1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người em yêu... trong tương lai!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi minhnguyet87, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhnguyet87

    minhnguyet87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em yêu... trong tương lai!

    Nhiều lúc em tự hỏi người em sẽ yêu trong tương lai là ai nhỉ ?em đã hỏi và đã có câu trả lời.Vẫn là anh ,mãi mãi vẫn là anh mà thôi!Anh à, anh có biết không ,tất cả ,tất cả mọi nguơi ai cũng khuyên em hãy quên anh đi..............sẽ tốt cho em !
    nhưng em không làm được,nói đúng hơn là em không muốn.Anh ơi ,hãy đợi em nhé!!!
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí
  3. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Trời ơi. quả là một cô bé ngốc. Bạn ơi bạn hãy sống thật vui vẻ, đừng có nghĩ ngợi đến anh ấy nữa. Rồi thì dần bạn sẽ cảm thấy anh ấy cũng chẳng là gì nữa. Rồi thời gian sẽ giúp bạn quên đi nỗi đau này. Bạn sẽ quên được anh ấy. Rồi sẽ có người khác đến với bạn, Sẽ tốt hơn anh ấy. Sẽ làm cho bạn có những ngày sống vui vẻ và hạnh phúc. Đời này còn dài lắm, còn nhiều niềm vui bên cạnh bạn. Nó đang chờ bạn đến với nó đó. Người sau này có thể là 1 ai đó quanh bạn đang thầm yêu bạn mà bạn không để ý mà thôi. hãy yêu tất cả những gì quanh ta rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng để sống lắm. Mình cũng đã từng bị như bạn, đã từng đau khổ những rồi thời gian đã giúp mình bạn à! mình bây h vẫn sống vui vẻ. Vẫn có nhiều niềm vui bên cạnh bạn bè. [​IMG]
  4. babyboy_chay_dylan

    babyboy_chay_dylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. quả là một cô bé ngốc. Bạn ơi bạn hãy sống thật vui vẻ, đừng có nghĩ ngợi đến anh ấy nữa. Rồi thì dần bạn sẽ cảm thấy anh ấy cũng chẳng là gì nữa. Rồi thời gian sẽ giúp bạn quên đi nỗi đau này. Bạn sẽ quên được anh ấy. Rồi sẽ có người khác đến với bạn, Sẽ tốt hơn anh ấy. Sẽ làm cho bạn có những ngày sống vui vẻ và hạnh phúc. Đời này còn dài lắm, còn nhiều niềm vui bên cạnh bạn. Nó đang chờ bạn đến với nó đó. Người sau này có thể là 1 ai đó quanh bạn đang thầm yêu bạn mà bạn không để ý mà thôi. hãy yêu tất cả những gì quanh ta rồi bạn sẽ thấy cuộc đời này đáng để sống lắm. Mình cũng đã từng bị như bạn, đã từng đau khổ những rồi thời gian đã giúp mình bạn à! mình bây h vẫn sống vui vẻ. Vẫn có nhiều niềm vui bên cạnh bạn bè. [​IMG]
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói những câu như vậy mình có cảm tưởng tình yêu ủa bạn dành cho người ấy rất nhiều phải không? và nó đã không có một kết cục có hậu. Mình không hiểu câu kết "Anh ơi, hãy đợi em nhé" có nghĩa là gì? Phải chăng 2 người đang ở hai khoảng cách khá xa? hay người ấy đã...

Chia sẻ trang này