1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ko_iu_ai

    ko_iu_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy em ? Tại sao thế ? Trả lời anh đi chứ ??????????
    1/10 , 2/10 ma` ko , truo''c những ngày đó rất nhiều , em biết ngày sinh nhật của anh , nhưng em mất tích , giống y như tàu Titanic vậy ? Có Chúa mới biết em ở đâu ! Fone thì ko gặp , mail thì cũng chẳng thấy ................... nhiều thứ ko thấy quá .....
    Ngày sinh nhật , chị em , ba mẹ , bạn bè , tặng quà , tặng nhiều lắm , thế nhưng vẫn mong chờ 1 món quà , mà đối với anh nó quan trọng nhất , thế nhưng .................. em vẫn biệt tăm ! Em sao thế hả em ? em có biết em làm anh buồn đến thế nào ko ? lúc trước sinh nhật em , em đã nói anh ko được làm em buồn và anh đã mang lại cho em tất cả niềm vui mà anh có thể làm được .................... thế mà giờ đây sinh nhật anh , em chỉ mang đến cho anh nỗi buồn , 1 nỗi buồn man mác ! Anh biết phải nói sao đây ? ...........................
    Buồn lắm em à !
  2. brit_emily

    brit_emily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ................!
    Thế là hôm nay đã là trung thu rồi anh nhỉ ? Anh ở đó có zui không ?Chắc là buồn lắm nhỉ ? Hai tháng nữa anh về không biết sẽ như thế nào đây . A` hai tháng 11 ngày chứ nhỉ ? Khi anh về , em sẽ được anh đưa đi chơi , đi mua đồ ,...........
    và rất nhiều thứ khác .....Nhưng đợt này anh về thì được bao lâu , mấy ngày hay mấy tuần?
    Em còn nhớ , Tết năm ngoái anh về và em được đi chơi cùng anh trong một buổi tối mưa phùn ,thật vui làm sao ! Và anh còn đưa em về quê nữa chứ . Em vẫn nhớ cái ngày mà em được về quê cùng anh ...............Em còn nhớ cái mùi rượu nồng nặc của anh khi anh đứng gần em ............và cũng chính cái điểm uống rượu này của anh làm em ghét anh . Từ khi anh làm ở đó em thấy anh có vẻ ko còn như trước nữa , anh uống rượu nhiều hơn , hút thuốc lá nhiều hơn và đặc biệt là anh gầy hơn trước . Cái mà em nhớ nhất là vào buổi sớm đó , anh và em đứng chờ bạn của anh ở chỗ đó để đi dã ngoại và cùng ngắm mặt trời lên . Sáng hôm đó vì quá lạnh nên anh bị sổ mũi , cái dáng anh xịt thuốc mũi em trông thật buồn cười . Em và anh chờ mãi chờ mãi mà không thấy bạn anh đến , anh bảo : " chắc là chúng nó ko đến mình về đi chơi đi " .Và rồi em và anh cùng nhau về và em quá mệt và buồn ngủ vì hôm trước ko ngủ được ,em đã dựa vào anh ngủ ...........
    còn rất nhiều điều em muốn nói với anh nhưng có lẽ là ko được....................
    Em mong sẽ được gặp anh sớm !
    ............................

  3. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh biết được em đang nghĩ gi muốn gì mong đợi ở anh những gì .Cuộc sống thật là vô vị nếu em không có anh
  4. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Mình sắp gặp nhau phải không ? Thật hay mơ vậy ? ôi trời ơi , vui quaaaa !!!! Nhớ , nhớ quá rồi !!!
    He he .....vui quá tí quên. Anh còn nhớ điều hôm lâu mình đã thoả thuận chứ ? hị hị ....Lần này em quyết tâm rồi ! Anh liệu mà thu xếp đê. Lúc ấy đừng van xin vô ích nhá ! he he .....
