1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi hôm nào về ấy nhỉ? Hôm bạn đi tớ cũng chẳng muốn hỏi xem hôm bạn về vì có cần phải quan tâm đến thế đâu. Hôm qua tớ từ VP về rất muộn, trời đột nhiên rét căm căm, tớ mặc phong phanh từ buổi sáng bị ngấm lạnh tớ ho sù sụ, giống như 1 bà già í. Hôm qua bỗng dưng tớ lại thích đi chợ hoa đêm. Tại sao bạn biết không? Tại tớ thích cái lạnh của HN người bán hoa co ro khúm lúm trong cái áo rét còn hoa thì cứ phơi phới, tươi rói. Tại tớ thích đi trong đêm sương đêm bảng lảng cứ như muốn quấn lấy người ta. Tại tớ thích cái ồn ào mà lại không náo nhiệt của chợ hoa đêm...Tại tớ thích ánh đèn điện bị sương đêm làm cho mờ đi...Tại tớ muốn mua được nhiều hoa mà lại thật rẻ như cho...Tớ thích thế nhưng đến khi tớ rủ 1 người người ta lại bảo chưa đi chợ hoa đêm bao giờ, thế có chán không? Còn bạn thì ở tận đẩu tận đâu rồi. Tớ với bạn cứ cọc cạch thế đấy...Nhưng có như thế mới là bạn chứ nhỉ?
    Khi về nhớ mua nhiều quà cho tớ nhé! Tớ nợ bạn nhiều lắm lắm...Nhưng tớ vẫn đòi! Đi may mắn và vui vẻ nhé!!!!
  2. mua_xuan_tren_dat_cang

    mua_xuan_tren_dat_cang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại cái topic này, nó đã được sang nhà mới từ lâu.
    Mình sẽ viết gì đây, thật sự lúc này mình chẳng muốn viết gì cả. Để thêm một thời gian nữa. Nhất định mình sẽ quay trở lại và viết nhiều hơn.
    Chúc mọi người một giáng sinh vui vẻ và một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
  3. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại không làm được đúng như tớ nói với bạn, ngại quá đi mất. Công việc của tớ còn ngổn ngang nhiều, bạn động viên "cứ làm đi cần gì anh hỗ trợ, anh có thể lo cho em cái này...anh có thể lo cho em cái kia...". Dạo này tớ thấy phiền bạn quá nhiều rồi tớ không dám phiền thêm lần nào nữa. Tớ ngượng! Tha lỗi cho tớ nhé!
  4. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bé à, sao bé ngu ngốc vậy? Hôm nay, đau lắm phải không?
    Đúng là chẳng ai nói được, ngày mai như thế nào? Bé sợ, bé lẩn tránh, bé coi như không có gì... để rồi đau thật đau khi nghe nói, bạn gái Hatabo là một người Việt Nam... Một, hai, hai...
    Đau, thật sự quá đau... Bé ước bé có thể khóc đúng không? Bé lại tìm đến cái trò cũ, trốn mình vào giấc ngủ và những bộ phim không đầu không cuối, để đến khi nhìn ra khỏi cái màn hình, vẫn thấy còn đó nỗi đau, vẫn thấy con đó căn phòng đơn côi...
    Bé biết làm j? Bé hạnh phúc vì kỷ niệm của bé, rồi bé có quay quắt mãi được với kỷ niệm đó không? Bé không dám trả lời đúng không? Thực tại là thế, bé sẽ định làm j?
    Đi ăn mỳ đi, đi chơi thì dẫn đi nhé, dạy người ta học nhé... Nhưng sao mà bắt đầu??? Làm sao mà bắt đầu đây? Có nên bắt đầu không?
    Bé chỉ biết là, bé rất rất muốn, gần bên người đó, đúng ko? Bé định làm sao đây?
  5. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chiều nắng vàng rực rỡ định bốc điện thoại rủ cậu đi lang thang, nhưng nhớ ra thằng Minh rủ đi xem ô tô với nó thế rồi lại thôi. Thằng Minh hâm xe nào cũng thích đi hết salon này đến salon nọ mà vẫn hổng hiểu nó quyết mua xe gì . Civic cũng đẹp nhưng giá chắc quá, focus thì lại thường quá nhưng nếu mua trả góp 15 tháng gần như không mất lãi...Rồi Nisan....Nó giống như đẽo cày giữa đường kiểu này e rằng đến Tết cũng chửa có xe mà đi. Đi cả buổi đến gần tối mới về lạnh ơi là lạnh răng cứ đánh đàn lập cập muốn rủ cậu đi ăn tối...nhưng thôi tha cho cậu một buổi tớ về nhà ăn phở cuốn mẹ tớ làm....
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bạn ạ.
    Cứ viết cho bạn, dù có một ngày nào đó, câu hỏi của tớ còn chưa được trả lời....
    Tự nhiên hôm nay nghe vang vang vài câu hát:" Bèo dạt mây trôi....''''. Nên nhớ đến thì viết. Trôi ...dạt.
    Người ta thường không rõ về những điều thoáng qua. Nhiều thứ cứ tưởng hay lắm, rồi khi nắm rõ, khi biết rõ ...lại nhìn thấy nhiều điều khác, nhiều chuyện khác. À, ra thế cả thôi...làm gì có gì hoàn hảo
    Chúc bạn những điều tốt đẹp, vì tớ vẫn có điều cấn phải cám ơn bạn. Cám ơn...mà mình có ai là không thấy cần phải cám ơn đâu nhỉ?
    Dù cho, tớ đã từng chẳng muốn nói gì nữa. Nhiều khi chỉ thấy buồn cười. Nhưng xét ra, làm gì nên giận người không cần quan tâm nhỉ. Dù sao bạn còn tốt chán. Thà cứ cho qua luôn, sau nhìn nhau vẫn còn cười được, còn hơn cố gắng hàn gắn, cố gắng chia sẻ- để rồi rạn vỡ....
    Chúc ấy may mắn và hạnh phúc nhé. Để dừng chân...

