1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi làm bài, tự nhiên anh thấy nhớ em. Mở mail ra lại nhận được mail của em yêu. Bất ngờ thế cơ chứ. Sự bất ngờ luôn làm con người ta vui vẻ và hạnh phúc phải không cưng? Nhớ em nhiều quá, em yêu à. Nhớ giọng nói của em qua điện thoại: "Anh yêu à, anh có khoẻ không?", "Em cũng nhớ anh nhiều lắm", "Em yêu anh nhiều lắm". Anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này, phải không em? Dù xa nhau mà anh vẫn được em yêu nhiều đến vậy. Em cũng là người hạnh phúc lắm, vì anh yêu em nhiều lắm mà. Cám ơn em đã mang tình yêu tuyệt vời này đến cho anh. Còn gì tuyệt vời hơn khi yêu một người say đắm, và mình cũng được người đó yêu lại một cách say đắm. Nhưng còn gì đau khổ và buồn chán hơn khi phải xa người mà mình yêu say đắm đó một khoảng thời gian dài. Giờ đây anh nhớ em biết bao. Hàng ngày anh mơ về nơi đó, ở nơi đó có em.... Anh mơ được chung sống, được chia sẻ cuộc đời của mình với em. Anh mơ được ở bên em chọn 24 tiếng trong một ngày, trọn 7 ngày trong 1 tuần, trọn 4 tuần trong một tháng, trọn 12 tháng trong 1 năm va trọn chừng ấy năm trong cuộc đời của anh, những năm mà trái tim anh còn đập. Trái tim anh còn đập theo nhịp của tình yêu, tình yêu bất tử của chúng mình. Có những lúc anh biết rằng em đang nhớ đến anh, bằng giác quan của một người đang yêu, anh biết điều đó. Đó cũng là lúc anh nhớ em thật nhiều. Đó là những lúc anh quên đi những nỗi lo sợ để cảm nhận thấy em đang ở bên. Đó là những lúc anh hy vọng em sẽ đến và bao bọc anh trong đôi cánh của em, mang anh đi đến nơi mà em đang ở, nơi mà chúng mình sẽ lại sống cùng nhau. Và anh vẫn nếm được mùi vị nụ hôn của em, không phải là kỉ niệm, mùi vì ngọt ngào của đôi môi em còn vương vấn đâu đây trên môi anh. Anh sẽ làm tất cả, chỉ để được ở nơi em. Hãy đưa anh đến bên em, người yêu dấu ơi....Anh vẫn tin, anh vẵn tin rằng anh sẽ đến bên em vào cái ngày ngọt ngào đó, rằng em sẽ đưa anh đến nơi đó có em... Tình yêu của anh dành cho em lớn quá.... Anh yêu em, Trang của anh ơi!
    Yêu em say đắm
    Nhật Minh
  2. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em lại viết thư cho anh nè. Những dòng mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc. Dạo này em tệ lắm anh ạ. Mọi thứ đều như vô nghĩa kể cả những thứ dường như rất có ý nghĩa với em. Em đang nghĩ gì nữa nhỉ? Không ám ảnh bởi hình ảnh của anh, nỗi nhớ về anh và những kỉ niệm ngắn ngủi ấy nhưng chẳng có gì. Chẳng còn gì, chẳng làm được gì. Tự nhủ còn nhiều cái phải làm nhưng lại chẳng làm được gì. Biết là mình đang than thở, đang làm những thứ thật vô nghĩa và tốn thời gian nhưng lại cứ thế. Em muốn khóc nhưng lại chợt nghĩ mình khóc vì cái gì đây, chẳng có gì đáng phải khóc cả. Hôm rồi, em đã mong chờ tin nhắn của anh. một lời chúc như bao lời chúc thôi, một lời chúc cho biết bao người bạn gái, người phụ nữ trên đời này phải không anh? Nhưng sao em lại mong nó đến thế. Em đã tưởng là anh sẽ không chúc mừng em. Em đã nghĩ là anh đã quên