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh iu, mấy hôm nay vui lắm. Có lẽ giờ em thấy mình sống vì tương lai nhiều hơn, như thế cũng tốt anh nhỉ. Anh biết ko, vì anh mà em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để hoàn thiện bản thân mình hơn và cố gắng làm một người yêu tốt đối với anh. Em cũng vui nhiều vì em ko ngờ em có thể thay đổi nhanh như thế. Có lẽ là chưa bao giờ em được người khác khen em về chuyện nấu ăn, chưa bao giờ em được mọi người khen em đảm đang, và khi em nghe các anh ở đây khen như vậy, em chỉ mỉm cười nhìn anh. Em biết anh ko biểu lộ gì nhưng anh cũng vui phải ko??
    Hôm trước em có chat với mẹ, mẹ hỏi chuyện em và anh vẫn vui vẻ chứ, mẹ hỏi anh có thương yêu và giúp đỡ em không, em bảo là có. Mẹ bảo mẹ vui, mẹ bảo rằng ai làm con gái mẹ hạnh phúc là mẹ yêu quý như con trai mẹ vậy hì hì. Vui nhỉ. Rồi hôm qua em lại thấy D nó lại chát với mẹ, mẹ cũng hỏi nó chuyện em và anh dạo này thế nào, nó lại còn nói em và anh suốt ngày tíu tít với nhau chứ. hì hì. Giờ em chỉ có 2 điều phải để phấn đấu: Học tốt và đi làm tốt, đỗ cuộc phỏng vấn sắp tới, và cố gắng hoàn thiện mình hơn, sửa những điều ko tốt ở em và học thêm những điều tốt hơn. Phải không anh??
  6. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã lâu lắm rùi em mới vào trang này, đọc qua những bài của mọi người viết mà nghĩ lại thấy giật mình vì thời gian trôi nhanh quá.Thế mà cũng đã hơn 1 năm trôi qua rồi dấy.Nhớ giờ này năm ngoái, em và anh_chúng mình vẫn còn vui vẻ bên nhau thế mà bây giờ...Em vào đây viết cho anh ko fải vì em nuối tiếc cũng chẳng fải vì em thấy nhớ anh , em chỉ nhớ những kỷ niệm của chúng mình thôi.Những ngày này năm ngoái, chúng mình có bao nhiêu thời gian rỗi chỉ dành để chat voi nhau, anh nhớ ko? Em còn thuộc cả cách tính giờ ở bên đó nữa, đến giờ em vẫn nhớ nhưng ko biết bây giờ nó lệch đi bao nhiêu múi giờ nữa.Kỷ niệm của chúng mình cũng chẳng có nhiều để em có thể nói ra như mọi người nhưng em vẫn nhớ , nhớ từng chi tiết, nhớ từng lời nói, nhớ những suy nghĩ ,những tâm sự mà anh đã nói với em.Kỷ niệm của chúng mình chắc cũng chỉ có những thứ đó là đáng nhớ nhất, đúng ko anh?anh Chắc giờ anh cũng chẳng nhớ gì nữa, anh đang hạnh phúc mà, người yêu cũ_người mà anh nói k o thể và ko muốn quên, lại quay trở về với anh , tương lai sự nghiệp của anh luc nao cũng sáng chói nhu vậy, anh còn nhớ gì đến em.Em ko trách cũng chẳng buồn vì anh vì em quá hiểu con trai bọn anh mà, nhưng người ta nói khi yêu con người thường hay mù quáng nên em vẫn cứ tin anh và giờ thì...em tin đúng như người ta nói"love ''s blind".Hôm nay em nhắc đến anh hơi nhìu, ko biết giờ này anh đang ngủ có bị hắt xì hơi ko?hihi..Nói hết ra như vậy em cũng thấy nhẹ lòng và thoải mái hơn.
