1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người em yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iwannaloveuforever, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em yêu !

    " Tình yêu _ đó là vấn đề muôn thuở trong cuộc sống ". Cũng như bao người con gái khác, em cũng cần tình yêu và được yêu. Mối tình đầu với biết bao yêu thương, nhung nhớ và hi vọng mãnh liệt giờ đây dường như đã nguội lạnh trong em.
    Tình yêu gắn liền với hạnh phúc, đôi khi chỉ cần một hạnh phúc đơn sơ thôi, người ta cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng đối với em tình yêu của anh, tình yêu của chúng mình bé mọn quá và hay chăng đó chẳng phải là tình yêu ?
    Trong mắt em, về phương diện học vấn _ anh là người lý tưởng. Em dần yêu mến anh bởi tài năng của anh. Đó là cái câu nối em đến với tình yêu của anh, là cái thang bắc chúng ta đến với nhau. Bởi lần đầu tiên gặp anh em đâu có lấy một chút cảm tình nói chi đến chuyện yêu đương. Ngày ấy, những cái ngày đầu tiên ấy anh đã dành tình cảm cho em nhưng em cảm thấy mình thờ ơ và vô cảm vô cùng. Phải chăng đó là cái giá em phải trả khi em nhận ra mình yêu anh mất rồi. Em cứ đinh ninh chắc rằng khi em yêu anh thì chúng mình thật hạnh phúc vì đó là sự đáp lại từ hai phía, là sự cho và nhận. Nhưng em nào ngờ chính lúc ấy em lại nhận ra sự thờ ơ của anh. Chúng mình ở xa nhau nên những lúc bên nhau thì việc tình cảm là cần thiết và bình thường nhung những lúc chúng mình ở vị trí và khoảng cách của mỗi người thì việc liên lạc lại là cần thiết và quan trọng hơn cả. Cũng có những ngày anh gọi điện cho em liên tục, rồi cũng có tuần anh gọi điện cho em 3,4 lần nhưng anh cũng có thể để mặc em đến cả tháng trời. Anh yêu ơi ! Anh có biết làm như vậy là tổn thương em lắm không ? Như vậy anh chả khác nào coi em như một thứ trò chơi vậy. Em thấy mặc cảm và xấu hổ vô cùng. Nhưng từ nơi anh, anh đâu có hiểu được điều đó. Nhưng em vẫn luôn thông cảm cho anh. Sự thông cảm ấy không phải vì em yêu anh đến mù quáng mà là từ thực lòng, một nửa em muốn chia tay dứt khoát với anh, một nửa em lại muốn còn anh, không chỉ vì tình yêu mà còn lòng ngưỡng mộ. Vì vậy quyết định của em cũng chẵng rõ ràng. Em thấy khổ tâm và luôn trăn trở với suy nghĩ ấy. Mỗi lần nói với anh thì anh luôn bảo rằng anh yêu và nhớ em nhiều. Nhưng anh yêu à ! Em đâu còn trẻ con mà cứ nói như vậy là em lại xuôi đâu. Yêu em và nhớ em , tất cả em muốn anh chứng minh bằng hành động và thái độ cử chỉ của anh thì điều đó em lại không thấy ở anh, anh không làm được như vậy. Với cái nhìn khách quan từ em và những người bạn mà em tâm sự thì đó không phải là một thứ tình cảm nào hết và trong mắt họ thì anh là người "chẳng ra gì". Tuy vậy em vẫn tìm ra những nét đẹp mà thời gian chúng mình ở bên nhau em đã biết để thần tượng và yêu anh. Phải chăng đó là sự cao thượng trong em mà với bất kì người con gái nào khác thì cách đối xử của anh như vậy là không thể chấp nhận được.
    Thời gian qua, em thực sự cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi với những suy nghĩ đầy băn khoăn về chuyện của chúng mình. Giờ đây, lối thoát duy nhất của em là xem việc ấy thật là bình thường. Em yêu anh, tha thiết và chân thành nhưng sẽ chẳng là gì cả một khi anh thờ ơ. Em sẽ buông xuôi tất cả cho dù bây giờ mình vẫn liên lạc với nhau, anh vẫn gọi điện cho em. Đối với em bây giờ, chuyện tình yêu là không cần thiết. Yêu cũng được, mà không yêu cũng được. Em đã thực sự cảm thấy nản rồi. Và em cũng còn nhiều mối quan tâm hơn là chuyện này .......................


     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  2. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em down lại bài viết này của em sang đây, nhưng giờ không chắc tâm trạng còn thanh thản và nhẹ nhàng như ngày ấy nữa không !
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  3. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, nhóc à, năm nay quan trọng lắm đấy, cố lên Boorin!
    Cái gì đến với mình cũng có nguyên nhân của nó, ngay cả những điều tồi tệ nhất.


