1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là câu mà em muốn nói với anh. Em nói rất nhiều và hay nói, cũng mâu thuẫn với chính mình rất nhiều. Em nói là vẫn cố gắng để quên anh những thực tế lại không như vậy. Em quả thật chưa yêu ai nhiều đến như vậy và rất tức giận mình tại sao lại để tình cảm đi sâu đến thế. Tất cả chỉ vì cảm xúc và cảm nhận. Em là một người chưa thay áo khi cái áo đó chưa dơ, chưa thay đôi giày khi đôi giày đó chưa đứt và chỉ mang mỗi một đôi (cho dù đôi giày đó có thể bị mọi người chê là xấu nhưng em thấy thích và thoải mái là được). Yêu thì cũng chỉ yêu một người đến khi không thể yêu được nữa, và em đã sống hết lòng cho tình yêu đó. Nói thì là vậy nhưng thực tế thì mỗi người luôn có rào cản để không thể nào mà sống luôn thực với tình cảm của mình nhưng đã thật đến mức có thể. Em hiện giờ vẫn đang khép lòng với tất cả, có lẽ vì còn thương anh. Thảo, Trang và nhiều người khác nữa khuyên em nên quên anh đi, để ý đến những người khác. Em vẫn cảm thấy không thể, vì chủ yếu là tình cảm, em chỉ sợ em sẽ lấy một người mà mình không yêu. Mọi người nói, con gái thì dễ hơn con trai, người đàn ông không thể lấy một người phụ nữ mà mình không yêu nhưng phụ nữ thì có thể lấy một người đàn ông mà mình không yêu nhưng đối xử tốt để cuối cùng tình yêu sẽ nảy sinh. Còn em, em nghĩ đến điều đó và biết là không thể được với em. Nó không phải là suy nghĩ thường trực nhưng nó nằm sâu trong tư tưởng để cuối cùng tối hôm ấy em mơ thấy giống như một ác mộng. Vì em đã chấp nhận lấy một người không yêu, để đến phút cuối, nghĩ lại và trốn tránh, nhưng nghĩa vụ trách nhiệm làm em không thể trốn tránh được, em đành chấp nhận với một mơ ước về một mái ấm đã đỗ vỡ. Em mơ như vậy đấy và em biết mình dám làm thế nếu phải lấy người không yêu. Câu anh chúc em có một gia đình hạnh phúc và một baby ngoan tối hôm đó không hiểu sao làm em đau lòng. Em biết, em thà để mình cứ vậy, không yêu thì không lấy ai cả, có thể không yêu ai không để ý đến ai mà sống, chỉ cần có ... (anh biết rồi) nhưng quyết không lấy ai để làm khổ họ, làm khổ mình khi không yêu họ. Nên bây giờ những lời hối thúc đó với em làm em khổ lắm, cứ thấy có lỗi với những người yêu thương mình mà không biết làm sao.... Và còn một điều nữa em vẫn muốn hỏi anh, là em vẫn muốn đợi anh, anh có muốn em đợi anh không? Em vẫn chưa thể dứt khoát được điều này anh ạ. (em viết vì ra vì chỉ nghĩ là viết cho anh đọc, em đã tạm gác cái proud của mình qua một bên để nói với anh điều này vì không nói thì em cứ để trong lòng mà). Em ngốc quá anh nhỉ?
  2. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trong TY làm sao biết ai luôn chân thành...trong TY làm sao biết ai hay lừa dối...Xin hãy cứ yêu đừng nên bối dối, trái tim tự tìm ra lối bước qua gian dối người ơi......
    Đã bao lần em nghe bài hát này mà sao vẫn thấy da diết đến lạ...Em nhớ anh ..nhớ những dòng anh viết cho em . Nhiều lúc em tự hỏi " không biết giờ này ở nơi xa đó anh đang làm gì? có nghĩ đến em cho dù chỉ một phút thôi? điều đó cũng làm cho em hạnh phúc lắm rồi. Em sẽ dành cho anh tất cả sự chân thành của em...sẽ đợi đến khi anh nhận ra tất cả..
  3. truonghaivan

    truonghaivan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình lại cãi nhau. Em cũng chẳng biết tại sao lại thế , có lẽ tại không hợp nhau hay một lý do nào đó mà em không biết. Buồn, thất vọng, nhiều lúc chỉ muốn biến mất trên cõi đời này, nhưng em không thể làm thế. Cuộc sống vẫn là cuộc sống phải không anh ?