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đã bốn ngày ko được gặp anh,ko nghe được giọng nói của anh!buồn!thiếu vắng một cái gì đó!Những khi nhớ anh em lại tự bảo mình phải cố gắng!anh đang vì em!Và em cung phai vì anh chứ!Bây h em ko coi tình yêu của chúng ta chỉ là chuyện trẻ con như trước,em ko còn trách còn giận anh vì mấy chuyện cỏn con,nhưng đôi khi vẫn gục mặt vì tủi thân khi thấy mấy đứa bạn tay trong tay với người yêu!Vậy đấy,rất vô cớ!Đôi khi mơ thấy phải xa anh để rồi lúc tỉnh dậy thở phào vì đó chỉ là mơ và hạnh phúc khi lên mạng nhận được lời chúc ngủ ngon của anh!Từ bao h tình yêu của chúng ta còn có cả hai chữ trách nhiệm!Em ko còn vô tâm,ko yêu đơn thuần là yêu nữa,em đã bớt ích kỉ đi,quan tâm đến mọi thứ hơn,biết lắng nghe hơn!Em làm cho thời gian của em chật cứng với công việc bởi khi ngừng lại em lại nhớ!Em yêu anh
  8. lantana

    lantana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chưa trở lại đây. Ngày đấy vào đây cũng là để tâm sự, giờ tâm sự hết rồi vào nói lời chia tay.
    Anh nhỉ, mọi việc đã xong. Những gì làm được để quên anh em đều làm rồi, hy vọng là mọi thứ quay đúng guồng như bây giờ. Chẳng phải băn khoăn nghĩ ngợi nhiều xem mình có đang yêu và được yêu ko,,, Mệt mỏi, buồn và tủi thân!!!
    Dẫu sao vẫn là một tình cảm đẹp đúng ko ạ? Vì nó kết thúc để cho cả hai người đều có cái nhìn nhận xác thực hơn về tình cảm của mình. Cuối cùng đã có thể kết luận được "đó là tình yêu". Đau đớn lẫn tiếc nuối... nhưng tất cả đã qua!!! Thời gian sẽ khoả lấp mọi thứ, tình yêu nỗi nhớ cũng chỉ là bọt sóng thôi mà... Tan chứ...
    Dòng cuối cùng em viết cho anh đó!
  9. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    22h00 - Đêm buồn
    Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi xót xa mối duyên tình này . Phút giây mình bên nhau , còn đâu hỡi em ? VÌ sao em nỡ cất bước ra đi ? Bao ngày qua khi bóng em dần xa , ân tình tưởng như đã nhoà , nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em người yêu ơi xin em trở về ......Dẫu biết rằng cuộc tình mình như khói mây mà thôi .... Dẫu biết rằng lời hẹn thề như ánh trăng dần trôi ... Dẫu biết rằng lời nguyện cầu không giúp ta thành đôi .... Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi ... Hẵy nói rằng cuộc đời này em chỉ yêu mình anh ...Hãy nói rằng cuộc tình này ta mãi luôn còn xanh ... Hãy nói rằng cuộc đời này em vẫn luôn cần anh ...Dẫu biết rằng tình ta sẽ không thành ....
  10. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thật kỳ, khi mình còn là bạn bè (thì giờ cũng vậy thôi) thì có biết bao nhiêu cảm xúc, điều thú vị, mỗi ngày mình gặp nhau là cả một sự háo hức, vui vẻ. Nhưng ..... khi vị thần Eros buồn ngủ đi ngang qua thấy chúng ta vui vẻ, bắn nhầm ngay một mũi vào tim em thì đó cũng là lúc bắt đầu những chuỗi buồn vui lẫn lộn, suy nghĩ hết sức lung tung. Giờ anh sắp xa em, cứ cầm máy lên định gọi cho anh rồi lại bỏ xuống, làm như thế đến cả chục lần. Em ghét em ghê, ghét mình không giữ được bình tĩnh lúc này. Những lúc thế này anh đang nghĩ gì, em chẳng thể nào hiểu được, cũng không biết đến bao giờ em mới quên được anh.
    Được small_porcupine sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 07/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này