1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7, ngồi nghe những bản nhạc đã quá lâu trong đĩa cũ. Một không gian của âm thanh. Buồn buồn.
    Không có gì, thực sự là không có gì cả. Nhưng mình vốn thế, có những lúc thấy mình quá bất công với người khác. Cứ hứng mà làm. Họ khó chịu thì mình không cần. Thế là xoá. YM, điện thoại....Có gì xoá nấy. Chỉ có PM là không nỡ xoá bao giờ. Sợ cái cảm giác thất vọng khi ai đó xem lại những PM họ đã gửi, thấy trắng trơn...Những suy nghĩ không đáng có của những người phức tạp....
    Có một mẩu chat vô tình save lại, cho mình còn lưu lại được nick của bạn. Có một PM vô tình đọc lại, thấy rằng : "người như này hay làm đau người khác". Một cách không cố ý!
    Trong một cơn mưa có nhiều lá bay, mình nhắn cho bạn nói về Hà Nội. Một ngày thứ 6 trời mưa, có gì là lạ giữa những ngày mưa. Và cái bản guitar mà tự nhiên mình thấy hay hay, gửi cho bạn cũng lại là Crying in the rain. Mình chưa được nghe về những sự không ổn, chỉ cảm thấy có những điều không ổn. Đôi khi ai cũng thế, Và mong cho bạn sẽ ổn, sẽ gặp những chuyện tốt đẹp hơn. Cân bằng của những điều mâu thuẫn
    Sống theo hứng. Quá tốt hay quá tàn nhẫn. Phức tạp và lại quá đơn giản. Đó là những điều mình cũng có. Rất tiếc chính nó cũng lại làm cho mình mất đi nhiều người bạn. Để lại một hôm trời mưa, mình nhắn bạn, dù biết rằng bạn không ở đó. Cũng lại là hứng.
    Lưu bài hát Cho một người Hà Nội vào trong những bài hát về Hà Nội của mình, và mỗi khi mình nghe, lại cảm thấy âm thanh đang day dứt. Thích nhạc- không phải lời.
    Chỉ thế này thôi, thật sự mong bạn bình an, dẫu có qua những giai đoạn mất cân bằng. Cám ơn bạn vì những điều tốt đẹp., lang thang!
    Đây có phải là...Viết cho một người Hà Nội?

    Được soul_of_HN sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 29/04/2006
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Thấy mệt mỏi và căng thẳng. Muốn đi đâu đó. Muốn nói chuyện với ai đó. Không đủ .Không làm.
    Đợt nghỉ này, biết là cần phải đi. Đến một nơi trên cao tĩnh lặng để nhìn mây bay hoặc mênh mông sóng nước và lộng gió. Để thấy mình luôn bé nhỏ, và mọi căng thẳng hay mệt mỏi chẳng đáng một chút nào. Để bình yên....
    Mình đang viết cho ai đây nhỉ. Thôi chỉ là viết cho những người cần sự bình yên và lấy lại cân bằng. Cho những người có nỗi buồn cứ mãi kéo dài. Cho những người không hài lòng với những gì đang có. Viết cho những người Hà Nội mình từng yêu quý....
    Điều đó rồi cũng sẽ qua ​
    http://www.hoathuytinh.com/story/cuocsong/236
    Được FUTURE_HN sửa chữa / chuyển vào 15:06 ngày 01/05/2006
  4. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Rồi có một ngày, người sẽ bỏ ta đi. May mắn quá, câu ca còn ở lại...
    (Biết gửi điều này cho ai, người HN ơi!)
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5E9E5/
  5. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Và cho tôi nữa nhé, bạn thân yêu?
  6. duyhoang2111

