1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đã nửa tháng anh trở về ! nửa tháng đủ để em xem xét lại những gì đã xảy ra giữa em và anh .......tất cả đều là quá khứ ! em không biết là em dành tình cảm cho ai nữa . đôi lúc , em nhớ tất cả những gì chúng ta đã có ở đây . rồi đôi lúc em thấy oán hận , vì tại sao em lại bị tình cảm chi phối nhiều đến thế ???? em không hiểu mình ! em không biết nữa , tất cả đều đã qua đi .......em chẳng còn gì nữa . càng ngày em càng thấy mình yếu đuối ! chán quá , em muốn mình sống mạnh mẽ hơn , nhưng em không biết nữa , em không thể ! em không biết mình yêu ai ? mình đang làm sao ? em muốn có một người nào đó bù lấp những khoảng trống trong em nhưng em biết, nếu làm như vậy em sẽ tiếp tục sai lầm ....
    mọi chuyện cứ để cho thời gian xoá bỏ hết ! đến lúc ấy em sẽ quên anh ,phải không?
  2. Butin

    Butin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nt hỏi anh là anh có biết VS ngồi với những người bạn cũ mà em lại thấy chán không? Anh bảo ko biết, em cũng không trả lời....Đó là vì không có anh, từ khi...tất cả mọi cuộc vui vẻ không có anh thì đều trở nên thật nhạt nhẽo....
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0

    Em đã tự nhủ:
    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng"
    Vẫn biết vậy nhưng ko hiểu sao em muốn gặp anh quá !
    Vì sao vậy anh? Thậm chí em còn chưa biết anh tên gì, anh bao nhiêu tuổi. Nhưng chuyện đó có quan trọng ko anh ? Em biết anh cũng có tình cảm với em, qua ánh mắt của anh, em nhận ra điều đó. 25 phút .... anh và em ... chỉ im lặng đứng bên cạnh nhau. Nhưng em cũng hiểu được tất cả dù cả anh và em đều ko nói câu nào.
    Em cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt anh. Sự ấm áp đó giúp em bớt đi phần nào giá lạnh khi sống trong thế giới này .... Cảm ơn anh, đã mong lại cho em một tia hy vọng, dù cho nó rất nhỏ nhoi. Nhưng đối với em thế là đủ. Đủ để em vẫn còn tin trên thế giới này vẫn còn ít nhất một ng` thật lòng yêu thương em.
    Cảm ơn anh nhiều lắm, anh àh.
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0

    Ông già àh, sao hôm qua ông già đi nhanh vậy ? Ko để bà già kịp nói lời nào ? Vì sao vậy ? Ông già ko còn tin bà già nữa sao ? Hay là bà già đã ko còn đủ tin cậy để đứng trước bà già, ông già có thể sống thật với mình. Thật sự rất lo cho ông già, rất lo, lo nhiều lắm ông già biết ko ? Bà già phải làm thế nào để giúp ông già đây ? Bà già thật vô dụng ! Bà già chẳng thể làm gì cho ông già.
    Ông già àh, nghe mọi ng` nói ông già mà bà già buồn quá ! Ng` ta có hiểu ông già đâu mà tự cho mình cái quyền trách mắng ông già như vậy. Bà già thấy xót xa khi ng` ta thương hại ông già. Lòng thương hại à ? Cần gì thứ đó chứ ! Ông già, và cả bà già nữa, ko phải là những kẻ đi ăn mày tình cảm. Bà già tin chắc ông già ko cần những thứ tình cảm bố thí đó. Bà già hiểu ông già mà. Có lẽ trên thế giới này chẳng có ai có thể hiểu ông già bằng bà già đâu.
    Bà già sẽ làm chỗ dựa cho ông già, sẽ ở bên ông già bất cứ khi nào ông già cần. Ông già àh, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù ng` khác có nói gì đi nữa, cho dù ngày mai thế giới này có sụp xuống, bà già vẫn sẽ ở bên ông già. Mãi mãi ...
    Ông già chỉ cần biết 1 điều: ông già có thể mất tất cả: gia đình, bạn bè, ng` yêu nhưng ông già còn có bà già. Bà già và ông già tuy ko phải là 2 ng` yêu nhau nhưng ông già hiểu bà già, và bà già hiểu ông già. Như chính bản thân mình vậy. Thế là đủ.
