1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người không biết gọi là gì...!!!

    Uh thì chẳng đặt vào "Viết cho thương yêu" đựơc, cũng chẳng phải viết cho bản thân hay những ai có thể gọi tên => Viết cho một người đã xa, viết cho người không quen, viết cho một người tự nhiên tưởng tượng thấy....

    Đọc được bài thơ trong blog của một nhân trong box mình. Thấy hay ho nên mượn về nhà treo cho có tí văn thơ lai láng. Không ngờ nhiều người đồng cảm thế. Một ông đọc được mượn ngay câu mình thik nhất làm title cho 1 bài báo của ổng, và đăng trên thế hệ 8X.net. Xong còn gửi link cho mình cảm ơn. ka ka...

    Mình cũng mún cảm ơn chủ nhân blog, vì bài thơ hay. Thật ra chỉ thik mỗi khổ đầu thui!


    Chia tay rồi thì xin em...

    Chia tay rồi thì xin em
    Đừng nói là không yêu nhau nữa
    Mà hãy nói, ta đã yêu xong rồi
    Trái tim tiễn nhau ra cửa

    Chia tay rồi thì xin em
    Đừng kéo dài cuộc khẩu chiến
    Quanh bàn cà phê với những người "am hiểu" chuyện
    Về cuộc tình đôi ta

    Chia tay rồi thì xin em
    Nơi ta ngồi xưa, đừng mang tình mới đến
    Dẫu chỉ là vô tình hẹn
    Tội cho chủ quán nghĩ ngợi linh tinh

    Chia tay rồi thì xin em
    Gặp nhau trong thang máy
    Hoặc em, hoặc anh thôi, bởi mùi hương dễ cháy
    Thiêu đốt ta rơi tới vô cùng

    Chia tay rồi thì xin em
    Đừng nhìn anh tha thiết
    Kẻo thơ anh sướt mướt vì ly biệt
    Thơ gầm gào gọi tên em

    Chia tay rồi thì xin em
    Vài bữa ra đi
    Rồi đến buổi lại về
    Như thể
    Giận hờn thôi...


    H.A
  2. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào thăm topic cũng như đọc bài của bạn .Bạn thế nào rồi.... Có lẽ mình nên sang phòng sám hối úp mặt vào tuờng thì hơn ........Bài thơ hay quá bạn ạ ( theo tớ thôi nhé !)
    Chia tay rồi thì xin em
    Nơi ta ngồi xưa, đừng mang tình mới đến
    Dẫu chỉ là vô tình hẹn
    Tội cho chủ quán nghĩ ngợi linh tinh
    Chia tay rồi thì xin em
    Vài bữa ra đi
    Rồi đến buổi lại về
    Như thể
    Giận hờn thôi...
    Hic ! 1 nguời vẫn còn trong tim ta dù họ đã ra đi từ rất lâu .......ta đã cố ...nhưng sao thế nhỉ ?
    tolive is to love ..........
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He, lâu không liên lạc! Có lẽ tớ cũng nên up'''' mặt vô tường sám hối. Ka ka... đôi bạn cùng sám hối cái nhể!
    Về bài thơ, những ngừi nào thấy đúng tâm trạng thì đều thấy hay thì phải.
    "Đừng nói là không yêu nhau nữa
    Mà hãy nói... ta yêu xong rồi"

    Xong rồi, thì dù có còn yêu hay hết yêu cũng là xong rồi, bạn nhỉ?!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 05/12/2006
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Đôi mắt mèo con là đôi mắt rất trong
    Mà tình yêu thì quá nhiều trắc trở
    Trẻ con thì hay làm lỡ
    Những chuyến tàu của người lớn... phải không anh??

