1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI DẤU YÊU.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 08/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Sao U không nói với người U yêu quý là U nhớ cô ấy nhiều ..và muốn nghe cô ấy nói ,chờ đợi .À không phải ...không nên tự ti...hãy tin tưởng vào bản thân mình.U có nghe câu:Người ta yêu bạn không phải vì bạn là ai mà người ta sẽ là ai khi ở bên bạn. U phải cho người đó biết người đó có vị trí quan trọng như thế nào với U ...hì hì hiểu chưa?Hiểu thì đừng có tự tin như thế!!
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sống khổ đến đâu thì dẫu sao vẫn hơn cái chết, vẫn phải sống thôi. Cuộc đời thì đã chấm dứt rồi, nhưng cuộc sống thì vẫn còn và vẫn phải tiếp diễn, dẫu cho đó chỉ là cuộc sống một thân xác suy tàn, vô hồn và khốn khổ, sẽ chẳng thể nào quên được...
    Đã nhiều ngày và nhiều năm trôi qua rồi, nhưng cuộc sống của C vẫn như tồn tại ở miền ký ức xưa cũ, những ngày tháng bên N , tình yêu của anh với N, cái thời điểm đấy anh tưởng rằng tình yêu của anh với N sẽ là vĩnh hằng vậy mà...Định mệnh! C luôn nghĩ rằng đó lá sự định mệnh... Nhưng thực ra thì bản thân của C không thể nào cho phép anh có thể quên N và anh sẽ làm bằng mọi giá , tình yêu của anh với N sẽ chở lại như ngày nào, vì thực ra N vẫn yêu anh " C ơi anh hãy hiểu cho em, trong cuộc đời này em chỉ yêu có mình anh, nhưng...C ơi hãy hiểu cho em... em sẽ chẳng thể nào quên được anh, nếu mai này trên con đường đời này có một lần gặp lại nhau thì xin anh hãy coi em như một kẻ xa lạ, còn em... em yêu anh...
    Cái ngày hôm đấy C đã đi ra ngoài khi màn đêm buông xuống " vẫn còn, trong cuộc đời này vẫn sẽ còn chẳng thể nào quên được... C khẽ nói trong gió xương của màn đêm lạnh giá.
    Cách đây lâu lắm rồi cái thời C còn là một chàng trai 17, nhờ mẹ của N, C đã hiểu rằng cuộc đời này C và N sẽ là của nhau dẫu cho có trải qua nhiều sóng gió, nước mắt và buồn thương
    "C, mai này bác sẽ ra đi , cuộc đời của N nhà bác sẽ phụ thuộc vào cháu nhiều lắm, cả cháu nữa C ạ bác đã thấy trong ắnh mắt của cháu và N, đó là sự gắn kết của hai tâm hồn đau khổ,sẽ chẳng thể nào lìa xa được, dẫu cho muôn ngàn sự đau khổ, thời của bọ cháu là vậy" người đàn bà đấy từ thời ấu thơ C đã luôn coi là một người mẹ của mình, những buổi tối thơ ấu C và N hay gồi bên bà nghe những câu chuyện của bà kể về những con người của thời bà, bà luôn kể với giọng nói chầm chậm nhưng vang vọng tận vào cõi tâm hồn, giọng nói dị thường như của một nhà tiên tri.
    Từ cái ngày lìa xa đấy C luôn trong trạng thái của một người say tường như là tắm ruợu, những đêm tối trong căn phòng với ánh đèn vàng heo hắt C vẫn khóc như một đứa trẻ thơ, C úp mặt vào gối cho nước mắt khỏi trào ra, tuờng như là đến ngặt thở, nhưng chẳng thể nào khác được anh vẫn khóc, mỗi khi trong cơn say mèm...
    Biết đi về đâu đây trong cuôc đời này, khi nguồn sống của anh đa lìa xa. Chết ư? Chẳng thể nào chết được, phải sống thôi, dẫu cho đó là cuộc sống với những nỗi buồn day dứt, dày vò, và giằn vặt, sẽ có một đêm trên căn phòng đấy C sẽ thấy ánh đèn ấm áp trong căn phòng và tiếng cười nhẹ nhàng của N. Ừ ! Rồi N sẽ về... Anh yêu em !