em. Nhưng anh vẫn nhắn tin, câu chúc thật hay, emước giá như nó chỉ dành cho mình em. Giá như nó là một lời nhắn gửi. Giá như? em lại vẫn thấy buồn. còn chờ gì nữa, chờ người ta mang hoa đến tặng sao??? Uh, sao mà thế được anh nhỉ. Mọi thứ đã qua rồi mà, anh đâu còn là anh yêu của riêng em. Nhớ đến nhau như vậy đã là tốt rồi mà. Xa rồi? Đến bao giờ mới nghe giọng nói của anh nhỉ, đến bao giờ mới lại gặp nhau, và gặp nhau như thế nào nữa chứ. Có người hỏi nếu anh quay lại với em thì em sẽ thế nào. Em trả lời là em không biết vì em không dám nghĩ bởi có lẽ là chẳng bao giờ. Không nên tự huyễn hoặc mình thì tốt hơn. Lại nghĩ linh tinh rồi đấy nhỉ? Hìhì, anh à, em sẽ không buồn nữa đâu. Chúng ta sẽ là bạn mà. Mọi thứ rồi sẽ qua mà. Thấy mọi người yêu nhau, họ hạnh phúc quá...Anh cũng đã từng như thế... em đã từng như thế... con trai lúc nào cũng thế sao???
  3. mash

    mash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sixcht, ai****e imasu!
  4. 1591983

    1591983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em à,
    Anh thật sự không biết phải nói thế nào cho tình yêu của chúng ta. Anh thật sự không hiểu đâu là nguyên nhân chúng ta phải chia tay.Trước đây vài ngày thôi,em còn nói tiếng YÊU anh YÊU nhiều lắm......em không thể sống thiếu anh,vậy mà giờ đây em lại bảo rằng "Tình yêu của em và anh không đi đến đâu,thôi chúng ta hãy chia tay"!!!!!!!!!
    Anh buồn lắm em à....lúc đầu khi em mới từ VN sang đây trong mắt anh em luôn là 1 đứa em gái đáng yêu,lúc nào cũng muốn bảo vệ ,che chở em trước cuộc sống đầy những gian nan nơi xứ người.Anh biết lúc đầu em mến anh vì cái tính cách của anh,kỷ luật,sòng phẳng và hết lòng vì mọi người. Và anh cũng mến em vì cái tính thẳng thắng, nhí nhảnh và cái tâm hồn trong sáng của em.Và rồi thời gian trôi qua, chúng ta cũng nhận ra rằng chúng ta đang YÊU phải không em????? Vá cái chữ đó cũng chính em là người thốt lên nhiều nhất.Anh biết rằng lúc sang đây bên cạnh em cũng chỉ có 2 người bạn thân là anh và **** .Anh cũng đã có cảm giác rằng em và bạn em cũng có những giây phút nghĩ về nhau.Đó cũng là lý do tại sao anh cho em 1 thời gian để suy nghi kỹ đâu là người em sẽ chọn phải không em!!!!! Và rồi cuối cùng em đã nói tiếng YÊU anh,YÊU thật lòng và không suy tính bất cứ việc gì.Rồi chuỗi ngày hạnh phúc cũng đến với chúng ta,nhưng em à.Trong lòng anh lúc nào cũng lo lắng về cái mối quan hệ giữa bạn em và em,nó không giống như là 1 mối quan hệ bình thuờng như bao người bạn cho lắm........Nhưng với những gì em làm cho anh,anh cũng nguôi ngoai đi cái tư tưởng nghi ngờ đó.Rồi bạn em về VN,sự thật lúc đó chi có mình anh và em ở cái xứ sở băng giá,lạnh lẽo nơi tình người đều cân đo đong đếm .Rồi chúng ta cũng đã thật sự YÊU và được YÊU bằng cả trái tim phải không em????Người ta vẫn thường có câu trong tình yêu không có sự thử thách,nó không thật sự là tình yêu.Rồi cái gì đến cũng đến.Ngày bạn em trở về,sóng gió đã nổi lên. Em đã không còn là chính em nữa em à,sau 1 lần giận anh.Em