1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, đang nói chuyện với em mà anh bỏ đi đâu đấy ? Ghét anh ghê cơ ! Uh, cho dù là ko thích nói chuyện với em thì anh cũng phải nói cho em biết chứ. Đằng này .... Hay là anh mải nói chuyện với ng` khác mà bỏ rơi em rồi ? Ghét anh ghê cơ ! Ghét anh lắm ! Em thật sự đáng ghét thế sao anh ? Đáng ghét đến mức ko muốn nói chuyện với em nữa àh ?
    "Biết yêu đương là đắm đuối, là mộng mơ trông ngóng ai đêm ngày. Biết yêu là biết mong chờ, sao ta vẫn mãi yêu dại khờ ?"
    Uh, chẳng biết anh đối với em thế nào, sao em lại hy vọng nhiều như thế chứ ? Dù cho phải thất vọng thật nhiều, nhưng em vẫn muốn yêu anh. Anh àh ....
    Dạo này nhiều ng` biết nick của mình, khó viết bài quá ! Trùi ạ ! Post bài lên mà hết ng` nọ nói ng` kia nói. Làm thế nào bây giờ ? Chỉ muốn nói lên tình cảm thật của mình thôi mà. Khó đến mức đấy sao ? Anh àh, muốn viết cho anh mấy dòng thì em biết phải làm sao ?
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, hôm nay, mấy lần em online đều gặp được anh. Khác với những hôm trước, em ngồi chờ anh có khi cả buổi vẫn ko thấy anh đâu. Những lúc như thế em rất buồn, buồn lắm. Có phải là mình đã hiểu nhau nhiều hơn rồi ko anh ? Thời gian này anh bận, em cũng chẳng thể ra ngoài thường xuyên được nên anh và em ko có lúc nào gặp nhau, mặc dù em rất muốn gặp anh, anh àh. Nhớ anh quá, anh biết không ?
    Em vừa đọc được bài của anh. Thực sự em chẳng biết nói sao nữa. Anh àh, nhất định em sẽ tin vào tình yêu của anh, tin vào tình yêu của em, tin vào tình yêu của chúng ta. Em sẽ ko yếu đuối như vậy nữa. Đừng bao giờ rời xa, đùng bao giờ bỏ mặc em, được ko anh ?
    Em yêu anh ...
  3. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Damquydong a, minh co the cam nhan duoc tinh cam cua ban danh cho nguoi ban yeu. Chuc ban may man nhe. Minh cung co hoan canh giong ban vay. Minh dang du hoc o Uc, ma ban gai minh thi o VN. Hai dua yeu nhau lam, nhung nang dang phai cho doi. Toi nghiep nang. Cam on bai viet cua Damquydong. Minh se lay do lam kinh nghiem. Chuc ban may man, va chuc ban se lay lai duoc nguoi ban yeu.
  4. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lại Huyền Trang, người yêu của tôi!
    Em yêu dấu à, hôm nay anh gọi điện cho em, em lại đang bị đau tai và bị sốt....hhuhuhu. Anh thương em nhiều lắm cưng yêu ơi. Sao chúa lại bất công đến vậy, từ nhỏ đên giờ em đã toàn phải chịu khổ cực và xui xẻo rồi. Đến bây giờ em vẩn phải chịu nữa sao? Anh đã cầu nguyện cho em mỗi tối. Tối nào trước khi đi ngủ anh cũng cầu nguyện cho em. Vậy mà sao chúa không nghe thấy? Thà rằng để anh bị đau tai và bị sốt thay em. Anh lo quá, em yêu à. Cầu mong là em yêu không sao và mau khỏi bệnh. Còn một chuyện nữa làm anh không được vui lắm. Nói ra chỉ sợ em giận anh, nên lúc gọi điện cho em yêu anh đã không nói với em. Anh viết vào trong này, nếu có duyên thì em yêu sẽ lạc vào trang này và đọc được. Nếu em có đọc được, xin em đừng giận anh nhé. Vì anh đã không nghĩ đến điều đó nữa rồi. Và anh yêu em rất nhiều, anh hoàn toàn tin ở em, anh tin rằng em yêu anh nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời và em chỉ yêu mình anh thôi. Anh cũng thế, anh chỉ yêu mình em thôi, mãi mĩa không thay đổi.
