1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senior1976

    senior1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết cho chính mình, cho em và cho con. Anh muốn nói ngàn lời yêu thương đến em & con, muốn gửi tặng em một nụ hôn, đôi khi chỉ một lần đơn giản là đưa em và con đi dọc hồ Hoàn Kiếm ( nơi mà trước đây anh chưa bao giờ và cho đến tận bây giờ anh cũng chưa đi bao giờ ). Chỉ khi phải đi xa Hà nội, lúc đó anh chợt hiểu Hà nội của mình đẹp biết bao. Có lẽ anh là người hoài cổ chăng - khi lại muốn được cả gia đình mình cùng dắt tay nhau đi doc quanh hồ Hoàn Kiếm, dạo chơi trong những con phố cổ nhỏ xinh của Hà nội, và cũng tại sao anh hay ngồi uống cafe trên con đường Nguyễn Du, nơi ngát mùi hương hoa Sữa. Mặc dù anh cũng chưa bao giờ để ý & ngửi mùi hương hoa sữa trên con đường này.
    ................................................................................................................................
    Được Senior1976 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 21/12/2007
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thật là buồn cười, đang đêm thức giấc, chợt nhớ đến và tự hỏi U như thế nào. Mobile vẫn hiện không liên lạc được. Nhớ mông lung nhiều điều. Không ngủ tiếp nữa.
    Chắc là hơn một năm rồi, từ cái ngày L và c gọi điện cho U... Một kế hoach yên ổn bị bỏ, mập mờ...không biết tại sao. Từ đấy, L quên mất không gọi lại, dù đã cảm thấy có điều không ổn. Quên vì nhiều thứ, và gọi thấy không liên lạc được cũng chỉ nghĩ là thường, như bao lần trước.
    Bao nhiêu lâu, U là người gọi điện nói chuyện với L buổi đêm nhiều nhất. "Anh vừa đi chơi về"...Nói chuyện vui vẻ, kể những chuyện xảy ra trong ngày, những chuyện đang diễn ra:"Nói chuyện với em thấy thoải mái, chuyện gì cũng kể được". Mà chuyện của U thì nhiều, quá nhiều. Nói chuyện với U bao giờ L cũng thấy thú vị, giải toả stress. Chúng ta bàn luận đến nhiều điều, từ chuyện nhỏ xíu như " giá rau hôm nay bao nhiêu" đến chuyện to đùng như chuyện "hạnh phúc gia đình".Có lẽ, L là người được nghe U kể nhiều nhất về mọi chuyện.Về một tình yêu...mãi mãi.
    L vốn trẻ con, chẳng mấy khi nghĩ sẽ có quá nhiều điều phức tạp. Cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng ở đời lại có những người phải lập gia đình vì...đến tuổi."Quá khứ của anh quá đen tối, nên anh chẳng nghĩ gì cả."...Chúng ta cũng đã bao lần bàn luận về người tốt rồi, U nhỉ. Và cả việc phải biét mở rộng lòng mình.
    Nước cất của đầm lầy...
    Khi có những vấn đề chưa to lắm, rất lạ là L chẳng bao giờ kể cho U cả. U có thấy như thế là không công bằng không. Rồi đến một ngày, khi có một vấn đề cực lớn, L lại đi hỏi một người xa lạ, chẳng biết là ai. Giờ đây đang tự hỏi mình, liệu lúc đó gọi được cho U, L có hỏi không
    Một năm qua, có những giai đoạn rất buồn, có những lúc cảm thấy rất trống rỗng. L đã từng cần điện thoại, giở ra cả một cái danh sách rất dài, mà chẳng gọi cho ai cả. Không được.Không phù hợp.Không ổn. Để rồi những khoảng thời gian này chưa yên, rồi sau lại đến những khoảng thời gian khác....
    Liệu U vẫn còn đang ở giữa Hà Nội, hay đã đến một nơi nào đó rồi? Liệu U có chuyện gì xảy ra sau cái kế hoạch không thành đó không? Hay mọi thứ đã lại yên ổn....
    U vẫn còn chưa mời L đến nhà mới của U cơ mà....
    Bây giờ, lại có một chuyện không vui. Sẽ lại chỉ biết nhìn, biết nghĩ chứ chẳng nói được với ai.
    U nhớ không, dù thế nào, với L U vẫn là người tốt. Mong U vẫn bình an.
