1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Con chẳng biết nói với ai, con đành vào đây, tâm sự với chính mình...
    Con nghe trên headphone, thấy cách mà em trai nói với mẹ...
    Con nghe bố nói, mẹ chị thế này, mẹ chị thế kia...
    Con biết mẹ đã, và đến tận bây giờ, vẫn đang phải hi sinh quá nhiều...
    Con chắc cũng chỉ hiểu được một phần rất nhỏ, từ vị trí một người một tiếng hét ra lửa, trở về một người mà chẳng ai còn thèm đoái hoài, quan tâm đến, sự hụt hẫng...
    Mẹ luôn có con bên cạnh để tâm sự, nhưng giờ đây mẹ cũng không còn...
    Mẹ đã hi sinh quá nhiều, vì gia đình, vì con, nhưng có mấy ai hiểu cho mẹ...
    Hàng tối, mẹ ngồi trên căn gác đó, nghe đi nghe lại những cái băng cũ rích, mẹ nghĩ mẹ sống như thế, con có yên tâm được không? Những tháng ngày xa lánh mọi thứ như thế này... mẹ có sợ lại đi vào con đường giống cụ Năm???
    Con lo lắm, mẹ biết không?
    Con chẳng biết làm gì bây giờ? Mẹ hãy sống vì mình đi, mẹ!
  2. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu yêu một người Hà Nội ........
    Được Alice_Ro sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 28/06/2006
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chiều nay tớ gọi điện cho T, định đến. Hẹn sẽ gọi lại nhưng rồi lại thôi. Thấy mình bây giờ chẳng mấy quan tâm đến những chuyện như ngày xưa. Lơ đãng và cũng không mấy nhiệt tình nữa.
    Giá mà có thể đổi lỗi cho chuyện tớ mệt, hay không có thời gian....
    Lâu rồi tớ không gặp T, chẳng biết tin tức gì.Định gặp nói chuyện, mà lại lỡ mất rồi.
    Tớ nhớ T thích cúc tím...
    Tháng ngày không quay trở lại, chúng ta mãi vẫn sẽ là bạn tốt. Chúc T khoẻ, bé con ngoan. Hy vọng mọi chuyện vẫn ổn, dẫu tớ không thích...
    Chúc mừng sinh nhật!
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    hâm hấp, dở hơi, thân kinh, tâm thần
  5. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Sẽ không như thế nữa.
    Sẽ nghĩ nhiều hơn cho bản thân mình.
    Vì vậy đừng lo lắng quá nhé người Hà Nội.
    Bởi ... sẽ khóc đấy...
    Đường đi vẫn còn dài lắm[​IMG]
  6. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Về HN chưa thằng bạn dở hơi,cái công ty của mày làm gì mà cứ đi đi về về suốt thế hả.Mày làm mất mặt anh em quá đấy,trai HN ko đến nỗi nào mà mãi chẳng có cô bé nào rước đi,báo hại anh em cứ phải theo mày uống càfe.Hôm trước ****** vừa hỏi tao tình hình của mày đó,chắc cụ sốt ruột
    Chủ nhật này đi đá bóng nhé,mấy tuần mưa ko được đá buồn chết đi được
  7. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay bé con đọc lại cái bài thơ Hà Nội phố, và muốn viết cho U. Vì một lời nhờ tìm hộ, mà U lên tận thư viện, tìm rồi nhờ in ra. Dù nó là chưa đầy đủ, nhưng khi gọi cho mình, U nói....đọc rất hay. Hay, nên khi đọc lại, nhớ đến U, và viết cho U thế này.
    Đươc nghe U kể về Hà Nội với những chuyến tàu điện leng keng mà từ nhỏ U vẫn hay đi, khi mang các đồ nhỏ nhỏ từ chỗ này đến chỗ khác của Hà Nội để...kinh doanh, về 2 cây hoa mang về từ Đà Lạt mà qua HT, mới biết U phải bỏ lại mấy cây lan mà U rất quý...để rồi...
    Đang nhớ về cái file có pass trong máy của U mà HT tò mò mở mãi không được, về cái hộp mail cũ của minh bị chỉnh sửa, đổi pass chán chê mà mình chẳng biết gì, nhớ về chuyện cây đại phi và diệp phi mà đến giờ minh cũng chỉ nhớ mang máng, thậm chí chưa từng biết trông nó thế nào...Mệt quá, nghe những câu chuyện mà mình cũng chẳng bao giờ nghi ngờ, dù nhiều điều quá lạ.