    Đã là những cái của người lớn thì nên để tránh xa tầm tay trẻ con! Đứa trẻ có xu hướng đưa tất cả vào miệng và... gặm thử! Dại dột đưa tim cho nó nghịch, nó sẽ đưa mồm ra cắn. Và đương nhiên là đã căn thì phải đau.
    Vậy tốt nhất là hãy để tránh xa tầm tay trẻ, nhá!
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    đừng ai dại dột đưa cho bibianh cái jì nhá
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bùn bùn bùn..... Chắc tại nghe bài "mùa đông sẽ wa" của Hồ Ngọc Hà!
    http://www.nhacnen.net/audio//02NhacMp3/122006/Ho%20Ngoc%20Ha%20-%20Vol.3/09%20Track%209.mp3
    Thoáng heo may, mùa đông đã sang rồi. Phố khuya vắng người. Biết xa anh.... mùa đông phố thêm buồn! Gió bấc mưa phùn!
    Quên đi những chuyện ngày xưa... đừng nhắc em thêm đau lòng... Nhưng anh yêu thương vẫn còn... trong anh vẫn còn..
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca.... biết yêu là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng.... Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau... biết yêu là những lúc đất lìa cách xa...
    Biết xa anh niềm vui mất theo rồi... tháng năm không đợi. Biết heo may, màu đông rất lạnh lùng... gió mưa vô chừng....
    Quên đi những chuyện tình xưa... để biết sẽ không bao giờ...
    Rồi mùa đông sẽ đi wa... mưa phùn gió bấc sẽ wa.... rồi mùa đông sẽ wa.... Để ta mong đợi...!


