1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người Hà Nội ( tiếp...).

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi MAGICSTAR, 12/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kedadoan

    kedadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    có những lúc bé buồn thật buồn...
    có những lúc bé muốn từ bỏ tất cả...
    có những lúc bé không còn biết mình là ai...
    có những lúc bé nhìn đôi tay của mình, ngỡ ngàng không biết nó có phải của mình không...
    Nhưng bé hãy cứ cuời, bé ạ!
    Bởi vi... cũng chẳng biết...
    Vì cuộc sống này, được không?
    Vì những mơ ước chưa chấp cánh?
    Vì một niềm tin mờ nhạt?
    Vì bé...
  2. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Trở về trong ngày sinh nhật, ta gửi tin nhắn chúc mừng rồi không nghe cuộc gọi lại. Không biết nói gì...hiện tại- và vì sẽ vẫn còn liên lạc. Dù có thể- một ai đó gọi lại cho ta, không phải là S.
    Vô tình bật nhạc Thanh Tùng, nghe đến Lối cũ ta về. Lối cũ ta về, không thích...lâu lắm rồi nghe lại...Mọi chuyện đã thành bình thường. Tại ta vẫn thích Thanh Tùng.
    Kỳ lạ...ta bắt gặp nhiều điều liên quan đến S. Chẳng có gì giống nhau cả. Nỗi day dứt ngày xưa của ta không còn là day dứt, nhiêu điều đã quên mất rồi. Chỉ là mỗi lúc gặp một điêu gì đó, tự nhiên liên tưởng, tự nhiên thả mình đến một cái hồi ức rất xưa. Hải Anh...Nhạc tranh...Mưa...ngọc lan...Lối cũ ta về. Và Hoa sữa...
    Hôm nay là Lối cũ ta về. Chỉ là chầm chậm. Ta chẳng về đâu, cũng chẳng cần biết S về đâu. Thời gian trôi nhanh thế.Đã 10 năm...
    Tháng 7. Cũng lại mùa mưa bão. Có nhiêu lúc ta tự hỏi...Liệu gặp S ta còn nhận ra không nhỉ. Hình như mới hơn 2 năm chưa thấy mặt nhau chứ mấy....
    Người ta không sống bằng quá khứ.Nhưng ta luôn nhớ quá khứ như một phần cuộc sống. Đã có niêm vui, nỗi buồn, sự cố gắng và thất vọng. Nhưng niềm tin thì chưa bao giờ mất.
    Cho sinh nhật muộn, giờ vẫn còn là tháng sinh.
    Chúc cuộc sống tốt đẹp....
    Dẫu ngươi ấy không phải là người Hà Nội.
    Va bởi vì S đã lựa chọn!

    Dù gió có trút lá úa xuống vườn chiều
    Bước chân ai đem lang thang về cô liêu
    ...​
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lại thêm một năm nữa, mày ạ.
    Gần đến ngày này, tao lại phải xem lịch. Cứ xem, để nhớ, và năm nào cũng nhắn cho một ai đó. Tại sao tao lúc nào cũng phải vậy, làm như trách nhiệm- dù chẳng để làm gì.
    Bọn bạn ngày xưa của tao, có thể lâu lắm tao chưa gặp, bọn bạn đại học, một năm cũng gặp có vài lần...Ai cũng thế, có cuộc sống riêng, công việc riêng. Chẳng sao, vẫn tôn trọng và yêu quý nhau.Tại sao tao biết tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng nó? Vì đó là những chuyện liên quan đến mày.Nhạt nhẽo.
    Ngày xưa có ai đó nói với tao: vào dịp sinh nhật hay mỗi khi có dịp, em cứ gửi lời nhắn vào nick- như một lời chúc, lời trò chuyện, dù không có ai nhận nữa. Tao vẫn luôn để nick ở đó....và sự im lặng.( chỉ một lần nhắn để cảm thấy mình đau thế nào).
    Tao đã hứa sống xứng đáng với Hà Nội- với mày. Ngày lại ngày, nhìn thấy mình đang xấu đi, nhìn thấy nhiều sự giả tạo trong mỗi con người, cố gắng vượt qua, cố gắng chấp nhận.Cuối cùng thì ai cũng có những con đương riêng, chẳng ai nhắc hộ ai được cả.
    Cứ sống tốt nhất có thể thôi đã, mỗi người biết vậy- là đã tốt cho Hà Nội lắm rồi....