    Ít ra thì ông già ko cô đơn
    Bà già cũng thế ...............
  5. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Global và các bạn viết bài hay quá. Mình đọc mà hết sức cảm động. Mình viết chắc ko thể hay được bằng các bạn, đặc biệt là Global. Nhung mình có một tấm lòng chân thật, một tình yêu chân thật và say đắm đối với nàng.
    Gui Lai Huyen Trang, nguoi toi yeu!!!
    Em yêu dấu của anh, anh biết em sẽ ko đọc được những lời anh viết ở trong này. Bởi vì em đâu có bao giờ vào trang này đâu. Anh cũng vậy, hôm nay là lần đầu tiên anh vào trang web này, vào diễn đàn này. Chỉ vì anh buồn chán, cô đơn quá, vì em đang ở một nơi rất xa. Anh chẳng biết làm gì cả. Một mình ở nơi đất khách quê người này, anh cô đơn lắm. Anh ngồi đây với cái máy vi tính đã 4 tiếng đồng hồ. Anh lang thang trên các trang web và bây giờ anh lạc vào đây, vào vùng đất của tình yêu. Cảm ơn "thanh_ala" và những bạn nào đã tạo nên diễn đàn này.
    Em yêu bây giờ cũng đang ở nơi đất khách quê người. Em di tập huấn 2 tháng ở Thai Lan, ở chỗ em lại ko có internet. Anh đang nhớ em nhiều lắm, em có biết ko? Giờ này em đang là gì? Em tập có mệt ko? Thời tiết ở bên đấy thế nào, có làm em khó chịu ko? Em có nhớ anh nhiều ko? Chúng mình cũng có hoàn cảnh giống như mọi người vậy, yêu nhau nhưng có một khoảng cách xa xôi về quãng đường. Nhiều lúc anh chỉ muốn được gần em, được nắm lấy tay em, được ôm thật chặt em vào lòng, được em thì thầm bên tai rằng em yêu anh nhiều lắm. Những lúc cô đơn như lúc này đây anh chỉ nghĩ va nhớ em thật nhiều thôi. Anh chẳng muốn làm gì khác cả.
    Anh nhớ về ngày xưa hạnh phúc ấy, nhớ khi em thi đấu thua, em tức và lùc đó anh đã an ủi em bằng cách nắm lấy đôi bàn tay em. Em ngưọng ngùng vì lúc đó có nhiều người. Em có biết là em rât dễ thương cái lúc ma em ngường ngùng đó ko? Anh nhớ những ngày anh chở em đi chơi vòng Hà Nội. Anh nhớ cái hôm chung mình trao nhau nụ hôn đầu tiên ấy với tình yêu tràn ngập. Anh nhớ những lần chúng mình tranh cãi và anh luôn luôn thua em : ) Anh nhớ cái hôm anh đặt bánh "gatô tình yêu", và anh nói với em là để chúc mừng ngày "anh yêu em nhiều lắm". Sao ma hạnh phúc thế, những ngày tháng bên em. Để rồi bây giờ anh sống trong nỗi nhớ về em, người anh yêu nhất và anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này.
    Thời gian chúng mình xa nhau sẽ làm cho tình yêu của chúng mình ngày càng mãnh liệt hơn. Hãy vững tin, em nhé. Hãy đợi anh, anh sẽ về với em. Hãy yêu nhau thật lòng, hãy yêu như chưa bao giờ được yêu, hãy yêu như ko có ngày mai, em nhé. Anh yêu em nhiều vô cùng, tình yêu của anh ạ. Tình yêu của anh dành cho em dường như ko thể nói hết được. Nhưng anh sẽ dành cả cuộc đời của anh để nói hết cho em cái điều mà tưởng chừng như ko thể nói hết đó. Anh sẽ dành trọn cả cuôck đời anh để nói cho em biết anh yêu em đến nhường nào.
    Giờ đây em đang ở trong thời kì tập luyện cực nhọc, cố lên em yêu dấu nhé. Giữ gìn sức khoẻ và tự chăm sóc mình, em nhé.
    Có em tồn tại trên đời
    Cho anh còn được có người để yêu
    Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
    Em ơi! Quấn quít mãi chiều được ko?
    Những gì cao đẹp thẳm sâu
    Anh cho em hết lòng đâu còn gì?
