1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chán ngắt nữa lại sắp trôi qua.
    Sáng nay đến chơi nhà đứa bạn. Buôn chuyện với nó. May mà còn có vụ đến nhà nó ngày hôm nay. Nếu ko hôm nay sẽ lại là 1 ngày vô ích.
    Chiều lại 2 đứa rủ nhau đi cafe. Chán khủng khiếp. Cafe thì HN cũng có, mà cafe HN lại ngon hơn nhiều. Cách thưởng thức cafe ở HN cũng thú vị hơn nhiều.
    Vô nghĩa roài...
    Nhớ nhà quá...
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đã về HN vào chiều t7.
    Ko muốn báo cho bạn vì sợ bạn... bận.
    Nhưng rồi ko đừng được. Lại soạn sẵn tin nhắn. Rồi để đấy.
    Đúng lúc lên máy bay thì nhắn tin cho bạn, chỉ để báo và cảm ơn thôi. Rồi sẽ phải tắt đt vì sắp cất cánh rồi.
    Lần này sao bạn đt nhanh thế, hỏi sao về sớm thế.
    Trả lời bạn rằng có ở lại thêm cũng có gặp được bạn đâu. Nói mà giọng nghẹn lại, rồi tắt máy.
    Đi xa thế để rồi chẳng để làm gì...
  3. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Xa HN 7 tháng.Không nhanh,cũng không lâu.Nhưng đủ để quên hết tất cả và mong 1 ngày gặp lại.gặp để xem thoiừ gian làm con người thay đổi đến đâu.Hi vọng sớm gặp lại nhá ;)
  4. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Lâu lắm e ko viết cho anh nhỉ?
    Hay thật, e sợ là e quên a mất
    HN sắp rét rồi, sắp vào mùa a ghét còn e yêu!
    Ngày xưa, a bảo mùa đông thì e là con zai che chở cho anh :)) Cho đến ngày...
    Hôm trước bác DŨng bảo em rồi anh ạ, e rồi liệu có như a ko?
    E đang đi trên vết xe của chính anh đấy..ko khác rì cả
    Có khác chỉ là khác về thời gian thôi..
    Bác bảo em phải có nghị lực, phải cố lên..
    Bác bảo phải yêu lấy ai đó, yêu lấy gia đình, yêu lấy bản thân..
    Nhưng mà cũng thật khó
    Em ko đủ nghị lực a ạ! E sợ đau! Em sợ cả...
    Mỗi lần nghĩ về nó, em lại khóc, e lại lăn vào ngủ
    Ngủ để quên, dù biết nó sẽ ám ảnh cả trong mơ
    Giờ e hiểu cảm giác của anh
    Anh à, Giờ chắc a đã rất thanh thản phải ko?
    Ở đâu đó, em tin là a đang rất hp...
    Ở Hn này, e vẫn nhớ đến anh
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà nội ấy có phải là Hn mà em đã từng mơ ............
    Những góc phố những con đường đâu đâu cũng là hình ảnh và dấu chân của anh
    Hà Nội cuối thu xao xác gió ........... mưa lành lạnh qua trái tim
    Chẳng còn cảm giác đau nhói ấy nữa , cũng chẳng còn cảm giác muốn bật khóc không thành lời ..........
    Nhưng muốn được yêu thương 1 ai đó , muốn nhìn thấy 1 nụ cười ấm , thật ấm
    Hứa với lòng là sẽ không viết cho anh nữa , nhưng trước anh , tất cả những quy tắc đều vô nghĩa anh à ..........
    1 năm có dư em không gặp anh , 1 năm có dư chênh vênh lạ lùng , 1 năm có dư cảm xúc vẫn nguyên vẹn trong tim .................
    Lạ thế
    Người ta chẳng khi nào bằng lòng với những gì mà mình đang có cả
    Em cũng thế .............
    Vẫn biết là không thể mà sao vẫn chưa thoát hẳn ra được hả anh ?
    Chẳng hờn trách , chỉ thấy ................. gió qua tim mà thôi !
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hà Nội hôm nay mưa to quá anh nhỉ ?
    Những con đường lụt lội ngập trong biển nước ............
    Phải chăng vì thế nên có người chán Hn hả anh
    Với em , Hn gắn liền với anh .............
    Nhưng , anh sắp xa nơi ấy rồi ,
    Xa Hà Nội thật sao anh ?
    Nghẹn lại trong tim khi anh nói rằng anh sẽ xa Hn , và đi về 1 nơi xa em hơn nữa ,
    Vẫn biết cái ngày này không xa nhưng kho nó gần đến thì thấy khó quá anh à /
    .................
    Hà Nội mưa ..............
    Chìm trong kí ức về những ngày mưa ,
  7. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    . HẾT
    Thế là . hết
    Thấy có người rơi nước mắt vì bạn, trái tim họ đau vì bạn, ko phải là việc của họ nhưng họ vẫn cứ buồn vì bạn.
    Họ băn khoăn tại sao bạn chưa được hưởng hạnh phúc thực sự, họ cầu mong cho bạn được hạnh phúc.
