1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Những lúc không có anh bên mình thì em làm gì nhỉ? Em đang tự hỏi như thế mấy ngày nay. Mấy hôm nay vì bận rộn cho việc ra đi em không thể kiếm anh bất cứ lúc nào em muốn nên xem như hiện giờ em cũng không có anh bên mình vậy. Nhưng không hiểu sao em vẫn chưa quen và chấp nhận được, vẫn thấy buồn lắm. Anh ở đây thì kiếm anh chỉ bằng một cú fone hay một dòng nhắn, giống như việc anh lúc nào cũng bên cạnh còn anh đi rồi cách em đến 1/2 vòng Trái Đất thì phải nghĩ là không có anh bên cạnh thôi. Hichic Giờ em hoạch định nè! Ngày đầu tiên không có anh bên cạnh (Thứ 7), em sẽ đi cắt tóc (vì để dài thì có ai vuốt đâu mà cũng để làm quen với việc mất anh chứ?). Ngày thu 2 (CN) là ngày anh đến USA, em làm gì nhỉ? thôi không làm gì được cả vì về nhà với mẹ mà hihi. Tối ra ôm truyện Kiếm hiệp mà đoc hay truyện hài mà cười hihihi cho đã. Và Thứ 2 là tuần mới bắt đầu mà không có anh hả? E hèm để coi việc đầu tiên là gì, vứt bén cái điện thoại ở nhà. Lên cty delete ngay mấy cái nick, mail há? hihi nghe có vẻ bạo lực quá hả? Anh mà đọc được mấy dòng này chắc giờ cái mặt anh thế này nè Thôi để cuối tuần này về nghĩ tiếp.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, tuy khoảng cách xa nhau nhưng tâmhồn vẫn gần nhau mà. Nghĩ đến fải xa người yêu đến 1/2 vòng trái đất thì xa thật đó nhưng mà 2 bạn vẫn có thể chat với nhau, email cho nhau hàng ngày mà hì hì. Như thế cũng cảm thấy gần gũi lắm rồi. Đừng bùn nhá....
    Cứ thấy các đôi xa nhau là gà con lại nghĩ đến chuyện của mình, mình quá gần nhau, đến nỗi chỉ cần ko gặp nhau 1,2 ngày là chắc chắn ko ngồi yên được. Chỉ còn vèn vẹn 1 năm nữa thôi, 1 năm nữa anh ra trường rồi, anh sẽ ko còn ở bên mình nữa. 1 năm nữa, thời gian trôi nhanh lắm.
    Lần trước mình hỏi anh lễ tốt nghiệp của anh mình sẽ đi dự, ko biết đến khi mình tốt nghiệp, anh có mặt ko?? Lúc đó sẽ ko còn được như bậy giờ, chẳng thể chạy đến bên anh những lúc muốn, chẳng thể có anh chia xẻ mỗi lúc buồn và chẳng còn ai để dỗ dành mỗi lần mình khóc. Thôi càng nghĩ càng bùn.... Ko nghĩ nữa. Sống hết mình cho hiện tại thui vậy
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ga`_Con nhé! Tuy mỗi người có mỗi chuyện khác nhau nhưng mình rất vui vì những lời động viên của bạn.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! Mấy hôm trước em giận anh dữ lắm, vì anh chẳng dành một chút thời gian nào cho em cả. Em vô lý quá anh nhỉ? vì anh bận mà nhưng quả thật là em nghĩ cho dù có bận đến mấy, nếu anh thương em thì anh cũng sẽ dành cho em một chút mà hay là anh nghĩ là sẽ dành cho em những lúc anh cảm thấy thoải mái nhất. Mà thôi không lung tung nữa. Em chẳng có "khóc lóc đòi mặt trăng" nữa đâu. Giờ em chỉ muốn anh qua bên đó làm thật tốt, chơi thật vui, sống thật khoẻ, không vướng bận gì nhiều nữa để mai mốt đem một Anh khoẻ mạnh vui vẻ cho em thực hiện lời hứa chứ .
