1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Một góc dành cho người Hà Nội đi xa.
    Những bài hát
    Những bức ảnh
    Những cảm xúc nhớ nhung
    Chỉ dành cho người Hà Nội đi xa
    .............................................................................
  2. padmes

    padmes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Người Hà Nội
    Anh yêu em!
    Bởi em chính là Hà Nội
    Giản dị, đời thường
    Giữa phố phường, đô hội
    Anh vẫn nhận ra em.
    Anh yêu em!
    Bởi tình yêu không ủ cũng lên men
    Như Hà Nội nhận tự anh nhúm rau... ngày ấy
    Như con sông Hồng quanh năm nước chảy
    Để những cây cầu soi bóng uy nghiêm.
    Anh yêu em!
    Hà nội về đêm
    Cho anh biết thế nào là nỗi nhớ
    Ngọt ngào mùi hương... lan tỏa
    Anh say.
    Anh yêu em!
    Hà Nội sáng hôm nay
    Cái rét ngọt để hiểu thêm nỗi lòng người Hà Nội
    Hà Nội nghìn năm mà như không có tuổi
    Như mặt nước hồ sương phủ giấc mơ.
    Anh yêu em, yêu lắm Hà Nội ơi!
    Tháp Bút cứ đợi trông nắng về để nghiêng bên đài mực
    Viết lên trời xanh một câu thơ rất thực
    Tả - Thanh - Thiên
    Với em - ơi tình yêu của anh!
    Hãy đợi anh cùng xuân về gõ cửa
    Con tim sẽ bật lên lời yêu anh mãi còn ấp ủ
    Mình yêu nhau nhé, em!
    (khải nguyên)
    Được padmes sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 18/06/2009
  3. Blueriver16

    Blueriver16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Là thị thành phải ko anh?!
    Nơi em và anh đã gặp
    Là thị thành phải ko anh?!
    Nơi bụi và gió giao nhau
    Là thị thành phải ko anh?!
    Nơi hẹp dần bờ lau hoang dại
    Là thị thành phải ko anh?!
    Nơi bùi ngùi, mưa mãi
    Khi em đứng cạnh bên anh
    ?
    Thị thành đó, nơi em cùng anh
    Thị thành đó, ngày mai em xa?
    Nhớ Anh!

  4. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    LKD, lâu lắm rồi không viết cho LKD. Chẳng biết LKD đã trở về, hay vẫn lang thang ở nơi xa xôi ấy. Cũng chẳng biết LKD còn vào ttvn nữa không. Mấy năm chẳng có thông tin gì...
    Gọi điện vào số LKD cho nhưng không được, số nhà thì....chẳng hiểu sao, ngại không gọi. Có lẽ cũng sắp phải gọi thôi...
    Cuộc sống của ..., như LKD nói ngày xưa, ... phải chấp nhận. Chấp nhận nhiều những nỗi đau, chấp nhận nhiều mệt mỏi. Một con đường... Và thế mà vẫn chấp nhận. LKD cũng nói:"Nó là một người tốt, nó yêu ...". Tình yêu, sao lại giúp người ta chịu đựng nhiều thế nhỉ.
    Nhớ LKD lắm, vì hình như giờ đây, tìm một người bạn thật sự tốt rất khó. Chẳng ai tự nguyện làm một điều gì đó vì mình cả.Có một người bạn ngày xưa của..., nhưng nó đi xa rồi. Và LKD là người thứ hai. Chẳng ai hỏi ... cần gì, sẽ làm cái này nhé... Lại là chấp nhận, vì ngoài đời, người ta thường vẫn thế.
    LKD đã đi xa rất lâu. Không biết thời gian có làm nỗi đau ngày xưa dịu bớt không. Sợ nhất là nỗi nhớ dai dẳng...để bao nhiêu năm vẫn cứ mãi còn...
    Chẳng biết hỏi thăm gì nữa, chẳng biết một ngày nào đó LKD có trở lại đây, có đọc những gì ... viết không. Mong LKD giữ sức khoẻ, hãy tự quan tâm đến mình. Dẫu chính LKD đã tặng ... THIỀN, nhưng ... thấy mình chẳng chịu học gì cả. Không biết LKD có hiểu và thu được nhiều hơn... không. Có lẽ ngày mai, ... sẽ gọi hỏi thăm tin tức của LKD vậy.
    Hà Nội bây giờ khác nhiều lắm. Lúc nào cũng đông đúc và mệt mỏi. Cả... cũng khác rất nhiều rồi....
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    SN bạn. Đt cho bạn, và thấy vui khi biết là bạn đang trên đường về HN. Thế rồi, tối ko đi vì ko thích ngồi nhậu...
