1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Mừng sinh nhật một người yêu Hà Nội, yêu các vì sao...
    [​IMG]
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cái này là của một người HN viết cho mình. Thôi cũng đành cám ơn vậy...
    [​IMG]
    Định viết chúc mừng sinh nhật s, nhưng ....Hoá ra em vẫn chưa mấy thay đổi, để giờ rơi nước mắt vì một người xa lạ như thế này. Vẫn quên rằng đôi khi có người làm đau người khác một cách cố ý.Không phải ai cũng giống như s.
    Ít nhất để biết rằng...
    Đời là thế!
    Giờ lại cảm thấy mục đích của em là viết cho s, để tự nhắc nhở mình, thế thì việc gì phải lăn tăn nhỉ
    Gần sang ngày, em nháy máy để biết s vẫn dùng số đó. Nhưng chắc chưa đến 12h thì s sẽ tắt máy rồi. Nhanh quá, từ sau Tết đến giờ vẫn chưa giữ được lời hứa của mình. Thậm chí em còn không biết s có đang ở HN không nữa.
    Ngày SN, lúc nào em cũng luôn mong muốn s vui vẻ và hạnh phúc. s luôn là người xứng đáng được như thế
    Khi em còn có sự ủng hộ của s, mãi mãi có niềm tin của V, có tình bạn của rất nhiều người- thì...
    Chúc mừng Sinh nhật, 4/10
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Rất lâu không thức khuya, rất lâu không nghe điện thoại.
    Muốn chiến thắng, phải chiến đấu.
    Nước cất của đầm lầy.​
    L quen U lâu rồi đấy nhỉ, từ đợt đầu tiên chat và online. L vẫn nhớ một cái nick vẫn còn trong list- mình cứ để đó dù U đã không online, không dùng YM đến 3 năm. Ngày xưa L hiếu thắng và tò mò quá, nên háo hức tranh cãi, háo hức bịa chuyện- để chỉ với mục đích một lần chứng tỏ U đã sai. U luôn làm những gì U thích thú, không có thời gian sắp xếp lịch trước một ngày- còn L thì chẳng bao giờ đi đâu nếu không hẹn trước ít nhất 3 ngày...
    Và rồi, chẳng ai thắng, ai thua- chúng ta cũng đều hiếu kỳ như nhau cả...()
    Không hay, rất không hay khi L phải trở lại, chỉ để kéo dài thêm thời gian những gì định viết tiếp. Cũng là...mong cho U thôi mà..
    Được ke_chien_bai sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 07/10/2006
  4. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    E chẳng biết MS là ai, là người thế nào, nhưng cho đến h, e thấy box mình vẫn hoạt động tốt, phải cảm ơn các mod và mem tích cực rất nhiều vì đã tạo ra một nơi để mọi người gửi gắm những kỷ niệm, ký ức và cả những mơ ước nữa.
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước....
    .....
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau hơn. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn.
    Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    TCS - 1996
    Dù có đôi khi nhân gian bạc đãi mình, và con người phụ rẫy mình nhưng cuộc đời rộng lớn quá và mỗi chúng ta chỉ là những hạt bụi nhỏ nhoi trong trần gian mà thôi. Giận hờn, trách móc mà làm gì bởi vì cuộc đời sẽ xóa hết những vết bầm trong tâm hồn chúng ta nếu lòng ta biết độ lượng. Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn.
    Ai cũng biết cuộc đời này là quý vì vậy ai cũng muốn ôm lấy mãi cuộc đời. Như đôi tình nhân. Nhưng mà nợ trần không dễ, không dài. Rồi sẽ có phút chia lìa. Phút ấy không biết ai còn nhớ ai nữa không trên mặt đất trần gian này.
    Tôi không bao giờ nhầm lẫn về sự đau khổ và hạnh phúc...Nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm. Khi quanh tôi, mọi người đã yên ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm ngày bất hạnh.
    Mỗi ngày sống tới, mỗi ngày tôi thấy đời sống nhỏ nhắn thêm. Đời sống thật sự không tiềm ẩn điều gì mới lạ. Có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc mỗi gần gũi, thắm thiết hơn, nên tôi càng thấy yêu mến cuộc đời. Như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn, nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trẩy hội.
    Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống qúa rẻ rúng tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống cùng một lúc vừa kẻ chiến thắng vừa kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường.
    Tôi đang bắt đầu những ngày học tập mới. Tôi là đứa bé. Tôi là người bạn. Đôi khi tôi là người tình. Chúng tôi cùng học vẽ lại chân dung nhân loại. Vẽ lại con tim khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ còn thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ lại những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực.
    Như thế, với cuộc đời, tôi đã ôm một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm?
    SG 11/72 - TCS