  3. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    "Nothing''s wrong and love is right..."
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay ở sân bay, 1 đôi Korean balô, túi xách chuẩn bị hành trình mới, chắc về nhà. Tự nhiên nhìn thấy 2 cái mặt trắng trắng Đông Á, nhoẻn miệng cười.
    Hà nội vào Tết, và sớm nay đã là mùng 2, ngoài trời vẫn lạnh, hi vọng khô ráo, để người người xúng xính đi chơi, đón một mùa xuân mới hạnh phúc thêm. Em mong anh kip về nhà ăn Tết với ba mẹ, vì thực lòng em cũng muốn theo về. Hà nội vào Tết chỉ đơn giản là Hà nội, se se lạnh, không ồn ào, không quá tấp nập, hơi trầm tư, và yên bình nhẹ tâng.
    1 điều thủ thỉ đêm cuối năm, em về, em sẽ học cuốn tóc như bà, anh bảo kiểu đó cổ lắm rồi, ... ... cơ mà em thích.
    Vẫn đợi chờ ngày mới, chỉ biết rằng, em ko chỉ nhớ người, em còn nhớ những buổi đi chơi mệt nhoài, nhớ cả không khí rất riêng của Hà nội khi Tết về.
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Cũng viết cho bạn....
    Mặc dù không định viết. Nhiều chuyện đã làm cho mình dửng dưng với cuộc sống. Nhớ thì tốt, không thì thôi. Chả cần nhớ ai cả. Như mình đã nói với một người, mới thôi: "Đời lắm người bạc, trách làm gì."
    Online ở YM. Nhìn thấy cái nick lâu lắm không thấy thì hỏi thăm. Nào ngờ, họ chả biết mình là ai. Rồi thì...hỏi thăm xã giao, không trả lời thì bất lịch sự, mà chat thì chả biết nói gì.
    Ờ...Ra thế!
    Thôi thì cũng mới nói dạo này trí nhớ kém, nhớ được gì thì cố nhớ ra vậy, ấy nhỉ. Cũng để xem cái sự xã giao nó nhạt nhẽo đến mức nào....
    Ấy có số nhà tớ, thỉnh thoảng gọi nói chuyện. Không nhiều. Nói chuyện gì thì tớ cũng chả nhớ lắm. Rồi hẹn đi chụp ảnh- nhưng tớ thì không có máy. Ấy mượn máy ảnh để tớ chụp. Lên tầng cao của Deawoo, chụp dòng người qua lại. Uống ly cafe. Rồi về. Gặp thêm một lần nữa. Thấy kỳ lạ. Tự nhiên nói "Về đây", rồi lại hầm hầm đến như sắp đánh nhau. Thế là đoán hình như có chuyện....
    Ít ra, tớ đã coi ấy là một người bạn. Để cứ phải cố gọi điện xem ấy có chuyện gì mà không nghe máy, gọi đến nhà còn phải hỏi tên người gọi. Để hỏi rằng có chuyện gì xảy ra.Để nói với ấy có người đã nhận xét về ấy thế nào- ngưòi mà ấy khen hay lắm ý. Để bảo ấy cứ đợi ở Bắc Ninh, tớ sẽ bảo c sang đấy mua xăng để ấy về, đỡ phải ngủ lại. Để không liên lạc được ở nhà thì cũng nhắn off YM khi có chuyện bên box Quốc gia, là:''''Tại sao ấy lại phải làm như thế, đáng buồn thật''. Để đám cưới tớ cũng cố gọi điện đến nhà, xin số di động để gọi mời. Để khi ấy hỏi tại sao lại cứ phải cố mời thế, tớ đã trả lời:"Tớ coi ấy là bạn".Là bạn! Không phải xã giao.
    Dù cho tớ nghe được khối điều không hay, từ nhiều người- nhưng tớ không quan tâm, vì tớ chấp nhận những điều tốt của ấy.Tớ vẫn luôn là một người bạn tốt, dù ấy không hề biết điều đó. Chỉ là xã giao thôi mà.
    Tớ vẫn nhớ lần cuối cùng tớ với ấy nói chuyện điện thoại, dấy là khi ấy gọi vào di động của tớ, trong ngày tớ mời đám cưói:"Phưong à,em có rỗi không thì đi uống nước...".Ấy nhầm số máy đấy sao?
