1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    ...
    Cảm ơn em, cảm ơn những gì đã có và đã mất...
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết...
    mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu yêu thương mong manh...
    Một bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em...
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    18 tháng 7
    Chúc mừng sinh nhật người tốt nhất trên đời.
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, mình gặp lại 1 người Hà Nội. Trông vẫn thế, hình như là có mập hơn một chút. Người HN giờ đã làm một công việc khác, nghe oai lắm, là gì nhỉ? Ừ, trong vfòng QHội. Thực sự cảm thấy mừng vì giờ đây anh đã thành công (có thể nói là như vậy). Mình nói : " Làm ở đó thì anh là đại biểu cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Thế anh có lắng nghe tiếng nói và nguyện vọng của em ko?"...
    Anh tự tin lắm, từ trước đến giờ vẫn rất tự tin, còn em thì ko được như thế. Anh tự tin như thế mà tại sao ko dám khẳng định cái sự thật đó là đúng 100%? Hơi chột dạ khi hồi đó em nhắn tin vậy sao? Ko muốn giải thích sao? Hừ... Mình ko thích cái sự mập mờ đó. Mình ko xem " Đi tìm triệu phú" nên ko thích và ko muốn fải lựa chọn theo kiểu 50-50. Mà dù có 50-50 thì mình cũng tin theo cái chiều hướng là sự thật đó là hoàn toàn chính xác.
    Vẫn cứ có những lời khuyên như trước đây, những lời khuyên mà mình bỏ ngoài tai...
    ... Rồi cuối cùng, người HN đã nói " cái tin đồn đấy là có thực, và anh đã hết cơ hội..." Ừ, chỉ cần thế thôi. Mình ko đòi hỏi anh fải nói, nhưng cuối cùng sự thật đã được chính anh xác nhận. Sự thật mà anh đã giấu trong bao lâu? 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều hơn thế? Anh cũng thừa nhận là anh ko để lộ thông tin về điều này cho bất cứ ai ở tt... Không shock, không buồn, mà thậm chí mình còn cười rất nhiều trong lúc nói chuyện.
    Bất giác hỏi xem liệu anh có xem phim "Người đàn bà sau lưng quan tham ko?"
    ... Chắc cũng muốn hỏi mình xem mình có thông tin đó từ đâu... Nhưng anh sẽ không bao giờ biết....
    Hiện giờ thì bình thường rồi...
    Mình ko sống trong cái bóng, nhưng thật khó để open. Sẽ ổn thôi.
  4. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thu sang rồi, thời tiết dễ chịu ghê, mát rượi và nhẹ nhàng.
    Nhưng đồng thời cũng làm tăng cảm giác lonely. Thèm một vòng tay ấm...
  5. deep_inside

    deep_inside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm, trời mưa. Hôm nay là chủ nhật ... Đêm qua ngủ ko ngon lắm ... Nhưng tốt rồi, dù sao 1 ngày cũng đã qua ... Hôm nay là ngày thứ 9 ... ngày lonely ... Mong bình yên ...
  6. kitten611

    kitten611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội, mưa và buồn lắm. Anh ko còn là của em đã 2 tháng rồi, thời gian trôi đi sao mà nhanh thế, anh nhỉ. Ngồi bề bộn với bao nhiêu công việc, em cứ ngỡ, là em sẽ ko nhớ anh nữa, thế mà em vẫn nhớ. Em cứ ngỡ là em sẽ quên anh nhanh thôi, quên mối tình đầu của em nhanh thôi, thế mà em chưa làm được. Anh đến và đi cứ như một giấc mơ vậy. Anh đến thật "tình cờ", và rồi cũng ra đi trong sự ngỡ ngàng của em, để rồi khi em biết điều gì đang diễn ra, khi em ý thức được những gì mình đã làm thì đã quá muộn. Em tự hỏi đối với anh, thì em là gì, hay chỉ là 1 cơn gió khẽ thoảng qua đời anh. Anh sẽ quên em thôi anh nhỉ, em cũng chỉ mong được như anh, em mong mình sẽ quên được anh, như anh đã quên em.
    Em sẽ quên được anh thôi anh ạ, em sẽ ko để anh làm đảo lộn cuộc sống và con người em nữa.
    Tình cảm giữa chúng ta là gì hả anh, ko phải yêu, em biết. Thế sao em vẫn buồn thế nhỉ. Mỗi khi nghe tên anh, nhìn thấy anh, em lại tự hỏi, đến bao giờ, em mới quên anh. Sẽ sớm thôi, anh nhỉ. Em sẽ quên anh thôi.
  7. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    e ah!a thất vọng về e lắm.Tại sao sau từng đấy thời gian a chợt nhận ra a hok và chưa bao giờ yêu e.e chỉ là động lực cho a trên con đường sự nghiệp.Đến lúc này, ngay cả tác dụng đấy cũng hok còn nữa, vĩnh biệt hình bóng e, người con gái a đã lầm yêu
  8. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cho tất cả những người hà nội mà tôi mến yêu
    31/10/2007, nhìn những cơn gió qua ô của sổ, chợt nhớ 3 năm về trước, cũng vào ngày này, tôi đã đoc câu chuyện bát mì, khi về nhà, qua con đường tố om, nhấp nháy ánh lửa bập bùng, về đến nhà mới nhớ ra là ngày lễ hội ma, gió ngoài đường lúc ấy cũng có chút lạnh và hơi ghê ghê... hôm nay lại chợt nhớ đến câu chuyện bát mì, dù nhiều người đã biết đã được đăng ở nhiều nơi ở ttvnol, nhưng vẫn muốn gửi ở đây để chia sẻ
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1ntntn0n31n343tq83a3q3m3237nvn
  9. cuon211

    cuon211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    viết cho 1 người HN, mong chờ 1 tình cảm đẹp sẽ đến... kon bé đang chờ đấy nhé... hi vọng thôi nào...
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em: Anh muốn em hãy nói ra điều mình nghĩ, đừng sợ người ta (hay anh) đánh giá gì.
    nếu em yêu anh, em hãy nói là em yêu anh.
    Vậy thôi!
    Dũng cảm lên em!

Chia sẻ trang này