  4. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em yêu , đã 1 năm 5 tháng 16 ngày kể từ khi mình chia tay nhau . Khoảng thời gian đó với anh thật dài và khó khăn biết bao . Anh đã cố để xoá đi hình ảnh của em trong trí óc mình khi biết em đã có người iu mới ,có 1 cuộc sống mới , ko cần có anh . Rời xa đất cảng , rời xa nơi chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau , phiêu bạt nơi đất khách , quê người , anh đã tưởng rằng anh đã quên đc người con gái mà anh đã từng yêu mến . Nhưng anh đã lầm . Đọc dòng tin nhắn em gửi cho anh " Anh T à , em H mà , Anh có còn nhớ nhà ko , cố lên anh nhé , em nhớ anh nhiều lắm . Vẫn là những câu như thế , ngày xưa , trong những bức thư tình mà em đã gửi cho anh , anh vẫn nhớ , và anh mới biết , lúc này anh vẫn còn yêu em nhiều như ngày trước , ngày chúng mình quen nhau , ngày mà cả trường đồn đại chuyện của 2 đứa mình . Anh vẫn nhớ , ngày đó , anh học lớp 12 , năm cuối cấp , còn em là cô hoa khôi của khối 10 , "chúng nó đẹp đôi nhỉ" , bọn bạn anh vẫn nói thế . Thế rồi mọi chuyện đã không như anh hằng mơ ước , em nói lời chia tay với chỉ 1 câu 8 chữ " em ko còn yêu anh nữa thế thôi" . Anh vẫn cố níu kéo trong vô vọng những tình cảm còn xót lại , vì anh nghĩ em vẫn còn yêu anh , nhưng anh biết anh đã nhầm khi biết em có người yêu mới . Anh ấy giàu hơn anh thì phải , còn anh , ngoài con cào cào ghẻ của thằng học trò mới tốt nghiệp phổ thông , anh chẳng còn gì trong tay .Anh tự nhủ mình phải cố gắng , mình ko phải là kẻ thất bại .Tính anh thế đấy , luôn tự cao .Thế rồi anh cũng đã thành công . Nhận đc học bổng du học của 1 tập đoàn lớn của Anh , với lời hứa 1 công việc ổn định , và $$$ . Chỉ 2 tháng sau khi rời quê nhà , Anh nhận đc dòng tin nhắn đó của em . Bất ngờ và cũng đáng ngờ lắm em àh . Anh cung ko biết em nói những điều đó với anh có phải vì tình cũ hay ko , hay đó chỉ là do tương lai của anh đã sáng sủa hơn trước . Em đã nghe bản rock " Where did u sleep last night" của nirvana chưa , anh thực sự ko muốn phải hỏi em rằng Where did u sleep last night , anh cũng ko muốn "his head was found in a driving wheel , but his body never was found" . Nhưng thưc lòng , anh vẫn còn yêu em nhiều lắm , anh đã muốn viết những dòng tinh nhắn mang đầy hương vị tình yêu cho em , như thủa nào....Nhưng ko , ko thể như thế đc , anh ko thể đánh mất lòng tự trọng của mình...Anh đành gửi những dòng tâm sự đó vào diễn đàn này , mong sao chúng đừng ám ảnh anh nữa...nhưng anh sẽ ko bao giờ cầu xin em chút tình thừa như trước nữa
    []H ơi , Anh yêu và sẽ mãi mãi yêu em[/size=6]
    Viết xong , đọc lại thấy văn mình tán gái đc
    Được godfatherhp sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 17/11/2004
    Được godfatherhp sửa chữa / chuyển vào 05:52 ngày 17/11/2004
    Được godfatherhp sửa chữa / chuyển vào 05:59 ngày 17/11/2004
    Được godfatherhp sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 17/11/2004
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [navy]Anh à, Hà Nội đang trở lạnh đấy, những cơn gió đầu mùa luồn vào tóc em, làm tai lạnh buốt, lúc trước em ghét lắm. Anh toàn bảo người gi mà mùa Đông cái tay và cái tai lúc nào cũng lạnh ngắt. Anh nói anh yêu mùa đông nhất, đơn giản vì anh không chịu được nóng. Giờ anh ở trong đó, nơi đầy những nắng và gió, cái nóng của biển và hơi gió của muối, anh nhớ cái lạnh của HN không, nhớ tay em lạnh giá cứ nắm thật chặt tay anh mỗi khi có cơn gió về, và cười khúc khích khi hơi ấm của anh dần chuyển sang em.