đã dùng chữ TÔI.... chữ TÔI ở đây nếu bình thường không có gì phải quan tâm,nhưng trong lá thư đó nó chất chứa những lo lắng rằng co phải ví anh quá dễ dãi mà em đã không anh ra gì nữa? Cách em viết cho anh nghe rất cay đắng và em đã bắt anh phải nói lên rằng ANH YÊU EM.Em bắt anh phải chung thủy với em hoàn toàn,em cũng bảo rằng em sợ mất anh.Em biết đó lời nói đôi khi quan trọng nhưng trong tình YÊU hành động quan trọng hơn em à.Chẵng le những gì anh đã và đang làm không có giá trị bằng cái chữ YÊU đó sao????nhưng rồi anh cũng chiều ý em.Vì anh đa YÊU em thật sự và không suy tính bất cứ gì nữa......không bao giờ anh có thể nghĩ là anh có thể YÊU và cần ai hơn em(cho đến ngày hôm qua)Nhưng không em đã đánh mất chính mình.Em đã để cái cảm xúc mơ hồ giữa bạn em và em trổi dậy.Em đã để cho cái cảm xúc nhất thời lấn át cái lý trí,em đã gặp bạn em thường xuyên hơn.Anh biết hết chứ em,nhưng anh tôn trọng em và tôn trọng cái tự do,thế giới riêng của em.Anh cho em tự chọn con đường đúng để đi với hy vọng là sự thoải mái đó làm em sẽ dễ chịu.Nhưng không anh đã lầm,cái cảm xúc ban đầu giữa em và bạn em đã trỗi dậy.Rồi anh cũng không thể nhịn được nữa và hỏi thẵng em rằng em có YÊU bạn em không??? và ngay lúc anh hỏi em có trả lời được đâu phải không em,em đã lẫn tránh và cuối cùng là 1 lá thư nói lời chia tay vì "Cuộc tình gữia chúng ta không đi đần đâu het"theo nhưng gì em nói. Đó có phải là lý do thật sự không em?Anh shock lắm em à,thật sự shock,thật sự suy sụp......
    Anh không tiếc vì mất em,và tiếc vì em đã nghĩ tình yêu theo 1 nghĩa quá đơn giãn em à.Tình YÊU không phải phụ thuộc tất cả vào cảm xúc hoàn toàn đâu em.Khi ta đã nói YÊU ai,thì mình phải thật sự biết mình đang sống cho ai và vì ai.Anh không biết mọi người quan niệm về tinh yêu như thế nào nhưng anh chi nghi đơn giản TINH YÊU là trách nhiệm,sự chung thuỷ và cảm thông.
    +Trách nhiệm là biểu hiện mối quan tâm của mình với người mình YÊU.Lúc mình gặp khó khăn thì người mà gần mình nhất là ai.Vì đâu có ai lúc nào cũng bên cạnh và giúp đỡ mình mãi đâu.CHỉ có người YÊU mình thôi đúng không em?
    +Chung thuỷ là mình phải biết mình đang làm cái gì,và vì ai.Khi mình đa xác định được mục tiêu thì mình phải cố gắng làm cho được.Và sự chung thủy cũng sẽ không bao giờ bị những cám dỗ khác đánh gục.
    +Cảm thông thì đến theo cách khác,nó là sự bù khuyết giữa 2 nguời vì đâu có ai là hoàn thiện đâu? Ai cũng có những nhược điểm riêng của họ.Và chính TÌnh YÊU đem đến sự hoà hợp giữa 2 tâm hồn.Sự hoà hợp ở đây chỉ thực sự là 1 khi 2 người cùnh hướng về nhau,không so sánh với những nhân tố khác.
    Vậy em nghĩ đi,em đã có được những gì trong đó?Anh sẽ mãi YÊU em dù em không còn ở đây.Nhưng anh sẽ cất nó vào 1 góc tối của trái tim anh,như em đã từng cất cái cảm xúc của em với bạn em.Nhưng sau này nếu 1 người khác đến với anh, anh sẽ không bao giờ để cái cảm giác,cái cảm xúc đó trỗi dậy đâu vì anh biết rằng cái cảm giác thất vọng,trái tim tan nát đau lắm em,đau lắm........
