá khứ.........
    hãy cứ cho nó là quá khứ ........
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 26/07/2004
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em uống rượu à, lại còn nói là uống để quên nữa. Ngạc nhiên đấy, cô bé mà anh quen từ xưa tới giờ vẫn còn có những điều làm anh ngạc nhiên, thú vị thật.
    Không dễ gì quên đi những gì đẹp đẽ của cái thuở ban đầu khi người ta bắt đầu biết nhớ, phải không em? Anh hay nói với em là đừng nghĩ ngợi nhiều thì cuộc sống sẽ tránh đi được bao nhiêu phiền phức không đáng có. Nhưng nói thì nói vậy thôi, có những việc lý trí mình không thể kiểm soát nổi.
    Anh biết rằng em sẽ chẳng thể quên được đâu, tình yêu đầu tiên ấy. Nhưng không quên được thì em cứ sống, cứ chấp nhận như vậy sao? Người ta nói con gái yếu đuối, mỏng manh, và hay tự dệt mơ ước cho mình. Anh không cho là như vậy, bạn bè của anh nhiều người mạnh mẽ lắm, nhưng với em điều đó đúng đấy.
    Vì em quá ảo tưởng, đúng không? Em tự dệt nên những viễn cảnh mà bản thân em biết rằng không thể có được và cố bám vào chúng để hy vọng. Anh không nghĩ điều đó là xấu, nhưng như thế khổ lắm em ạ. Cái gì không có thực thì vĩnh viễn không dựa vào chúng được đâu.
    Uống vào cho quên à? Có quên được không em, hay chỉ càng thêm nhớ?
    Đừng tự hành hạ mình, ngốc ạ.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  7. Daydreamer_hn

    Daydreamer_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em ah.Anh lại ko nghe lời em rồi.Anh lại uống ,uống nhiều lắm,uống để say để tỉnh trong lúc say,để có thể nói,nói hết nói nhưng cái chợt đến chợt đi trong anh lúc này..Em ơi nhưng em có tin là trong lúc say con người ta vẫn có thể nói xạo được ko em.Anh nè,anh nói nhiều về em lắm,nhưng những cái anh kể với bạn anh lại ko phải là sư thực,Em hiểu cho anh,anh ko quen nói xạo,thế nên phải uống ,rồi để nói lên những cái mà anh mong ước thôi,chứ ko phải những gì đang có.Em sẽ cho rằng thế là xấu lắm,nhưng biết làm sao,làm sao mà 1 thằng đàn ông như anh lại ngồi kể về 1 câu truyện ngu ngốc nhất có thể nghĩ đến,yêu qua mạng mà còn lại là yêu say đắm ,yêu đến cháy lòng khi nghĩ mình chẳng đến được với nhau đâu.Đúng là nếu mà anh nói thực hết lòng mình lúc này thì chắc anh ngồi nghe chúng nó chửi quá ah,vì lòng tự ái hay vì cái gì ko biết anh ngồi cả tối nay bên chén rượu để kể về em,1 cô bé thông minh,nhí nhảnh đáng yêu và quan trọng hơn là yêu anh hơn cả anh yêu.
    Anh sai rồi,anh ko đúng nhưng biết làm sao.Bọn bạn anh nó bảo thế này:Mày có biết dân chatter nó àh ơi dữ lắm ko,ko tin được đâu thằng ngu ah.Nhưng anh tìn chắc là em ko như những gì chúng nó nói,bọn nó dù lang thang cả đời trên này cũng chẳng thể gặp được 1 người như em của anh.Em chân thành và thành thật ,,anh biết vậy,nhưng em còn nhiều phân vân quá.Em nói em rất thích anh,nhưng giữa thích và yêu có lẽ là có 1 khoảng cách xa .Nhung cũng sẽ là rất gần nếu như mình ở gần nhau.Nhưng mà ông trời trớ trêu làm sao,em ở xa anh quá nhưng 2 đầu đất nước,liệu những tình cảm của em trong những lúc xao xuyến còn được lâu dài,còn được như em nói chúng mình sẽ gặp nhau sau 1 năm nữa.Liệu có ko cái thời hạn 1 năm hả em,anh bối rối quá,anh có nên tin và nên chờ ko vậy em.Người ta hay nói rằng nếu con gái đã thích thì đã thích ngay chứ nhiều khi đeo bám chỉ thêm khổ cho nhau thôi,Anh nghĩ nhiều quá,anh băn khoăn quá,người ta nói có đúng ko em,em nghĩ như thế nào vậy em.Chẳng nhẽ lại hỏi em nhỉ.EM của anh thì cũng hay cảm động bởi những gì đơn giản và chân thành,em cũng nhạy cảm lắm em biết ko,chứ ko vô tâm hay quên như em vân hay nói đâu,Vậy có lẽ nào như em mà 1 năm tới lại chẳng có thằng nào nó làm em cảm động hay sao,liệu 1 năm có quá dài ko em.Với anh bây giờ 1 tuần trôi qua đã quá vất vả rồì.