    Rồi hôm nay, gặp bạn mà cũng chẳng hỏi han gì mấy. Nghe nói hôm thứ 6 bạn say lắm, phải ngủ lại cơ mà. Chán! Đâu có lý do gì mà phải say đến thế nhỉ?
    Thực ra, nếu tớ biết đấy ko phải là quán nhậu mà là kara thì tớ cũng tạt qua 1 lúc đấy.
    Dạo này hinh` như là chả nói chuyện được với nhau nhiều như ngày xưa.
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Chẳng biết bao lâu rồi không viết cho một người Hà Nội, một người HN nào đó. Dù có rất nhiều người. Nhưng viết, thì lại khó chọn để nói gì.
    Vừa nghe nhạc, thấy rất hay. Thế mà rồi phải tắt đi, vì lúc này đầu cứ ong ong. Xin lỗi một người, vì đến giờ tôi vẫn thế, vẫn chẳng thay đổi được gì. Đã bảo là sẽ không bao giờ nhắc đến, không bao giờ nói gì. Nhưng một lúc nào đó bất chợt, lại đánh vài dòng trong YM, nhắn sms ở điện thoại. Cũng không hiểu mình làm thế để làm gì.
    Tại sao tôi lại có quyền trách móc U, rằng lúc tôi cần một người để nói chuyện, thì U đã quá xa mất rồi. Dẫu rằng với cái câu để lại ở YM của tôi, bất cứ một người bình thường nào cũgn thấy có chuyện không ổn. Rồi thế, tôi vẫn vượt qua, như biết bao lần khác.
    Thỉnh thoảng, tôi vẫn mơ hồ tìm kiếm một điều gì đó. Không rõ ràng, nhưng hình như liên quan đến U. Nhưng thôi, đã bao nhiêu năm rồi, làm gì có gì để tìm, nếu chờ bất chợt gặp được một điều.
    Không biết, nhưng có lẽ tự mình đã trót hứa một lời hứa, mà mình đã hủy bỏ, vậy mà vẫn còn day dứt, chẳng thể cho qua được. Hà Nội đôi khi rất nhỏ, vì người ta cứ quen lẫn nhau, nhưng tại sao để bất chợt gặp một ai đó, thì khó thế. Bao nhiêu con đường, bao nhiêu lối đi.
    Một ngày nào đó, tại sao tôi vẫn muốn gặp lại U. Dù chẳng để làm gì? Phải chăng chỉ để dỗ dành quá khứ ngủ yên.
    Lúc nào, lúc nào, tôi cũng mong những điều tốt đẹp nhất cho U.
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    U à, đã lâu lắm rồi tớ không liên lạc với U nữa. Vì tớ cũng ở xa quá, vì U cũng bận quá. Vài lần tớ định hỏi thăm xem U thế nào, nhưng rồi lại thôi. Gần đến trung thu, tớ lại chợt nhớ về con lợn bánh nướng nhỏ xíu đựng trong cái hộp. Cũng cách đây chưa lâu lắm, tớ ngồi đọc lại những gì tớ đã viết, lưu lại trong PC. Dù gì thì cũng đã có rất nhiều niềm vui, và đôi khi có xen vài nỗi buồn. Vơ vẩn.
    Tớ nhớ U suy nghĩ đơn giản lắm. Sau bao nhiêu năm, có còn đơn giản nữa không, AD? Tớ cũng mong rằng mọi người đều có thể suy nghĩ đơn giản. Để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, để con người vui vẻ hơn. Tớ cũng mong, dù thế nào, U cũng vẫn trẻ con và tốt bụng như ngày nào. Tớ rất sợ sự thay đổi.
    Tớ nhớ đến cái lần do vô tình, và cũng vì sự tò mò, tớ đã làm một điều không nên làm. Để rồi tớ xoá hết mọi thứ, xoá hết số điện thoại, và thấy mình rất tệ.Tớ bảo tớ xin lỗi, và tớ thấy mình chẳng ra gì, đừng liên lạc với tớ nữa. U gọi điện cho tớ, hỏi:? Có chuyện gì thế T??. Và tớ khóc.
    Hôm qua, tớ cũng khóc. Tớ chợt nhận ra rằng, từ quá lâu rồi, không ai còn hỏi tớ : :? Có chuyện gì thế T?? nữa. Tớ cứ tự khóc một mình lúc buồn, cắn răng mà chịu, và cũng chẳng còn nói chuyện được với ai rằng: Tớ đang buồn lắm. Có thể tại vì ai cũng nghĩ tớ rất vui vẻ, rất bình an, nếu có kêu chán thì cũng chỉ là kêu cho có thế thôi.Và cũng tại vì, mỗi con người đều có cuộc sống riêng, những con đường khác nhau, lo cho mình đã đủ mệt, đâu còn thời gian quan tâm đến người khác nữa.