    Ngày mai trời còn lạnh thêm nữa đấy anh ạ, đi học về em thích đi chầm chậm và hít hà hương hoa sữa quyện với hơi lạnh ngòn ngọt, nhớ anh lại càng nhớ thêm. Đường phố cũng trở nên vắng vẻ hơn, đi qua những ngõ nhỏ thấy mọi người ngồi xuýt xoa bên ánh than hồng và những bắp ngô nướng thơm non, thấy HN thật thân thương, chả trách em không thể đi đâu quá lâu và quá xa HN được. Biết em mấy lần đi xe máy lên sân bay đón anh, bọn bạn em cười và bảo " chúng mày lãng mạn quá". Em chỉ thích đi đón anh thôi, cảm giác mong chờ của bao nhiêu ngày như vỡ oà ra, em háo hức và vui mừng lắm. Trên đường về cánh đồng, làng mạc dần ở lại phía sau, như những ngày anh đi xa giờ đã là một câu chuyện cổ tích và như thấy anh vẫn ở bên em, lúc nào cũng thế. Bao nhiêu chuyện đã nói với nhau mỗi ngày giờ em hét lên thật to, át cái gió bên tai và anh cười. Anh có biết rằng mỗi khi anh cười trông anh rất khác không, đáng yêu lắm và em như thấy con người thật của anh, cũng yếu đuối và rất tình cảm.
    Dấu yêu ơi em luôn muốn thấy anh cười, thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui, thấy anh dẹp bớt âu lo trong công việc và cuộc sống. Em biết đối với anh lúc nào em cũng là một đứa trẻ , hay nhõng nhẽo và gây nhiều rắc rối khiến anh mệt mỏi ...Thời gian xa nhau giúp em lớn lên rất nhiều, em hiểu hơn những vất vả trong công việc, những mối quan tâm của anh. Em sẽ ngoan, sẽ không làm anh phải suy nghĩ vì những giận hờn, những suy diễn trẻ con nữa. Để lúc nào em cũng được thấy anh cười, cười thật tươi, anh nhé![/navy]
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh à
    gió mùa về , giá lạnh , chúng ta đang làm sao thế hả anh ? tối nay em học , anh không qua dón , hôm qua gặp anh , chẳng nói được gì cả , có lẽ..... anh thực sự mệt mỏi vì em rồi . làm sao thế này , không khóc mà thấy mắt mình cay cay ..... em đã chờ đợi , đã hi vọng , đã tự hỏi , tại sao tất cả đều ập xuống em cùng một lúc thế này ? kìm nén , kìm nén ..... kìm nén , em lại bắt đầu thấy mình lâm vào tình trạng như trước đây , em lại thèm....em không muốn mình ngã gục nữa ,.... nhưng khó quá ! em phải làm thế nào bây giờ ??? em không biết và cũng không thể tài nào hiểu nổi.... tại sao tại sao ???? khi hạnh phúc đến với em chỉ trong thoáng chốc ??? rồi lại ra đi nhanh thế này ?????
    anh có biết em đang cần anh như thế nào không , em chợt nhận ra . ... có lẽ cũng chỉ là một lời gió thoảng qua thôi ...
  7. Song_Trang

    Song_Trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có ai tin vào điều kỳ diệu của Tình yêu sét đánh không?Không phải là một mà là đã nhiều lần mình bắt gặp điều đó trong chính cuộc sống của mình.Nhưng rồi mọi chuyện cũng đi qua vì thường thì điều gì đến nhanh thì cũng đi nhanh.Điều đó khiến mình sống thận trọng hơn trong cách nghĩ và cách nhìn với cuộc đời.Mối tình đầu cũng đã đến và đi như thế,chỉ có một điều khác lạ đến bây giờ người ta đa thay đổi và muốn quay lại nhưng trái tim mình hình như ko còn biết rung động.

