1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết cho bạn, một người bạn của tôi (hình như bạn coi tôi là bạn thân thì phải còn tôi thì chắc chắn,tôi coi bạn là một tri kỷ), một người Hà Nội... Tôi muốn viết cho những ngày chta cùng nhau rong chơi trên những con đường chỉ có nắng, gió và tiếng sóng hồ Tây rập rờn trêu đùa hương hoa sữa đầu thu, viết cho những dòng chữ "Kumpel" chúng ta cùng nhau vẽ trên đường giữa ngập tràn hương sen tàn cuối hạ, viết cho những ý tưởng điên rồ của tôi nhưng luôn được bạn hưởng ứng đầy hào hứng, viết cho tất cả những gì mà bây giờ 2 đứa gọi là kỷ niệm... Tôi biết bạn sẽ không đồng ý với những suy nghĩ của tôi bây giờ nhưng thực sự lúc này tôi cảm giác khoảng cách giữa chta ngày càng xa ra. Không phải vì địa lý, không gian, cũng không phải vì lòng người thay đổi... Chẳng biết vì đâu cả, đó chỉ là cảm giác thôi mà...
    Bạn sẽ lại phản đối :"Con gái chỉ giỏi nghĩ linh tinh!!!" Ừ, lại là suy nghĩ linh tinh và tớ cũng hi vọng nó linh tinh thật. Tớ hi vọng sẽ tìm lại được cảm giác gần gũi, ấm áp ngày xưa khi ở bên cậu. Tớ thấy hồi đó nó thoải mái hơn nhiều, dễ chịu hơn nhiều, phiêu linh hơn nhiều và cũng tự nhiên hơn...
    Không phải cái gì nhiều mà đã hay, Cương nhỉ!
    ... Nước trong quá không có cá....
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sắp sang năm mới.
    Rồi lại sắp đến mùa hoa loa kèn.
    Trông đợi đến một ngày tháng 4...
    Và sáng hôm đó liệu có được cafe thảnh thơi
    Ko biết mùa hoa loa kèn sắp tới sẽ có một ngày mưa như trút nước?
    Và lúc đó có còn tình cờ chụp được bức hình Hoàn Kiếm mưa?
  3. Ikebana_bk

    Ikebana_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình cũng đang chờ đợi một mùa hoa loa kèn nhưng trước đó là mùa đào rực rõ sắc hoa, mùa hoa Sưa trắng trong tinh khiết, mùa hoa Ban tím ngắt một đoạn đường Cổ Ngư rợp lối đi về, mùa hoa Sữa trái mùa cháy nốt lần cuối... Tất cả đều thật tuyệt và đáng đợi chờ
  4. VOTOQUOC

    VOTOQUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Nhân dịp năm mới 2007, xin kính chúc các anh chị đồng hương và gia đình được nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
    Chúc toàn dân và tổ quốc Việt Nam được nhiều thành công và tiến mạnh.
    Mes meilleurs v"ux 2007 à Toutes et à Tous
    A vos familles et à vos proches
    Wish you all a happy successful and lucky New Year 2007
    Võ Tổ Quốc
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người từng hứa đưa tôi đi xem vườn hoa loa kèn khi nó nở.Tôi rất thích hoa này(1 trong những loài hoa mà tôi thích).Tôi đã chờ,khi đấy thời điểm quá vội vàng,tôi và người đấy chưa kịp xem.Lại chờ...và rồi hình như người đó đã quên.Mới đấy mà đã sắp 1 năm rồi,thời gian trôi nhanh thật,tôi đã đẻ nhiều thứ trôi qua.Sẽ không lấy lại được ngững thứ đấy,nhưng tôi sẽ cố giữ nhưng thứ ở hiện tại này tốt hơn.Có lẽ 1 lúc nào đấy tôi sẽ không chờ nữa mà sẽ nhắc người ta đưa đi.Những trước mắt vẫn phải chờ đến mùa hoa đã.
  6. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Viết cho 1 người,1 người vô tình xuất hiện trong cuộc sống của tôi.1 người bạn ,1 người anh.Nhưng có lẽ tôi đã bắt đầu coi bạn hơn là 1 người bạn rồi.Không biết nó xuất hiện từ bao giờ.Không biết đó có phải là cảm xúc thật nữa không hay là tính ích kỉ.Không biết!!Bây giờ nó chưa nhiều đâu,mới chỉ là không vui khi thấy bạn bên người khác,chỉ là không vui khi thấy bạn có 1 ý định đến với ai khác.Có lẽ giữ lại 1 tình bạn vẫn hơn đúng không!Sau chuyện với T.A mình luôn nói là không để cơ hội chạy qua nữa.Nhưng bây giờ thì mình không còn đủ tự tin để biết đó có phải là cơ hội không nữa.Thôi không sao,mọi chuyện sẽ qua và 1 tình bạn sẽ sót lại.
    Trên cao tôi là vì sao lẻ
    Dưới trần tôi là kẻ sắp cô đơn​
  7. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Sau chục ngày lặn mất tiêu nhưng thỉnh thoảng sủi tăm trên ttvn, phần vì ngập ngụa trong cv, phần vì chẳng muốn gặp ai trong thời gian này. Tớ không thèm gọi cho cậu 1 câu tớ muốn xem cậu thế nào, thử cậu mà. Biết ngay nếu mà cứ im ắng thế nào cậu cũng gọi cho mà xem.
    Lúc cậu gọi cho tớ lúc tớ vừa ăn tối xong, còn cậu vẫn ngồi ở văn phòng chưa thèm đi ăn. Định đi cùng cậu nhưng trời lạnh ngại kinh....để cậu đi ăn một mình thương cậu ghê...Cậu biết không lúc nghe cái giọng cậu gọi cho tớ...Tớ có 1 cảm giác thật khó tả...không phải là cảm động...bởi tớ biết cậu là người luôn lo lắng cho tớ, cậu là người luôn bên tớ chia xẻ mọi khó khăn cho dù khó khăn đó không phải của tớ...bất công cho cậu nhỉ? Lúc nào cậu cũng sợ tớ bị xì trét...Tớ hạnh phúc khi có cậu, cậu ạ...rồi tất cả sẽ tốt đẹp đáng để yêu phải không cậu? Cậu mãi mãi là bờ vai tin cậy vững chãi để tớ tựa vào ...yên ả và thanh thản!
    Tớ sẽ chỉ viết như này dành cho cậu khi không bên cậu...
    Được Dims sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 19/01/2007
  8. Dims