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Hic ...cứ mỗi lần bị ai cho ăn tát là anh lại nhớ đến...em...lol..cái tát của em vào 1 ngày đẹp trời mùa đông năm 2001 anh vẫn nhớ mãi.... em có chiêu gì mà tát đến giờ má anh vẫn thấy dát, lại còn đỏ đỏ nữa chứ...lol..Hơn nữa, đã nhiều người tát anh rồi ...nhưng sao anh chỉ thích mỗi em ,,,tát anh 1 lần nữa thôi....lol... đúng là người đẹp tát..cũng tuyệt...
  6. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng lại gặp anh.Thật bất ngờ, đã lâu lắm rồi em mới được nói chuyện với anh.2 tháng ko biết có fải là dài ko nhưng nếu là lúc trước thì chỉ 2 ngày thôi em đã thấy nhớ anh rồi.Gặp anh, nghe anh nói đã chia tay người ấy mà em thấy thương anh quá.Anh nói đúng, đó là duyên số.Em để tuột mất anh chỉ vì anh ở quá xa em và giờ anh để mất người ấy cũng chỉ vì cái khoảng cách địa lý ấy.Anh đã khác trước nhiều hay là do lúc trước em đã chưa hiểu hết được anh? Anh nói rằng "Chắc chắn anh sẽ quay trở về.Anh lúc nào cũng gắn bó với Hà Nội "nhưng giờ thì sao?" Anh ko muốn quay trở về".Dù vẫn biết em đã chẳng còn gì với anh từ lâu rồi nhưng sao em vẫn thấy buồn và thương anh quá.Ừ, mà như thế cũng tốt thôi.Em sẽ chẳng phải nuối tiếc vì để tuột mất anh nữa.Càng nghĩ càng thấy người ta nói đúng: đàn ông luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu.Vẫn biết vậy nhưng sao em chẳng muốn anh sống như thế.Em đúng là một con bé ngu ngốc, tại sao em cứ fải lo lắng cho cuộc sống của anh, em cứ lo rằng nếu sống như vậy anh sẽ ko tìm được hạnh phúc mặc dù em biết anh là một người rất chín chắn và bản lĩnh.Buồn cười thật đấy,đã ko còn gì với anh mà sao em cứ phải theo sau lo lắng cho anh cơ chứ.Đúng là em đã lo thừa, mà anh cũng đâu có cần em lo cho anh đâu. Dù sao anh cũng hãy cố lên anh nhé! Anh trong mắt em luôn là một người tuyệt vời dù rằng em vẫn phủ nhận điều đó mỗi khi anh hỏi em.Em đúng là trẻ con phải ko, nhưng cho dù thế nào vẫn luôn yêu quí và trân trọng anh lắm đấy.
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng em cũng đã hiểu tất cả. Hiểu được lý do vì sao gần đây anh lại như thế. Xa cách .... Hững hờ .... Em vẫn nghĩ rằng anh thật lòng yêu em. Nhưng em đã nhầm. Nhầm to rồi phải ko anh ? Uh, hy vọng thật nhiều, tin tưởng thật nhiều để rồi phát hiện ra là mình đã bị lừa. Cú lừa mới ngoạn mục làm sao ! Cảm giác này sao mà "êm ái" quá ! "Êm ái" đến mức làm em ko chịu nổi. Có gì chứ ? Tất cả đều là giả dối. Tình cảm của anh, từng lời anh nói, từng hành động của anh .... Em đã quá tin. Tin vào tất cả những thứ đó. Để giờ đây em được gì ? Chẳng gì cả ! Có phải em đã quá mù quáng, hay do em quá ngu ngốc để ko nhận ra vở kịch mà anh vừa là đạo diễn và kiêm luôn vai chính ? Hôm nay, em đã nhìn thấy ảnh chụp webcam của chị ý trong folder của anh. Thực sự là em ko cố ý .... Em biết, chị ý xinh hơn em, dễ thương hơn em, dịu dàng hơn em và có lẽ chị ý còn hơn em ở rất nhiều điểm khác nữa. Anh tìm được một ng` như thế, em cũng mừng cho anh. Hy vọng rằng anh sẽ mãi mãi yêu thương chị ý. Như những lời mà anh từng nói với em hôm nào ...........