  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    post bên này chắc hợp hơn
    Không biết các bác biết cái này chưa , em pót chơi :
    Tiêu chuẩn chọn vợ
    Trong cuộc đời này cái gì cũng là tương đối, một giờ bên cạnh cô gái đẹp trôi qua nhanh như tên bay, nhưng năm phút bên cạnh Thị Nở lại kéo dài như một thiên niên kỷ. Chúng ta suốt đời luôn luôn phải so sánh, cân nhắc, quyết định,lựa chọn giải pháp tối ưu cho mình. Từ việc chọn xe máy, mua nhà, đi du học, cho đến mua 1 cái bánh cũng phải có so sánh thiệt hơn. Thế nhưng với việc chọn gái - một trong 3 việc quan trọng nhất của cuộc đời (tậu trâu, lấy vợ,làm nhà) - thì chúng ta lại không có một công thức, một phương pháp luận khoa học nào cả, mà toàn nhắm mắt dang chân để xem con tạo xoay vần đến đâu - thật là vô cùng bất hợp lý. Vấn đề này tôi đã trao đổi với nhiều người nhưng chẳng ai đưa ra được cái gì đó dễ chấp nhận.
    Lần này những mong các cao thủ cùng cho ý kiến để đưa ra được 1 công thức trong sáng nhằm đánh giá, cho điểm gái. Làm sao để áp dụng công thức này,khi gặp gái chúng ta có thể nói luôn ?" em này (ví dụ 225 điểm, cao hơn emXYZ gì đó 13 điểm. Ðược như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản đi rất nhiều, và khi lấy vợ chúng ta sẽ lượng sức mình chỉ lấy được em ví dụ tầm tầm 195 - 198 điểm thôi, sẽ không bị tình trạng ân hận vì lấy phải em quá kém cỏi,hoặc là cố gắng quá sức mình dẫn đến tình trạng gia đình thiếu hạnh phúc trongtương lai. Mặc dù mới nhìn thấy rất rắc rối phức tạp, nhưng phân tích ra thì gái chỉ có 3 thuộc tính cơ bản là nhan sắc, học thức + tính cách và tài sản (thường là của hồi môn). Chúng ta sẽ cho điểm gái theo cả 3 thuộc tính này, tôi tạm cho mỗi thuộc tính 100 điểm. Tức là điểm cao nhất (lý tưởng) mà gái đạt được là khoảng 300 điểm - Chú ý là vẫn có thể hơn 300 điểm, nhưng như thế người ta gọi là lạc tới thế giới thần tiên rồi,
    1/ Nhan sắc
    Về nhan sắc, theo đánh giá của xã hội bây giờ thì gái chuẩn ở VN là cao 1.62m, nặng 45kg, 3 vòng là 90cm,60cm, 90cm. Về nước da thì theo tôi đen hay trắng không quan trọng lắm. Về gương mặt thì rất khó đánh giá, nhưng tạm chia thành 5 lọai: rất xấu, xấu, bình thường, xinh, rất xinh.
    Sẽ phân bố điểm nhan sắc của gái như sau:Chiều cao: 20 điểm. (nếu cao 1.62m), mỗi cm thấp hơn bị trừ 2 điểm. Từ 1.62cm - 1.70cm thì mỗi cm cao hơn được cộng 2 iểm. Nhưng từ 1.70cm trở lên thì sẽ bị trừ 2 điểm cho mỗi cm dư ra. Với thực tế dân tộc Việt hiện nay có lẽ gái cao 1.80cm và gái cao 1.52cm nhìn đều ... như nhau. Nên thang điểm thế này là khá hợp lý.
    Cân nặng: 20 điểm (nếu nặng 45kg), mỗi kg thừa hoặc thiếu sẽ bị trừ 2 điểm
    3 vòng: 20 điểm (nếu 3 vòng là 90cm, 60cm, 90cm), mỗi cm lệch ra khỏi 3 con số này sẽ bị trừ 0.5 điểm
    Khuôn mặt: 20 điểm.: rất xấu: 0 điểm, xấu: 5 điểm, bình thường: 10 điểm, xinh: 15 điểm, rất xinh: 20 điểm.
    Tất nhiên là đánh giá xinh xấu nó phụ thuộc vào thẩm mỹ mỗi người, nhưng chênh lệch cùng lắm 5 điểm là nhiều, chứ không thể có con nào xấu mà lại thành xinh được, vượt 2 cấp không phải là chuyện đơn giản.
    Tuổi tác: 20 điểm Gái chuẩn thì khoảng 20 - 24 là vừa. Bé hơn thì non quá, mà già hơn thì cũng khó nhá. Ta lại cho gái 20 tuổi thì được 20 điểm, mỗi tuổi cao hơn hoặc thấp hơn sẽ bị trừ 2 điểm.
    2/ Về học thức và tính cách.
    Học thức cho 40 điểm, tính cách 40 điểm, hàng họ cho 20 điểm. (Nói thế nào thì nói, còn nguyên đai nguyên kiện vẫn hơn)
    Học thức 40 điểm: Gái không nên quá dốt, dốt chán lắm, mà cũng không nên quá giỏi, giỏi còn chán hơn là dốt. Về phần kiến thức ta lấy chuẩn là tốt nghiệp ÐH - cho 40 điểm. Nếu tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc Master được 30 điểm, cấp 2 hoặc tiến sỹ: 20 điểm, cấp 1 hoặc trên tiến sỹ: 10 điểm. Giáo sư hoặc mù chữ: 0 điểm.
    Tính cách 40 điểm: Gái thì phải biết 10 việc cơ bản sau đây: 1. Nấu cơm, 2. Giặt quần áo, 3. Làm việc nhà, 4. Trang điểm nhà cửa, 5. Ăn nói nhỏ nhẹ, 6.Biết điều, 7. Nhường nhịn, 8. Lễ phép với bạn chồng, 9. Có hiếu với cha mẹ chồng, 10. Chung thủy. Nếu đủ các tiêu chuẩn này được 40 điểm. Thiếu điểm nào trong 10 điểm này sẽ bị trừ 4điểm.
