1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người đến sau

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tin_tin_new, 27/09/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin_tin_new

    tin_tin_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người đến sau

    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm chi em cho má hồng đẫm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu

    Đã có thời chị cũng thích giận nhau
    Đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Chỉ một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa

    Biết nói gì về những điều đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua, em là hôm nay, hiện tại
    Dẫu biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn xót lòng khi đối diện tình em

    Em sẽ có cái bao lâu chị vẫn khát thèm
    Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
    Rồi một buổi chiều đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

    Hôm ấy vô tình chị giả bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, quặn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay nghiêng rồi cau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

    Nguồn: vnexpress.

    Tin tin
  2. tin_tin_new

    tin_tin_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy các anh đẹp trai lên tiếng thích bài thơ này nhỉ. Các chị xinh gái cười buồn hết cả hay sao :-(
    A quên, nghe tên despi quen quen, ko biết chạm phải ở đâu rồi. Có phải dân Am ngày xưa đây không?
  3. nghh

    nghh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhiều khi cũng là kẻ đến sau chứ!. Nhưng lúc ấy thì buồn nẫu tim gan, nhưng mà "Cũng đành xin làm người đến sau" thôi.
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://66.21.55.233/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19704
    Am là cái gì ?
    Despi lộn xộn, Angie mắng hắn hộ tui cái!
  5. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nghe phan` dau` hoi giong' giong XQ mac du` toi biet' XQ chang co' bai` nao` nhu the'.
    THo hay nhung buon` qua'. DOc xong, da~ that' tinh` lai cang` ....
  6. tin_tin_new

    tin_tin_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này của Đoàn Ngọc Thu. Nghe mà nẫu cả người. Kẻ trồng cây thường lại không được ăn quả híc híc
  7. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai noi la ke trong cay lai kong duoc an qua? Chi nay da rat khon lanh, tung hoa mu lam cho nguoi den sau quen di cam giac la minh da mat gi. Toi biet chac la sau do chi ta ve nha va cuoi tham mot minh, bao nhieu rung dong ngot ngao cua tinh yeu chi ta da lay het roi con dau...!!! that la kho cho nhung ai mat ma cu nghi la minh duoc!
    size=6
    red
    M-A/red/size=6)
  8. tin_tin_new

    tin_tin_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Dạ nhà bác ơi, em lại theo chủ thuyết là "Hãy yêu như chưa yêu lần nào" cơ bác ạ. Lần nào cũng say đắm cuồng si như nhau. Miễn là đối tác đủ cuốn em bay lên trên trời :-) :-)
    Tin tin
  9. nhatanh

    nhatanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó , Despi!Chỉ có mỗi tội là hình như có người đang mắc cở đó thôi.
  10. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thi co ai bao la lan nao ko cuong si hon lan nao dau. Co khi lan sau con cuong si hon lan truoc ay chu...(^_^)vi doi tac da co kinh ngiem ma..(^_^)Nhung cai mat thi ko the nao lay lai duoc.hi hi!
    size=6
    red
    M-A/red/size=6)

Chia sẻ trang này