    Em đã khóc rất nhiều, lang thang trên những con đường quen thuộc và khóc. Em không biết người có lỗi là ai, anh hay em ? Chỉ biết rằng sau mỗi lần như thế em lại buồn, nỗi buồn này nối tiếp nỗi buồn khác. Tình yêu, niềm tin, cuộc sống của em cứ bị bào mòn, từng chút, từng chút một. Em sợ đến một ngày nào đó em sẽ chẳng còn gì, trống rổng và đơn độc
    Có lẽ em đã sai lầm, ngay từ đầu, phải không anh ?
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh yêu à ! đã gần được một tháng rồi đấy ............anh còn nhớ cái ngày đầu tiên em nhận lời anh và những lời hứa để bắt đầu cho một chuyện tình không ? em cũng chẳng biết nữa.... nó cũng đã trôi đi .... nhanh quá :D
    chúng ta , dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng đều hiểu , giữa em và anh có một khoảng cách . như anh đã nói , em vẫn có thể suy nghĩ trẻ con , còn anh , anh đã hết cái tuổi bỏ mặc mọi thứ , vô suy vô nghĩ rồi .....không như em , em vẫn còn trẻ con lắm . có lẽ đúng anh ạ ! em cũng đã từng như anh , suốt ngày suy nghĩ để biến mình thàn một người già dặn , rồi khi gặp anh , là lúc em bỏ mặc tất cả , sống cho mình 1 chút ...........bù lại cho chính mình những ngày đã qua sống cho người khác ....có lẽ chính em cũng không hiểu nổi bản thân mình , em đã quá mệt mỏi với cuộc sống ...đều đều . em đã từng nói với anh rằng , em rất xấu xa ..... đến bây giờ , có lẽ em vẫn rất xấu xa .... đôi lúc , em thấy mình làm khổ anh nhiều quá .... sống trong cái cuộc sống đầy vị kỉ rối ren này thì anh có lẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho em ....nhất là khi xung quanh em bao nhiêu chuyện xảy ra ! em cũng không nhớ là mình đã cám ơn anh bao lần , đã đủ nhiều chưa để cám ơn những gì anh đã dành cho em . đôi lúc , em cảm giác như tất cả những gì anh làm đều là vì em ... anh cười vì em , buồn cũng vì em .... nên em không muốn thấy anh buồn , chỉ thích thấy anh cười và được dựa dẫm vào anh ....
    từ khi có anh , em càng ngày càng thấy mình yếu đuối , không chịu được cái lạnh của những cơn gió đầu đông , không chịu đựng được cái sự trống vắng , trống trải khi không có anh bên cạnh ( như lúc này đây)....em đang tự hỏi , liệu em có yêu anh quá nhiều không ? liệu khi " chuyện đó " xảy ra em có chịu đựng , có đứng vững nổi không ?
    em không biết nữa , trước khi mọi chuyện bắt đầu , em đã nghĩ rằng , người mà em lo sợ nếu tan vỡ là anh chứ không phải em , còn bây giờ thì ngược lại . càng ngày em càng thấy mình dựa dẫm vào anh nhiều hơn .....càng ngày càng cảm thấy mình cần có anh .... em phải làm sao đây ? làm gì đây nếu mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa ????
    em cũng không biết nữa ....
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại một ngày CN nữa, giờ này chắc anh đang vui vẻ bên người ta... CN mà, anh chẳng bảo mọi buồn vui, đau khổ, hạnh phúc anh sẽ để dành đến ngày này và chỉ cần gặp chị ấy thôi. Giờ thì em hiểu trong anh đã không còn một chút luyến tiếc gì về ngày xưa nữa,ừ, mọi thứ đã qua rồi.
    Hôm nay em cũng đi chơi đấy, cả một tuần em sống u uất với những buồn vui của mình, không biết chia sẻ cùng ai, nhìn ai cũng họ bận rộn, mình cũng bận lắm,nhưng cứ ngưng ra một chút nào là lại cảm thấy cô đơn, tự biện minh cho mình và cho mọi người rằng "bận quá", nhưng như thế có phải là ích kỉ lắm không? HÔm nay em quyết định để cho mình thảnh thơi một chút, đi ra ngoài với một anh bạn, rất muốn được chia sẻ, muốn được an ủi, vậy mà người ta cũng bảo là bận lắm,....
    Muốn quay lại, lục tìm trong quá khứ.. một cái gì đó đã rêu mốc lên... chẳng thể... muộn rồi! làm sao có thể quay lại ngày xưa được nữa. " có những hoàn cảnh không thể thay đổi, có những khoảng thời gian khi trôi qua là không tìm lại được nữa, có những thứ chẳng thể là của mình, có những điều "chỉ là thế thôi", và có một người....".
  6. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    If I can make a dream come true now, I wish I could turn back time and delete all the memory that we had. It is so painful to know that some one doesnt love you. But it is more painful to realize that you gave all your heart to someone who doesnt even deserve to know you. I am just a small girl, 20 years-old. 20 year-old, people should smile. I am crying, disappointed. Why did you do all this **** to me? Why?