    "Hàng": 20 điểm: nguyên đai nguyên kiện (CÒN ZIN) thì được 20 điểm, mất rồi thì thôi. Bỏ qua. (đây là điểm thưởng)
    3/ Về tài sản:
    Phần này không phải là không quan trọng. Gái có hồi môn 10 tỷ thì dù có là Thị Nở cũng có thể xem xét được. Ðề nghị cho 10 điểm với mỗi tỷ tài sản gái được hồi môn.
    4/ Lấy ví dụ:
    gái tên ABC có chiều cao 1.58cm, nặng 47kg, 3 vòng là 85cm, 62cm, 87cm,học xong Master, 26 tuổi, hàng ko còn bảo hành, tính cách OK hết chỉ không biết nấu ăn, bố mẹ cho hồi môn 1 căn hộ trị giá 1tỷ 2, thì sẽ có:
    Ðiểm nhan sắc: 12 + 16 + 16 + 8 = 56 điểm. Ðiểm tính cách + học thức: 30 +36 =66 điểm. Tài sản: 12 điểm Tổng: 134 điểm.
    Thấy chưa: hết sức rõ ràng,minh bạch, không có gì phải lăn tăn cả. Nếu như bạn thấy sức mình chỉ lấy được vợ khoảng 135 điểm thì gái ABC là lựa chọn mặc dù hơi "cân non" một chút, nhưng cũng được giá rồi. Còn nếu bạn nghĩ mình hoành tráng thế này gái phải trên 200 mới chơi, thì có thể đặt vấn đề thẳng với em: hoặc là em về em xin bố mẹ thêm 6 tỷ 6 (66 điểm) nữa, hoặc là chúng ta sẽ làm bạn, có phải đỡ mất thời gian cả 2 bên hay không ?
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cí nài gọi là dùng máy bay phản lực xì pam! Dù khói dài hay khói ngắn thì vẫn cứ là xì..............ì............ì....!
    Hum nay có đứa dám tranh công bài cuối với mình mới láo chứ! ka ka!
    Ah, cí nài í, tốt nhứt là bốt bên "có thể bạn chưa biết" của bác nhmp21 ku ạ! Thế nhá, có lẽ làm thêm post nữa cho đáng mặt máy bay phản lực, nhề!!!
    Nhắc tập 2: Không quên vụ hậu tạ!
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái thay đổi trong vòng thời gian chỉ tính bằng.... ngày. Không phải tháng, không phải năm, không phải... cả đời như người ấy từng nói.
    Mặc dù chưa từng tin vào những cái gì mang tên mãi mãi, suốt đời... nhưng vẫn thấy chạnh lòng khi biết rằng hóa ra mình không đặc biệt như mình vẫn tin, như người ấy đã từng khiến cho mình tin....
    Nguời ấy đã khiến mình tin răng mình là một người yêu đặc biệt, và thật khó để một người thay thế hình ảnh của mình bằng một ai đó khác trong trái tim của họ... Người ấy đã khiến mình tin rằng mình là chủ nhân duy nhất của trái tim người ấy...
    Và phũ phàng làm sao, khi minh vỡ ra rằng người ta quên mình nhanh hơn mình nghĩ. Rằng mình không đặc biệt đến thế. Rằng người ta không phải vì yêu mình mà có thể tha thứ cho mình tất cả. Rằng người ta sẽ lấy vợ trước khi mình lấy chồng, chứ không phải là "độc thân cả đời" để đợi mình, như người ta từng nói, như người ta đã khiến mình tin...
    Thời gian ra trường từng là niềm mơ ước... từng nằm trong biết bao kế hoạch.... giờ sao thấy nó quá vô duyên. Người ta không còn quan tâm mình sẽ ra trường khi nào, mình sẽ làm ở đâu và vô vàn những cái "mình sẽ" khác. Không còn ai mong chờ mình ra trường (trừ bố mẹ mình). Và cả mình nữa, mình cũng không hề mong nó đến...
    Giá thời gian học trong trường dài hơn. Và giá mình có thể trẻ con thêm chút nữa.... Để mình có thể vô tư, vô lo thêm chút nữa, để mình có thể chín chắn hơn cho tất cả những lựa chọn của mình... (Chứ không bị động một cách đáng ghét như bây giờ... !!!)
    Nếu bây giờ là năm học thứ 2, có lẽ mình sẽ xin bảo lưu một năm. Nhưng bây giờ không phải năm 2, và mình sắp bị tống cổ khỏi trường học. Sao mà mình sợ những cái bản lề!!!
    Ra trường rồi... mình có còn được làm trẻ con nữa không....!!!
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ đọc xong suýt khóc!
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    Một buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    (Nhưng mà anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào )
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    (Vì em sẽ lớn lên )
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh !
    PTH

Chia sẻ trang này