1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    For me….
    Trời thu, nắng vàng như mật. Tâm trạng có vẻ vui vẻ. Hà Nội bắt đầu vào những ngày tháng 10 rực rỡ và tấp nập. Với ánh đèn mỗi tối, cờ hoa, và những con người náo nức. Sẽ có nhiều thứ để xem, một vài nơi dự định đi…
    Vài năm trước, nghĩ về Hà Nội nghìn năm tuổi, cái ngày mình 30 tuổi, với một chút mong đợi, và nhiều điều băn khoăn. Ngày đó mình sẽ thế nào, sẽ nghĩ gì, và sẽ làm được gì? Thời gian trôi qua…Có rất nhiều điều đã khác…
    Có những người đã đi xa không bao giờ gặp lại….
    Có những suy nghĩ ngày xưa không bao giờ nghĩ nổi…
    Có những lựa chọn và quyết định, những tính toán giữa được và mất…
    Không còn quá nhiều lòng tốt, quá nhiều buồn phiền, quá nhiều trăn trở. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, không phải vì được nhiều hơn, có mọi điều mình muốn. Mà là vì đã xác định được rằng, cuộc sống vốn vẫn là cuộc sống, và phải tự mình biết vì mình.
    Ngày 30 tuổi, bên cạnh vẫn còn một số người bạn- những người bạn lâu dài. Biết rằng vẫn còn rất nhiều điều, mãi mãi. Biết rằng mình sẽ vẫn giữ được những điều mình coi trọng, và vẫn sẽ giữ mãi một tình yêu…
    Mong rằng mình sẽ vẫn đẹp trong mắt nhiều người
    Mong rằng Hà Nội sẽ vẫn đẹp, dù cho có nhiều thay đổi.
    Cho tôi: Chúc mừng Sinh nhật.@};-
    Cho Hà Nôi: Chào mừng Đại lễ nghìn năm.@};-@};-@};-@};-
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Đợt này buổi tối ít ra đường, có lẽ tại lo lắng đường quá đông. Khi quá đông, Hà Nội không còn là Hà Nội nữa….
    Mồng 3 tháng 10, ngày thứ 3 của Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, ta ở nhà, xem TV, Chương trình Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ. Nghe rất nhiều bài hát về Hà Nội, nghe nhiều tâm sự của những người Hà Nôi, và những người yêu Hà Nội. Những bài hát ấy, đã nghe quá nhiều lần, dù cho có thể, một số ca sỹ thể hiện là mới, và ta không thích lắm. Nhưng những sự sẻ chia, những lời tâm sự, những cảm giác mà chương trình mang lại…thật sự là tình yêu và nỗi nhớ.
    Và nghĩ đến anh, định gửi một lời nhắn: Xem đi. Nhưng rồi thôi.
    Những bài hát về Hà Nội đợt này, đều mang bóng dáng mùa thu. Tại bây giờ đang là tháng mười, Hà Nội đang ở mùa thu với 1000 năm tuổi.
    Nghe Hà Nôi, niềm tin và hy vọng, nhớ đến L, và HN. L nghỉ 10 ngày để ra Hà Nội. Bài hát cũng là một cái cớ để ta lật lại tờ danh sách điện thoại, gửi tin nhắn hỏi thăm một người bạn.
    Nghe Ngẫu hứng phố, thấy một chút buồn, một chút đau.” Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại.”. Và nghĩ đến sự trở về. Nghĩ đến anh, đến C…
    Nghe Hoa sữa, Im lặng đêm Hà Nội, nao lòng vì hoa sữa. Có một sự tình cờ, cũng buồn cười như cuộc đời chúng ta, gặp quá ít sự tình cờ.
    Hai hôm nay, trời âm u, xao xác như chớm đông. Em thích cái se lạnh và buồn buồn của những ngày này. Hoa sữa nở đợt vừa rồi, hầu hết đã tàn. Để lại trên cành những mảnh hoa còn sót lại, xam xám. Hà Nội sẽ vẫn còn hoa sữa, nhưng dịu hơn, mà lại sâu hơn.
    Khi nói với C rằng ta đang gặp rắc rối, C có hỏi: Tại sao lại thế được? Ta cũng chẳng biết là tại sao. Nhưng mà biết thế thôi. Có tại sao thì rồi cũng ổn, chẳng sao đâu.
    Hóa ra anh có xem chương trình ấy. Và những điều em nói chỉ nhận được sự phản đối. Chúng ta chẳng là ai cả. Vậy mà khi tối đến, trời bỗng đổ mưa…
    Hà Nội, tình yêu và nỗi nhớ- tên chương trình ấy.