    ?oCho dù cả thế giới này có quay lưng lại với em nhưng em sẽ ko bao giờ cô đơn hay suy sụp, vì em biết rằng trong em vẫn luôn tồn tại một con người mãi mãi hướng về em và ủng hộ em?. Anh còn nhớ câu nói này ko ? Trước khi gặp anh, em đã nghĩ thế, bây giờ vẫn thế và cả sau này vẫn luôn như vậy. Anh nghĩ rằng em yếu đuối, nghĩ rằng ko có anh thì em sẽ ko trụ vững được à ? Thế thì anh nhầm rồi ! Anh còn chưa biết em là ai rồi ! Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ đấy. Đã có biết bao nhiêu việc xảy ra, còn khó khăn hơn thế này gấp nhiều lần mà em còn vượt qua được thì chuyện cỏn con này có là gì chứ. Chẳng qua là lại bị lừa thôi mà. Uh, bị ăn thịt lừa biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ. Sao vẫn tin ng` như vậy nhỉ ? Có ai nói với em: "Ng` đáng tin nhất chính là bản thân mình". Nhưng em mặc kệ. Em vẫn tin rằng trên thế giới này vẫn có ng` yêu em thật sự. Chỉ là do em chưa tìm ra thôi.
    Chỉ cần có lòng tin, em vẫn đi tiếp con đường em đã chọn. Cho dù sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai, khó khăn phía trước, nhưng em sẽ xem tất cả như bạn đồng hành cùng em hướng tới một chân trời mới. Càng gặp nhiều thách thức, con ng` ta càng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Em cũng thế. Rồi em sẽ cho anh thấy bản lĩnh của em. Anh àh, rồi anh sẽ thấy ....

    ............................................
    Anh àh, đọc xong anh có nghĩ linh tinh gì ko đấy ? Đấy là em viết trêu anh thế thôi. Em vẫn biết là anh chỉ yêu mình em thôi mà. Em tin chắc là anh ko tìm được ai tốt hơn em đâu. Uh, mà sao trên đời này lại có ng` tự tin như em chứ ? Hè hè ... Đã bảo là em trêu rồi đấy nhá ! Cấm hiểu nhầm, ko em giết ! Lần sau ko được save ảnh của chị nào đâu đấy ! Chỉ mình em thôi. Ko thì em lại có cảm hứng để viết lung tung thế này -> gõ mỏi cả tay ( thì đã bảo là lúc có cảm hứng em mới viết được mà ) !

  8. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn ngồi ở đó, cái bóng dáng quen thuộc mà em luôn không dám nhìn thẳng mỗi khi đi gần hết cái cầu thang để lên tới phòng của mình. Em ước gì mình có thể trở lại như ngày xưa, ngày mà em mới bước chân vào làm ở đây, mình chỉ là những người bạn. Yêu nhau làm gì để rồi mất nhau hả anh?
  9. Beckham_1982

    Beckham_1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc , nhớ nhá , dám nghi ngờ anh hử
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những người không yêu nhưng rất mến:
    Thật sự là em cảm thấy rất mệt mỏi nên em không thể bình tĩnh được. Em xin lỗi vì đã cáu gắt những chuyện không đâu. Em không muốn thế nhưng...em cũng chẳng biết nữa. Em cáu gắt vô lí với nhiều người chứ không phải với riêng ai. Không phải suy nghĩ gì đâu ạ. Có lẽ em sẽ quen dần thôi mà. Đừng lo cho em nhé. Em biết cách tự giải quyết các vấn đề của cá nhân em, không cần sự can thiệp của người khác đâu. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Hãy tin em! Thật đấy!

    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 12/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này