    Mấy món quà SN, cái gì cũng không còn nữa.Tẩy não, quản thúc, niêm phong...Hôm gì gặp U trên mạng, thấy vui về chuyện mọi chuyện lại trở lại như cũ. Phải 2 năm chưa gặp lại, thế mà trong khi U rất rảnh, rất chán, thi mình lại chẳng thể gặp được. Rồi sẽ gặp lại mà...Dù thế nào, cũng mong U gặp những chuyện tốt đẹp.
    ....Cho một trong những người bạn lớn của tôi...

  8. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên, H gọi điện, bảo sao lâu lắm không gọi cho H. Nói mình sợ gọi để rồi nghe bố mẹ nói: nó không có ở đây nữa. Mà đúng là trước định gọi hỏi thăm thật.
    Một câu chuyện nghe rất buồn cười. Mình có bao giờ là gì đâu nhỉ. Đang nói chuyện để chờ nghe một lời mời đám cưới, nhưng...chưa! Hai đứa con gái nói chuyện với nhau về một thằng con trai. H là hiện tại, còn mình chưa bao giờ là quá khứ. Lần đầu tiên, qua H, mình mới biết mình cũng được coi là người xưa của V.. Để rồi nghe những câu chuyện...đủ mọi thứ lung tung trong cuộc sống của gia đinh V, về chuyện tình yêu của V và H, không hiểu lắm...nhưng không nói gì. Mình quý H còn hơn quý V. Bạn bè mà....
    Nhớ về ngày xưa. Với cuộc điện thoại đầu tiên để rồi nói chuyện hằng ngày. Về khuôn mặt đỏ bừng lần đầu tiên được thấy ở 1 thằng con trai. Về cái nắm trong bàn tay lạnh ngắt. Về bến và con thuyền. Về sự lo lắng...Chúng ta vẫn luôn là những người bạn, chưa bao giờ hơn. Tại sao mình chưa bao giờ thấy tiếc nuối, nhớ thương gì nhỉ..... À...người con trai có nụ cười với 2 chiếc răng khểnh, hình như đúng là hơi có người xưa một chút!. Va tôi sẽ không bao giơ tha thứ về một lời hứa- một lời hứa không bao giờ có cơ hội để thực hiện nữa.
    Chúng ta ngang bướng. Nhưng V trong con mắt H , trong hiện tại lại rất ngoan ngoãn và dễ chịu. Quá tốt, cho những cái sự ngang bướng ngày trước làm mình bực mình. Minh được nghe nhiều chuyện vê gia đinh V từ H: "Thật may mắn là ...không lấy V, nếu không sẽ đến chết vì bố mẹ ông ý thôi." Ờ thì mình cũng may thật.
    Mình có vẻ luôn làm bạn tốt với những người có liên quan tới tình cảm rắc rối- cả họ lẫn người yêu của họ. Trừ 1 người. Mãi mãi.
    H hỏi: "không định mời đám cưới à? ". V lại trở lại nhà cũ, H vẫn số cũ. Có cách liên lạc, thì có cách mời rồi.
    Này thì....người xưa. Hạnh phúc nhé.

  9. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua, tự dưng nhớ người HN đến thế?!? Chỉ muốn ngủ 1 giấc thật ngon thôi. Vậy mà... Đã quá lâu rồi..........
  10. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 18/7/2006
    Hôm nay là sinh nhật anh!
    Năm nào cũng vậy, vào ngày này em sẽ ?~dựng?T anh dậy thật sớm rồi hai đứa phóng xe lên chợ hoa. Em chọn một ôm hoa hồng thật to rùi về nhà anh, lụi hụi ?~nhét?T bó hoa vào chiếc lọ pha lê?Năm nào cũng th, mình sẽ bên nhau cả ngày?Nhưng bây giờ đã khác rồi?!!! Điều em muốn nhất anh à, là anh sẽ không cảm thấy cô đơn trong ngày này. Những người bạn khác sẽ mang lại niềm vui cho anh. Và anh sẽ tìm lại được niềm vui sống . Chúc mừng sinh nhật anh !!!