    Chuyện làm anh không vui là chuyện quá khứ của em. Nếu đúng là người đã nói những lời lẽ bẩn thỉu với anh ở trên chat la bạn trai cũ của em thì quả thật hắn là một con người không thể nào chấp nhận được, một con người quá bất lịch sự và không có học. Anh không đồng ý em chơi với một con người như thế. Cái ý nghĩ: "Em đã từng yêu hắn sao?" và một vài ý nghĩ vớ vẩn nữa cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm anh không sao vui được. Anh xin lỗi em yêu vì anh đã nghĩ như thế. Và anh thật sự không thể nào dứt bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi cái đầu anh được. Càng cố không nghĩ đến thì nó càng quanh quẩn trong đầu. Nhưng anh đã nghĩ, anh nhớ là anh đã nói với em: "I don''t care who you are, where you from, what you did, as long as you love me". (Anh không quan tâm em đã là ai, em từ đâu đến, em đã làm gì, miễn là em yêu anh). Rồi về đến nhà, nhìn thấy ảnh của em, nhìn thấy nụ cười của em trong ảnh, tự nhiên những ý nghĩ kia bay biến hết. Em quả là tuyệt vời, Trang yêu của anh ạ.
    Anh hứa với em yêu anh sẽ không nghĩ vớ vẩn thế nữa, anh hứa đấy. Anh không cần biết quá khứ của em thế nào, anh yêu Huyền Trang của bây giờ. Và Huyền Trang của bây giờ cũng đắm đuối yêu anh, phải không em?...hihih...Và anh biết là em của bây giờ (anh nghĩ là em của quá khứ cũng vậy) rất ngoan hiền, rất thông minh, nhanh trí, biết cách đối xử, rất đáng yêu....Em tuyệt vời lắm tình yêu của anh à. Anh yêu em nhiều vô cùng. Nụ cười của em thì thật quyến rũ. Em xinh lắm khi em cười, em có biết không? Giữa bầu trời u ám, anh nhìn thấy nụ cười của em, bầu trời bỗng như lấp lánh sao. Giữa mùa đông lạnh giá, anh nhìn thấy nụ cười của, thời tiết như dần ấm lại. Giữa đám đông, anh nhìn thấy nụ cười của em, cả đám đông như biến mất, chỉ còn mỗi em va nụ cười ấy. Tất cả thế giới của anh ở trong nụ cười của em, em có biết không, người yêu dấu!
    Muộn lắm rồi, anh đi ngủ đây cưng yêu ơi. Anh yêu em nhiều lắm. Cầu chúa cho em mau khỏi bệnh.
    Anh mãi là của em. Anh mãi yêu em.
    Nhật Minh
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh than^ yeu^
    dã qua rồi một thời chúng mình yêu nhau .Em khong6 biết nó kết thúc từ bao giờ ,nhưng em không hề mong dợi diều dó xảy ra .....Sự thực là em không có can dảm dấn sâu vào mối quan hệ này vì em dã biết trước sẽ không có kết quả và gap). nhiều sự ngăn cản của mọi người .Vậy nhưng không phải muốn quên di một chuyện tình là dễ dàng như anh dã nghĩ về em ...
    Cho dến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lại những ngày chúng ta còn có nhau ,anh dã ban cho em cuộc sống và niềm hạnh phúc vô bờ mà suốt bao năm em không hề có dược .Chúng ta dã cùng nhau chia sẻ tất cả những nõi niềm ,và những trăn trở dể cảm thấy gần và yêu nhau hơn ...Vậy mà sao em vẫn thấy như có bóng den ám ảnh trong tình yêu của mình anh ạ .