    P
    Được 1591983 sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 23/10/2004
  5. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Uhm em đã hiểu lầm anh hả? có lẻ do anh và em sống trong 2 môi trường khác nhau ,nên anh thấy đó là bình thường . Thôi mình bỏ qua chuyện đó ha . Giờ đây em thấy mệt mỏi quá ,ngay lúc này em chỉ muốn lao vào vòng tay ấm áp của anh , em mong có anh ở bên em lúc này hơn bao giờ hết ...nhưng em ko thể vứt bỏ tất cả ,,,nếu như chúng ta sẽ như những gì anh nói liệu sẻ hạnh fúc ? hay chỉ càng làm nhau chán ghét hơn ..ôi em lại nói lung tung gì nữa rồi . Em giờ sống như một cái bóng ,mọi thứ đối với em đều vô nghĩa ,chỉ riêng anh là có ý nghĩa đối với em ...giá như em can đảm hơn 1 chút thì em sẽ bay ngay đến với anh . Có quá nhiều chuyện xảy ra làm em luôn căng thẳng ,như mội dây trói em càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt hơn làm em ko thở nổi ... cuộc sống này làm em thấy mệt mỏi và ko chịu nổi .. hôm qua em nói em muốn suy nghĩ ,muốn ko gặp anh thường xuyên nữa... anh biết vì sao ko? vì em sợ em sẽ yêu anh đến nỗi ko thể xa anh được ....mỗi lần gặp anh em càng yêu anh hơn ...nếu mai đây anh rời xa em...em ko biết sẽ fải sống như thế nào... em đã nghĩ như vậy đó ...anh hay hỏi em có nhớ anh ko? uhm anh đáng ghét lắm anh làm em ko thể tập trung học được,nghe cô giảng bài mà em toàn nghỉ về anh ,đôi khi lại cười một mình ,nhỏ bạn ngồi kế bên lâu lâu lại nhìn em thắc mắc ...em ko ngủ được cũng vì anh đó ...thế nên em ko thèm nhớ anh đâu...anh nói em hãy luôn nhớ rằng anh luôn yêu em...em sẽ vì câu nói này mà cố gắng... hãy luôn nhớ và yêu mình em anh nhé
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    anh ah , anh biết không ? em tìm mãi mà không thấy 1cái biểu tượng nào để chèn vào bài cho đúng tâm trạng của em .Hìn như lâu lắm hôm nay chúng ta mới nói chuyện , em đã muốn nói với anh rất nhiều mà sao cứ thấy cổ họng mình nghẹn đắng?
    Cái điều mà ai cũng biết là gì ấy,thì em lại luôn cố tình không biết.. Và có lẽ là bởi em yêu anh nhiều hơn điều ngược lại, fải không anh ?? Trong t/y em đã luôn nghĩ chẳng thể so bì, trái tim em vẫn run lên , mỗi khi nghe anh hỏi dù chỉ là 1 lời quan tâm rất nhỏ, để sau đó lại tê tái với tất cả nỗi buồn.
    Khi anh quay lưng đi , anh co bao giờ tự hỏi, những vết xước của tình yêu trong lòng em liệu có bao giờ thành sẹo?? Anh có bao giờ nhớ dù chỉ 1 phút giây , những kỷ niệm khi bên em , chúng ta bên nhau, ... Anh có bao giờ nhớ???
    Trách em ko hiểu anh ư
    anh nhầm đấy , em hiểu anh , chỉ là em ko dám tin vào những gì mình hiểu,
    sao trái tim em thì chỉ em 1 lối mà lý trí em lại chỉ hướng ngược chiều??
    " vì sao tình yêu dễ vỡ hơn tình bạn
    - Vì nó thiếu sự cao thượng" em đã đọc ở trang web này điều đó ,
    em ko thiếu điều đó, sao trái tim vẫn vỡ oà???