    Em nói Cuộc đời này còn nhiều niềm vui lắm.lẽ gì vì yêu em mà anh khổ đến thế.Lúc đó anh chẳng biết trả lời em thế nào đây.Anh như 1 người nửa tình nửa say trong cõi mông lung,lúc buồn lúc vui.lúc say lúc tỉnh.Có lúc nghĩ đến những dòng PM em viết cho anh,dù chẳng có nhưng lời âu yếm mà sao thấy dịu lòng quá chừng,có lúc lại nghĩ đến khoảng cách của 2 ta mà đau.Đau thật sự em ah,đau như chưa bao giờ đau vậy.
    Đọc những dòng tâm sự của các bạn trên này,thấy nhiều niềm vui cũng như cả những nỗi buồn.Ko nói đến niềm hạnh phúc khi bên nhau làm gì ngay cả với những con người đau khỏ nhất ở trên này anh cũng chẳng được bằng họ.Yêu nhau hay mới chỉ thích nhau thì ít nhất họ cũng ở bên nhau.."Giờ đây em cũng đang tưởng tượng tới cái cảnh 2 đứa mình gặp nhau,chúng mình sẽ vui ntn ,chúng ta sẽ đi dung dăng dung dẻ,chơi trò bịt mắt trốn tìm,sẽ đi hát karaoke,đi nhảy đầm đi thục bi da..hihi vui quá nhỉ,nhưng mà sao em cứ muốn chờ thêm 1 tg nữa anh à,chứ em có nói là em TỪ CHỐI anh đâu sao anh lại cứ làm em khó xử,em cũng là con người mà!"Em nói vậy đó,đọc lại những dòng này của em anh lại thấy vui rồi,nhưng rồi lại nghĩ ,lại nhớ rằng cái ngày gặp nhau đó...........biết có ngày đó ko em...
    Anh biết là mình sẽ phải quyết định 1 cách dứt khoát 1 điều gì đó,cho anh 2 tuần thôi em nhé.Coi.Để coi 2 tuần tới sau bao nhiêu đêm lại thức ,lại chat,lại nhớ em ..nếu mà quả thật ko chịu nổi nữa rồi thì anh sẽ bỏ HN lại sau lưng mà lên đường,để mà gặp em..,để rồi ko phải hối tiếc..
    Em là vậy đấy
    [​IMG]
    Em đốt lòng tôi em biết ko
  8. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    anh à, giờ này anh đang làm gì? tuần trước Hà Nội mưa nhiều lắm. nhìn trời mưa mà em cảm thấy buồn biết bao. ngày trước, anh và em cùng nhau đi dưới mưa, lúc đó em nhĩ rằng chẳng có gì có thể chia cắt đôi ta. hôm trước em đã đi 1 mình, chỉ một mình em thôi mặc cho mưa to thế nào. em đã khóc, khóc thật to để có thể quên được những kỉ niệm trước kia.
    ngày anh ra đi, em đã ko khóc. em cũng ko biết vì sao em lại như thế. có lẽ là vì em đã quá đau khổ, và vì biết anh đã có người con gái khác.và em đã tự hỏi vì sao anh lại thay đổi nhanh đến thế.
    giờ đây chắc có lẽ anh hạnh phúc hơn khi ở bên cô ấy. em cũng chẳng biết lam gì hơn là cố quên anh và cầu chúc cho anh được hạnh phúc .............................
    giờ chỉ còn ta với ta mà thôi
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang đi trên đường,tình cờ gặp lại em ,rất dễ để nhận ra em bởi vì hình bóng em luôn luôn nằm trong đầu tôi.Chạy xe theo sau em một đoạn,không biết em đi đâu về trông có vẻ như đang vui lắm,tư nhiên tôi lại cảm thấy buồn,thấy nhớ em ,nhớ lắm!Sao bây giờ cùng đi chung trên một con đường nhưng chúng ta lại là hai người xa lạ.Thực sự cũng chẳng thể làm gì hơn khi chính em là người đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình.Tôi gọi tên em,có lẽ em đã biết ai gọi rồi và quay lại cười,rủ em đi uống nước nhưng em lại từ chối chắc là em đã chán ngán tôi quá rồi.Em vui vẻ kể về mình,còn tôi thì cảm thấy chẳng thể nào cười được,tôi thèm được ôm em một lần nhưng có lẽ chắc không bao giờ được nữa rồi............
  10. noinhotuoi19

    noinhotuoi19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em tự nói với mình rằng, em sẽ quên anh, và em đã làm được điều đó.Ở đây , em được sống bên cạnh gia đình , những người mà em yêu quý nhất trên đơi`. Em đã rất nhớ anh.Sống trong nỗi nhớ anh. Và quen dần với nỗi nhớ đến khi em cũng chẳng biết mình còn nhớ anh hay không . Nhưng em sẽ làm sao đây , khi em kết thúc ngày hè, trở lại đấy , hít thở chung bầu không khí với anh....Em đã tự rời xa tình cảm của anh , vậy mà giờ đây em lại nuối tiếc. Phải làm sao đây nếu tất cả chỉ còn là dĩ vãng???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này