1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    viết cho 1 người làm mình nhớ mấy ngày qua,làm mình tức cũng từng đây ngày.Càng tức lại càng nhớ và bg thì chỉ còn nhớ thôi
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Chiều tối bạn lại vào SG. Cứ thấy thế nào ý.
    Tháng 10 nhé, gặp bạn ở đấy, sau đó rồi cùng về HN. Được ko nhỉ?
  3. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    9/9/2008
    7 năm!
    P
  4. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh !
    Vậy là em đã đi qua 363 ngay` .......................
    hok anh !
    Gần 1 năm ròi nhỉ ?
    Hà Nội vẫn là mùa thu ,xao xác lá ,
    em và anh !
    Chợt thấy khoé mắt ươn ướt ............
    Nỗi nhớ , giờ đây là 1 điều jì đó , quá xa xỉ với em !
    Nhưng ,để quên đi ,
    điều đó quá hok thể ?
  5. Maihoa3040

    Maihoa3040 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mười năm....
    Quãng thời gian không ngắn mà cũng không quá dài.....
    Nhưng quá nhiều việc đã xảy ra, và nhiều người đã thay đổi...
    Nhớ anh quá, có nên nói cho anh biết không nhỉ???
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Mưa , dai dẳng ...................
    lạnh lẽo về cùng gió , giao mùa thật sự rồi anh !
    Em đã đi qua 1 năm hok anh , 1 năm bình lặng như gió !
    Và em vẫn tiếp tục bước về fía hok anh , về nơi mênh mông gió ........................................
    smile !
    Hứa với anh là em sẽ hok khóc nữa , hok buồn nữa đâu anh ơi !
    Từ nay em sẽ làm người lớn anh à , !
  7. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Ư hừm ! Chả biết viết j cho người HN cả ! Chỉ ước 1 lần được quay lại thời thơ ấu để đủ tận hưởng dù chỉ là một chiếc lá vàng rơi nhẹ trên đường LTK, một chút hoa sữa ở đầu nhà ... Mình lại hoài cổ rồi !
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Mai rồi... mai gặp bạn ở Sài thành.
    ... sẽ nhớ HN lắm đây.
    ... mấy ngày này HN đẹp lắm.
    ... sáng nay trời mưa, đi ngoài đường nước ngập cũng nhiều...
    lại nhớ hơn 1 tháng trước, bạn về HN, rủ bạn đi ăn sáng, cafe, trời cũng mưa to vì bão...
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống như con tạo xoay vần. Đời người đầy những điều không thể và có thể. Đang như những chú gà được sự bao bọc của gà mẹ, giờ rời xa tổ ấm có lạnh lắm không? Viết những dòng này cho vài người bạn, những người rũ bỏ sau lưng sự bình lặng để đi đến 1 nơi đầy sóng gió. " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?"
    Cuộc sống luôn công bằng với con người ta, chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Cho rồi lại lấy, bằng cách này hay cách khác. Đơn giản là đặt ra các thử thách để con người cố gắng vượt qua.
    Tôi không đủ bản lĩnh như bạn? Không phải. Chẳng qua chỉ là mỗi người có 1 con đường riêng, không ai giống ai nhưng đều có chung đích đến là "Hạnh phúc"
    Ở nơi đây, ở HN này tôi cầu chúc cho bạn có niềm tin, biến những điều không thể thành có thể. Chỉ là đơn giản vậy thôi.
    Hà Nội yêu thương không chỉ riêng tôi. Người hãy giữ cho riêng mình nữa nhé
  10. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đang ở Sài Gòn đấy, gần về địa lý đấy, nhưng mà sao vẫn thế?!
    Bạn quá bận với công việc của bạn.
    Tôi thì quá rảnh rỗi, vô công rồi nghề nên mới đi gần 2000 km để vào đấy.
    ... để rồi bạn cứ kể mãi về công việc, dự định cho công việc, trong đó toàn thấy là phải xa HN
    ... để rồi bây giờ phải đi lang thang SG với cô bạn cũng vào cùng đợt, mà chẳng có bạn
    ... để rồi muốn đt rủ bạn đi cùng nhưng vì sợ phải nghe câu trả lời " Tôi chưa xong việc"
    ... để rồi vẫn tự lần mò mấy quán cafe
    ... để rồi lại ấm ức vì nhiều điều, xen lẫn nhiều thứ
    ... để rồi chẳng để làm gì cả
    thế mà trước lúc đi thì vui vẻ thế!
    Chẳng để làm gì...
    uh, chẳng để làm gì...

Chia sẻ trang này