    Nghẹn ngào dưới chân tiếng sỏi quen
    Con đưòng thuở ấy vẫn không tên
    Khóc chăng người vắng riêng tôi bước
    Gió dưới chân đèo gió cứ reo

    Tôi biết rằng tôi kẻ nhỡ tầu
    Con tầu rời bến đã từ lâu
    Riêng tôi đứng lại và đón lấy
    Vạn nỗi ưu tư vạn nỗi sầu
    Tát cả mọi thư đều đi qua chỉ tình yêu la chẳng thể quay về dẫu có đi tới tận cùng của cuọc sống cũng không thể tìm lại được....................................................................

  8. baby_face_it

    baby_face_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Em ah!
    Giá như em thấy được nỗi đau của anh lúc này. Anh chỉ muốn được nghe em nói thôi đó là điều anh muốn nói với em nhưng thực sự ngay lúc này đây anh không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn có 1 điều gì đó trong anh vẫn ngăn anh lại, lẽ ra trong tinh trạng thế này thì ngày mai có thể anh không nhớ nỗi gì cả nhưng anh vẫn còn chút tỉnh táo mà cứ khi nào còn chút tỉnh táo là trong anh lại chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất đừng làm em phải bận tâm điều gì cả, nhưng ngay giờ đây anh phải nói ra dù em không bao giờ biết: anh yêu em ,anh nhớ em, anh cần ở bên em, anh cần em nói với anh rằng em yêu anh. Đó là tất cả những gì ẩn sâu dưới câu nói": ANh chỉ muốn nghe em nói. Anh không biết làm thế này có đúng không nữa nhưng anh chỉ biết giờ đây anh phải nói ra dù chỉ 1 mình nhưng điều đó cũng làm anh nguôi ngoia phần nào. Hiện giờ đây trông anh thật thảm hại, nhưng thật sự bây giờ anh không thể có cách nào cho em biết đuợc anh yêu đến mức nào vì anh biết rằng em sẽ không yêu anh đâu, và em cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện anh yêu em nhiều đến thế nào. Em không thể biết rằng măc dù anh đã nói rằng nếu em không còn gì để nói thì em có thể gác máy nhưng đằng sau câu nói đó là anh muốn nói với em rằng anh muốn nghe, anh cần nghe, anh cần có em, em hãy ở bên anh. Lúc này lẽ ra anh phải vui mới đúng nhưng không hiểu sao anh thây cô đơn quá vì những lúc này anh chỉ cần 1 người chia xẻ cùng anh, anh chỉ cần 1 lời nói của em, giữa đám đông anh em trong cônng ty anh vẫn thấy cô đơn vì anh không có em lúc này, không có em mọi niềm vui của anh bao giờ cũng chỉ có 1 nửa, càng vui anh lại cang cô đớn. Anh đang say nhưng anh vẫn biết là không nên nói ra tẩt cả vì anh biết rầng sẽ giống như lần trước mọi chuyện sẽ chỉ là 1 trỏ cười với em, lúc đó anh đã muốn nói rằng dù không tỉnh táo nhưng anh vẫn nhớ tất cả, giá như mà anh không nhớ tất cả như lới anh nói thì có lẽ anh đã đỡ đau hơn nhiều. Em đã rất vui khi nhắc lại nhưng không hiểu sao anh buồn quá em ah, chẳng lẽ tình cảm của anh lại chỉ đáng vậy thôi sao, nó chỉ đáng vậy trong em thôi sao, thật sự anh không cần em yêu anh nhưng anh vẫn muốn tình cảm đó của anh vẫn được em trân trọng, được em để ý dù 1 chút thôi. Thật sự khi biết với em tình cảm của anh nó đáng cười vậy anhđã muốn quên em, nhưng chỉ được có 2 ngày, 2 ngày không gọi cho em, không được nghe em nói anh dường như phát điên, nhưng ngay cả khi đã uống say thế này, anh cũng chỉ dám nói với em 1 mình, nói mà em không bao giờ biết, nói chjỉ để mình anh biết vì anh biết anh không nên làm phiền em với những chuyện tình cảm vớ vẩn thế