    Yêu anh không phải chỉ có hạnh phúc mà còn là nỗi bất hạnh nữa ,em dường như ghen cuồng loạn khi biết anh thân mật với ai ,,dù em biết rõ anh không hề muốn họ thực sự là bạn gái ,mà sao anh lại trêu dùa ,tán tỉnh những cau6 khiến em như chết nửa người ??? Nhưng có lẽ em có thể chịu dược nếu như trong tim anh hiện giờ chỉ có em ,em có thể nhắm mắt bỏ qua hết ,vậy nhưng em vẫn phải nghe hằng chục lần tên của nguoi8` bạn gái khi xưa của anh ,lần dầu nói tien6 yêu của anh ....và anh nói là anh rất thương chị ấy hơn bất cứ ai ....
    Em dã như khong6 quan tam6 dến diều dó ,vì em khong6 thích bộc lộ tình cảm ra ngoài ,nhưng thực sự dó là một dòn dả kích rất mạnh mẽ dấy anh yêu ,anh nói thế dể làm gì khi anh dang quen em ,dã công bố ra cho mọi nguoi8` dều biết mà còn giữ một bóng hình khác sao anh ?? Em có thể thông cảm cho mối tình dầu nhưng sao anh không cất giữ nó di ,khơi ra cho em biết làm gì dể em quằn quại vì dớn dau ???
    Dôi khi em thực sư> khong6 hiểu mối quan hê> này sẽ dẫn tới dâu nữa ,em mệt mỏi vì phải lo lắng vì anh .Yêu anh em phải chấp nhận nhưng có những chuyện mà phật cũng nổi lửa hình như với anh ,yêu em chỉ là một sự ban bố tình cảm dư thừa của người phụ nữ trước thì phải ???
    Và rồi một ngày dẹp trời em dã quyết dịnh bước khỏi cuộc dời anh ,dó là một diều làm em suy nghĩ rất nhiều nhưng biết sao dược khi chính em lại không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của 2 ta ???
    Em biết diều dó rất gây bất ngờ cho anh .Khi nghe em noi, anh chnẳg tỏ thái dộ nào cả ,dường như dó chỉ là chuyện nhỏ với anh thôi ,nen6 em cũng không thấy trăn trơ> gì lắm khi quyết dịnh như thế .
    Tuy dã chia tay nhung8 em vẫn quan tam6 dến anh ,và dõi theo bước chan6 anh từng ngày ,nhưng em biết ,nếu một ngày anh tìm dược một người khác thay thế em ,em sẽ không thể nào gượng dậy nổi ....
    Nhung8 em sẽ mãi giữ trọn hình bóng anh trong tim ,dù có nhu8 thế nào chăng nữa .....
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nothin to say with you when i read yr writting last night.
    Good luck , and dont treat her like you treated me .
    Happy Birthday, anyway.
    Được dumdum sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 20/09/2004
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, em nhớ anh quá ! Cả ngày hôm nay ko lúc nào là em ko nghĩ đến anh. Em tự hỏi: ko biết giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có nhớ đến em ko ? Chẳng hiểu sao mới gặp nhau hôm qua mà em đã cảm thấy nhớ anh rồi. Nhớ anh lắm cơ ! Nhớ ko chịu nổi !
    Hơn 11h đêm hôm qua anh gọi cho em. Muốn nói chuyện với anh lắm nhưng bà đang đứng đấy nên em chẳng nói được câu nào cả. Mặc dù em có nhiều chuyện rất muốn nói với anh, anh àh. Anh hỏi em: "Em có sao ko ?". Anh biết ko ? Giọng nói của anh thật dịu dàng, và cũng thật ấm áp nữa. Cho dù lúc đó em rất mệt nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói của anh là em khoẻ lên nhiều rồi.
    Mấy hôm nay, lúc nào em cũng viết tên anh. Viết lên bàn, ghế, sách, vở...., lúc ở trường em còn viết cả lên bàn giáo viên, lên bảng nữa. Chẳng biết có ai nhìn thấy ko. Mà nhìn thấy cũng được, có sao đâu. Uh, có thể ng` khác nghĩ em có vấn đề. Nhưng em biết phải làm sao ? Vì em nhớ anh quá, ko gặp được anh, chỉ biết viết tên anh cho đỡ nhớ ! Ng` khác nghĩ gì em mặc kệ. Chỉ cần anh ko nghĩ như vậy là được rồi.