    Em…cũng như Hà Nội…
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Hôm qua mấy người gặp lại nhau, cũng lâu rồi ấy nhỉ. Tại cũng lâu nên thực ra cũng có nhiều chuyện định hỏi thăm, nhưng rồi thì ngồi nói chuyện,. Hôm qua tớ nói: Tại trời bỗng nhiên trở mùa, nên chợt nhớ đến bạn cũ. Nhớ để rồi hỏi thăm xem bạn thế nào, sống ra sao; để biết rằng bạn có khoẻ không. Tớ hy vọng ấy sẽ thích và hiểu được món quà của tớ([:P] ), những điều mà tớ muốn nói với ấy....
    5, 6 năm trước, ấy ra đi cùng ngày với một người bạn của tớ. Rời xa Hà Nội. Rồi sau đó, vài năm sau, 2 người cũng trở về. Nhưng tớ ít gặp, rất ít gặp, và cũng chẳng biết tin tức mấy. Dù muốn biết, không phải là khó. Tớ chỉ tự luôn chúc rằng, ấy cũng như bạn của tớ, sẽ yên ổn, bình an, và khi cần, sẽ biết cách gọi tớ. Trong cái thời đại này, hầu như không thể nào mất liên lạc, nếu bạn đã muốn tìm.
    Hôm qua, ấy hỏi tớ dạo này có gì thay đổi. Có, nhưng không nhiều, và tớ cũng chẳng biết sẽ phải nói thế nào. Dù tớ không hiểu ấy quá nhiều, nhưng tớ biết, ấy sẽ hiểu nếu tớ nói về sự thay đổi ấy, dù thực sự, suy nghĩ, quan niệm của chúng ta có thể khác nhau.
    Hy vọng đến một lúc nào đó, ấy sẽ biết và tìm được điều ấy cần trong cuộc sống này. Và tin tưởng vào nó. tớ cũng biết như ấy, thậm chí biết nhiều hơn ấy, về những vấn đề của cái gọi là...vấn đề.:-*. Nhưng mà, mọi vấn đề đều có cách giải quyết nhỉ, và...cẳhng có gì là không thể. Chỉ là....bạn định và muốn thế nào thôi.
    Gặp ấy, sau ngày SN 6 tháng. Gửi một lời chúc mừng SN muộn. Và mong rằng...
    Ngày mai, sẽ luôn tốt đẹp đối với ấy, LK nhé...@}
  4. TrieuPhuc

    TrieuPhuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Hà Nội. Thu qua đông tới
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    1 tiếng nữa là lại lên xe , sau lưng vẫn là Hà Nội thênh thang nắng gió ......
    Bước qua mùa thu này , HN vẫn thế , dịu dàng trong hương hoa sữa , trong gió hanh heo ...
    Người Hà Nội vẫn thế , vẫn sống cuộc sống cua riêng họ , không biết rằng có lúc nào họ chợt nhớ đến mình không , lâu lắm rồi không gặp lại người , nhớ quay quắt 1 nụ cười , cồn cào nỗi nhớ ....

    Đi nhé , hẹn gặp lại khi gió về !
  6. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đã sống ở Hà Nội,đã tình cờ gặp ta . Nơi ấy,cái nơi ngày ngày ta vẫn lượn xe ngang qua,cái nơi thấp thoáng bóng dáng ai trông quen quen khiến ta phải ngoái đầu lại…Mỗi ngày đi qua là mỗi ngày muốn đến,ta yêu Hà Nội nhiều hơn có chăng cũng nhờ ai đó. Những con phố in đậm dấu chân ai,ta đi nhiều tới nỗi thành quen thuộc. Hà Nội thời điểm này gợi cho ta nhớ tới kỷ niệm ngày nào… Bờ Hồ khi về khuya với tiếng hô hào,tiếng còi rú của những quái xế miệng còn chưa ráo mùi sữa. Rồi tiếng ai đó “khuyến khích” ta đi xem đua xe…Hà Nội! Sẽ thế nào nếu ta không ở đây nữa? Nhớ và mong chờ!
  7. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng trời mưa mùa đông, Bờ Hồ mù sương, yên tĩnh và lạnh. Ta, vẫn như mọi ngày, thong dong trên xe ngắm trời ngắm đất rồi nghĩ mông lung... Nơi đó ai đang làm việc, con phố trước mặt ai đó thường hay nhắc tới sau mỗi cuộc điện thoại lúc về khuya... Ta không thể nhớ nổi ai,duy ánh mắt còn đọng lại trong tâm trí với giọng nói rắn chắc của cậu con trai hà thành. Nhớ lắm!
    Ta với ai đó nào có tình yêu nhưng sao ta lại yêu Hà Nội đến thế. Yêu lắm kể từ khi biết rằng ta chẳng thể gặp lại dù chỉ một lần,một lần với ai đó, một lần để khỏi thắc mắc...
    Ngày mai ta sẽ đi qua nơi ấy!
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ấy à.
    Gần 2 tháng trước gặp, vẫn thấy nói chưa có gì mới lắm. Dù là mới mới thì vãn biết là có từ lâu rồi. Chỉ là có những quyết định vẫn chưa đến lúc, có nhiều chuyện chưa tính được, nhiều điều...