    Chỉ còn cái bóng anh đi
    Cái gan cái ruột tình si khoét rồi
    Có em trên cõi đời này
    Là còn hạnh phúc vui vầy cho anh
    Em ơi! Khoẻ mạnh tốt lành
    Ấm êm vui đẹp cho anh khỏi buồn.
    Cầu chúa hãy bảo vệ cho em. Hôn em thật nhiều, Trang yêu dấu của anh.
    Tình yêu của em
    Nhật Minh
  6. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người viết cho người yêu của mình hay thế .nhưng mà tôi cảm tưởng cứ thế nào như thể tôi đang đọc tiểu thuyết tình cảm ,hay tại tôi chẳng có cảm giác rung động nữa rồi .vậy có ai còn độc thân viết gửi cho tôi 1 lá thư tình rồi chúng mình trao đổi thư với nhau nhé .biết đâu đấy ........................chúc mọi người hạnh phúc với TY của mình nhé
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Ông già àh, giờ này ông già đang ở đâu ? Bà già phải làm sao đây ? Bà già lo cho ông già quá ! Ông già đang ở đâu ? Nói cho bà già biết đi mà. Được ko ?
    Chiều hôm qua, 4h, bà già gọi đến nhà ông già. Bà già hy vọng ông già đã về nhà, có thể gặp được ông già, biết rằng ông già ko sao. Thế nhưng ... lẽ ra bà già ko nên gọi thì hơn:
    Tút ... tút ... tút ...
    - Alô ( tiếng ở đầu dây bên kia, là mẹ của ông già )
    - Bác ơi, cho cháu hỏi Linh có nhà ko ạ ?
    - Linh nó ko có ở đây. Mà lần sau cháu đừng gọi đến đây nữa. Linh nó chuyển hộ khẩu rồi, nó ko ở đây nữa đâu.
    - ... ( chưa kịp nói gì )
    - Cộp .... Tút ... tút ... tút ....
    Buồn ... Còn nói được gì nữa đây. Tại sao vậy ? Tại sao mọi ng` lại đối xử với ông già như thế ? Ông già àh, cho dù như thế, cho dù mọi chuyện còn tồi tệ hơn thế nữa thì bà già vẫn luôn ở bên ông già. Nhất định thế !
    Vừa gặp bạn của ông già trên mạng, hay chính xác là bà già gọi nó:
    - Ông ơi, tui hỏi chút, ông có biết ông già của tui đang ở đâu ko ?
    - Nó ở VN
    - Tui biết rùi. Ông già về VN lâu rùi còn gì.
    - Tôi ko biết. Sao lại hỏi tôi ?
    - Ông là bạn của ông già mà ...
    - ....... ( im lặng)
    - Ê, ông đâu rùi ?
    - ...... ( vẫn ko nói gì) 1 lúc sau -> out
    Hoá ra ko chỉ bà già và ông già giống nhau mà bạn của bà già với bạn của ông già cũng giống nhau quá ! Mà thôi, thế thì đã sao chứ ? Cần gì loại bạn bè đấy chứ ! Uh, thì ko có bạn ! Sống một mình có chết đâu ! Có loại bạn bè như thế thà ko có còn hơn ! Bạn thân với nhau, vậy mà .... :
    - H. àh, tao nè, nhớ mày quá ! Mà sao chẳng thấy mày gọi cho tao bao giờ, toàn để tao mốc mặt gọi đến thế này ? ****** lại tưởng tao có "tình ý" gì với mày thì phiền lắm !
    - Tao có biết số của mày đ** đâu
    - Tao đọc cho mày mấy lần rồi còn gì ?
    - Tao quên rồi !
    Uh, thì quên ! Con trai mà ! Hy vọng con bạn thân sẽ khác:
    - L. àh, đang làm gì đấy ?
    - Alô, ai đấy ạ ?
    - Tao đây mà.
    - Alô, ko nghe thấy gì cả !
    - Tao là My đây mà
    - Gọi đến thì nói gì đi chứ !
    - Mày ko nghe thấy gì à? Tao mà.
    - Ko nói thì cúp máy đấy !
    - ....
    Tút ... tút ... tút ..... ( đầu dây bên kia cúp máy)
    2'' sau, lại gọi lại cho nó:
    - Alô
    - Bác cho cháu gặp L. ạ
    - Nó đi vắng rồi. Vừa đi xong.
    - Lúc nãy máy nhà bác sao thế ạ ? Cháu gọi đến mà hình như L. ko nghe thấy cháu nói.