    Anh àh, sáng nay đến trường, em mượn di động của thằng bạn cùng lớp nhắn tin cho anh. Thấy nó bảo là anh tắt máy nên chưa nhận được. Ko biết bây giờ anh đã nhận được chưa ? Lúc nãy em định gọi cho anh thì ông lại ở nhà. Chờ mãi ông mới lấy xe, đi sang nhà bác, em gọi đến thì mẹ anh bảo anh vừa đi làm. Buồn quá ! Hôm nay mà em ko nghe được giọng nói của anh thì chắc em chết mất. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm !
    Còn bao nhiêu chuyện muốn nói với anh mà em chẳng biết phải nói thế nào cả. Em làm sao thế này ? Sao tự nhiên em lại ....
    Anh àh, em .............. yêu anh.
  8. dreamforever

    dreamforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn bây giờ trời lạnh lắm, chiều nay lại mưa. Em nhớ Anh vô cùng. Nghĩ lại thấy mình thật lạ. Sao em lại ra nông nổi như thế này chứ, vì đâu???
    Con gái có nhiều cái chướng lắm thích tự do bay nhảy nhưng cuối cùng cũng thuộc về một người. Em đã thuộc về Anh rồi, em biết chắc như vậy....Liệu Anh có nhớ đến em như em đang nhớ tới Anh không? Em sẽ đợi Anh về .......... <------>Only you in my heart and forever
    DÙ GIỮA CUỘC ĐỜI BIẾT BAO BÓNG HÌNH NHƯNGTRÁI TIM EM CHỈ CÓ ANH
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Gửi em yêu, Lại Huyền Trang!
    "Katy Katy em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên. Nỗi buồn sẽ tan dần trong lãng quên và em yêu đi đừn suy tư mãi. Để anh luôn thấy Katy Katy mãi dữ trên môi những đoá hoa thật tươi. Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh đừng để vuột mất tuổi xanh." Bài hát này có một hôm anh và em tình cờ nghe được ở hàng net chỗ chị Trâm. Nó gắn với kỉ niệm của chúng mình. Bởi vậy mỗi khi nghe bài này, anh lại nhớ em nhiều lắm. Như bây giờ đây, anh đang nhớ em thật nhiều. Nhưng em yêu ơi, hãy vui lên em nhé. Vì em không bao giờ cô đơn cả đâu. Em luôn có anh mà. Mặc dù ở một phương trời xa xôi, anh vẫn luôn nhớ về em, luôn nghĩ tới em, và luôn có em trong trái tim anh. Tuy anh không chăm sóc được em, nhưng anh vẫn gửi yêu thương, gửi tình yêu và nỗi nhớ của anh cho em từng ngày. Anh yêu em nhiều lắm. Em sẽ là tình yêu bất tử của anh. "Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng, khi anh ôm thương yêu vào lòng, ôm tia nắng của ngày giá rét cho đời này bao ấm áp. Em như muôn ngàn giọt mưa xuân ươm tình trồi xanh tươi thắm. Hãy đến đây cùng anh, để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời. Người hỡi hãy luôn gần anh." Anh sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa vì anh biết em đang nghĩ tới anh từng phút, nhớ anh từng giờ và đợi chờ anh, mong anh từng ngày. Anh cảm nhận thấy tình yêu của em dành cho anh đang cháy bỏng trong anh. Anh sẽ không buồn nũa, anh sẽ không cô đơn đâu, vì anh có em yêu mà. Anh sẽ có em yêu đến cuối cuộc đời này, phải không em yêu? Em là món quà to lớn và tuyệt vời nhất mà chúa đã tặng cho anh.