    Tớ vẫn thích chuyện gì cũng phải tính kỹ, mọi kế hoạch và chuẩn bị đều phải tốt nhất có thể, và mọi sự lựa chọn đều cần cân nhắc. Dẫu là, từ xưa đến nay, tớ với ấy vốn chẳng có mấy điều chung; nhưng mối quan hệ lâu dài hơn kiểu mà người ta gọi là quen biết. Tớ cũng không bao giờ tự hỏi tớ hiểu gì hay nghĩ gì về ấy, tớ chỉ cảm nhận những gì tớ thấy, và tớ coi ấy là bạn. Và, như C, tớ luôn mong muốn ấy gặp những điều tốt đẹp và may mắn.
    Chúng ta, tớ và ấy đều có những người bạn, để qua đó biết được khá nhiều điều về cuộc sống, cả những điều tốt đẹp lẫn không vui. Vậy nên, không ngạc nhiên khi có những điều ấy vẫn chưa quyết định.Tớ thậm chí vẫn còn hy vọng, rồi đến lúc, ấy sẽ có những lựa chọn đúng và tốt đẹp cho cuộc sống của ấy. Vậy thì tốt biết bao. Tớ vẫn nghĩ, ấy thừa sức có được những điều ấy muốn...
    Gần đây, nghe thông báo về một tin mới. Kể ra cũng tốt, nhưng tại sao tớ lại không vui nhỉ. Thậm chí tớ đã bất mãn nói với NA:"..".Có thể, không phải đơn giản chỉ vì thế. Tớ thấy hình như tớ thất vọng với chính nhứng suy nghĩ của tớ, khi hiện tại có thêm một vài chuyện. Để rồi suy nghĩ của tớ, dẫu từ lâu cũng đã thay đổi, nhưng đến bây giờ mới chấp nhận được rằng. Hoá ra, ai cũng như ai...
    Có thể chẳng phải là không tốt. Có thể lại là một điều tốt đẹp. Điều này ai có thể nói trước được? Nhưng vì đã quyết định rồi, thì tớ mong muốn ấy sẽ gặp những niềm vui với điều ấy quyết định. Tớ chỉ dám nói: Chúc ấy may mắn. Để cho rằng đến một ngày nào đó, sau này, chúng ta- cả tớ và ấy sẽ hài lòng vì những quyết định của mình. Nếu không, chẳng phải đã mất quá nhiều thời gian cho quyết định sao.
    Thời gian không quay trở lại. Tớ mong sẽ vẫn nhớ hình ảnh ấy vui vẻ và những hành động rất buồn cười. Mong muốn những ngày cuối năm bận rộn nhưng thật hạnh phúc. Một năm mới sắp đến.
    Năm mới, phải vui!@}
  9. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội một ngày nữa lại mưa,cơn mưa làm cho người ta buồn và cô đơn. Cơn mưa gợi cho ta kỉ niệm ngày nào... Muốn làm một cái gì đó vào những lúc như thế này nhưng thâm tâm không cho phép. Chuyện đã qua không nên cố nhớ,người đã đi không thể giữ lại và ai đó cũng thế...
    Ngày mai Việt Nam vào trận, ai đó lại phải bận rộn với những quái xế "bão đêm" .Ta cũng muốn hoà mình trong biển người ấy mà hò hét, rồi được gặp ai bất chợt trên đường.
    Trời mưa nó khóc vì nhớ anh còn ta, bận rộn và cố không quên đi ai đó...
  10. QuynhAnhkju

    QuynhAnhkju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nước nhà thua trận,cũng buồn nhưng ai đó lại không phải bận rộn như ngày nào... Chẳng phải ta muốn tốt cho người ta, chỉ là trời mưa không đi lên Bờ Hồ được. Sẽ rất tiếc,tiếc lắm nếu bỏ lỡ cơ hội này dù biết "vô duyên đối diện bất tương phùng". Hôm nay trời mưa và rất lạnh,ta cùng cô bạn đi ăn kem để thử cảm giác...Ta không buồn cũng không tâm trạng,dường như ai đó đang dần bị ta lãng quên? Uhm, khi mọi thứ trở nên quen thuộc, có thể sẽ làm ta không còn muốn nhớ nữa.
    Bạn ta cô ấy thì ngược lại, nhớ da diết một người, một người cũng có tên giống như tên ai, một người mãi mãi không ở bên cô ấy. Với cái thời tiết mà đến người vui cũng dễ nảy sinh tâm trạng này liệu cô ấy sẽ thế nào??? Đau khổ, khóc lóc, oán trách rồi cũng phải chấp nhận sự thực... Ta và ai đó như thế này cũng là tốt lắm rồi đúng không?
    Hum! Cái số điện thoại sao mà na ná số của ta đến thế, kái phi tiêu cũng còn đó...Không nhiều nhưng không thể quên, những thứ có liên quan đến ai đó, một kỷ niệm đã đi qua...

Chia sẻ trang này