    Now I tell you what you have done. I keep all the pains in my heart. I always have some excuses for what you did. But not any more. Look at your self, and I hope there will be no girl who has *****ffer from a guy like all I got from you.
    I knew that for the whole time, it was not only once you have cheated on me. I forgive.
    I knew that for the whole time, you were ashamed to be with me. Ok, i am small, i am Asian. And you are a big Norwegian man. It is understandable!
    I did never feel any respectation from you for me. How many time did I ask questions and you kept stairing at the TV, but with other girls, it was different.
    How many times did you say good bye, let''s be friend. And how many times did you give me hope then take it away on the same day. I accept. I forgive. I got pain. And you are the one who passes by, see me die then laugh. Are you happy? Are you satisfied? You won.
    I came a long way to Sweden, just to be with you. I knew that things would not work out when you were never willing to work things out. You are so selfish. When I left, I was ok to know that the relationship was over. But then it was you who had the stupid idea to come. And it was also you who has another stupid idea to think. At least, you should go online, tell me. At least you should know that I have spent my time and wait. At least you should know how important it is to keep your promise. At least now I know who you are.
    After all, I am the one who should be kiiled because of being such a fool all the time. I always think that someone who you are in love with will finally love you. But i was wrong, totally wrong. I am sad that it is you who took away my belief. It is you who always know how to make me cry.
    And this morning, when I havent seen you online or given me any sign, I was thinking that you might not feel well or you were so stress with study. I worried. I worried about you even I was almost ill because last night I studied till 5 oclok and this morning got up at 9 to go online, waiting to talk to you. I got like 10 line email from you:.. you are a great person but we are not made for each other, sorry. Ridiculous to hear after 2 years. I saw a man threw a cat out of the window when I was small and I had the hideous feeling. Now, I have the same feeling when i read your email.
    I am sorry that it has to end in this way as well. It could end in the summer and that moment, I still believed in what I had known about you. It could end after 2 weeks in Sweden and that moment, for me, you were still the best one.
    Asbjorn, I wish it could end on the day I met you in Martini Tower and I would forever keep your smile in my heart, a Norwegian smile.
    Life is just another version of dream but dont dream too much. I wish you find the one who is perfect and right for you soon.
    Thank you for everything that you have brought into my life.
    I have something you left in Groningen. I could leave them in Van Brakelplein but now I will keep them, so that when you come to Groningen, you have to come to me. You have to see the girl that you have hurted all the time, to see how she is. She will open the door with a smile. And you can never never never never make her cry any morê?
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    1000 kisses, I dun know who you are but your post reminds me of my 1st love with smiles and tears. I used to ask myself why knowing he hurted my alots, why I had to cry juz bcuz 1 boy didn''t deserve me to cry for.... I still forgived him then I cried. Then 2 years later, I realized that I shouldn''t regret abt thoes memories, I shouldn''t wish that I haven''t see him b4. He taught me that I need to face to myself, face to what make me unhappy and I have to get through all of those sh** by myself. Dun be said, after your love with that Norwegian boy, you will be stronger and more lucid. Goodluck! 20-year old gal like you should smile happily instead of crying
  8. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào?Từ ngày xa anh, em mới thấy rằng mình rất cần có anh.Trong những lúc cô đơn,em nhớ anh da diết.Làm sao em có thể quên anh đây khi em vẫn còn quá yêu anh?Thực sự nỗi mất mát này với em là quá lớn.Một nơi nào đó,anh có còn nhớ đến em?
  9. sakira

    sakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em đang chat với anh. Đã lâu lắm rồi mình mới nói chuyện lâu vậy.Đúng là khi người ta ko còn gì với nhau nữa cảm giác nói chuyện thât là thoải mái.Em thích nói chuyện với anh.hihi.3 tiếng rưỡi rồi đấy.vẫn chưa hết chuyện nhỉ.
    Anh đi ngủ rồi.Em cũng fải out đây.see ya.
    hôm nay vui quá.
  10. 1000kisses

    1000kisses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dear Ga` Con,
    Thank you very much for telling me the truth that I need to face and go through, not sit down, blame my self for choosing a wrong person and blame him because of being a dastard. He is not too bad. Just I am too good for him I guessõ?ƯAnd I hope, I really hope that someday when he comes back to this sunny Groningen, we can go and have a drink like friends, talk about all sweet memories we had and smile. He is a anyway a part of my lifeõ?Ưmay be foreverõ?Ư
    Donõ?Tt I know you? I was wondering about that. I studied in Hanoi-Amsterdam high school before. Did u?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này