    Biết rằng ấy hiện tại vẫn bình thường, thế là đủ.Tớ không nhớ, cũng chẳng quên một cái tên, một cái nick- một nguời tớ từng coi là bạn. Chỉ có điều,ấy bảo tớ nên quên đi.
    Và thế, tớ chúc ấy bình an.
  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Mấy ngày nay bỏ công search lai cái chủ đề ngày xưa viết cho Đ, cái chủ đề nằm chơ vơ bên box Tâm sự hay đại loại thế- nơi mà chưa bao giờ nghĩ sẽ viết...và khi viết rồi thì cũng chẳng biết còn viết tiếp không. Ngày ấy lâu quá rồi...
    Nhưng không thấy. Có vẻ như nó chưa từng tồn tại. Dù rằng, s chỉ muốn đọc lại một lần. Hơn 4 năm, viết từ cái ngày chưa có gì bắt đầu...với nhiều thắc mắc, nhiều điều không hiểu...đến tận khi một cái kết thúc đáng buồn cũng đã trôi đi hơn 4 năm. Có lẽ, s không còn nhớ nổi được gì nữa.
    Trong cái ngày mưa ấy, nếu như s đã nói rằng sẽ chỉ yên lòng khi Đ hạnh phúc, thì đúng là như thế..khi mỗi năm trôi qua, những câu nói được nghe- dù chúng ta rất ít liên lạc- đều cho thấy rằng, mọi điều vẫn chưa yên ổn. Hôm rồi, tự nhiên thấy sms....và rồi thấy rằng Đ đã lập gia đình.... Thấy mừng. Thực sự.
    s vẫn nhớ câu chuyện về bức tường. Nhớ rằng Đ nói sẽ thay đổi- vì s. Điều mà s luôn day dứt là khi Đ còn chưa kịp thay đổi, thì s đã thay đổi mất rồi. Quá nhanh, phải không
    Từ những chuyện mà s đã gặp, s nhắc Đ dừng làm cho người ấy suy nghĩ. Người ấy tốt- đó là điều mà s luôn mong muốn; đó là người dành cho Đ.
    Đ sẽ mang đến một cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho người mà Đ yêu, s biết thế.
    s đã cảm thấy an lòng.
    Có kết thúc....
    Thì mới có sự bắt đầu....
    Đôi khi, s nhớ Đ...như một nỗi đau. Sau này, nếu có nhớ, sẽ là nỗi nhớ dễ chịu hơn.
    Lâu lâu, trời không mưa, Đ ạ. Chẳng ai còn bảo s là cứ đi thẳng, đi thẳng nữa.
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày không có anh.Cái lạnh đã bớt rồi và em cũng bắt đầu quen với sự thật là mình sẽ xa nhau mãi mãi.Lần cuối ngồi bên anh ,em nói không muốn anh ôm người khác ,không muốn anh hôn người khác.Anh bảo là anh sẽ không ôm ai khác ,không hôn ai khác.Biết là nói dối những vẫn thấy vui.Có ai chia tay giống mình không nhỉ?Chia tay xong nhưng vẫn dành những ngày còn lại ở HN cho em.Vẫn hp bên nhau.Nhân viên của anh ra chúc tết vẫn nghĩ em va anh đang hp.Mọi người đt cho anh ,đòi nói chuyện với em mặc dù em chảng biết họ là ai.Chỉ biết đó là nv của anh.Và cũng chỉ có em và anh mới biết đó là những lần đi chơi cuối cùng.Không ai nói đến từ cuối cùng ,khôngai nói đến từ chai tay.Và giờ đây ,khi em chuẩn bị nói hết với anh.Chấp nhận sự thật mà em với anh đang lẩn tránh.Ai cũng nói mình thích sự thật ,nhưng khi đối mặt với nó thì thật khó chịu.Em sợ lắm.Yêu nhau mà vẫn phải chai tay ,cuộc sống thú vị anh nhỉ?Thú vị như chúng mình từng yêu nhau ý.
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Em kiêu kỳ lắm em nhé.
    Anh đã buông tay và rời xa mãi!
    Tiếc nuối cũng vậy thôi.
  9. Tinh_Yeu_Noi_Loan

    Tinh_Yeu_Noi_Loan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nhớ về Hà Nội, lại nhớ về 1 người.....
  10. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI LUÔN TRONG TRÁI TIM TÔI

Chia sẻ trang này