    - Đâu, có làm sao đâu cháu !
    Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa ..... Kịch bản được lặp lại nguyên si.
    Thế đấy ! Mày có cần phải đóng kịch như thế ko ? Mày ko muốn gặp tao thì cứ nói thẳng. Khó nói như thế àh !
    Còn bao nhiêu chuyện nữa nhưng quên hết rồi. Bạn bè thân ko nên để bụng mà. Nhưng càng bỏ qua lại càng có thêm nhiều trò mới thì phải .... Ko chịu nổi nữa. Thật sự ko chịu nổi !
    Ông già àh, quên hết cả đi ! Quên tất cả như nó chưa từng xảy ra ! Bà già chưa bao giờ khuyên ông già đúng ko ? Vì cũng giống như ông già, bà già ghét những sự khuyên bảo đó. Có ai ở trong hoàn cảnh của mình đâu mà biết mình đang phải chịu đựng những gì, đã phải trải qua những gì. Phải ko ? Nhưng lần này, nghe bà già lần này đi, 1 lần thôi mà. Có được ko ? Vì bà già cũng đang tập quên. Quên hết tất cả ! Để rồi ko nhớ đến gì nữa.
    Từ khi bà già còn rất nhỏ, chẳng có ai quan tâm đến bà già cả. Bà già ngày qua ngày sống trong 4 bức tường, và chỉ có một mình. Nên cho dù phải sống nốt quãng đời còn lại như vậy thì cũng chẳng sao. Bà già quen rồi. Còn ông già, nếu ko làm được như vậy thì vẫn còn bà già mà. Bà già sẽ ở bên ông già.
    Bà già và ông già ko phải là 2 ng` yêu nhau, nhưng ông già hiểu bà già, và bà già cũng hiểu ông già. Thế là đủ !
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu ơi!
    Tại sao nước mắt em lại lưng tròng? Tại sao em lại khóc? Anh là hiện thực hay chỉ là hư vô...với riêng mình em thôi?
    Đã bao đêm em thức cùng những cảm xúc dạt dào em dành cho anh, cùng những nỗi nhớ về anh đến quặn lòng. Bao nhiêu thương nhớ ấy em không thể nói lên lời; nỗi niềm tâm sự em không thể chia sẻ được cùng anh. Những trang nhật ký... online và cả offline nữa là nơi em cất giữ những xúc cảm đó của em với anh. Những mong sẽ có một ngày... một ngày nào đó... rất gần anh sẽ uống trọn từng dòng...từng dòng ngọt ngào và nóng bỏng ấy để rồi anh có thể hiểu được với em anh quan trọng đến thế nào, anh có thể cảm nhận được em đã yêu anh biết nhường nào. Nhưng ngày đó xa xôi lắm phải không anh? Vì ngày đó quá xa xôi nên em đã phải rơi lệ. Em khóc cho anh hay khóc cho chính bản thân mình? Cuộc sống có nhất thiết phải cay nghiệt với anh, với em đến như vậy không anh?
    Hà nội một sớm hè tiết trời êm dịu, mát mẻ, anh và em biết đến nhau rất tình cờ như bao sự tình cờ khác. Anh đã biết có một cô bé là em đang tồn tại trên đời và em cũng biết rằng trên đời cũng đang tồn tại một người là anh. Anh-một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác. Nhưng anh cũng lại là một người đàn ông không bình thường như bao người đàn ông khác đối với riêng em. Bởi không bao lâu sau ngày gặp gỡ tình cờ đó anh đã khiến em nhận ra rằng trái tim mình đã thôi không còn băng giá. Một con tim bướng bỉnh đã biết đập lên những nhịp lạc... vì anh. Em bắt đầu nhận ra tình cảm khác lạ mà em dành cho anh bằng một nỗi nhớ. Một nỗi nhớ không giống ai. Một nỗi nhớ mà em chưa từng dành cho ai như thế. Và em đã biết... em đã biết yêu. Em đã yêu anh. Đơn giản như thế đấy. Anh cảm nhận được điều đó bởi em đã không hề giấu giếm tình cảm của mình với anh. Anh đã đón nhận. Em đã rất vui và hạnh phúc bởi anh đã đáp trả lại tình cảm đó của em bằng chính những gì mà em mong nhận được từ anh. Em đã hạnh phúc vô cùng. Cuộc sống trở nên có ý nghĩa với em hơn, sôi động hơn và nhiều màu hồng hơn. Bởi đơn giản em đã có một người để mà yêu thương, một người để mà nhớ nhung, chia sẻ. Có những khi vui quá em hạnh phúc đến phát khóc. Khóc vì hạnh phúc. Khóc vì em không nghĩ rằng cuộc sống lại có thể ưu đãi và mỉm cười với em dễ dàng đến thế. Khóc vì Thượng đế đã kịp mang anh đến với em. Và em khóc vì chợt nhận ra em đã trở thành một người may mắn sau những chuỗi ngày sống bơ vơ lạc lối. Và lúc này đây, khi đang online cùng những dòng xúc cảm này về anh, em lại thấy đôi khóe mắt dưng dưng hai hàng lệ. Vì lẽ gì anh ơi? Giá như em có thể biết được giờ này anh đang phiêu bạt nơi đâu? "Ước gì..." em vẫn luôn ngân nga từng câu từng lời mỗi khi nhớ về anh, mỗi khi nghĩ đến anh:
    ...Anh xa em đã bao ngày rồi
    Nghe như tháng năm ngừng trôi
    Khi xa em nhớ anh thật nhiều
    Này người người yêu, anh hỡi!