  6. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lần đầu tiên nói chuyện với người HN đó mình đã có nhiều thiện cảm.Một người vui tính, hài hước và thông minh nữa.Cho đến những lần nói chuyện sau này những thiện cảm ban đầu vẫn còn nguyên.Mình đã rất thoải mái và cởi mở khi nói chuyện.Không bao giờ nghĩ 1 người như thế lại là 1người không_thật_thà.Cảm giác thất vọng kinh khủng khi đọc tin nhắn đó.Và cho đến bây giờ mình vẫn không biết liệu họ có thật là người như thế hay koMình vẫn hi vọng là có gì đó nhầm lẫn với cái tin nhắn đó.Nhưng mình có bao biện cho họ và cho cả mình hay ko ? Một người hôm nay có thể thế này mai có thể thế khác cơ mà.Làm sao mà biết đc chứ.
  7. miencattrang2111

    miencattrang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    CRY ON MY SHOULDER
    If the hero never comes to you
    If You need someone You''''re feeling blue
    If You wait for loving when You''''re alone
    If You call Your friends nobody''''s home
    You can runaway but You can''''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''''s a destiny
    The best thing in life
    They are free
    (Chorus)
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''''re feeling sad Your heart get''''s colder
    Yes I show You what will love can do
    If the sky is grey or latch Me know
    There''''s a place in heaven where We''''ll go
    If heaven is a million years away
    Oh, just call Me and I make Your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hot for you
    I will always stay here by Your side
    I promise You, I''''ll never hide
    (chorus 2 times)
    Được miencattrang2111 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 12/10/2006
  8. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
    Khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh
    Đôi khi ta lắng nghe ta nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá, hồn ta gió cát phù du bay về
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
    Tình reo tình âm thầm
    Sầu reo sầu bên bờ vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều nhìn lại mình đời đã xanh rêu.
    Trâm - Quyên 10/2006

  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Sri!
    [​IMG]
    Cùng nắm chặt tay
    Cùng vun đắp ngày mai..
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Anh ạ!
    Khi em ngồi đọc vài trang chủ đề, chợt nhận ra rằng điều em muốn viết- cảm giác nhói nhói khi mõi tối vẫn hít đầy hương hoa sữa- không biết viết vào đâu cả. Hà Nội thế này, đâu phải trở mùa...
    Em định viết vào một chủ đề khác, nhưng lại thấy không có thời gian. Sau này, em mới víet được. Đó cũng là vì hoa sữa.
    Thì đành là hoa sữa, hoa sữa liên quan đến ngưồi)đầu tiên và duy nhất) đã hái cho em những cành hoa sữa . Để căn phòng trở nên ngòn ngọt và day dứt. Đó chính là cái cảm giác day dứt bây giờ mỗi khi thấy hương hoa sữa...
    Trong mỗi cuộc đời, ai cũng cần nhìn lại. Nhìn lại đôi khi không phải để biết mình đúng hay sai, mà nhìn lại để xem mình sẽ đi tiép thế nào. Có lẽ...cách nhìn của chúng ta khác nhau; nên khi nhìn lại, em thấy mình chưa làm đưộc gì, còn anh lại mất công quá nhiều- để rồi sẽ thế nào
    Ai cũng muốn là người tốt, nhưng với em...phải xứng đáng cơ. Lòng tốt đặt không đúng chỗ, thành ra vô nghĩa. Định viết nhiều, nhưng mất mạng, chẳng muốn viết nữa. Giờ thì là vài ngày sau rồi.
    Đến ngày của anh!
    Dù cho thời gian này có nhiều điều mệt mỏi, thì cũng mong sao anh vui vẻ- ít nhất trong ngày này. Từ bao giờ nhỉ, với em cuộc sống cần nhất là vui vẻ.
    Anh là một hòn đảo, với những điều kỳ diệu.
    Chúc mừng sinh nhật, c yêu.

Chia sẻ trang này