1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanna0703

    tuanna0703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội , mọi người đứng im lặng trong mưa ... nước mưa ngập quá đầu gối, mưa vẫn rơi. Những chiếc xe máy gào rú để cố vượt lên nhưng rồi chết lịm vì ngập nước. Phải cố lên , để vượt ra khỏi đây , 12 năm giờ em đang đợi anh ... những tia chớp xé nát bầu trời 12 năm trái tim tôi bị cắt nát bởi nỗi nhớ em... rồ ga .... chiếc xe máy tắt lịm ... điện thoại cháy vì nước mưa ... đợi anh ...
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Buồn thật, khi viết lại là viết thế này. Hôm trước người ta định gọi điện luôn, nhưng rồi thôi, tại thấy mệt mỏi quá, tại cũng định có chút ít thời gian để suy nghĩ và nhìn lại. Và nhìn lại rồi. Để thấy dường như tất cả mọi điều đã phải chịu đụng sẽ không bao giờ có điểm dừng. Khổ thế.
    Hôm trước người ta định bảo nói chuyện. Là vì mình sẽ nghe được xem người ta tồi tệ đến đâu, cái con người ấy tự hoang tưởng về họ đến mức nào. Nhưng thôi, rạch ròi làm gì. Đời đã khổ, có vớt vát được gì đâu.
    Con em cứ kêu người ta bức xúc quá, có chuyện gì lôi hết ra kể. Thời gian đằng đẵng, sao mà dài thế. Hoá ra người ta cứ sống như chết thế này được hơn 4 năm rồi. Trắng tay. Hy sinh cả đời cũng chả lấy lại được.
    Người ta đang thấy giật mình. Cái tình yêu day dứt, không thay đổi của người ta nó biến đi từ lúc nào mà người ta không nhận thấy nữa. Giờ thì thấy trơ trơ, bình thản, mệt mỏi, xì trét...cứ ngày ngày diễn ra như quán tính. Cũng chẳng thèm đếm xem đời mình đã mất những gì, đã được cái gì. Thôi, để đấy cho người đời nó chửi.
    Đang suy nghĩ, có thể một ngày không quá xa, người ta sẽ ra đi. Đến nơi xa lạ, chẳng có ai thân thích. Để còn có thể nhìn thấy ngày mai mình sẽ sống thế nào. Để L không có một tấm gương xấu luôn đập vào và ám ảnh cuộc đời nó.
    Chả nhẽ người ta lại đang bức xúc quá nên nói thế này?
    Không đâu!
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Gió đến rồi gió đi ,
    Tình yêu đến vầ rồi có ở lại
    Em cũng hok biết anh à .
    Em yêu anh , nhưng tình yêu đấy cũng đâu giữ được anh đâu
    Anh đi cùng với gió , đi xa khỏi cuộc sống của em
    Hà Nội ngày này nắng chói chang anh nhỉ ?
    Kí ức của những ngày tháng 6 lại ùa về trong em , lặng ngắt
    Ngày có gió em vẫn lang thang với gió
    Bước về fía mênh mông ,
    Dẫu biết rằng thật xa , thật ngốc
    Nhưng em vẫn muốn bước về fía ấy
    Anh!
    Hãy vẫn là anh , cứ đi cùng gió , rồi 1 ngày mang em đi cùng với gió
    Anh nhé !
    Viết cho 1 người HN mà em đã từng yêu !
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Em đi về 4rum cũ
    Em về lại web cũ
    Vẫn là bài của em, vẫn là ảnh của em
    Vẫn là những lời yêu thương
    Anh này, anh hãy nhìn em hp nhé! Em đã sống và yêu người khác
    Em yêu người ấy như thể ngày mai e sẽ chết
    *****************************************************************
    @ anh yêu : Gió vẫn thổi đấy! Người ta hay bảo sao em mít ướt! viết toàn gió với mưa
    Vì em là mưa...em là nước...Còn anh là gió
    Em và anh hoà vào nhau..anh nhé!
    Ngày hôm nay em buồn! Em chán
    Cũng phải thôi! Em sẽ làm việc mà em đã ko có đủ can đảm để làm
    Gió đến rồi....chỉ là thoáng qua hay sẽ là mãi mãi?
  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    26 năm mới có một ngày mưa...!
    Chúc mừng sinh nhật!
    P
  6. 22thNovember