    Ước gì anh ở đây giờ này
    Ước gì ta cùng nhau chuyện trò...
    ...Em sẽ nói em luôn nhớ anh
    Và em chỉ có anh thôi
    Những câu ca lột tả hết được tâm trạng của những đôi tình nhân đang phải sống trong sự chia xa cách trở nghìn trùng. Có ai một lần nghe mà không khỏi xúc động, không khỏi trào dâng nước mắt hả anh? Có ai đã từng nghe một lần mà không nhìn thấy mình ở trong đó hả anh?
    Ngay cả tại thời điểm này đây, anh dường như đã trở nên vô hình trong mắt em, em vẫn thường lẩm nhẩm những lời ca ấy lẫn trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Những giọt nước mắt chát mặn không còn đủ sức lăn dài trên đôi gò má đã lặn chảy vào bên trong sâu thẳm cõi lòng. Một cõi lòng âm u buốt giá thấm đẫm nỗi xót thương. Vì lẽ gì anh xa em không một lời giải thích? Em đau buồn thì đâu có nghĩa lý gì? Em chỉ lo cho anh thôi, liệu anh có ổn không?
    Anh đã từng mong có một người con gái hiểu anh và yêu anh thật lòng. Anh đã thừa nhận em có thể là người con gái đó. Anh đã thừa nhận em có thể sưởi ấm lòng anh và có thể bù đắp cho những mất mát mà cuộc đời anh đã phải chịu đựng. Và em đã yêu anh chân thành bằng một mối tình đầu trinh nguyên trong sáng. Em đã cố gắng mọi cách để có thể hiểu được phần nào con người, suy nghĩ và tình cảm của anh. Em không muốn làm anh tổn thương. Em không muốn làm anh phải suy nghĩ đau khổ nhiều về em. Và em nghĩ rằng em đã hiểu anh được phần nào khi em lang thang qua các trang web. Ở đó em được biết đến những cảm xúc, những suy nghĩ, những mong muốn, những trăn trở của những người đàn ông đang yêu, đang khao khát một tình yêu qua những lời tâm sự thật lòng của họ. Qua họ em nhìn thấy anh, em biết được anh đang nghĩ gì, anh đang muốn gì và anh đang mong được người anh yêu và yêu anh đối xử như thế nào. Và... em đã dịu dàng với anh hơn em tưởng. Em không còn thấy điều đó là lạ nữa khi em biết rằng sức mạnh của tình yêu khiến cho người ta có thể làm được những gì ngoài sức tưởng tượng. Đơn giản vì tình yêu của em với anh bao la và rộng lớn lắm.
    Và có đôi khi được chứng kiến hạnh phúc của những cô gái đang ngất ngây trong men say tình ái, em lại thấy chạnh lòng, tủi phận. Lúc đó em thường khóc thương cho chính bản thân mình bởi em ghen tị với họ. Em không được may mắn như họ, không được hạnh phúc như họ. Nhưng em tuyệt nhiên không hề trách anh, dù chì là trong suy nghĩ.