này.Anh muốn em biết rằng lúc này đây, anhcó thể hi sinhtất cả mọi thứ chỉ đc nói cho em biết rằng anh nhớ em, anh nhớ em đến phát điên, hôm qua được gặp em là điều ước của anh đã thành hiện thực, nhưnng anh cũng hiểu rằng khi em ngã xe như vậy anh không hể vui, khôg hể cười như bể ngoài như vậy mà anh đang tự trách mìnht ại sao lại ước mình có thể được gặp em và dến khi gặp em lại gây ra những tai nạn như vậy, đúng là trời định. Ông trời đã định anh không thể gần em được, anh biết vậy nhưng anh vẫn xin ông trời cho anh được thấy em, được nghe tiếng em nói dù chỉ trong giấc mơ, xin mọi thứ đau khổ trên đời này hãy dồn hết lên anh miễn sao em được hạnh phúc, anh sẽ gánh chịu tất cả miễn là luôn đưọc nghe tiếng em cười. anh yêu em, anh yêu em,..... ngàn lần như vậy đó là điều anh muốn nói với em, em có biết không huyền ơi??? chắc là không.....
    ANh phải làm gì bây giờ huyền ơi??? anh không thể nghĩ bất kỳ điều gì khác ngoài em, em ở trong anh mọi lúc,mọi nơi, trong mọi suy nghĩ của anh....
  9. difficultgirl

    difficultgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng đấy, thế nhưng ... hình như 0 có duyên với nhau thì fải, vậy nên ... có lẽ đành ...
    Cũng có lẽ do mình "có tuổi" rồi nên 0 đủ sức để chống lại cái mệt mỏi trong tâm hồn, chẳng thích yêu đơn fương, chẳng thích yêu thầm hay thầm yêu j nữa cả ... thôi thì ... chả là j thì thôi vậy.
    Him ntn nhỉ? Uh thì giỏi, nhưng bạn mình cũng khối người giỏi đấy thôi. Him chả fải là 1 rich man, him cũng chẳng đẹp trai ... Nhưng mà him lại đặc biệt ... biết làm sao được ], thế là tối qua lại không ngủ được .
    Fải quyết định thôi để còn tập trung cho cái sự nghiệp "chưa ra j" này của mình, cố gắng làm sao để sau này có thể nuôi được cả gia đình, đề fòng nhỡ có lấy được một anh 0 có tài thì còn nuôi được anh .
    Thôi vậy, chắc U quên me rồi, I cũng fải dần quên U đây .
    Chúc U vui vẻ!
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh a`!
    có lẽ là chia tay .... em cũng không biết nữa . nếu như bảo em chấp nhận theo lối sống của anh ... điều ấy không khó . em hoàn toàn có thể , cũng chỉ là đi muộn hơn một chút với em ... cũng chỉ là thời gian ở bên cạnh nhau giảm bớt đi 1 chút !nhưng em cảm thấy ... hình như anh không còn dành cho em nhiều tình cảm như trước nữa , có lẽ .... tình cảm ấy cũng nhạt dần anh nhỉ? càng lúc , em càng cảm thấy anh xa em , xa em nhiều hơn........
    em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa anh ạ ... em cũng muốn níu kéo anh , nhưng nghĩ đi nghĩ lại , em và anh là hai khoảng trời cách biệt , cho dù em và anh có yêu nhau, hay như thế nào đi chăng nữa .... thì chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ có một kết cục ... em là em và anh vẫn cứ là anh . anh có cuộc sống , có cách suy nghĩ khác em .... em vẫn còn nhiều con đường để lựa chọn , còn anh thi` không .........................
    có lẽ , chúng ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác .... vậy thôi ....
    nếu coi cuộc sống này là một trò chơi , thì có lẽ em mãi là kẻ thua cuộc ,cứ cố gắng ngoi lên một chút là lại có một cái gì đó dìm mình xuống .... vậy đấy ... em mãi là kẻ thua cuộc mà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này