    22thNovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nắng, Gió và Nó.... đấy là câu cửa miệng của Nó ...
    Nhưng hôm nọ nghe chú Long nói "HN những con đường đầy nắng, gió và bụi." Cảm thấy hơi đau đau.
    Nắng, Gió, và bụi đường..... Cuộc sống thành phố ồn ào là vậy.... Người ta ko nhận thấy... người ta đang lao đi....
    Khi xưa nơi Nó ở là một ngôi nhà chông chênh bên mép Hà Nội. Khi xưa HN già nua trong mắt dài phố cổ luôn mang trong mình cái dáng vẻ cổ kính, thanh tao và buồn ... HN bây giờ chẳng còn đẹp! Chẳng còn vui và sạch sẽ như xưa!
    HN xưa trong Nó có một tình yêu mở, chớm nở theo mùa phố....
    Tình yêu mở, là khi Nó ngốc nghếch theo lũ bạn đặt nắp chai tên đường ray và hồi hộp chờ tiếng leng keng của tàu điện chạy qua.
    Khi những chiều hè dại dột trèo sấu và giành ăn những quả sấu xanh chát lè.
    Khi những ngày đông dài cầm dép ném bàng, để rồi về nhà là 1 trận đòn vì làm mất dép.
    Có khi là những ngày thu chạy khắp vườn hoa Hàng đậu và thỉnh thoảng trốn vé vào xem phim ở Lý Nam đế
    Mùa xuân, là thích n.hất những ngày cùng bố mẹ đi mua mua, sắm sắm tết ở hàng Ngang, hàng Đào
    HN khi đó sạch hơn bây giờ, khi đó Nó có thể bắt đầy cả lọ cá bẩy màu trong cống về nuôi mà ko sợ bẩn. Có thể chạy mướt mồ hôi mà ko sợ bụi ám vào.
    Và giờ Nó chực trào nước mắt khi ngắm nhìn bụi phố bay vào mắt ...cay xè.
    Tuy vậy dù Hà Nội bây giờ xù xì và xấu xí ồn ào, đông đúc đến ra sao....
    Nó vẫn cố yêu Hà Nội theo cái chiều quy luật: Người ta ở đâu, nguời ta yêu người ở đó, người ta yêu đất ở đó... Nhưng Nó vẫn yêu hơn nơi Nó sinh ra.... Một nơi xa nơi này... rất xa ... Nơi HN già nua nuôi im ắng và có chút buồn.
    Tất cả chỉ là hoài niệm và nằm im nỗi nhớ ... bởi bây giờ ... Nó chẳng thể nào để trở về ...
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, là ngày sinh nhật...
    Chắc giữa trưa, ta sẽ gửi một cái sms chúc mừng. Thế là xong. Mấy năm rồi không đếm nữa, cũng vẫn chẳng đi đâu. Vào cái tháng 7 gió mưa này.
    Bao nhiêu năm, nhớ nhiều rồi, sinh nhật này, có lẽ chỉ nhớ đúng một buổi. Nhớ hai màu hoa...Quán Nhạc Tranh...Và trời mưa. Có vậy thôi.
    Có ai đó vẫn nhắc, gì đã qua qua rồi, đừng tiếc nuối những ngày đã qua, đừng thinh thoảng lại nhớ ai đó....Giờ, HA toàn nhớ những người xa lạ, chứ có nhớ gì về S nữa đâu.
    Lâu rồi, không gặp lại, ta vẫn chưa có cơ hội để trả một món nợ. Một món nợ đã 5 năm chưa trả. Khi còn chưa trả được, ta sẽ còn chưa gặp lại...
    Thời gian, ta thay đổi nhiều quá mất rồi. Chắc S sẽ chẳng còn nhìn thấy ta của ngày xưa nữa. Ta đã dần bình thường với loài hoa ấy, đã đi lại không còn day dứt trên con đường ngày xưa. Chỉ có điều, vẫn tránh hát Lối cũ ta về...
    Hôm nay....
    Chúc hạnh phúc,
    Chúc bé lớn lên sẽ yêu Hà Nội,
    Chúc luôn bình an,
    Và....chúc mừng sinh nhật, ĐTS!

  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội ....... những ngày tháng 8.......
    Lập thu rồi anh à , vậy mà nắng vẫn chói chang , gay gắt hơn khi nào hết .........
    Những ngày nắng chói chang như thế đã đẩy anh ra xa khỏi cuộc sống của em....
    Bắt đầu cho kì học mới , năm thứ 2 rồi , nhanh quá fải hok anh ?
    Em xa anh , xa Hn cũng gần được 1 năm rồi , vậy mà lúc nào cũng quay quắt với nỗi nhớ !
    Yêu _ mà sao chênh vênh , hụt hẫng thế
    Vẫn biết phải bước đi thật vững vàng trên con đường mà mình đang bước , vậy mà sao ???
    Hà Nội , vẫn là HN ấy , vẫn là HN mà em đã từng mơ , nhưng thiếu đi nụ cười mà em yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời rồi !
    Ngốc nghếch và dại khờ !
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay tôi nhớ ông quá! Đt thì để reminder từ... 1 tháng --> 2 tuần --> 1 tuần --> hàng ngày --> cho đến khi nào ông về đến HN. 3 hôm nay lại còn hay mơ về ông nữa chứ! Lâu lắm rồi mới thấy thế này. Chả hiểu tại sao nữa...
    Thế mà nói chuyện với nhau như nhát gừng ý.
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    cho 1 người luôn thắc mắc về HN, cho 1 người yêu HN nhưng không thuộc về HN.
    Mưa và em lại nhớ anh. Mưa và em thèm ngồi bên ly cafe ngắm mưa, ba hoa 1 vài câu chuyện cho 1 người nghe. Mưa và em nhớ đến Hướng về HN mà người ta thích. Tự dưng, vu vơ vậy thôi

Chia sẻ trang này