    Xa anh...em vẫn nuôi dưỡng tình cảm của mình bằng một niềm tin tuyệt đối với anh. Em đã chờ và vẫn chờ ngày anh trở về bên em cho dù em biết răng hy vọng là rất mong manh. Anh xa em đã bao ngày rồi...không một sự liên hệ. Lòng em thấy đớn đau. Em suy nghĩ... Em dằn vặt... Em hoài nghi... Em tự đày đoạ thân mình trong những khát vọng hư ảo. Em nghi ngờ về anh... rồi lại tự biện hộ cho anh để lấy lại niềm tin cho chính bản thân mình. Và lúc này đây... Em vẫn còn tin vào một niềm hy vọng, cho dù niềm hy vọng ấy chông chênh, mờ ảo lắm.
    Kinh nghiệm sống đã tôi luyện nên em, một cô bé tuy bé nhỏ nhưng bản lĩnh và cứng rắn lắm, biết tự cân bằng cảm xúc để không dễ bị gục ngã trước bất kỳ sóng gió cuộc đời nào. Cho dù những sóng gió ấy xô đẩy thân em trên lĩnh vực tình cảm hay vật chất đi chăng nữa. Bởi em tin rằng cuộc sống đối xử công bằng với tất cả mọi người, không loại trừ anh, không loại trừ em.
    Cuộc sống đã mang đến cho em một đúc kết đầy ý nghĩa rằng SỐNG PHẢI CÓ NIỀM TIN.
    Em vẫn luôn cầu mong anh được bình an và hạnh phúc. Em vẫn chờ tin anh!
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Gui Lai Huyen Trang, nguoi yeu dau cua toi!
    Vẫn biết là những dòng anh viết chưa chắc em yêu đã đọc được. Nhưng anh vẫn viết, anh viết để vơi đi nỗi nhơ về em. Hom nay anh thật sự nhớ em nhiều lắm. Hôm nay là ngày em được lên mạng, mà anh lại đi dạ hội. Anh thật là hư, anh đáng bị đánh đòn. Nhưng anh đi dạ hội cũng chỉ có một mục đích duy nhất là chụp ảnh để gửi cho em yêu. Lúc em yêu gọi điện cho anh khi anh đang ở dạ hội, lúc đó anh vui lắm. Anh gặp bao nhiêu bạn ở trong dạ hội mà anh vẫn chẳng vui gì. "Tìm khắp bốn phương muôn người qua, riêng em chẳng thấy đâu, bước đường xa, mình anh đi trong thương nhớ bóng ai". Anh chỉ thấy nhớ em va nhớ em nhiều lắm. Lúc về anh phải đi taxi về. Đã gần 2h sáng nhưng anh cảm thấy thích đi bộ. Anh đi bộ một mình, chỉ một mình anh thôi để nhớ em. Vậy là anh đã bảo ông lái taxi thả anh ở cách xa nhà chừng 20 phút đi bộ. Anh đã đi bộ 20 phút, và trên cả đoạn đường dài đó anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm. Giờ này chắc em yêu đã ngủ rồi. Anh cũng đi ngủ đây cưng yêu à, anh buồn ngủ rồi. Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh. Hôn lên đôi môi ngọt ngào của em thật say đắm.
    I LOVE YOU
    Nhat Minh
  10. damquydong

    damquydong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Anh khong muon lai phai nho va hat bai hat cua BangKieu 1 lan nua.Tuong nhu cuoc doi anh da thay doi,cuoc song cua anh duoc cuu roi,duoc suoi am boi trai tim yeu thuong cua em.Anh da tu hao voi ban be,da duoc song nhung thang ngay hanh phuc nhat cua cuoc doi.Anh da nang niu nhung ky niem it oi ve em khi o noi xu nguoi.De roi tung ngay,tung dem nghe nhung bai hat ve Hanoi mong cho den ngay "Tro lai pho cu" noi co nguoi em yeu dau.Anh da hieu vi sao cac nhac sy lai yeu Hanoi den the.Hanh phuc biet bao khi minh duoc o ben nhau.Anh da tap cho minh quen dan voi 2 chu "Vo*. ye^u" ,minh chi con cho doi ngay cuoi.