    ?????????????????????????????????
    Tối kia em đi sinh nhật D ( sn nó trước anh 2 ngày mà). Lâu lắm mới gặp lại bọn bạn ĐH - tất cả những đứa mà anh biết đấy. Một thời gian dài em không muốn gặp và tránh gặp chúng nó- kể từ sau lần nói chuyện cuối cùng với Tr. Hôm qua em vẫn k muốn đi nhưng k thể k đi. Dù sao đó cũng là bạn mình. Ngồi được một lúc thì bọn nó đến. Khi bước vào cửa, em và Tr nhìn nhau?Không biết sau một thời gian như thế, khi gặp lại phản ứng của nó sẽ ntn?lạnh lùng, thờ ơ, giận dỗi ????.Nhưng không, anh ạ ! Nó đi thẳng đến chỗ em, và ôm em?.không cần nói gì cả? Hơi bất ngờ, nhưng em vẫn thản nhiên ?Sinh nhật khá vui, nhất là đoạn chúng nó bắt D&D?Tdiễn ?~?
    Rời sinh nhật sớm, bọn em ra quán uống nước nói chuyện tiễn con Tun. Chủ nhật tuần sau nó sẽ bay. Vậy là sau bao cố gắng, nỗ lực của nó đã được đền đáp. Em biết lúc từ nhà D đi, Tr nó định lên ngồi với em?thoáng chút chần chừ nhưng có lẽ vẻ tỉnh bơ của em khiến nó lại ngồi xe con Xù. Hai chiếc xe im lặng song song với nhau suốt một đoạn đường dài?Tr lại vừa đi đường vừa hát?như ngày xưa?như bao lần ngày xưa...ở sân trường?trên cầu thang?trong lớp học?ngoài đường?qua điện thoại?bất cứ ở đâu?bất cứ khi nào?.Tiếng hát của nó làm em quay quắt, không thể chịu được khi tất cả những yêu thương mà em đã né tránh lại ùa về?Phóng vụt xe máy lê, miệng cứ nhếch lên để giữ cho khuôn mặt một vẻ bình thản?
    Lúc ngồi uống nước, có đôi lúc thoáng qua em cảm thấy lạc lõng. Nhưng rồi vẫn là em, vẫn là lũ bạn thân thiết của em..những tràng cười nổ quán?vui lắm anh ạ..Em lại hòa nhập vào chúng nó?. hơi ngạc nhiên không ngờ lại vui thế này. Sự im lặng bỏ đi quá lâu làm em gần như quên mất đi chơi với chúng nó vui như thế nào !
    Một thời gian dài, em sống trong thế giới ảo. Gặp gỡ, đi chơi với những người bạn online. Vui có buồn có, nhưng những người bạn đã từng gắn bó với mình suốt những năm ĐH, chia sẻ từng gói xôi, cái bánh, cùng chen lấn trong canteen để mua cốc trà?cùng ôn thi?cùng làm với nhau quá nhiều viêc, biết rất nhiều về nhau?mới là những người bạn THẬT nhất. Họ biết mình bằng chính con người mình chứ không phải qua cái nickname. Chìm đắm trong thế giới ảo này quá lâu, giờ đây em đang dần trở về cuộc sống thật. Xác định những ai mình có thể chơi được thì mình sẽ chơi, dù là bạn trên mạng hay ngoài đời?Còn những người k chơi được em sẽ để ?~cuốn theo chiều gió?T?
    ??????????????????????????????????
    « Em đã lấy đi khoảng thời gian đẹp nhất của đời anh ». Không ! anh ạ. Em không lấy đi mà mình đã từng có những khoảng thời gian rất đẹp. Anh đã yêu thương em hơn bất kỳ ai có thể ?nhưng điều đó không đủ .... Em trân trọng tất cả những gì mình đã có và thành tâm chúc anh tìm lại được niềm vui sống.
    Ta như dòng sông chơi vơi
    Đôi khi nhìn lại
    Thấy bờ xanh dần xa mãi
    Mà chẳng thể ngược dòng?.
    Mình đã bên nhau trên một chặng đường dài. Nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường !!!

Chia sẻ trang này