  7. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    :(
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi chẳng vào topic này.
    Có lẽ là đã đến lúc chẳng còn nhớ gì đến nữa.
    Giờ cũng thấy lắng lắm rồi
    Topic này lưu giữ quá nhiều kỷ niệm... và cả một số hiểu nhầm
    Lâu ko trở lại, những người bạn, có người đã và đang có tin vui, có người vẫn vậy,...
    Dù cuộc sống luôn chảy trôi nhưng luôn chúc các bạn hai chữ BÌNH AN.
    Gửi lời hỏi thăm đến KY_SI và người yêu thương của u: Avatar đẹp lắm!
  9. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Tớ vô tình đọc được những tâm sự của bạn về thương yêu của mình. Hoá ra bọn mình đều giống nhau cả. Có cũng một nỗi đau về sự thất bại, đều có những trăn trở giống nhau về phần máu thịt của mình. Chúng ta có là kẻ có lỗi không nhỉ? Dạo này tớ cứ dày vò tớ về điều này. Tớ tự nhủ với bản thân tớ sẽ hy sinh những gì thuộc về tớ để bù lại lỗi lầm mà tớ cảm thấy do tớ tạo ra. Và tớ tin rằng rồi chúng ta sẽ thành công như chúng ta mong đợi bạn nhỉ?
  10. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho bạn, người bạn thân thiết của tôi, giữa cái nắng hanh Sài Gòn, tôi nhớ đến bạn. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Thời gian là khoảng cách lớn nhất giữa tôi và bạn. Dù có thăm hỏi nhau bằng những phương tiện hiện đại nhưng không sao xóa đi được cảm giác xa cách giữa tôi và bạn.
    Một năm mới đang đến gần, tôi sắp được về cạnh bạn, được sẻ chia những vui buồn, dẫu chỉ là vài ngày gặp nhau nhưng tôi mong rằng đó sẽ là những ngày vui nhất của chúng ta.
    Mong sớm được gặp bạn.

Chia sẻ trang này