  4. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được kien2k sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 03/08/2006
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tớ dạo này đãng trí quá. Vừa nhớ xong, lại quên mất. Nếu hôm nay ấy không gọi, tớ chắc sẽ quên luôn hôm qua tớ và C vừa gọi ấy để làm gì.
    Thời gian không nhiều, trôi vèo vèo. Lại đúng mưa tháng bảy làm trời hôm nào cũng có vẻ như ướt át. Đường trơn, người lại yếu, dễ ốm lắm.. Bọn mình thì dạo này...ai cũng yếu.
    Gặp nhau 2 lần, lần thứ 3 dự định rồi bị giữ ở nhà....chẳng phải định cái gì cũng dễ đâu. Lúc nãy tớ vừa kịp ngồi, chưa viết được gì mà đột nhiên như suýt ngất. Giờ thì ổn, nên còn kịp chúc ấy như tớ dự định.
    Vào một ngày vài năm trước, ấy và một người tớ yêu quý rời xa HN. Hôm nay, không biết người ấy có đang ở HN hay không, nhưng ấy lại tiếp tục đi xa.
    Gửi lời chào tạm biệt tới tớ....
    Cũng như tớ gửi lời chào và mong muốn những điều tốt đẹp cho ấy.
    Chúc bình an và may mắn.
    Hẹn gặp lại...ngày trở về Hà Nội.

  6. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Khi trời yên, ngươi ta dễ quên những lời nguyên trong gió bão!​
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tháng này đang là mùa thu, cả chị và bé đều sinh vào mùa thu. Khi thu Hà Nội làm thời tiết trở nên mát hơn, thì không biết bây giờ thời tiết chỗ bé đã lạnh lên chưa nhỉ?
    Hôm qua tranh thủ gọi điện, thấy bảo đang cùng mấy đứa bạn đi chợ. Con trai nấu nướng giỏi, tốt nhỉ.Dạo trước, chị có nói với ai đó rằng vì bé thích ăn nem, nên chị chụp cả đĩa nem lên cho nhìn. Ngon thật. Cũng lâu lâu rồi chị chưa liên lạc với Q, không biết dạo này thế nào- mà hình như cũng lại một cái sinh nhật mùa thu nữa.
    Mùa thu Hà Nội có lá vàng rơi, thì chị lại thích lá phong đỏ- bởi chưa hề nhìn thấy nó. Những con đường ngâp lá vàng Hà Nội, với những con đường đỏ lá phong...Dù sao cũng đẹp trong mùa này, bé ạ.
    Gửi lời chúc mừng sinh nhật từ hôm qua, mong bé sẽ có một sinh nhật vui vẻ bên bạn bè. Dù cho có nhiều những chuyện không vui, thì rồi bé sẽ ổn thôi- đấy là chị quên chưa hỏi, vì cũng không thấy bé nhắc đến những nỗi buồn nữa.
    Chị mong sẽ gặp lại bé sớm, lúc đó đã sang đông rồi đấy.
    Những điều tốt lành nhất sẽ đến ​
    Chúc mừng sinh nhật! ​
    [​IMG]
  8. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    P
    U
    S
    S​
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Một tuần nữa là đến sinh nhật C.Muốn chúc mừng, nhưng sợ quên đi mất. Đành phải viết lúc còn nhớ vậy.
    Thế là cũng lâu rồi tớ không gặp C, ít liên lạc với B, và cả vài tháng không biết gì về N: Để hôm gì nghe C bảo: N nói là ấy từ bỏ cơ hội, trong khi mới có mỗi một người...MA đang học tiếp- còn ấy lo sợ mình sẽ quên, vậy sao không tập để suy nghĩ nhiều vào, cho đầu óc vận động....
    ...​
    Tớ hiểu.. Nhưng tớ chỉ đang lựa chọn cách làm tớ thấy có thể nhất lúc này. Tớ thấy rất lạ khi nghe C nói, dạo này C thấy chán lắm. Đi làm, rồi thỉnh thoảng đi đánh điện tử...Hết. Màu đỏ và màu xanh nước biển của tớ....ngày xưa có thấy C buôn bao giờ đâu. Bạn bè bây giờ ai cũng khác, mỗi người một chuyện. Loằng ngoằng.
    Có hôm, tớ ngồi lục lại đống thiếp, thấy những câu mà C sưu tập được trên mạng, in ra tặng tớ. Tớ muốn viết cho C lúc đấy lắm, nhưng tự nhủ, sắp đến SN rồi. Hôm nay, tớ hy vọng C gặp mấy đứa, ăn uống hay lang thang cùng nhau và rồi sẽ thấy vui hơn....Sao bạn bè mình ai cũng buồn buồn thế nhỉ....
    Tớ sẽ nhớ tặng C cái mà C nói. Lúc có thời gian ngồi, cũng tập kiên nhẫn được, nhưng tiếc là không kích thích được trí não thôi. Nhanh thật. Chẳng nhớ B còn nhớ câu nói ở chùa Hương không nhỉ...Và C có bao giờ nhớ đến cái đó không.
    Tớ rất ghét những con đường, và những ý kiến cắt ngang cắt dọc, Dù sao tớ cũng đang hoàn thành cái tớ dự định- chúc mừng sinh nhật trước đúng một tuần. . Tớ bảo thủ quá, nhưng cái gi cũng có đúng, có sai chứ...
    Chúc mừng sinh nhật tháng9- của một người cung xử nữ.
    TVC​
    TVC​
  10. 1096

    1096 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Được 1096 sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 07/09/2006

Chia sẻ trang này