    Họ muốn bạn trở lại là 1 con người vui vẻ, giàu tình cảm như ngày xưa.
    Họ muốn cuộc sống đừng để cho bạn lạnh lùng 1 cách tàn nhẫn như lúc đó.
    Có lúc họ cho rằng họ đã hiểu bạn, có lúc họ lại thấy là họ chẳng hiểu gì về bạn cả.
    Rồi họ vẫn dõi theo bạn...
    Họ biết cách nói lên được cảm giác của họ...
    mà...
    . hết
  8. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Đời rất hiếm khi tìm được người tri kỷ.
    Khi tôi chọn U là một người đi cung tôi suốt một chặng đường dài, tôi không mong U là một người tri kỷ, chỉ mong có một người bạn đồng hành. Đường đời. Dài và rất khó khăn. Nếu không, tôi cần gì người khác đi cùng?
    Trận mưa vừa rồi. Dai dẳng. Hà Nội ngập nước.. Nước mắt tôi đã rơi nhiều hơn thế trong suốt mấy năm qua. Còn bây giờ, cạn khô.
    Có một bức tranh có những dòng thế này:
    Ai cũng mong muốn được hạnh phúc
    Không ai muốn nước mắt rơi cả
    Nhưng chúng ta chẳng thể nhìn thấy được cầu vồng
    Nếu như không có một chút nước mưa.

    Tôi vẫn nghĩ mình là một người tốt. Tôi vẫn nghĩ mình xứng đáng được hạnh phúc, nhưng bây giờ, đời tôi trắc trở. Chẳng biết là lỗi của ai đây...
    Cốc cafe buổi trưa làm tỉnh táo hơn đôi chút. Đang đóng lại quá khứ, tìm cách xây dựng một tương lai mới cho mình. Với một con đường còn đang ở phía trước. Rất dài.
    Ngày xưa, tôi đập nát bức tranh mang tất cả tình yêu mà tôi xây dựng cho tương lai, đã có một điều gì đó không ổn.
    Sau mấy năm, giờ nó mới chấm dứt.
    Kể ra là cũng đã muộn quá rồi.
  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Nghe được 1 tin về bạn qua một người đã từng là 1 người đặc biệt của bạn: cuối tháng bạn đi xa, rất xa..., xa khỏi mảnh đất hình chữ S này
    Thấy tay run run... Không hiểu là vì xúc động, hay là vì ghen tị với người bạn đó. Hay là cả hai?! Mà tớ thì là người xấu tính
    Bạn ý bảo tâm trạng của bạn đợt vừa rồi tốt hơn là do bạn biết là bạn ý đã tìm được hạnh phúc riêng cho mình.
    Vậy mà bạn đã giấu tớ một sự thật to đùng.
    ... túm lại, tớ chẳng biết là cái thông tin đó nó sẽ thành sự thật bao nhiêu %.
    ... và thực ra thì tớ cũng chẳng tin cho lắm...
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    30'' nữa là sang ngày mới. Hôm nay tớ vừa nói với ấy là... Tớ vẫn cứ hay thương người, thế mới khổ. Sống mà có tình quá, biết điều quá nhiều lúc cũng chẳng phải là hay.
    Tháng 9, đứa bạn tớ nói nó ra quán ngồi một mình, thấy cảm giác thoải mái lắm. Tháng 10, tớ cũng định ra quán ngồi một mình. Tại thấy buồn buồn, thấy bất an sao đó nên lại chẳng thê làm như thế được. Chưa bao giờ làm được. Do cái đầu đấy thôi. Bảo mình sống, mình có những người thân bên cạnh, thì SN một mình cứ thấy có lỗi thế nào ý. Buồn cười nhỉ.
    Tháng 11. Tớ bớt quan tâm đến một ai đó, nhưng vẫn muốn đầu óc mình trọn vẹn, không áy náy. Nhưng rồi, sinh nhật, vẫn có người chẳng cần ai ở bên mình cả, chẳng muốn nhận quà, cũng chẳng muốn nói gì cả. Vậy thì thôi thôi. Kịp gửi được một cái sms chúc mừng sinh nhật, như mỗi năm tớ gửi đến vài chục cái sms ý, chỉ cần add ngày sinh, đặt báo nhắc nhở, thế là xong. Điều muốn làm, đôi khi cũng khó nhỉ.
    Mùa đông rồi, trời lạnh, đưòng phố cứ xác xơ. Khi quên mất một sự quan tâm, thì cần đặt dự định vào một mối quan tâm khác. Bận rộn rồi, chả có thời gian lang thang, suy nghĩ gì cả. Cuộc sống cứ cuốn đi. Ngày có những việc này để làm, có bao nhiêu ngưòi để gặp. Có vui vẻ hay khó chịu thì mình cũng mang vào thôi, chả ai biết.
    Tháng mười một, không mưa. Tớ ghét những cơn mưa cho tất cả mọi người.
    Chúc mừng sinh nhạt! 15-11-2008.

Chia sẻ trang này