    Dạo này, trong đầu hay có ý nghĩ sẽ đi uống rượu. Nhưng rồi tự hỏi mình, tại sao cứ mãi thế, không dám thử say một lần xem sao. Đời khổ thế, nhiều điều muốn làm mà cũng không làm được, nhiều thứ rất thích mà cũng không dám làm. Thấy mình thật đáng thương biết bao.
    Tối nay, đi uống rượu.
    AD, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với U. Khi nào có chuyện gì mới, nhớ báo cho MS nhé. Cám ơn rất nhiều vì những gì đã qua. Cám ơn đã là một người bạn của tớ.
    Bước sang năm mới, tớ sẽ gọi cho U lúc 0h. Và làm một điều quá lâu tớ không làm : một bàn tay đưa lên, chúc bình an và hạnh phúc.
  8. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Lài tẮi thứ 6, lài xuẮng CN 1 lùc, rĂ?i cò ngươ?i hò?i, mì?nh lại phà?i trà? lơ?i. Và? rĂ?i tự nhiĂn lài nhớ bàn thẶt 'Ắy!
    Chà? hiĂ?u sao bẮt cứ cài gì? liĂn quan 'Ắn bàn mì?nh 'Ă?u thẮy thẶt gĂ?n gùfi.
    Ngay 'Ắn cài quàn cafe trước cư?a nhà? bàn (thực ra là? rẮt bì khi ngĂ?i trĂn Đf́ng 'Ắy), 'Ắn quàn mà? bàn hay ngĂ?i mà? lĂ?n 'Ă?u tiĂn nghe bàn nòi mì?nh tươ?ng bàn 'ang nòi tiẮng Anh (và? sau 'ò là? mì?nh cùfng hay ngĂ?i trước mĂfi giơ? 'i dày và?o chù? nhẶt). Nhưng tư? cài hĂm bẮt chợt gf̣p bàn ơ? 'Ắy, mì?nh ko 'Ắn nưfa. VĂ? HN khĂng thĂng bào gì? cà? mà? dàm kĂu tớ là? cafe ko rù?.
    Ngay cà? mẮy cẶu hs cù?a mì?nh, khi biẮt là? chùng nò ơ? cĂng khu nhà? với bàn, mì?nh lài thẮy quỳ mẮn chùng nò 'f̣c biẶt hơn nhưfng 'ứa khàc.
    Chà? hiĂ?u tài sao.
    BĂy giơ? thì? 'i tư? ngoà?i 'ươ?ng cùfng cò thĂ? nhì?n thẮy cài cĂ?u thang xoày trò?n (chf́c khoà?ng 2 vò?ng) lĂn nhà? bàn. Bàn cao như thẮ, ko hiĂ?u 'àf bao giơ? bì va và?o bẶc thang phìa trĂn 'ầu chưa?
    Hà?nh trì?nh lang thang cù?a mì?nh khi rà?nh rĂfi 'àf quà quen thuẶc với cĂ bàn, 'Ắn nĂfi mà? mĂfi lĂ?n 'i qua khu nhà? bàn nò 'Ă?u nhf́c nhơ? mì?nh rèf và?o.
    À?, mà? cùfng mẮy ngươ?i hiĂ?u nhĂ?m.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mày ạ, giờ là giữa tháng 9 dương, đầu tháng 8 âm. Hôm rồi ngồi nghĩ, tao nhẩm nhẩm, so sánh với mấy năm trước. Có năm cuối tháng 8, có năm đầu tháng 9... Vậy là, năm nay, tao quên mất rồi. Tao xin lỗi.
    Vậy là đã 6 năm. Quá nhanh. Năm nào, tao cũng thấy ngại, tao sợ nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt bố ******. Bây giờ, bố ****** có cháu, con của em N, thì cũng đỡ. Trong list YM của tao, nick mày vẫn còn nguyên, 6 năm không hề sáng.
    Tao quen thêm nhiều người, nhưng những người bạn đáng được gọi là bạn thì không. Chỉ có những người bạn nhiều năm, và bây giờ dã bớt đi vài người. Là do quan niệm của tao về tình bạn, và tao cũng mệt mỏi rồi, không muốn thêm nữa. Tao vẫn nhớ: "Dù mày làm bất cứ điều gì, tao cũng luôn ủng hộ mày".
    Những lúc tao buồn nhất, tao vẫn nghĩ đến mày. Để thấy rằng hóa ra lúc nào tao cũng cô độc. Tao cứ tự mình sống theo ý mình, tự mình chịu đựng và mệt mỏi.
    Lại công việc. Cuộc cứ quẩn quanh với quá nhiều chuyện. Mong mày mãi mãi bình yên, V ạ.
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều là nhận được tin của bạn, vui hơn cả niềm vui của chính bản thân mình. Hình như, mới tìm thấy lại điều gì đó đã bị lãng quên.

Chia sẻ trang này