    Khóc ư? KHông , em rất muốn nhưng không khóc, để mà làm gì chứ, anh đâu có bên em để lau những giọt khóc ấy,
    khóc để làm gì khi nước mắt ko làm em quên được những đớn đau,
    Anh cứ đi , và cứ quên , cứ để em cô đơn trong nỗi nhớ trong t/y vốn đã dại khờ,
    anh ko cần fải nhìn lại đâu,
    tình yêu cần lắm những giấc mơ ngọt ngào nhưng cũng ko có chỗ cho lòng thương hại,
    Và em , 1 con bé ko biết khuất phục thì chẳng đời nào, để mình yếu đuối trước anh đâu , Chẳng fải anh luôn thấy em cười trước anh đó ư? Dẫu khi đó trong lòng em sao rạn vỡ đến tận cùng.
    sẽ chẳng bao giờ anh hiểu đâu, nếu ko 1 lần anh thực sự yêu em !
  7. badgirlla

    badgirlla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa tham gia vào diễn đàng này, còn nhiều điều chưa biết, chỉ đọc thôi, nhưng mình rất thích đọc những gì các bạn đã viết.
    Mình muốn tham gia "viết cho người yêu dấu" nhưng thật sự mình không biết phải viết thế nào vì từ trước đến nay mình " được tiếng là rất khô khan" vậy thôi thì cùng đọc và hướng theo những suy tư của các bạn để tìm điểm chung vậy.
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc. [;)
  8. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị , nếu như chị nghĩ rằng " còn họ yêu ta vì họ yêu chính họ " là thật , thì tôi nghĩ rằng chị hơi bị võ đoán dấy .Ở trên đời này cho dù có là nam hay nữ đi nữa thì cũng luôn có người thế này ,người thế nọ đâu phải người con trai nào cũng chỉ yêu theo kiểu " vì họ yêu chính họ " . Ví như tôi đây , là 1 người con trai , khi yêu tôi chẳng có thể nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ nghĩ 1 điều đơn giản đó là muốn được thấy người tôi yêu cười thật nhiều, chỉ cần thế thôi, chẳng cần gì phải suy nghĩ nhiều.
    Còn về câu : " vì chính ta cũng chẳng yêu ta " thì nghe chán đời quá , đã là người mà ngay cả bản thân mình mà còn không yêu thì thật đáng trách. ( có gì không phải mong bỏ quá cho )



  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    giống tâm trạng của mình lắm.....nhưng mình ko muốn mãi đau khổ....tất nhiên nếu nó đã thành sẹo thì sẽ ko bao giờ biến mất cả....chỉ có dần dần thời gian sẽ làm mờ đi thôi.....nc mắt thì cũng đủ rồi....đau đớn, đắng cay ko có gì là chưa trải qua cả....cũng an ủi phần nào vì có người giống mình...hix hix.....thỉnh thoảng vào hỏi thăm qua loa thôi mà cũng hi vọng....giống thật.......tại người ta chẳng còn gì nói nữa mà...ko muốn nghĩ nữa........
  10. Ci_Ci

    Ci_Ci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có chút gì đó của Ci_Ci ở đây , anh bỏ đi , buông tuột 1 cái , shock kinh khủng , gần 2 tháng mình vật vờ như con dở hơi , 0 làm được cái gì nên hồn . Đến tận bây h hình như vẫn còn vương vấn nhiều lắm nhưng mà Ci_Ci cũng đỡ nhiều hơn cách đây 2 tháng . 1 người đã mang lại hạnh phúc cho Ci_Ci , mình lại cảm thấy là mình trước kia , 1 đứa con gái mạnh mẽ mà khi ở bên ex-bf hình như mình đánh mất điều đó .
    Cái nikname này là nik của anh , mình lấy nó để viết cho anh , bé yêu Ci_Ci nhất . Goodbye my ex-bf ,kỷ niệm đẹp 1 thời .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này