    Hôm qua anh bảo 10h tối nay mới gọi điện cho em yêu. Anh đã gọi sớm hơn vì anh lo quá, không biết tình hình của em thế nào. Và anh nhớ em nhiều quá nữa. Gọi cho em, biết em không sao là anh vui rồi. Lần sau có chuyện gì, có cái gì khác trong người là em phải đi khám luôn nhé. Em thấy không, bệnh là nguy hiểm lắm. Lần này em may mắn đi chữa kịp thời đấy. Ơn chúa em đã không làm sao cả. Chẳng là đêm qua trước khi đi ngủ anh có nói chuyện với chúa mà...hihihi. Em đã đỡ đau chưa? Một bên tai bị đau có làm em khó chịu không? Em có đau khi ngủ không? Đừng khóc, đùng sợ nhé em yêu dấu. Em đã đi khám và bác sĩ đã chữa, đã đưa thuốc cho em uống rồi. Và em luôn có anh ở bên cạnh em mà, đừng khóc nữa, cưng nhé. Ôi, "ước gì em ở đây giờ này." Anh nhớ em nhiều quá. Ngủ ngon nhé cưng yêu. Hãy nghĩ đến anh va quên cái đau đi nhé. Chúc em ngủ ngon, tình yêu của anh.
    Từ một người yêu em say đắm
    Nhật Minh
  10. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh àh, cả ngày hôm qua em online ko gặp anh, gọi điện ko gặp, nhắn tin cũng chẳng thấy. Buồn quá ! Chẳng biết chân anh còn đau ko nữa. Em lo cho anh mà ko biết phải làm thế nào cả. Anh àh, em phải làm sao?
    Lúc nào em lên mạng cũng gặp chị ý. Chị ý cứ tra hỏi em về anh suốt. Em phải trả lời sao đây anh ? Nghe chị ý nói về anh cứ 1 điều "chồng chị", 2 điều "chồng chị" mà em buồn quá ! Hình như chị ý nói hết với mọi ng` trong box rằng anh là chồng của chị ý rồi. Tuy ko nói ra tên anh nhưng chị ý chỉ cần nói sơ sơ qua như thế, ai cũng biết mà. Em thấy chị V bảo thế, mấy anh box mình cũng bảo thế.
    Chẳng hiểu chị ý đang nghĩ gì nữa ! Có cần phải trẻ con quá như thế ko ? Muốn có được tình yêu thì phải yêu hết mình, phải chinh phục tình yêu bằng tình yêu chứ ! Phải vậy ko anh ? Cái gì xuất phát từ trái tim nhất định sẽ đến được trái tim mà. Em quan niệm như thế. Vậy mà .... Sao chị ý lại gây áp lực với anh như thế ? Nếu chị ý thực sự yêu anh thì ko nên làm như thế chứ !
    Trong tình yêu, em ko phải là ng` cao thượng đâu. Nhưng em cũng hiểu được rằng: đã yêu thì phải luôn nghĩ cho ng` mình yêu, dành cho ng` mình yêu những gì tốt đẹp nhất, và phải dành trọn tình cảm của mình cho ng` đó. Em ko mong anh yêu em nhiều như em yêu anh. Em chỉ mong anh đừng xem thường tình cảm của em, đừng chà đạp lên nó. Đối với em thế là quá đủ rồi. Vì tình yêu đâu phải món hàng mà đem ra trao đổi sòng phẳng được. Yêu là phải biết hy sinh. Tình yêu sao có thể cân đo đong đếm, so sánh thiệt hơn được. Anh àh, đúng vậy ko ?
    Em yêu anh ! Cho dù anh có yêu em hay ko thì em vẫn yêu anh. Cho dù ng` mà anh chọn ko phải là em thì em vẫn yêu anh. Và em luôn cầu mong anh được sống 1 cuộc sống hạnh phúc bên cạnh ng` anh yêu, cho dù ng` đó chẳng phải em. Vì em yêu anh, chỉ đơn giản vậy thôi.
    Anh àh, em ko muốn làm khó anh đâu. Nếu thấy chuyện của anh và em khó khăn quá thì thôi vậy. Anh đã đủ bận trăm công nghìn việc rồi mà. Em ko muốn anh phải lo nghĩ thêm về những chuyện như thế. Em biết, em sẽ rất buồn, rất suy sụp, rất đau khổ ... Nhưng em ko muốn gây thêm bất kỳ một áp lực nào cho anh nữa. Thực sự em ko muốn vậy đâu.
    Anh àh, em nhớ anh quá ! Em phải làm sao ...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này