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  4. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn bắt đầu những gì đây bằng những lời lẽ nghe thiêng liêng mà đơn giản, dù có vậy thì cũng chưa bao giờ em làm được, chưa bao giờ đối diện anh mà em nói rằng em yêu anh cả. Liệu như vậy có tốt không nhỉ, đằng nào thì giờ em vẫn là người như một kẻ chịu trận, giờ thì mình có còn bên nhau nữa đâu. Nhưng sao em vẫn phải trằn trọc vì chuyện đó. Phải chăng em còn yêu anh nhiều đến thế nào và em cảm thấy hối hận khi mà mình bên nhau, khi anh yêu em em lại dường như em lại thờ ơ ư ?
    Em biết mình dại nhiều lắm, anh có nghĩ vậy không ? Sao em lại phải nghĩ đến anh nhiều như vậy, nghĩ về anh, về mối tình đầu của em, của anh có gì là hạnh phúc không ? Không phải không anh, chắc chắn lại là thế rồi. Tâm trạng của em bây giờ rối bời lắm mà, em đâu còn cái vẻ kiêu căng khi anh quan tâm đến em nữa, đâu còn cài quyền tự quyết định cho tình yêu của hai đứa khi mà ngày ấy em muốn nói và đã nói với anh rằng mình chia tay, em muốn chia tay với anh . Ngày ấy anh hỏi em tại sao lại như vậy, anh nghi ngờ em không yêu anh hay chăng, em đã không trả lời gì hết. Tại sao anh không nhạy cảm chút nữa để hiểu lí do em làm như vậy. Đâu phải em không yêu anh,em muốn anh thay đổi đó chứ, anh không thấy em thiệt thòi , à không , không phải là thiệt thòi mà em muốn chúng mình gặp nhau nhiều hơn có thể. Khi bên nhau anh đã yêu em như anh có thể, dịu dàng , lắng nhẹ, mãnh liệt đều có cả . Nhưng với em tình yêu không phải là sự gom lại của những khi không thể. Giá như anh đừng nói nhiều rằng anh em đến thế nào, giá như anh đừng hôn em, giá như anh đừng ôm ghì em như vậy, giá như, còn biết bao cái giá như mà em muốn nói nhưng không được nữa rồi...
    Sắp tới sinh nhật anh rồi đó anh biết chưa, lại giống như năm ngoái, sinh nhật anh mà không được tặng quà và bên cạnh anh, nhưng lần này còn tệ hơn nhiều phải không anh. Năm ngoái tầm này anh đang bận lo thủ tục để đi du học phải không nhỉ, còn năm nay, dù còn thời gian thì cũng không thể cho cả em , cho cả anh. Dù sao em vẫn muốn anh hạnh phúc nhiều lắm. Người làm em tổn thương nhiều nhất cho đến giờ phút này là anh, người em trằn trọc hàng đêm cũng là anh, và người mà em luôn cầu chúc hạnh phúc nhất cũng là anh. Chả được gì nhưng em không cảm thấy vô vị và nhạt nhẽo, liệu có một ngày nào đó em hận anh không nhỉ....?
    Tối nay ngủ ngon nhé anh yêu, em sẽ lại nghĩ về anh đó...
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  5. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!
  6. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thi xong chưa dẹ???
    Thằng em xấu trai của chị vừa chơi game, vừa học ...hình như là lịch sử thì phải.
    Cố gắng lên em nhé, tặng em bài thơ này, tuy quen, mà lạ đấy
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông...
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công.


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0

    Hi em ,
    Anh cũng có lần như cậu người yêu của em rồi đấy . Y hệt luôn . Cũng phong độ đầy người thế nhá ,rất chi là bất cần .....người yêu nhá (tuy rất thèm ôm các em gái ).Rồi thì 1 hôm nhá ,có 1 cô em bảo là ...yêu anh . .Nói chung là anh cũng hơi ngạc nhiên .Anh nghĩ thầm rằng: " Ta còn chẳng yêu nỗi thân ta huống chi nàng hả trời " .Đối với nhiều người khác thì nàng kiêu nhưng với anh thì nàng tiêu .Nàng bảo anh có yêu nàng không .Thì anh đang cô đơn nên gật đại ,tưởng hoà bình thế giới không vì thế mà thay đổi .Anh cũng quý cô bé ấy ,hiềm nỗi chả biết có phải là yêu không . .Nói chung là anh hệt như người yêu em giờ thế em ạ .Anh chả quan tâm đến em ấy gì sất . Cô ấy chắc buồn lắm ,nhưng anh vẫn quá vô tư.Sau cùng anh nhận ra và bảo chia tay . Nói là chia tay nhưng thực ra cũng chả có gì để chia cả . ka ka ka
    Giờ nghĩ lại thấy mình cũng thất đức .Làm con gái người ta mê mệt xong rồi vứt đó .Thế là từ nay anh rút kinh nghiệm không nên gật đại hội gì hết Nghề anh là nghề trồng dưa mà ,
    Anh khuyên em nên bỏ thằng đó đi ,1 khi nó đã hờ hững chứng tỏ nó không yêu gì hết .Câu chuyện của anh chính là bài học đẫm máu cho các em
  8. Iwannaloveuforever

    Iwannaloveuforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To delibab : anh nghĩ rằng anh và bạn trai của em giống nhau vậy sao. Qua đôi dòng anh kể em thấy sự khác biệt rõ ràng anh ạ, anh sẽ không có sự trầm lắng và quyết liệt như vậy đâu.
    Em không có ý định viết tiếp nhưng có thể viết ra lòng lại nhẹ hơn. Hôm qua em không lên mạng gặp anh nhỉ, không biết anh nghĩ sao. Một thời gian nữa anh lại qua Mỹ, để lại em nơi này là những gì của nhung nhớ và tổn thương. Anh gọi điện cho em sau mấy tháng dài không liên lạc, thời gian ấy anh ở bên đó sao, anh nói với em như vậy. em muốn tin lắm, muốn hi vọng ở anh nhiều lắm nhưng có lẽ không được nữa rồi.
    Anh nói là biết em giận anh nhiều, anh biết là anh có lỗi với em trong thời gian qua, và anh cũng nói là chuyện đó không thể một sớm một chiều mà em có thể hiểu hết được. Em cũng đã hạnh phúc thế nào khi nghe tiếng anh trong điện thoại. Nó vẫn ấm áp như ngày nào, đúng rồi, giọng nói của người con trai em yêu, trầm và trong, giá như anh ,tiếng nói của anh trong những ngày giá lạnh thì em đã bớt cô đơn đi nhiều !
    Chuyện của chúng mình em cũng muốn nghe anh giải thích lắm, anh muốn mình quay lại với nhau sao. Thời gian qua quả là hẫng hụt đối với em, vô vọng thật nhiều, và còn có cảm giác như mình đang bị lừa dối. Nhưng anh Hùng cũng gọi điện cho em và nói về chuyện của anh. Em muốn tin lắm nhưng sao lại khó như vậy anh. Em cũng có thể bỏ qua tất cả để lại yêu anh như ngày nào nhưng chắc giờ không phải ngày xưa nữa rồi. Em cũng muốn chấp nhận để mình lại yêu nhau nhưng từ ngày biết mong chờ anh, biết mình yêu anh nhiều thế nào, thì cũng là lúc em trưởng thành lên nhiều, em không còn mơ ước nhiều như ngày đầu nữa, không hứa hẹn ở tương lai điều gì nữa.
    Anh yêu à, em vẫn yêu anh, không thể dấu chính mình được. Nhưng cả em, cả anh hãy nhìn vào thực tế nhé. Liệu nếu em chấp nhận và mình lại yêu nhau như hôm nào thì tình yêu của chúng mình còn có thể kéo dài được bao lâu, hay chăng đến một lúc nào đó không sớm thì muộn mình lại chia tay nhau ?
    Em muốn trìu mến biết bao khi nói chuyện điện thoại với anh, nhưng sự thật thì ngược lại, em lạnh lùng lắm phải không anh, em lại thờ ơ phải không anh, lại hờn giận và kiêu căng phải không anh ??? Đúng rồi, lí trí và hành động của em nó cứ trái ngược như vậy đó, anh hẹn em lên mạng nhưng em từ chối thẳng thừng bởi anh biết là nếu anh có nói trên ĐT thì em cũng chỉ cười nhạt và lơ đi mà thôi. Nếu em còn yêu em chân thành mong anh hãy hiểu cho em...
    Sắp đến ngày anh đi rồi, không biết bao giờ anh mới về. Anh hỏi em quyết định thi trường gì chưa thì em nói là năm nay em không thi, em sẽ ôn tiếp và sang năm mới thi. Anh bất ngờ lắm phải không, anh hỏi em lí do thì em trả lời là em học sút nhiều thi chắc không đỗ được. Anh hiểu sâu xa cái lí do đó của em chứ. Nhưng tất cả là lỗi tại em, giá như em quyết tâm và chăm chú học hành hơn thì kết quả nó đã khác, tất cả là do em, em không hận trách gì anh đâu. Anh cứ yên tâm như vậy, rồi em sẽ gắng lên nhiều và làm được gì anh muốn, em muốn. Vì yêu anh em sẽ làm được như vậy, em tin ở mình anh yêu à....
    Hãy lên đường bình an anh nhé. Em muốn nói ngàn lần là chúc anh thành đạt và hạnh phúc, nhưng em không thể để chúng mình quay lại với nhau được nữa...
    Đêm nay, anh lại đi vào suy nghĩ và giấc ngủ của em. Biết đau đớn tuyệt vọng là vậy xong em quen rồi...
     Với em tình yêu là tất cả nhưng sẽ chẳng là gì một khi anh thờ ơ !!!

Chia sẻ trang này