    Dims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Cậu này, ngày trước cứ nhìn những người phụ nữ với mái tóc ánh nâu bồng bềnh ôm vô -lăng lái xe tớ ngưỡng mộ vô cùng. Trong con mắt tớ họ là những người tự tin và thành đạt. Nhưng cái mà tớ ngưỡng mộ là sự tự tin của người ta. Rồi năm ngoái Hải rủ tớ đi học lái xe tớ vẫn không dám đi vì tớ...sợ. Cứ ngồi trước cái vô-lăng là tớ tim đập chân run. Đến khi nhìn Hải béo tẹo mà lái cả con PRADO to đùng đi trên phố tớ lại thấy ghen tỵ, tại sao Hải làm được tớ lại không??? Và thế là tớ quyết tâm thắng bản thân tớ.
    Hôm qua tớ đã biết được thế nào là ôm cua, đổ đèo. Cảm giác thật tuyệt vời cậu ạ. Tay tớ vặn vô-lăng điều khiển cái ô tô to đùng theo đường tớ đi. Lúc thì cua bên phải rồi lại bên trái, cây cối 2 bên lùi lại phía sau, thấp dần thấp dần. Cùng với sự tự tin chiến thắng của tớ lớn dần lên. Thằng Minh bảo tớ: chị ôm cua ngọt ghê! Rồi đến lúc đổ đèo để đi xuống. tớ không bị giật mình bởi cái xe nào đi ngược chiều bỗng xuất hiện lù lù trước mặt tớ mỗi khi vào cua. Tớ điều khiển cái xe nhẹ nhàng, êm ái. Đến hết đèo, khi dừng lại tớ nín thở tận hưởng cái cảm giác sung sướng khi chiến thắng mình, cảm giác hãnh diện tự tin...Tuyệt vời cậu ạ!
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sao thế này? Sao tự dưng lại thế này? Con người ?
    Sao chẳng biết được sự thật là như thế nào nữa?
    Một sự thật mà đến bây giờ mình mới biết. Một sự thật ko thể ngờ tới.
    Người HN đó đã ko còn quan trọng nữa... có chăng cũng chỉ là lời hỏi thăm xã giao nếu có.
    Một điều mà mình ko thể ngờ đến...
    Vì người đó đã chủ định che giấu nó, vẫn đang che giấu và sẽ mãi mãi che giấu...
    ... ko chỉ với mình, mà có lẽ là với cả những người khác.
    Là một cách để thu hút hv... là một ca''ch của các ông í (hình như là còn nói giảm nói tránh).
    Có một điều, tại sao người đó lại không cảm thấy tự hào về những gì mình có. Tại sao lại fải che giấu? che giấu với mục đích j`?(Nếu điều đó là sự thật).
    Thực sự là bất ngờ.
    - e thich cai j cung de jo tu cuon di het.roi mviec se deu duoc binh an
    - sau do thi sao?
    - minh cung se co hanh fuc
    - :D. gio'' cuon^'' kieu^? j` ?
    - di uong cafe may ban len dinh la het ngay
    - :D
    - co nhung dieu e de trong long. roi tu quen
    - di may nam nay roai` nhung ...
    - ha'' ha''. the gan cuon het di chua?
    - gan het roai` :D
    - the co can de cho het luon ko?
    - can^`. = cach'' nao` thia''?
    - chi can 1 cau noi of e thoi
    - o*`. noi'' di
    - nhung sau khi nghe xong thi ko nen
    nghe hung ho wa''
    so nhay
    ko biet la co nen noi ko
    - so*. wa''. sao cu fai rao` trc'' don'' sau the nay?
    .................
    - biet chua?
    - bay h biet
    - the ah?e tuong biet roi
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    [nick] Bạn thân mến !
    Đừng nói là tôi đang khách sáo.
    Đừng nói tôi làm tổn thương bạn.
    Đừng tự nhận mình có lỗi.
    Đừng tỏ ra thương hại tôi ( hay ít ra là bạn tự làm tôi cảm thấy như vậy, chua chát lắm! )
    Đừng xem nhau như là tri kỉ như đã từng.
    Còn nhiều, nhiều thật nhiều điều tôi muốn nói, nhiều thật nhiều cái " đừng" nhưng tôi chỉ sợ khi nhận ra được thì bạn lại nói : tôi làm tổn thương bạn lần thứ 2. Một lần là đã đủ cho tất cả rồi bạn ạ.
    Hôm nay tôi đi xem kịch, hài kịch bạn ạ. Tưởng bở _ tên của nó đấy.
    Tôi chợt chạnh lòng khi người bạn đi cùng tôi nhắc đến bạn, chợt liên tưởng đến cái tiêu đề vở kịch mà tôi đã xem. Và lại chợt tự hỏi tôi đã đặt niềm tin không đúng chỗ hay tôi " tưởng bở" để lúc này đây lại tự vấn mình " đừng tưởng bở" .
    Mọi chuyện đã qua, thời gian dài vừa qua cứ lũ lượt kéo nhau quay về. Cứ thấy tiếc nuối, cứ thấy nó đau đáu thế nào ý bạn ạ, để bây giờ phải nói đến những cái " đừng" như thế kia.
    Bạn ạ, khi quỹ thời gian của bạn không đủ thì cứ nghĩ là tôi là 1 người bạn, 1 người bạn đơn thuần mà thôi, tri kỉ mà làm gì cho nó.... ( tôi chưa biết diễn tả ) để cái sự quan tâm, thăm hỏi nhau nó bớt đi cái xã giao, cái " diễn " đó. Vì xét cho cùng thời gian vừa qua tôi với bạn cũng đã diễn với nhau thế là đủ rồi. Tôi muốn trở lại tôi là chính tôi, tôi của những ngày xa xa trước ý.
    Coi nhau là bạn nhé, đừng là bè mà cũng đừng là tri kỉ. Chỉ là bạn thôi.

    [/nick]
    Sửa font.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 31/01/2007

Chia sẻ trang này