    duyhoang2111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Nhưng bây giờ thì anh biết rằng có 2 điều em không thể làm được: thứ nhất là em không thể ghét anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Thứ hai là em sẽ không thể làm anh đau khổ thêm được nữa. Em ạ ...
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ không nhớ chính xác tớ biết ấy từ bao giờ. Tại ngại tìm..... Xem nào.... Tớ vừa chợt nhớ ra. ...8/10/2005. Gần 7 tháng rồi cơ đấy.
    Cuối cùng là may quá, tớ vẫn chưa quên những cái hứng của tớ trong thời gian gần đây. Dù sao tớ vẫn có ấy là một người bạn vô tư, sau khi tớ đã mất đi nhiều người bạn- dù dạo này tớ và ấy chẳng gặp nhau nữa- cũng là hơn 4 tháng rồi...
    Thấy chẳng biết tại sao mình lại đang chi li ngày tháng đến thế. ( dấu hiệu của tuổi già ). Nhưng tớ đã cảm ơn ấy vì đã lang thang cùng tớ, vì đã lắng nghe những điều tớ nói lúc mệt mỏi và căng thẳng. Đâu phải ai cũng có thể làm thế...
    Tớ vẫn nhớ tầng cao nhất của Pinochio, lúc trời sắp mưa cho đến khi vẫn còn vài hạt mưa, lộng gió. Tớ đưa cho ấy đọc một truyện trong một quyển sách( màu vàng ) và ấy bảo thấy cũng chẳng đúng. Về...sau tớ mới biết ấy cũng chỉ thích nhìn người ta đi đường mặc áo mưa thôi...
    Quán Chim Xanh vào một buổi tối...khi tớ có thể nói với ấy về những điều đang suy nghĩ. Đã chấp nhận hy sinh thì còn phàn nàn gì nữa!!! Đơn giản thế, mà tớ cũng quên. Tại hay thích kêu ca quá mà
    Từ ngày ấy vào hội Taurus, có lẽ ấy cũng vui hơn, không thấy kêu uống mãi mà vẫn thấy chán nữa. Tớ cũng mong ấy tìm được những điều ấy đang cần, dù chưa phải là hiện tại. Ấy hiểu không?
    Lâu lắm mới nghe thấy giọng ấy. Nghe nhắc đến nợ nần....CHOÁNG. Tại sao ai cũng nhớ những nợ nần với tớ thế nhỉ . Ấy là một người bạn tốt, thế là đủ rồi....
    Chúc mừng sinh nhật ...., ngày hôm nay!
    Mong ấy luôn vui vẻ, ấy yêu quý. ​
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hà nội hôm nay mưa to và trời u ám tối xầm.. bây giờ thì trời gió mát và không khí thật trong lành.. mọi thứ bụi bẩn như đã được xoá sạch không còn chút dấu vết gì hết cả.. Anh có biết không,, cớ nhớ em không.. còn buồn không
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    Chạy thật nhanh trong cơn mưa , chạy thật nhanh và bất chợt nghĩ đến Em , giờ này đã không còn ở bên Em , nhưng Em biết không : Anh vẫn còn nhớ như in lời Em nói : " Anh biết vì sao Em thích mưa không ? Vì đi dưới mưa , Em thấy mình không khóc ! " Và buổi chiều nay , Anh cũng đã thấy mình ... không khóc ... !
  10. combui_5nghin

    combui_5nghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngọc thích màu xanh da trời còn mình thích màu xám. Khi thời tiết đẹp thì bầu trời có màu xanh trong, thật đẹp đẽ . Khi trời u tối, mưa giông thì nó có màu xám xịt. Mình đã tưởng rằng màu xám thì có thể hòa quyện vào màu xanh, nhưng mình đã lầm. Đó là 2 khoảnh khắc hoàn toàn khác nhau, không thể tồn tại cùng một lúc. Cũng dễ hiểu thôi, Ngọc luôn luôn vui vẽ và có những ước mơ thật đẹp, hạnh phúc sẽ đến với Ngọc. Còn mình, mình chỉ thích hợp với nỗi buồn, không có niềm vui. Vậy mà mình lại nghĩ rằng có những người sẽ hiểu mình, mình có quan tâm đến mọi người đâu mà mình cứ tự than thở rằng mình cô đơn, thật là ích kỷ.
    Mình sẽ cố gằng vượt ra khỏi nỗi buồn để tìm đến những điều tốt đẹp hơn, chỉ có điều rẳng mình sẽ luôn luôn yêu thích màu xám, nhưng màu xám sẽ là màu xám của sự sang trọng, quý phái chứ không phải là màu xám của những điều u tối?.
    Mình sẽ làm được?

Chia sẻ trang này