1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người em yêu..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuhangvuitinh, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em yêu..............


    Hơn bao giờ hết lúc này em cảm thấy nhớ anh vô cùng,cảm giác cô đơn xâm nhập cả trái tim.Nhiều khi nhớ anh em chỉ muốn chạy ra gọi ngay cho anh để được nghe anh nói .Kể cho anh nghe bao chuyện nói hết bao nhớ thương sau những ngày dài không gặp Nhưng sao khi nghe thấy tiếng anh rồi thì mọi lời nói ngọt ngào bay đâu hết ?Tại sao trong khi nói chuyện anh cứ như ra lệnh vơi em? Em hiểu có thể đó là tính cách của anh có thể anh đã quen khi nói với cấp dưới nhưng chẳng lẽ với người anh yêu anh không thể nhẹ nhàng hơn ???Nhiều khi em muốn gục đầu vào vai anh kể cho anh nghe bao chuyện hay chia sẻ buồn vui với anh nhưng sao em không thể tâm tình bới anh như những đứa bạn khác.Anh hay bảo em rằng :"Em chẳng chịu nói gì về em cho anh nghe cả " Nhưng những khi muốn nói em lại phải đối mặt với sự nghiêm khắc của anh.Em hiểu anh yêu em ,quan tâm đến cuộc sống của em .Em cũng rất tin vào tình yêu mà anh dành cho em.Nhưng sao anh không thể cởi mở với em hơn nữa Ở chốn nay ngoài anh là người em yêu thương nhất thì có còn ai để em sẻ chia dây. Mỗi khi em nói gì không vừa ý anh đều sửa lưng cũng như anh nói anh chỉ muốn em tốt hơn nhưng cũng chính vì thế em có cảm giác anh áp đặt cuộc sống cho em . Em cảm ơn anh vì điều đó nhưng nêu anh vui vẻ thì có tốt hơn không .
    Anh có biêt những lúc anh cười anh tuyệt vời như thế nào không ? Vì thế em không bao giờ muốn anh buồn càng không bao giờ muốn anh giận em .Em sợ sự lạnh lùng khi anh giận lăm ,anh biết không?
    Anh cũng nói với em:"Khi yêu anh em phải thật sự hiểu anh .Anh không có nhiều thời gian dành cho em ,công việc của anh rất bận".Em hiểu điều ấy lắm chứ .Hểu rằng ngoài em anh còn có công việc, bạn bè ,gia đình và bao lo toan khác .Nhưng chẳng lẽ những điều ấy anh cũng mang đên khi đi chơi ?Giá như anh nói cho em nghe để ít ra em cũng hiểu rằng em quan trọng với anh ,và anh thưc sự muốn chia sẻ với em .Nhưng anh chỉ im lặng ...... Cuộc sống của anh là những chuyến công tác cách hang trăm cây số có khi anh đi mà em không hề hay biết sao anh không noi? Anh trách em không gọi cho anh vậy sao anh không gọi cho em ? Anh có biết rằng khi nghe giọng nói của anh em vui thế nào không .
    Em cảm thấy mình được che trở yêu thương khi có anh ,em hạnh phúc vì điều đó vậy sao anh cứ làm em phải suy nghĩ.??Hãy hiểu em hơn anh nhé ,em thực sự cần anh trong đời mình..........
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu là phải vậy thôi.
    Cố gắng chấp nhận đi.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  3. chuyen_gia_that_bai

    chuyen_gia_that_bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Khi em cô đơn,cuộc sống gần như trở thành vô nghĩa thì cũng là lúc Anh xuất hiện,Anh mang tới niềm vui,chưa có ai như Anh,chưa có ai chịu ngồi mấy giờ đồng hồ nghe em nói như Anh đã làm.....cảm ơn,cảm ơn Anh về tất cả....
    Trong mắt mọi người em luôn là 1 con bé vô tư,lúc nào cũng vui vẻ,và chỉ có Anh,chỉ có Anh hiểu em đang nghĩ gì,Anh như vị Thánh mang lại cho em những điều tốt đẹp,mang lại cho em tiếng cười......giờ đây em đã hiểu cuộc sống còn nhiều cái tốt đẹp lắm...và cái tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho em chính là Anh......giờ đây em có thể sống hoàn toàn thật với con người của em...vì bên em đã có Anh.....Dù không được ở bên cạnh Anh trong lúc này nhưng trái tim em sẽ luôn nhớ về Anh....nhớ về Anh như 1 tình yêu lớn trong đời......
    Giơ` đây với em Anh là tất cả!!!
  4. violet_lotus

    violet_lotus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của bạn nặng nề wá!!!!!!!!Hãy thử nói với anh ấy 1 lần suy nghĩ của bạn đi .Tình yêu luôn là sự cho đi nhưng cũng phải có sự nhận lại chứ.Đôi khi chính sự im lặng chịu đựng là mầm mống giết chết tình yêu và cả sức sống của bạn đấy...
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể làm chỗ dựa cho em
    Suốt cả cuộc đời hay chỉ là thoáng chốc
    Nhưng em ơi!
    Dù yếu đuối nên cần anh che chở
    Dù va vấp nên cần anh nâng đỡ
    Dù dại khờ em chẳng biết lo toan
    Em cũng nên một lần sáng suốt
    Đừng đem số phận mình trao tay kẻ khác
    Vì tình yêu chỉ là canh bạc
    Mà khi tàn anh có thể gán nó đi!!!!
    Các bác thấy em làm thơ con cóc hay không !!!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này