    Anh da dem tang cho em mot trai tim yeu den tron doi.Minh da hanh phuc ben nhau nhu chua bao gio biet den hanh phuc,ngay truoc moi nguoi noi rang anh nen hoc bao chi hay lam 1 nha tho...than gi do thi hop hon nghe kysu co khi.Em co biet rang thi sy thuong hay yeu den tron doi,quen het cuoc song chi biet co yeu.Dang le anh da co the bieu lo dieu do voi em.Hoac la em khong chiu hieu.Doi voi anh, EM va tinh yeu cua em la mot dieu thieng lieng,chac chan anh khong bao gio anh quen duoc dieu do.Em hieu rat ro tinh cach ,cuoc song cua anh nhung dieu nay em van con nghi ngo,va em chua the hieu het.Cuoc song da thay doi rat nhieu ke tu ngay anh ve nuoc;Ca 2 dua minh deu cong viec ban ron,hoc hanh dem toi.Anh lai co uoc vong va dang thuc hien uoc mo kinh doanh cua minh.Cuoc song cua anh va em bi chi phoi boi qua nhieu thu.Anh da khong co nhieu dieu kien de cham lo,vun ven cho tinh yeu cua minh .Anh biet dieu ay da lam em het kien nhan,thuc ra tinh cach anh chua han la em da hieu het,anh to ve lo dang voi tinh yeu,khong thich noi nhieu ve nhung chuyen anh cho la co the giai quyet duoc nhung em thi nghi rang anh da bat dau khong muon ban den chuyen lau dai,da bat dau co su ban khoan,bo^''''i do^''''i trong su lua chon cua minh .Anh da lam ton thuong rat nhieu o long tin cua em.Gio day anh moi them duoc o ben em,duoc goi tham 2 chu "Vo* ye^u" nhung no da tro thanh mot thu do xa xi voi anh ,du rat mong moi nhung khong biet anh co duoc diem phuc do khong.
    Em yeu,cho anh van duoc goi nhu the,dem qua nghe T noi anh da bat ngo va chua tin duoc chuyen gi dang xay ra,dem qua anh da khong ngu mong cho troi sang,mong cho mot ngay moi tot dep cho minh va em.Anh da den cong ty em nhung doi o ngoai cho den luc em goi dien.Va dem nay anh da nghe ro nhung dieu em noi.Anh van biet la em quyet tam chia tay nhung anh khong ngo em lai buong xuoi nhanh nhu the.Anh co 1 quyen so ghi ke hoach cua ban than cho 3 nam toi.Em co biet khong trong nam nay anh da thuc hien duoc dung ke hoach ma minh da dinh .Em da qua hieu rang nhung uoc muon cua anh ,anh se thuc hien cho du bat cu tro ngai gi;Chuyen cuoi xin cua minh cung co trong do ,co le anh se cuoi em trong suy nghi,trong con tim cua minh mat thoi.
    Dem nay anh moi tham thia,moi thay cai gia phai tra lon qua,Trua nay,qua anh Tuan anh biet duoc rang chi Phuong da ung ho anh,****** thi bat dau nhe nhang voi anh hon,co le nho co me con Hang va em Tam.May hom nay anh da mua so bao HPGD,anh da doc va co mot cau chuyen gan giong cua minh ,anh da khong dam nghi den cai ket cuc cua no.Vay ma... da qua muon roi phai khong em?Anh biet,bay gio em quyet tam lam,va kho xu nua.Dieu quan trong la con tim em da nguoi lanh roi u?Em oi neu chua noi gi voi nguoi ta,em hay to ra binh thuong nhu truoc kia co duoc khong,anh ay la nguoi tot roi se hieu em thoi ma.Roi nguoi ta se hieu khong nen don nhan tinh cam cua em nhu the.Tinh cam cua em gianh cho nguoi ta,em oi hay co nen long lai nhe.Anh muon minh co gang lam lai tu dau.Anh khong the quen em duoc dau,em nhe.
    Đốt cho mình điếu thuốc
    Bỗng thấy nỗi buồn nhen
    Lòng mình như buổi tối
    Tình yêu xa mất rồi
    Tình bao năm ánh sáng
    Gục ngã một hòang hôn
    Em xinh như cổ tích
    Anh mang nặng nỗi buồn
    Lòng anh không yên ả
    Thảng thốt những cơn mơ
    Em em đừng gạt bỏ
    Như chưa có bao giờ
    Xin một lần vứt bỏ
    Vẻ hững hờ bâng quơ
    Nhìn mắt đen nói nhỏ
    Tình yêu anh đợi chờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này